Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Today at 07:54

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:22

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 17:48

Tiển Bác Bí Thư NPT by mytutru Yesterday at 09:24

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Jul 2024, 17:17

7 chữ by Tinh Hoa Thu 25 Jul 2024, 17:03

CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Thu 25 Jul 2024, 11:03

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by buixuanphuong09 Wed 24 Jul 2024, 16:28

NỖI NIỀM by buixuanphuong09 Tue 23 Jul 2024, 17:52

4 chữ by Tinh Hoa Tue 23 Jul 2024, 17:13

LẠI RỬA by Phương Nguyên Tue 23 Jul 2024, 09:30

NGƯỜI ƠI… by Phương Nguyên Tue 23 Jul 2024, 09:09

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Tue 23 Jul 2024, 05:41

Cuộc đấu trí 75 ngày ở hội nghị Geneve by buixuanphuong09 Sun 21 Jul 2024, 11:37

NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên) by Phương Nguyên Sun 21 Jul 2024, 09:48

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Thu 18 Jul 2024, 23:24

GIÀU CŨNG KHỔ (Lí Lắc) by Phương Nguyên Thu 18 Jul 2024, 22:56

Đường luật by Phương Nguyên Thu 18 Jul 2024, 07:31

Tin Thời Sự Và Những Bình Luận “Trái Chiều” by buixuanphuong09 Wed 17 Jul 2024, 10:56

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:48

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:42

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:38

Một thoáng mây bay 13 by Phương Nguyên Fri 12 Jul 2024, 09:39

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Phương Nguyên Thu 11 Jul 2024, 08:26

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Jul 2024, 01:33

LẠI KIẾN by Phương Nguyên Wed 10 Jul 2024, 08:52

NHỜ GIÚP by Phương Nguyên Sat 06 Jul 2024, 10:03

Tu sĩ nhân dân by Trà Mi Fri 05 Jul 2024, 14:39

KIẾN by Phương Nguyên Fri 05 Jul 2024, 10:54

TỨC ẢNH… ĐỀ THƠ by Phương Nguyên Fri 05 Jul 2024, 10:12

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Nó thế thì đã sao!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5 ... 9, 10, 11  Next
Tác giảThông điệp
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7143
Registration date : 01/04/2011

Nó thế thì đã sao! - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nó thế thì đã sao!   Nó thế thì đã sao! - Page 4 I_icon13Fri 20 May 2022, 06:52

Thành kính phân ưu với bác và gia đình. Cầu nguyện cho anh Trịnh vãng sinh miền Tịnh độ!   pls
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37102
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Nó thế thì đã sao! - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nó thế thì đã sao!   Nó thế thì đã sao! - Page 4 I_icon13Fri 20 May 2022, 10:34

Trà Mi đã viết:
Thành kính phân ưu với bác và gia đình. Cầu nguyện cho anh Trịnh vãng sinh miền Tịnh độ!   pls

Cảm ơn Trà Mi. Sau 126 năm lạc xa gốc Tổ, chỉ bằng vài dòng ngày giỗ cha để lại, nhờ phúc ấm Tổ Tiên, tôi đã tìm thấy cội nguồn chính xác của mình. Từ đó, mỗi khi dòng họ có chuyện vui buồn tôi đều làm thơ chia sẻ. Trinh là cháu con ông anh thuộc chi trưởng, chúng tôi có chung vị Tổ cách 8 đời. Nếu ở gần nhau, dù là nội tộc thì khoảng cách náy cũng đã là lớn, nhưng với tôi, mọi cái nơi cội nguồn vẫn vô cùng thân thiết. Cảm ơn Trà Mi đã chia sẻ.
Về Đầu Trang Go down
Online
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37102
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Nó thế thì đã sao! - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nó thế thì đã sao!   Nó thế thì đã sao! - Page 4 I_icon13Wed 25 May 2022, 08:08

NHỚ EM

Nén hương tưởng niệm về em
Một năm trĩu nặng nỗi niềm nhớ thương
Đã thông qui luật vô thường
Mà còn đeo nỗi đoạn trường khó nguôi!

Em đi biền biệt phương trời
Để anh cô quạnh ở nơi quê nhà
Âm thầm ôm nỗi xót xa
Anh em đến lúc tuổi già chia li!

Giờ đây còn biết nói gì
Mưa sầu trải khắp đất quê mịt mùng 
Tháng ngày ôm nỗi nhớ nhung
Cô đơn tâm sự, lạnh lùng gối mây

Hôm nay con cháu đủ đầy
Bắc Nam sum họp nhớ ngày em đi
Riêng anh chẳng biết làm gì
Viết vần thơ nhớ đầm đìa giọt thương

Bước chân thờ thẫn du đường
Nhìn vào chốn cũ vấn vương ảnh hình
Ngày nào còn đủ em, anh
Dốc bầu tâm sự chúng mình sẻ chia

Giờ đây đôi ngả chia lìa
Chỉ còn ước mộng em về bên anh…
Canh khuya chợt gió lay mành
Bao hình ảnh đẹp biến thành hư vô!

