Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 18:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Nó thế thì đã sao!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Nó thế thì đã sao! Empty
Bài gửiTiêu đề: Nó thế thì đã sao!   Nó thế thì đã sao! I_icon13Wed 24 Nov 2021, 12:09

NÓ THẾ THÌ NÓ THẾ

Sáu mốt năm rồi đã chết đâu!
Triền miên mất ngủ với đau đầu
Lăn đùng, ngã rụi … bao lần thế
Sáu mốt năm rồi đã chết đâu!

Mặc cái hâm hiu của tuổi già
Hoa tìm tứ trải khúc tình ca
Khi đau sức sọm giường đo ván
Lúc khỏe thơ điên trí vượt đà

Sáu mốt năm qua nó thế rồi
Bây giờ cứ mặc tháng ngày trôi
Thương con xót vợ gìn thân khỏe
Mặc cái dòng sông nó sụt trồi

BXP 24.11.2021

@ Ngày 21/11 tôi đi bộ hai giờ họa được 06 bài ĐL, đăng 05 bài, còn 01 bài hôm sau đăng … rồi nằm bẹp, cảm hứng mất tiêu, không nẩy ra được chữ nào. Đêm không ngủ nhưng không tỉnh táo nên không làm gì được, ngày thì gà gật hôn trầm. Cả buổi sáng nay tôi cứ chìm trong những cơn mộng mị ma quái. Vợ gọi dậy, ăn được bát cháo, bỗng nổi hứng viết mấy câu thơ, đăng lên rồi nghỉ.
Hi Hi Hi Ha Ha Ha già nó thế!

Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Nó thế thì đã sao! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nó thế thì đã sao!   Nó thế thì đã sao! I_icon13Sat 27 Nov 2021, 12:50

CHỬA DỪNG

Đêm trước ngủ ngon lành
Đêm qua lại thức trắng
Dù đã rất cố gắng
Không thoát khỏi hôn trầm

Làm sao giữ được tĩnh tâm?
Vẫn mong ý chí nâng tầm cánh bay
Tim già chửa hết mê say
Tìm hoa, trải tứ vẫn đầy ước mơ

Khi đau tâm trí u mờ
Nhưng khi tỉnh táo hồn thơ lại bừng
Cung đàn muôn nốt nhạc rung
Niềm tin hồi phục lại vùng đứng lên

Thân già nhưng chí không hèn
Thi đàn, Phây búc vẫn chen hòa đời
Vẫn còn yêu sắc hoa tươi
Vẫn còn say ngắm đất trời bao la

Rồi thì ai cũng phải già
Cảm thông những phút lòng ta yếu mềm
Triền miên mất ngủ nhiều đêm
Làm sao thoát khỏi nỗi niềm ưu tư

Bình minh quét sạch mây mù
Nắng hồng, gió mát lại vù cánh bay
Ta còn trên thế gian này
Bút ghi, phím gõ bàn tay chửa dừng.

BXP 27.11.2021

@ Đêm trước ngủ ngon, ngày tỉnh táo vui vẻ, đi bộ làm thơ như điên. Thế nhưng, đêm lại thức trắng, sáng mệt không đi bộ được, nằm suốt đến 11h00. Bây giờ lại ổn rồi.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Nó thế thì đã sao! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nó thế thì đã sao!   Nó thế thì đã sao! I_icon13Thu 09 Dec 2021, 16:43

HÃY VỀ CÙNG NHAU

Hôm qua nặng nghiệp hôn trầm
Hôm nay khỏe… lại nâng tầm cánh mơ
Mặc đêm thức trắng bơ phờ
Nhưng nay tỉnh táo nên thơ quậy bừng

Nâng đàn để nốt nhạc bung
Đường làng ta lại ung dung phơi mình
Đẹp trời gió nhẹ nắng hanh
An nhiên trải bước bộ hành mà vui

Lụa đào ba dải xinh tươi
Gửi về dòng tộc đôi lời thiết tha
Hai Ngàn hội tụ sông La
Hạt Bùi phát tán muôn xa hãy về

Châu Tùng nặng mối duyên quê
Tháng Giêng Mười bốn chớ hề lãng quên
Địa linh nhân kiệt sáng miền
Họ hàng "đến hẹn lại lên" vui vầy

Bây giờ đại dịch … ra Phây!
Ta cùng chia sẻ vẫn đầy tình thương
Mặc cho cuộc thế vô thường
Họ Bùi Tùng Ảnh ánh dương vẫn ngời

Nhạt từng hạt tím đem phơi
"Nước nguồn, cây gốc" trọn đời nhớ ghi
Ta cùng một cội "phi y"
Tháng Giêng Mười bốn hãy về cùng nhau.

