Bài viết mới | Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 09:09
Lục bát by Tinh Hoa Today at 00:17
Chúc Mừng Lưu by mytutru Yesterday at 22:19
Rà Soát Chính Tả by Việt Đường Yesterday at 20:32
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Yesterday at 16:15
Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Phương Nguyên Yesterday at 13:33
Lan Đào Viên 7 by buixuanphuong09 Tue 03 Oct 2023, 15:20
TÌNH YÊU CÂY CỎ ĐV 14 by buixuanphuong09 Tue 03 Oct 2023, 10:24
Thức Bồ Đề "hoá đường thì" by mytutru Mon 02 Oct 2023, 23:46
Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 02 Oct 2023, 02:07
DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Sun 01 Oct 2023, 19:38
7 chữ by Tinh Hoa Sun 01 Oct 2023, 00:20
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Sat 30 Sep 2023, 21:21
TẾT TRUNG THU by mytutru Sat 30 Sep 2023, 01:16
LỀU THƠ NHẠC by Phương Nguyên Fri 29 Sep 2023, 08:18
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Thu 28 Sep 2023, 10:39
Lẩu Rắn Đường Nghiệt Thịt by chuoigia Thu 28 Sep 2023, 07:02
8 chữ by Tinh Hoa Tue 26 Sep 2023, 02:06
10 HUYỆT ĐẠO (bảo bối của Sức Khỏe) by mytutru Sun 24 Sep 2023, 23:34
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Sat 23 Sep 2023, 07:31
CỬA HÀNG BÁCH HOÁ XANH by mytutru Fri 22 Sep 2023, 08:09
4 chữ by Tinh Hoa Fri 22 Sep 2023, 06:55
Chim Đan Tổ Nghỉ Ngơi by mytutru Fri 22 Sep 2023, 01:19
Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Thu 21 Sep 2023, 09:28
CHUYỆN CỔ TÍCH Ở BẾN BÌNH ĐÔNG by Trà Mi Thu 21 Sep 2023, 09:22
CÔNG TỬ VƯỢT BIÊN by Trà Mi Thu 21 Sep 2023, 07:42
Luận án tiến sĩ về mại dâm by Trà Mi Wed 20 Sep 2023, 11:08
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Wed 20 Sep 2023, 10:40
Cơm nóng, cơm nguội by Trà Mi Wed 20 Sep 2023, 10:29
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Wed 20 Sep 2023, 02:02
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 35860 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Nó thế thì đã sao! Sun 20 Feb 2022, 00:54 | |
| VƯỢT "ĐÊM DÀI THẾ KỈ"
Cứ tiếp diễn những "đêm dài thế kỉ" Vẫn kiên trì, bền bỉ tìm Hoa Tạo mọi niềm vui níu cái thân già "Sống đáng sống" tới khi về cát bụi!
Đã thông suốt cái vô thường "Bốn núi" Lẽ nào đeo sầu tủi hại sinh thân Cuộc sống vươn lên, xốc tới bao lần Vừa trượt ngã đã vùng đứng dậy
Sáu mốt năm giữa biển đời vùng vẫy Bao sóng xô bão đẩy không chìm Đem sức thần nghị lực lại vươn lên Trước nghịch cảnh vẫn neo bền cuộc sống
Thân bệnh tật giữa ao tù nước đọng Vẫn mang nhiều khát vọng vươn lên Đôi chân trần ngập ngụa dưới bùn đen Mà ánh mắt vẫn say miền vũ trụ
Phật Pháp tỏa hào quang rực rỡ Vũ trụ quan rộng mở tầm nhìn * Đã thấy rồi cái vô tận vô biên Ta quá nhỏ giữa vô thường biến diệt
Vẫn cháy bỏng một tình yêu tha thiết Phật Pháp nghiền ngâm cái Thấy-Biết nâng tầm Học bệnh lỗi thơ đường khai mở nguồn tâm Mê tìm Hoa lặng thầm trau trí tuệ
Vẫn hừng hực như thời trai trẻ Bước chân du bền bỉ rèn thân Ước vọng tồn sinh trong những câu vần Mãi rạo rực một "Tình yêu cuộc sống"*
BXP 20.02.2022
* Vũ trụ mà chúng ta đang ở chứa nhiều hơn 80 tỷ thiên hà, có 300 nghìn tỷ tỷ ngôi sao nhưng nó chỉ như một chiếc lá trên cái cây Đại vũ trụ. Thế thì Đại vũ trụ nó rộng lớn đến thế nào!