BXP 25.05.2022
Về Đầu Trang Go down
Online
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37102
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Nó thế thì đã sao! - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nó thế thì đã sao!   Nó thế thì đã sao! - Page 4 I_icon13Wed 01 Jun 2022, 09:00

Nó thế thì đã sao! - Page 4 283938189_1663813620643748_5176131999407187023_n.jpg?_nc_cat=102&ccb=1-7&_nc_sid=dbeb18&_nc_ohc=FLrIhpKfNpcAX91kQ67&_nc_ht=scontent.fhph1-3

DƯƠNG VƯƠNG BÉ CỦA LÒNG ÔNG!

Vầng trán cao cao
Thân hình vạm vỡ
Nụ cười tươi nở
Cháu của ông ơi!

Nhớ con ở chốn xa xôi
Mượn vần thơ gửi muôn lời yêu thương
Nội con theo gió ngàn phương
Để ông thờ thẫn canh trường quạnh hiu

Bâng khuâng bóng đổ tàn chiều
Nhớ ngày xưa ấy muôn điều thiết tha
Nhánh Bùi trụ đất Biên Hòa
Vươn lên vững gốc, tươi hoa, thắm cành

Quê hương chùm khế ngọt lành
Muôn tình tha thiết vẫn dành cho con
Mai ngày con sẽ lớn khôn
Dù đi vạn nẻo cội nguồn chớ quên

Nhớ về mảnh đất Bình Phiên
Nhà thờ, phần mộ Tổ Tiên rạng ngời
Quê nhà đó Dương Vương ơi!
Nội con gần hết cuộc đời nơi đây

Trải bao muối mặn gừng cay
Tắt đèn tối lửa đất này sẻ chia
Nâng niu một chốn đi về
Anh em, bè bạn dãi dề tâm can

Đã từng nếm trải gian nan
Nắng thiêu hợp sức, lụt tràn chung tay
Đạn bom chia sự dạn dày
Tình làng nghĩa xóm ắp đầy yêu thương

Nội con về với vô thường
Người dù khuất bóng còn vương vấn tinh
Cháy bùng một sức tồn sinh
Ông như vẫn thấy bóng hình nội con!


BXP 01.06.2022
Về Đầu Trang Go down
Online
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37102
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Nó thế thì đã sao! - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nó thế thì đã sao!   Nó thế thì đã sao! - Page 4 I_icon13Sat 11 Jun 2022, 14:02

Nó thế thì đã sao! - Page 4 RlYR_sqfpThOcp8U0q_9MXnJwiVpyywm3wCSDp2ZfgLSuFamHcOO5tiKElLhN2dXRkqHOzsKN7QMVdR_vz0IwRcWHPsdeK90Gm2kh9ceef8p_qHT8IoBjpA6rdlRA8vpcxSuvYDRKp7FMx-IR7q8cUUkH5jXDUxYs4_sJOStRObHIRYbQl5Jr7OWtUP2kRkTeCT_TNLA42JqSVFG4MxOZLGi11NkBv3voWcBHjfjBegYX2jm0fyegvIHAVum-e6-1zgsbQ3oV7c5gNnjY7KW4y_ZqAe2aqKBsMFw-K8gHvT9_mZTUuw5qgX6r3bEwQs5UGherUZ8h-fcleNQ03seQgjXEIhzDimNechaOTtOWOLDQUdoc2cf1VWyb7sUo2Yx7JiQOAxxY6UF4usGx9CjL1pu8W1nTlFJV0Q4UJjuHsl-94Z24kFaG8dvje3CIuwGEhvDcLi_V-msE00qspq3Uu0NeLmRm4mKvMxujDC2AOpZ4YMzZX7QNgm32ffpIDRvtAftSmZaJ4l4xiD-lFELVQI00i5GrXfdyoueeJk1klq1j8IF1ZUonDIe-w3d0Ouh45Vq7U-OtRQDr4SBYyteWW2nMjVcZPpdjrQq5mRsVPN9kgyXjh8v-XRd_BOAsTfkyksy05Ujn6htPD746Euv3vj7982XqbG_Pworzxt7piBZ8-w1DKwm9dSUKwnjToYxFGHLcfxAPNPWzFpo9m5kU5ksaoe-bZmGLpS5hcPGjZ9HJ__SV7eJ0QlVmu4=w887-h665-no?authuser=0

NÓI VỚI DƯƠNG VƯƠNG

Tiền đường rạng rỡ
Bác sửa nhà ông
Làm nơi thờ phụng Tổ Tông
Cháu con tiếp lửa nối dòng Phi Y