BXP 09.12.2021

Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Nó thế thì đã sao! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nó thế thì đã sao!   Nó thế thì đã sao! I_icon13Thu 16 Dec 2021, 23:07

BỐN NĂM VỀ VỚI CỘI NGUỒN
(16-12-2017 - 16.12.2021)

Thoắt mà đã trọn bốn năm
Nhớ về ngày ấy lệ đầm ướt mi
Tổ ơi! Con biết nói gì!
Cội nguồn sáng tỏ, gốc quê thấy rồi!

La Giang xanh mát êm trôi
Lặng in đáy nước rạng ngời bóng thông
Ngàn Sâu, ngàn Phố hợp dòng
Tam Soa ba dải lụa hồng lung linh

Cố hương biết mấy ân tình
Cho tôi thêm một sức sinh cuối đời
Nén hương dâng Tổ … bồi hồi
Con tìm Gia phả thấy rồi Cha ơi!

Bốn năm gắn bó duyên đời
Họ Bùi Tùng Ảnh rạng ngời "Phi y"!
Năm đời đất mới xây quê
Đã thành bản quán đam mê tháng ngày

Cội nguồn vẫn khát khao thay!
"Chiếc kim đáy bể" biết ngày nào ra
Kiên tìm, nhẫn kiếm thiết tha
Tổ Tiên phù hộ … thế là mò lên!

Để rồi … "Đến hẹn lại lên"
Tháng Giêng mười bốn giữ bền lòng son
Truyền đời nối tiếp cháu con
"Quang tiền dụ hậu"* mãi còn sáng tươi.

BXP 16.12.2021

* 光前裕後 Quang tiền dụ hậu (Rạng đời trước sung túc đời sau). Tôi cảm nhận thấy, từ ngày tìm được cội nguồn gốc Tổ, các con tôi luôn ăn lên làm ra, sự đói nghèo cơ cực đã lùi xa, cuộc sống chưa phải giàu có nhưng cũng đã đầy đủ. Vừa qua, các con đã góp sức cải tạo ngôi nhà cấp 4 của tôi thành nhà thờ họ, cải tạo hai gian buồng thành phòng riêng của vợ chồng tôi, có nhà tắm vệ sinh bên cạnh, với những tiện nghi sang trọng đầy đủ … Dựa vào kiến thức thơ ĐL, tôi thảo ra đôi câu đối, nhờ thầy dạy ĐL sửa chữa chuyển thành chữ Hán và chọn bốn chữ Quang tiền dụ hậu làm Đại tự, đồng thời lập linh vị 16 vị Tổ Họ Bùi Tùng Ảnh để thờ.
Câu đối :
Tùng căn chủng tử hương phương tán
松 根 種 籽 香 芳 散
Ngọc địa khai hoa quả hảo điềm
玉 地 开 花 果 好 甜
Dịch nghĩa :
(Cội Tùng cấy hạt hương thơm toả
Đất Ngọc đơm hoa trái ngọt hiền)
Tùng là xã Tùng Ảnh, thôn Châu Tùng gốc Tổ, Ngọc là xã Ngọc liên, thôn Bình Phiên đã trở thành bản quán.

Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Nó thế thì đã sao! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nó thế thì đã sao!   Nó thế thì đã sao! I_icon13Tue 01 Feb 2022, 00:34

CHÀO XUÂN MỚI NHÂM DẦN

Chào Xuân mới Nhâm Dần mãnh hổ
Dẫu thân còm còn thở còn hăng
Thần thức chưa về cõi vĩnh hằng
Nghị lực sống quyết đạp bằng bão tố!

