Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Yesterday at 20:28

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:18

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 10:41

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Yesterday at 10:27

Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Yesterday at 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Sat 16 Mar 2024, 10:05

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:09

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:07

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Thu 14 Mar 2024, 09:55

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

LỀU THƠ NHẠC by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:39

MỪNG NGÀY 08.03 by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:21

Chỉn by Trà Mi Sat 09 Mar 2024, 12:30

Lỗi 404 by mytutru Fri 08 Mar 2024, 11:09

Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Tue 05 Mar 2024, 23:44

5-8-8-8 by Tinh Hoa Tue 05 Mar 2024, 03:32

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 04 Mar 2024, 13:37

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sat 02 Mar 2024, 12:09

Hoa Sen Ao Sen by mytutru Sat 02 Mar 2024, 08:27

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 CẢM NIỆM VỀ CÂU CHUYỆN VÌ SỰ SỐNG TẠI CÕI TRẦN GIAN

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11067
Registration date : 08/08/2009

CẢM NIỆM VỀ CÂU CHUYỆN VÌ SỰ SỐNG TẠI CÕI TRẦN GIAN  Empty
Bài gửiTiêu đề: CẢM NIỆM VỀ CÂU CHUYỆN VÌ SỰ SỐNG TẠI CÕI TRẦN GIAN    CẢM NIỆM VỀ CÂU CHUYỆN VÌ SỰ SỐNG TẠI CÕI TRẦN GIAN  I_icon13Fri 14 Jan 2022, 10:01




CẢM NIỆM VỀ CÂU CHUYỆN
---
Người  buồn viết truyện kể ra đây
Thử thách vô minh hận xoắn dầy .!
Trước chọn nhu cầu vui tận hưởng
Sau rồi thỏa nguyện khó cùng vây
Xem này Đức Phật "va" lòng tỉnh
Ngẵm đến phần ta "chạm" não lầy
Vạn thức nơi mình luôn tự chủ
Trường đời trải nghiệm sáng từ đây
----
TKN Đào Liên
12.01.2022..
---------