Tình quê da diết
Con biết hay không?
Khát khao nguồn cội cháy lòng
"Mò kim đáy bể"... nhưng ông quyết tìm

Trái tim hăm hở 
Được Tổ phù trì
Cội nguồn sáng tỏ gốc quê
Tháng Giêng mười bốn dãi dề tình thân

Ba lần bái Tổ
Rạng rỡ trang hồng
Non Tùng xanh ngắt rừng thông
Ngàn Sâu Ngàn Phố hợp dòng sông La

Tam Soa mềm mại 
Ba dải lụa đào
Châu Tùng… thỏa nguyện khát khao
Đình Trung, Linh Cảm dạt dào hồn mơ

Bây giờ sức giảm
Chẳng đám đi đâu
Châu Tùng gốc cội tình sâu
Bình Phên bản quán dãi dầu lòng son

Nhớ con da diết
Nhẹ viết đôi dòng
Bao giờ con sẽ thăm ông
Nén hương dâng Tổ dãi lòng cố quê?

Chưa về với Cụ
Ông cứ thầm mong
Cháu con muôn nẻo khắc lòng
Nơi đây Tổ đã khai dòng Bùi Xuân.

BXP 11.06.2022
Về Đầu Trang Go down
Online
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37102
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Nó thế thì đã sao! - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nó thế thì đã sao!   Nó thế thì đã sao! - Page 4 I_icon13Sun 28 Aug 2022, 09:13

KHẤT QUỶ VÔ THƯỜNG

Khát vọng tìm hoa làm nên sức sống
Ta vẫn còn cháy bỏng lắm đam mê
Lưu luyến cháu con ta chửa chịu "về"
Sao xa được Nguyên Hanh, Việt Ngọc!

Và Đào Viên … vẫn nhiều bạn đọc
Đang đón chờ Hoa sưu tập vào trang
Hồn thơ còn trải sóng mênh mang
Tim rạo rực mơ màng duyên bốn bể

Cho ta khất Quỷ Vô thường vậy nhé!
Sắp đến ngày hôn lễ Kim Cương
Chờ Nhật Minh, Xuân Đạt ra trường
Ta mừng thọ chín mươi hoan hỉ

Dù khát vọng của ta nhiều thế
Quỷ Vô Thường ơi! Hãy để ta yên
Một chút tham… chớ trách đừng phiền
Sau sịnh nhật chín mươi an nhiên về nghỉ

Giờ ta hãy yên tâm điều trị
Gắng luyện rèn hỗ trợ thuốc Đông Y
Sưu tập Hoa thỏa sức đam mê
Thơ trải vận trước khi về với đất

Nơi cõi tạm sá gì đựơc mất
Xả thân này cõi Phật về nương
Một chữ KHÔNG thấm nghĩa Kim Cương
Tất cả pháp không sinh không diệt!

BXP 28.08.2022
Về Đầu Trang Go down
Online
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7143
Registration date : 01/04/2011

Nó thế thì đã sao! - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nó thế thì đã sao!   Nó thế thì đã sao! - Page 4 I_icon13Mon 29 Aug 2022, 07:17

2 hình post không xem được, bác ui!
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37102
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Nó thế thì đã sao! - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nó thế thì đã sao!   Nó thế thì đã sao! - Page 4 I_icon13Tue 30 Aug 2022, 18:09

Trà Mi đã viết:
2 hình post không xem được, bác ui!

Đó là do mạng ĐV, tôi chẳng biết làm sao. Sức khỏe tôi kém quá, uống thuốc Đông y được nửa tháng, mới tỉnh được vài ngày, đam mê vào trang HOA, nhưng thật khó khăn, tôi đã làm mọi cách chèn ảnh, ấn "xem trước" thì ảnh hiện, nhưng ấn Send thì mất tiêu. Hôm qua các con đưa đi HN khám tổng hợp …, về nhà nằm bẹp suốt chiều qua đến giờ …. Đam mê sưu tập Hoa là khát vọng cuối đời tôi, nhưng đành được đến đâu thì được thôi. Tôi chỉ còn một d/đ Đào Viên sinh hoạt cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay. Dù muôn ngàn trở ngại tôi cũng không bỏ trang HOA.
Về Đầu Trang Go down
Online
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37102
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Nó thế thì đã sao! - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nó thế thì đã sao!   Nó thế thì đã sao! - Page 4 I_icon13Fri 09 Sep 2022, 20:40

Nó thế thì đã sao! - Page 4 305800183_2185296671641907_5071210789524710944_n.jpg?stp=dst-jpg_p180x540&_nc_cat=102&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=lDLB2RlyJ44AX-cA0Ac&_nc_ht=scontent.fhan3-1
SONG CỬU KIM CƯƠNG