Vẫn sớm tập, sáng, chiều cuốc bộ
Thả hồn thơ vào mây gió bao la
Thể xác ốm o trí chửa chịu già
"Chiến thắng chính mình" diễn ra từng phút

Nghị lực sống ta gieo vào ngọn bút
Nương Kệ Kinh đạo Bụt rèn thân
Tìm niềm vui trong những câu vần
Tạo khí thế mặc ba chân bốn mắt

Tấm áo phong phanh, đường đời chật vật
Cõi phong trần được mất là chi
Bão dữ, mưa dai, nắng lửa sá gì
Bao nghịch cảnh ta chưa hề chùn bước

Để đến hôm nay thỏa lòng ao ước
Tổ độ, Ông phù tìm được gốc quê
Chốn địa linh sáng nẻo đi về
Nơi Ngọc địa tân quê vững trụ

Mười tư Giêng được về bái Tổ
Ngắm gốc cây Bùi trĩu quả sai hoa
Dòng La Giang trong mát hiền hòa
Thông Tùng Lĩnh ngó Tam Soa soi bóng

Sức còm cõi vẫn bừng lên khát vọng
Được thăm chùa Thạch động, đình Trung
Nén hương thơm dâng Tổ dãi lòng
Gặp họ mạc trang hồng mở tiếp

Thân cát bụi giữa dòng đời biến diệt
Lực bất tòng tâm còn biết nói chi
Nguyện kế truyền gắn bó hai quê
Để Ngọc địa, Tùng căn sáng mãi

Vẫn luyện trí rèn thân mê mải
Bước chân du nắng dãi mưa dầu
Gốc Tổ, tân quê nghĩa nặng tình sâu
Tim máu đỏ vẫn tươi bầu nhiệt huyết

Vẫn cháy bỏng một tình quê tha thiết
Chốn địa linh nhân kiệt sáng ngời
Đất Châu Tùng gốc Tổ của tôi ơi!
Mười tư Giêng! … Nguyện truyền đời khắc dạ.

Giao thừa Xuân Nhâm Dần 2022
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7112
Registration date : 01/04/2011

Nó thế thì đã sao! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nó thế thì đã sao!   Nó thế thì đã sao! I_icon13Tue 01 Feb 2022, 08:48

nhà cấp 4... to cỡ nào dzị bác?  :bitchitlin:  TM nghe nói hoài mà chưa hình dung ra  :potay:
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

Nó thế thì đã sao! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nó thế thì đã sao!   Nó thế thì đã sao! I_icon13Tue 01 Feb 2022, 08:55

Trà Mi đã viết:
nhà cấp 4... to cỡ nào dzị bác?  :bitchitlin:  TM nghe nói hoài mà chưa hình dung ra  :potay:

Nhà cấp 4 là nhà có 4 cấp, tức là 4 tầng đó tỉ ui. Muội tiện đây chúc tỉ năm con cọp ( Nghĩ là năm con cọp chứ hổng phải năm con cọp đâu nhá) một mùa xuân vạn sự như ý, sức khoẻ dồi dào, mần ăn phát đạt ạ.
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7112
Registration date : 01/04/2011

Nó thế thì đã sao! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nó thế thì đã sao!   Nó thế thì đã sao! I_icon13Tue 01 Feb 2022, 10:08

Cẩn Vũ đã viết:
Trà Mi đã viết:
nhà cấp 4... to cỡ nào dzị bác?  :bitchitlin:  TM nghe nói hoài mà chưa hình dung ra  :potay:

Nhà cấp 4 là nhà có 4 cấp, tức là 4 tầng đó tỉ ui. Muội tiện đây chúc tỉ năm con cọp ( Nghĩ là năm con cọp chứ hổng phải năm con cọp đâu nhá) một mùa xuân vạn sự như ý, sức khoẻ dồi dào, mần ăn phát đạt ạ.

hiểu rùi, dzị trường xây 1 tầng là trường cấp 1, xây 2 tầng là trường cấp 2, xây 3 tầng là trường cấp 3...   dd  

ở đây mới thấy bốn con cọp (cái) là tỷ PN, TM, CV, TA hổng biết con cọp thứ năm đâu hén?    :thinking:
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

Nó thế thì đã sao! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nó thế thì đã sao!   Nó thế thì đã sao! I_icon13Tue 01 Feb 2022, 10:27

Cẩn Vũ đã viết:
Trà Mi đã viết:
nhà cấp 4... to cỡ nào dzị bác?  :bitchitlin:  TM nghe nói hoài mà chưa hình dung ra  :potay:

Nhà cấp 4 là nhà có 4 cấp, tức là 4 tầng đó tỉ ui. Muội tiện đây chúc tỉ năm con cọp ( Nghĩ là năm con cọp chứ hổng phải năm con cọp đâu nhá) một mùa xuân vạn sự như ý, sức khoẻ dồi dào, mần ăn phát đạt ạ.