CÂU CHUYỆN KỂ.!
(coppy của Tom Vu )
---
Có câu chuyện về gia đình ông hoạ sĩ nọ,
- vẽ tranh cũng rất đẹp nhưng không bán được,
- rơi vào cảnh túng thiệu nợ nần,
- vợ thì phải chạy vạy ra ngoài làm lụng vất vả từ sáng sớm tới nửa đêm mới về
- mà không kiếm đủ tiền trang trải cuộc sống.
* Vợ mới hiến một kế là giả chết, để mọi người tới thương tiếc thì phúng viếng và mua tranh,
- giống như các danh hoạ nổi tiếng khác khi qua đời thì đều trở nên nổi tiếng và tranh bán được đều rất có giá trị cao.
* Kế hoạch được vạch ra rất tỉ mỉ,
- quan tài được thiết kế có nút bấm để khi ông ta muốn thoát ra thì chỉ cần bấm vào đó.
* Thức ăn nước uống đã sẵn sàng, khi tới đêm khuya mọi người ra về thì ông có thể ra ngoài.
- Bên trong ông có màn hình để coi được camera bên ngoài và xem mọi người tới phúng điếu và chia buồn hay mua tranh.
* Ngày thứ nhất mọi việc diễn ra rất thuận lợi, mọi người đều sửng sốt khi nghe tin ông đột tử, nhiều người thân gia đình, bạn bè và khách tới chia buồn, ai cũng cảm thấy tiếc nuối xót thương, ngoài việc chia buồn với vợ,
- họ bắt đầu để ý tới các tác phẩm nghệ thuật của ông thấy nó rất đẹp và nhiều người muốn mua,
- tranh đã được bán hết một nửa và thu về một khoản tiền rất lớn có thể giúp gia đình ông sống được 5-10 năm, và đủ trang trải chi phí học tập cho các con ông tới năm 18 tuổi trưởng thành.
* Ông và mợ mừng lắm, đêm hôm đó ông cảm thấy vợ mình thật giỏi và sáng suốt khi nghĩ ra được diệu kế như vậy.
* Ngày thứ hai thì mọi việc còn thuận lợi hơn rất nhiều, khi có rất nhiều người nghe tin từ xa cũng tới, vì tranh không còn nhiều nên vợ ông phải thuê một công ty để đấu giá từng bức tranh một,
- giá bán ngày càng cao, số tiền thu được có thể giúp gia đình ông sống tới cuối đời mà không cần phải suy nghĩ gì, ông mừng lắm,
- nằm trong quan tài mà tâm hồn vui phơi phới.
* Nhưng lại nảy sinh một vấn đề nhỏ, khi ông quan sát thấy có người cấp trên của công ty cũ và người đồng nghiệp hiện tại của vợ ông rất quan tâm và có những cử chỉ đặc biệt khiến ông cũng cảm thấy không vui,
- ông thấy người cấp trên của công ty cũ đã nói với vợ nhờ những chuyến đi chơi dài của vợ với người ấy thì người ta đã giúp cô thăng tiến trong công việc và họ muốn được tiếp tục mối quan hệ với cô và giúp cô trở thành trợ lý giám đốc trong tương lai,
- cô cũng có vẻ xuôi lòng.
* Tiếp đến là người đồng nghiệp hiện tại, chờ tới mọi người về hết, anh ta lao vào ôm hôn cô, và thấy thật hạnh phúc khi mà chồng cô lại chết nhanh như vậy,
- vì họ thường qua lại với nhau ở những buổi tối mà cô đi làm về trễ với lý do họp ở công ty, mà thực ra là họ đã có thời gian rất nhiều với nhau, anh ta cũng hứa sẽ bỏ vợ và con để đến sống cùng cô.
* Ông hoạ sĩ bực lắm chỉ muốn nhấn nút để ra dậy cho anh đồng nghiệp ấy một bài học và có thể sẽ bắn chết anh ta cùng cô vợ.
- Nhưng ông ráng chờ thì người đồng nghiệp ấy cũng ra về, ông liền ra ngoài và la mắng vợ.
*,Vợ ông giải thích vì ông chỉ lo tập trung vẽ tranh mà không bán được, ông đau khổ và chỉ biết nhậu nhẹt với bạn bè và không quan tâm tới cô ấy nên cô ấy khi có được sự quan tâm từ anh chàng đồng nghiệp kia nên đã siêu lòng và cô nói cô yêu anh ta say đắm.
* Ông bực lắm chỉ muốn sát hại cô ngay, nhưng cô tiếp tục phân trần, nếu ông giết tôi, thì ông phải đi tù, tranh của ông bán được sẽ bị trả hết lại, ông sẽ bị thêm tội lừa đảo vì giả chết..
- các con ông sẽ không được học hành tử tế, chúng sẽ mất mẹ, và cha thì tù hoặc cũng bị xử tử, và chỉ còn một ngày nữa thôi là sau khi kết thúc đám tang..
- gia đình ông có thể sẽ được sống sung sướng với đầy đủ tiền bạc, ông có thể thay đổi tên họ để sống một cuộc sống mới.
* Vậy là ông nghe thấy hợp lý và tiếp tục quay lại nằm vào chiếc quan tài.
* Ngày thứ ba là ngày cuối cùng, việc bán tranh trở nên hỗn loạn, mọi người tranh giành để mua được một tác phẩm nghệ thuật của ông, các phiên đấu giá trở nên căng thẳng, mọi thứ vượt quá tầm mà ông mong đợi.
* Nhưng cũng có một vấn đề nhỏ là họ sẽ đóng đinh vào nắp quan tài và đưa ông ra nghĩa địa, nhát đinh thứ nhất được đóng xuống, ông nghĩ rằng phải nhấn nút để thoát ra rồi mọi chuyện tới đâu thì tới,
- nhưng ông suy nghĩ rồi đã bỏ qua, lần lượt các chiếc đinh tiếp theo được đóng xuống, ông nghĩ về cuộc đời ông, nghĩ về cha mẹ già, nghĩ về những đứa con, nghĩ về cuộc sống, nghĩ về tương lai
- và ông thấy rằng nếu như không có ông, mọi thứ đều diễn ra một cách tốt đẹp và chiếc đinh cuối cùng được đóng xuống.
Ông giật mình tìm cái nút bấm và không thấy đâu 🤷‍♂️
- Còn mọi người đọc tới đây mà vẫn không tìm thấy nút bấm thì nó nằm ở bên dưới 👇 nhé 😉
Nó có hình dạng như này 👍
hoặc như này 💗 😅😂🤣
---------