** Tên truyện ngắn của Jack London. |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 35860 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Nó thế thì đã sao! Sun 27 Feb 2022, 10:44 | |
| VẪN …
Đường mê mải Trải bàn chân Ta đi nhẹ thả những vần thơ vui
Mùi nhân thế Thể xác còm Vẫn neo sự sống mà "tom, chát" hoài!
Tai ù điếc Việc không làm Nhàn du lướt chuột cứ ham kiếm tìm
Tim máu nóng Mộng chưa thôi Hoa tìm, tứ trải níu đời tồn sinh
Tình phu phụ Chữ tao khang Sáu mươi năm vẫn dịu dàng thương yêu
Chiều dần tắt Mắt mờ sương Nâng niu từng phút vô thường vì nhau
Màu tóc bạc Xác bơ phờ Vẫn còn cháy bỏng vần thơ yêu nàng.
BXP 27.02.2022 @ Nghêu ngao mấy câu để nâng bước chân đi bộ. |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 35860 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Nó thế thì đã sao! Sun 27 Feb 2022, 16:46 | |
| LẠI THƠ ĐI BỘ
Dẫu đêm thức trắng bơ phờ Sáng ra đi bộ làm thơ chẳng dừng Hoa tìm, tứ trải không ngưng Rèn thân luyện chí trụ cùng thế gian
Cuộc đời biết mấy gian nan Con đông, thân bệnh muôn vàn khó khăn Vợ chồng bươn chải nhọc nhằn Sóng xô, bão dập dữ dằn bao phen
Dạn dày sóng gió đã quen Trước bao nghịch cảnh vẫn bền lòng son Tình yêu, hạnh phúc vuông tròn Làm nên sức mạnh cháu con kế thừa
Tuổi già sớm nắng chiều mưa Sá chi cơn gió chuyển mùa đổi thay Rèn thân luyện chí hàng ngày Tạo niềm vui sống đuổi bay não phiền
Kiên trì ý chí vươn lên Dõi nhìn Phật Pháp … ngọn đèn sáng soi Nhân duyên nghiệp quả luân hồi Nợ thì trả nợ cho đời, trốn đâu!
Hiểu nhân quả chẳng ưu sầu Gom hiền, tích thiện … chẳng cầu, chẳng van Rồi ra nguyệt khuyết, hoa tàn Vô thường nó thế … cung đàn nhẹ rung
"Tình yêu cuộc sống" theo cùng Vừa vấp ngã đã lại vùng đứng lên Hàng ngày kiên nhẫn luyện rèn Trí minh, thân khỏe hòa xen với đời.
BXP 27.02.2022 |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 35860 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Nó thế thì đã sao! Wed 02 Mar 2022, 10:39 | |
| TÂM BÌNH CÕI TỊNH
Sớm nay không khí trong lành Nhàn du làm cuốc bộ hành tràn vui Lúa Xuân gieo lại xong rồi Đồng giờ thưa vắng bóng người nông dân
Trên đường lão Phượng du chân Khẩu trang bỏ túi chả ngần ngại ai Bời vì kính phủ màn hơi Che tầm nhìn mắt … mọi người cảm thông
Nắng lên trải sắc Xuân hồng Lòng vui lại thả ước mong tuổi già Hoàn thành Bộ mấy vạn hoa Chín mươi sinh nhật tặng quà mình đây
Vẫn chăm luyện tập hàng ngày Trí minh, thân khỏe … chuyện này khó chi Đào Viên vững nẻo đi về Nhiều người yêu mến hả hê duyên đời
Say tìm cây cỏ muôn nơi Lại làm quà tặng những người thân thương Tuổi già yếu khỏe thất thường Vẫn bằng mọi cách tìm đường vươn lên
Niềm tin, ý chí giữ bền Hoa tìm, tứ trải làm nên diệu kì Khi nào Cụ gọi thì đi Bây giờ vẫn trụ có gì phải lo
Khi phím gõ, lúc giường khò Ngày đi bộ, sớm bóp xoa nhịp nhàng Hồn thơ trải mộng mênh mang Hướng đường muôn ánh Đạo vàng mà đi.