Nhà cấp 4 nó như này nè. Diện tích đất 1000 mét vuông, diện tích xây nhà 300 mét vuông. Thấy trên mạng nói thế  :tongue:

Nó thế thì đã sao! B0c7a610
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Nó thế thì đã sao! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nó thế thì đã sao!   Nó thế thì đã sao! I_icon13Mon 14 Feb 2022, 12:12

Nó thế thì đã sao! AM-JKLWZGbQXNeEXTmwXi4ySa75iPJA7ebNiEFSLTywfV3dDxOuXSF2JgSn_fOu6Oo1FP0BBF6KZ3BSffDp289inby3aR-m4KZNT8_GKyC7QRH1S2JGNs0h3M1YlOQq0zVGXcRI16k89sMQjKedjmEMCJLv1=w923-h611-no?authuser=0

Nó thế thì đã sao! AM-JKLUTIRnsDFj08d7L_9Ds9V6SiuGYzrZUG6vnGpoVUNdEALySX9kqmRATSNBrymgN9BF0yiRjFMA3iIY5HcIS-xW59K5ropEOR9N3XQTgFmihIHUz3XPRQKZucWk_n4Falh0qyjTjrRnqrWevb3trEnWz=w917-h611-no?authuser=0
Nó thế thì đã sao! AM-JKLWqG-8xguUMu3k7yRQnlKKvAZWC0szm8zQX3wnE98ID2NVvZu6B0Gz5r9mJS0jiaqE_143LyE7lES2RgCdvysx5nUYqZ4sIlnXwiaDhBEX7H5mr3Z-4giYwJUXeiygm7mcYnX26Cg_UPvM2FmljP6zf=w923-h611-no?authuser=0

Hàng đầu : Bùi Xuân Phượng, Bùi Công Chất và vợ
Hàng sau : Từ phải hai con trai tôi và vợ chồng con trưởng ông Chất
Nó thế thì đã sao! AM-JKLW1smvLBgZZglRiZgWA1xVCBos9kNToiP8vzQfIJTw0-CNAz64zn68RpZmyq7HPvMCNQjLVrTaE6eM4NVx8yPPZ9_7ZQKdbboeu3xpC3uppzdMoAEiIEbF1eYomd85Ki-sD8ERs1oHJ9VlPIhSz3J_4=w917-h611-no?authuser=0
Phải qua : Bùi Xuân Phượng, Bùi Công Chất và vợ
Đứng sau là em trai tôi Bùi Xuân Tương.
HỘI NGỘ

Hôm nay vui sướng chan hòa
Hải - Hưng đã thấy sông La tụ dòng
Nụ cười thỏa nguyện khát mong
Hai già Phượng-Chất rạng hồng sắc Xuân


Anh em, con cháu quây quần
Hướng về Tùng Ảnh lặng thầm dâng hương
Hạt Bùi tỏa lộng muôn phương
Nhớ về gốc cội tìm đường đến nhau


Hai ngành Thụy - Giám tình sâu
Điểu-Đương, Oanh-Thuật … một bầu Bùi Viên
Châu Tùng gốc cội xa miền 
Khả Duy giờ với Bình Phiên một nhà


Chúc mừng Chi 4 của ta 
Năm Dòng phát triển quả hoa trĩu cành
Vừa mừng Thuật-Dị tỏ danh
Oanh-Tư-Năm sáng ngũ nhành Tiểu Chi


Ta cùng một cội "phi y"
Địa linh, nhân kiệt xanh rì bóng thông
Rạng danh Trần Phú, Đình Phùng
Lung linh ba dải lụa hồng kiêu sa


Hai Ngàn tụ một dòng La
Dù bươn chải khắp không xa Châu Tùng
Cung đàn muôn nốt nhạc rung
"Tháng Giêng Mười bốn" ta cùng nhớ ghi


Xuân hồng tỏa rạng hai quê
Bình Phiên cùng với Khả Duy một nhà
Muôn ngàn tình cảm thiết tha
Gói vào câu chữ làm quà tặng nhau


Duyên tình hội ngộ bền lâu
Truyền đời con cháu bảo nhau giữ gìn
Để rồi … "Đến hẹn lại lên"
Khả Duy cùng với Bình Phiên chẳng dời.


BXP 13.02.2022
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Nó thế thì đã sao! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nó thế thì đã sao!   Nó thế thì đã sao! I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Nó thế thì đã sao!
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 11 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: BùiXuânPhượng-