Lời bình luận
* Đức Phật xưa kia từng trải nghiệm qua biết bao sự khổ trên trần gian phức tạp này
Vì vậy Đức Phật đã tìm ra phương cách cứu mình và cứu người..
* Khi Tu và Ngộ ra rồi, thì mọi chuyện sẽ được chiếc chìa khóa trí tuệ mở rộng con đường, bước chân không còn bị sự thế ngăn che mù mịt của bóng vô minh..
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 💖🙏💖

---------





CẢM NIỆM VỀ CÂU CHUYỆN VÌ SỰ SỐNG TẠI CÕI TRẦN GIAN  Fb_im348
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11067
Registration date : 08/08/2009

CẢM NIỆM VỀ CÂU CHUYỆN VÌ SỰ SỐNG TẠI CÕI TRẦN GIAN  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CẢM NIỆM VỀ CÂU CHUYỆN VÌ SỰ SỐNG TẠI CÕI TRẦN GIAN    CẢM NIỆM VỀ CÂU CHUYỆN VÌ SỰ SỐNG TẠI CÕI TRẦN GIAN  I_icon13Sun 16 Jan 2022, 09:14



CẢM NIỆM VỀ CÂU CHUYỆN VÌ SỰ SỐNG TẠI CÕI TRẦN GIAN  Fb_im350





NỔI NIỀM TRẺ THƠ
(cũng là bài học)
---
Trường đời lớp học quả cao siêu
Thử thách rèn nhân đủ mọi điều
Nhận quả nơi mình đau khó nói
Ôm phần nghiệp đó xót nào kêu
Từng môn cõi tục rèn trưa sáng
Mỗi chuyện trần gian rõ sớm chiều
Lúc tỉnh ra rồi thông vạn cách.!
Bồ Đề* trải nghiệm thấm ngàn chiêu
----
TKN Đào Liên
16.01.2022..
---------

Bồ Đề * = Giác Ngộ
---------


TRUYỆN KỂ NHƯ SAU

Bài viết này Tom Vu copy nhé, chứ không biết viết văn, thấy hay và cảm động quá nên muốn chia sẻ cho mọi người 🥺😢😭
----
BỐ MẸ CON ĐÃ CHIA TAY RỒI...!
Con ở với bố. Bố hứa với con: “Bố sẽ không tìm người nào về nhà, làm mẹ kế của con, vì bố lo con sẽ phải chịu tổn thương...!”
- Mẹ con cũng rời đi rồi..
Trước khi đi, mẹ ôm chặt con khóc không ngừng, liên tục nói: "Mẹ xin lỗi con...!”
- Mẹ còn nói "Con đợi mẹ nhé, đến khi nào mẹ đủ khả năng nuôi con đến lớn, mẹ sẽ quay lại dẫn con đi cùng...!”
Một thời gian sau, bố con yêu người khác rồi...!
- Bố dẫn con đi gặp dì ấy, dì đối xử rất tốt với con, dì còn đảm bảo sẽ chăm sóc con, quan tâm con, không để con có chút cảm giác tủi thân nào.
- Rất nhanh, bố với dì kết hôn.
- Rất nhanh, bố và dì sinh một em bé.
- Bố bảo con nhường hết đồ chơi cho em bé nhé, rồi sau này bố mua cho con đồ chơi khác.! - Nhưng sau đó, bố lại quên mất, bố không mua cho con món đồ chơi nào nữa.
- Bố đã phải xếp hàng rất lâu để mua món bánh mà em bé thích ăn, còn món con thích bố nói: "Bố bận lắm, hôm nào rảnh bố mua cho con sau nhé!".
- Em bé lớn rồi, một hôm em chạy đến nói với con, mẹ em dẫn em đi ăn kem ngon lắm, nhưng dặn em không được nói cho con biết.
- Đi công viên chơi, một bên bố nắm tay em, một bên bố nắm tay dì, còn con đi ở phía sau...
- Sinh nhật em, bố xin nghỉ hẳn một ngày để dẫn em đi chơi, còn đi ăn rất nhiều món ăn ngon nữa, thêm cả một đống đồ chơi mới.
- Con thì không có... Sắp nghỉ hè, bố bảo năm nay cả nhà mình đi du lịch nhé.
- Con cứ háo hức mãi, chỉ mong hè ơi đến thật nhanh.
- Con muốn đi biển, muốn ăn hải sản, ngắm mặt trời lặn ở biển, con đã chuẩn bị rất nhiều quần áo thật đẹp để đi chơi mấy hôm liền.
- Nhưng cuối cùng, con vẫn không đi, vì bố nói con chuẩn bị thi lên cấp rồi, phải ở nhà ôn thi...!
- Bố, dì và em đi du lịch rồi, một mình con ở nhà ăn mì tôm hoặc thức ăn dì chuẩn bị từ trước...
- Con và em cãi nhau, em chạy về phía dì, khóc trong vòng tay và sự an ủi của dì, bố đứng trước mặt con, bảo con xin lỗi em đi, nhưng do em làm rách cuốn sổ của con mà.
- Em khóc càng to hơn, bố mắng con càng lớn, giận dữ nói con phải ra xin lỗi em ngay, đột nhiên con nghĩ, phải chăng bố đã thành bố của người khác rồi, vậy bố của con đâu rồi...!
- Bảy năm sau..., cuối cùng mẹ cũng đã quay trở về thăm con.
- Con muốn đi cùng mẹ, rời khỏi đây... nhưng mẹ không đồng ý...
- Hóa ra, mẹ cũng đã kết hôn cùng một người khác, cũng đã sinh một em bé nữa, cũng trở thành mẹ của người khác mất rồi...!
- Con mong sao con nhanh lớn khôn...!
- Con sẽ tự đi tìm cuộc đời riêng cho con...!
---------

NỔI NIỀM TRẺ THƠ
(cũng là bài học)
---
Trường đời lớp học quả cao siêu
Thử thách rèn nhân đủ mọi điều
Nhận quả nơi mình đau khó nói
Ôm phần nghiệp đó xót nào kêu
Từng môn cõi tục rèn trưa sáng
Mỗi chuyện trần gian rõ sớm chiều
Lúc tỉnh ra rồi thông vạn cách.!
Bồ Đề* trải nghiệm thấm ngàn chiêu
----
TKN Đào Liên
16.01.2022..
---------

Bồ Đề * = Giác Ngộ
---------
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
 
CẢM NIỆM VỀ CÂU CHUYỆN VÌ SỰ SỐNG TẠI CÕI TRẦN GIAN
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Chuyện mấy hôm nay – Quay video gian lận thi cử - Gái gọi.
» VÌ SAO NHO ? ......HÁT
» Nhân gian
» Thời gian
» Có Sự Thật Nào Đẹp Bằng Gian Dối
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện Sưu tầm-