BXP 02.03.2022 |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 35860 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Nó thế thì đã sao! Mon 07 Mar 2022, 07:40 | |
| CHÚC MỪNG SINH NHẬT CON DÂUNhân mừng hỉ nhật con dâuMượn vần thơ gói muôn câu ân tìnhCon là dòng nước mát lành Giữ cây Bùi mãi tươi cành thắm hoaCon cùng hiếu tử của taTạo bao tình cảm thiết tha ấm lòngCon ươm vạn sắc Xuân hồngChung tay góp sức cùng chồng làm nên"Biết kiếm tiền, biết giữ tiền, Biết đem tản lộc … tâm hiền cha trao"Với đời … chưa phải sang giàuVới nhà … đã đủ tươi màu nước nonTình yêu, hạnh phúc vuông trònLấy đầu chữ Hiếu dậy con làm lòng"Đóa Hoa ông nội" của ôngMãi còn rực rỡ sáng trong nắng chiềuCuộc đời biết mấy thương yêuCha xưa nghiệp nặng chịu nhiều khổ đauCuối đời được một con dâuTấm lòng nhân hậu trước sau chu toànBên đàn con hiếu cháu ngoanRể hiền, dâu thảo muôn vàn yêu thương Khi chưa về cõi "vô thường"Thì đây là chốn "Thiên đường" của ta.Ngày ngày trải tứ, tìm hoaSớm xoa, chiều bộ thân già thảnh thơiTự mình tạo những niềm vuiĐể mà hưởng cái "đền bồi có khi!"*BXP 07.03.2022* Nhớ lại 68 năm trước, trên báo Giang Sơn Xuân 1954, tôi bói Kiều được câu :Ngày Xuân em hãy còn dàiCòn thân ắt hẳn đền bồi có khi."@ Tặng con nhành "Hoa ông nội" của đứa cháu bé bỏng thơ ngây ngày nào. 
|
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 35860 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Nó thế thì đã sao! Fri 11 Mar 2022, 13:21 | |
| CỨ CƯỜI HỒN NHIÊN
Hâm hiu chuyện của tuổi già Vẫn còn sung sức tìm HOA hiến đời Làm thơ cuốc bộ thảnh thơi Đào Viên, Fây Búc … cứ cười hồn nhiên
BXP 11.3.2022 Tôi bị ho, uống thuốc kịp thời, thấy nhẹ người, tưởng bình thường, đăng thơ vui vẻ. Không ngờ đến đêm thì bật ho dữ dội, có lúc tưởng chừng nghẹt thở. Sáng hôm sau, báo cho con đổi thuốc mạnh hơn, vẫn không giảm, tối phải lấy thêm loại thuốc ngậm, tôi ngậm liên tục suốt đêm, suốt 36 giờ liền không chợp mắt, rồi nó cũng dịu. Giờ vẫn uống thuốc, nhưng chuyển sang dùng chanh + mật ong. Ngày nhấm nháp vỏ, tối còn nước pha với nước ấm uống, đêm cũng vậy, sáng pha với nước ấm uống. Dùng chanh+mật ong kết hợp uống thuốc thấy tác dụng tốt hơn. Lúc đầu tưởng nàng Cô Vi yêu mến đến thăm, nhưng tôi không sốt, chắc nàng Cô Vy chê tôi già. Hì!