Lễ mừng Song Cửu (9.9) hôm nay
Không còn được khỏe như ngày hôm qua
Vẫn nâng niu trái tim già
Hợp vào hai nửa thiết tha duyên đời


Hiến nhau trọn vẹn nụ cười
Sáu mươi năm ấy vẫn tươi duyên tình
Đường đời rạng ánh bình minh
Bảy con phương trưởng có mình, có ta


Em thì lạc mẹ xót xa
Chim non khát tổ diết da cháy lòng
Em về gốc cội Sơn Đông
Người anh phúc đức Nguyễn Công thỏa tìm


Anh thì "đáy bể mò kim"
Canh dài thổn thức thấy đêm mịt mùng…
Ân dày đức lớn Tổ Tông
Đã cho anh thấy bóng Tùng sông La


Giờ đây an hưởng tuổi già
Rể hiền, dâu thảo một nhà thân thương
Vui mừng "lễ cưới Kim Cương"
Cháu ngoan, con hiếu, Tiền Đường khang trang


Sống trong tình xóm nghĩa làng
Tắt đèn tối lưả đa mang duyên đời
Bây giờ cuộc sống thảnh thơi
Tiện nghi đầy đủ cứ cười hả hê


Cây Tùng phát hạt "Phi y"
Gieo mầm Ngọc địa xum xuê cội cành
Hoa thơm, quả ngọt, lá xanh
Năm đời vững trụ đã thành quê hương


Dạt dào muôn nhớ ngàn thương
Ba lần bái Tổ hướng đường chim khôn
HỌ BÙI TÙNG ẢNH trường tồn!
"Tháng Giêng mười bốn" mãi còn lại qua.


Hôm nay vui sướng chan hòa
KIM CƯƠNG kỉ niệm một nhà đông vui
Mọi điều đã mãn nguyện rồi
"Quỉ vô thường" đến… cũng cười an nhiên!


BXP 09.09.2022


Được sửa bởi buixuanphuong09 ngày Tue 13 Sep 2022, 15:56; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Online
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4841
Registration date : 23/03/2013

Nó thế thì đã sao! - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nó thế thì đã sao!   Nó thế thì đã sao! - Page 4 I_icon13Fri 09 Sep 2022, 21:19

buixuanphuong09 đã viết:
Nó thế thì đã sao! - Page 4 305800183_2185296671641907_5071210789524710944_n.jpg?stp=dst-jpg_p180x540&_nc_cat=102&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=YIF7zFUa5aMAX8h3wTm&_nc_ht=scontent.fhan3-1
SONG CỬU KIM CƯƠNG

Lễ mừng Song Cửu (9.9) hôm nay
Không còn được khỏe như ngày hôm qua
Vẫn nâng niu trái tim già
Hợp vào hai nửa thiết tha duyên đời


Hiến nhau trọn vẹn nụ cười
Sáu mươi năm ấy vẫn tươi duyên tình
Đường đời rạng ánh bình minh
Bảy con phương trưởng có mình, có ta


Em thì lạc mẹ xót xa
Chim non khát tổ diết da cháy lòng
Em về gốc cội Sơn Đông
Người anh phúc đức Nguyễn Công thỏa tìm


Anh thì "đáy bể mò kim"
Canh dài thổn thức thấy đêm mịt mùng…
Ân dày đức lớn Tổ Tông
Đã cho anh thấy bóng Tùng sông La


Giờ đây an hưởng tuổi già
Rể hiền, dâu thảo một nhà thân thương
Vui mừng "lễ cưới Kim Cương"
Cháu ngoan, con hiếu, Tiền Đường khang trang


Sống trong tình xóm nghĩa làng
Tắt đèn tối lưả đa mang duyên đời
Bây giờ cuộc sống thảnh thơi
Tiện nghi đầy đủ cứ cười hả hê


Cây Tùng phát hạt "Phi y"
Gieo mầm Ngọc địa xum xuê cội cành
Hoa thơm, quả ngọt, lá xanh
Năm đời vững trụ đã thành quê hương


Dạt dào muôn nhớ ngàn thương
Ba lần bái Tổ hướng đường chim khôn
HỌ BÙI TÙNG ẢNH trường tồn!
"Tháng Giêng mười bốn" mãi còn lại qua.


Hôm nay vui sướng chan hòa
KIM CƯƠNG kỉ niệm một nhà đông vui
Mọi điều đã mãn nguyện rồi
"Quỉ vô thường" đến… cũng cười an nhiên!


BXP 09.09.2022

Cháu chúc mừng hai bác. Kính chúc hai bác luôn mạnh khoẻ và bình an!
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Nó thế thì đã sao! - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nó thế thì đã sao!   Nó thế thì đã sao! - Page 4 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Nó thế thì đã sao!
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 4 trong tổng số 11 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5 ... 9, 10, 11  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: BùiXuânPhượng-