Tôi tạm nghỉ đi bộ, ít vào máy, nhưng vẫn duy trì được nếp tập sáng 01 giờ. Dăm ngày nữa sẽ trở lại với thơ. Dù sức khỏe thất thường nhưng tôi vẫn cảm thấy mình còn sung sức. Hì Hì Hì! |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 35860 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Nó thế thì đã sao! Sat 12 Mar 2022, 16:29 | |
| LẠI ĐI BỘ
Đường chiều thử bước nhàn du Vì người tỉnh táo … cho dù còn ho Nhẩn nha cũng đủ một giờ Tâm hồn thoải mái nên thơ nẩy vần
Mấy ngày ho nặng ghìm chân Hôm nay dạo bước muôn phần hả hê Say nhìn thảm lúa đồng quê Mới vừa gieo lại … tràn trề sức lên
Như ta chăm chỉ luyện rèn Vẫn còn đủ sức hòa xen duyên đời Sớm xoa ngày cuốc không ngơi Hoa tìm tứ trải giữ đời bình yên
HOA-THƠ xả hết ưu phiền Nay đau mai khỏe vẫn bền chí vươn Khi đau chẳng chịu nằm ườn Trang HOA tìm cách cứ bươn bươn hoài
Kinh trì hạt điểm hôm mai Nương thuyền Bát Nhã miệt mài rèn tâm Còn thân trong cõi cát lầm Tu nhân tích đức lặng thầm vươn lên
Mong sao ân trả nghĩa đền Tránh sa ác đạo, vượt lên cõi người Duyên lành cuộc sống vui tươi Cho dù chịu kiếp luân hồi vẫn tu.
BXP 12.03.2022 @ Chiều nay tôi thử đi bộ, cũng đủ một giờ nhưng phải nghỉ mấy chặng, khi về thì mệt ngấm nghía. Ngày mai sẽ tiếp tục, nhưng bước đầu chỉ đi nửa giờ thôi, nâng dần lên một giờ, tiến tới duy trì nếp tập : Sớm xoa bóp và yoga nhẹ 1 giờ, ngày đi bộ hai lần, mỗi lần 1 giờ. |
|  | | Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4662 Registration date : 23/03/2013
 | Tiêu đề: Re: Nó thế thì đã sao! Sat 12 Mar 2022, 17:31 | |
| - buixuanphuong09 đã viết:
- LẠI ĐI BỘ
Đường chiều thử bước nhàn du Vì người tỉnh táo … cho dù còn ho Nhẩn nha cũng đủ một giờ Tâm hồn thoải mái nên thơ nẩy vần
Mấy ngày ho nặng ghìm chân Hôm nay dạo bước muôn phần hả hê Say nhìn thảm lúa đồng quê Mới vừa gieo lại … tràn trề sức lên
Như ta chăm chỉ luyện rèn Vẫn còn đủ sức hòa xen duyên đời Sớm xoa ngày cuốc không ngơi Hoa tìm tứ trải giữ đời bình yên
HOA-THƠ xả hết ưu phiền Nay đau mai khỏe vẫn bền chí vươn Khi đau chẳng chịu nằm ườn Trang HOA tìm cách cứ bươn bươn hoài
Kinh trì hạt điểm hôm mai Nương thuyền Bát Nhã miệt mài rèn tâm Còn thân trong cõi cát lầm Tu nhân tích đức lặng thầm vươn lên
Mong sao ân trả nghĩa đền Tránh sa ác đạo, vượt lên cõi người Duyên lành cuộc sống vui tươi Cho dù chịu kiếp luân hồi vẫn tu.
BXP 12.03.2022 @ Chiều nay tôi thử đi bộ, cũng đủ một giờ nhưng phải nghỉ mấy chặng, khi về thì mệt ngấm nghía. Ngày mai sẽ tiếp tục, nhưng bước đầu chỉ đi nửa giờ thôi, nâng dần lên một giờ, tiến tới duy trì nếp tập : Sớm xoa bóp và yoga nhẹ 1 giờ, ngày đi bộ hai lần, mỗi lần 1 giờ. Bác cứ nhẩn nha thôi ạ, đừng cố quá. Cháu mong bác chóng khoẻ, lấy lại được phong độ! |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 35860 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Nó thế thì đã sao! Sun 13 Mar 2022, 16:57 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- buixuanphuong09 đã viết:
- LẠI ĐI BỘ
Đường chiều thử bước nhàn du Vì người tỉnh táo … cho dù còn ho Nhẩn nha cũng đủ một giờ Tâm hồn thoải mái nên thơ nẩy vần
Mấy ngày ho nặng ghìm chân Hôm nay dạo bước muôn phần hả hê Say nhìn thảm lúa đồng quê Mới vừa gieo lại … tràn trề sức lên
Như ta chăm chỉ luyện rèn Vẫn còn đủ sức hòa xen duyên đời Sớm xoa ngày cuốc không ngơi Hoa tìm tứ trải giữ đời bình yên
HOA-THƠ xả hết ưu phiền Nay đau mai khỏe vẫn bền chí vươn Khi đau chẳng chịu nằm ườn Trang HOA tìm cách cứ bươn bươn hoài
Kinh trì hạt điểm hôm mai Nương thuyền Bát Nhã miệt mài rèn tâm Còn thân trong cõi cát lầm Tu nhân tích đức lặng thầm vươn lên
Mong sao ân trả nghĩa đền Tránh sa ác đạo, vượt lên cõi người Duyên lành cuộc sống vui tươi Cho dù chịu kiếp luân hồi vẫn tu.
BXP 12.03.2022 @ Chiều nay tôi thử đi bộ, cũng đủ một giờ nhưng phải nghỉ mấy chặng, khi về thì mệt ngấm nghía. Ngày mai sẽ tiếp tục, nhưng bước đầu chỉ đi nửa giờ thôi, nâng dần lên một giờ, tiến tới duy trì nếp tập : Sớm xoa bóp và yoga nhẹ 1 giờ, ngày đi bộ hai lần, mỗi lần 1 giờ. Bác cứ nhẩn nha thôi ạ, đừng cố quá. Cháu mong bác chóng khoẻ, lấy lại được phong độ! Cảm ơn cháu. Bác mới ho có ít ngày mà thấy sút mạnh quá, đi bộ thấy mệt nhiều. Phải tùy sức mà tập, nhưng cố gắng đảm bảo mức tối thiểu : Sớm xoa bóp 1 giờ, ngày đi bộ 1 giờ. Nếu bác lơi lỏng sẽ gục ngã không gượng dậy được. |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 35860 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Nó thế thì đã sao! Tue 15 Mar 2022, 17:00 | |
| VẪN NHIỀU ĐẮM SAY
Đường chiều nắng nhạt phơi thân Tâm hồn nhẹ nhõm thả vần thơ vui Lúa Xuân gieo lại lên rồi Màu xanh hi vọng rạng ngời quê ta
Cánh cò chấp chới đằng xa Như đang khích lệ tuổi già vươn lên Hàng ngày cố gắng luyện rèn Sớm xoa ngày bộ neo bền tấm thân
Chẳng còn cứng bắp săn gân Vẫn là chỗ dựa tinh thần cháu con Nề chi thịt nhão xương mòn Nhìn đời vẫn thấy nước non hữu tình
Cưới Kim Cương đủ Ta-Mình Mừng ngày hội tụ gia đình hả hê Thênh thang mọi nẻo đi về Tuổi già vẫn thấy tràn trề sắc Xuân
Dám mong chi cửu, thập tuần Nhìn đàn con cháu quây quần là vui Lặng trông hạt giống cây Bùi Hàng ngày phát triển xanh tươi lá cành
Châu Tùng gốc Tổ ghi danh Bình Phiên bản quán đã dành nâng niu Dù cho nắng sớm mưa chiều Thân này còn trụ vẫn nhiều đắm say.
BXP 15.03.2022 |
|  | | Sponsored content
 | Tiêu đề: Re: Nó thế thì đã sao!  | |
| |
|  | | |
Trang 2 trong tổng số 11 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3, ... 9, 10, 11  | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |