Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Nó thế thì đã sao!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Nó thế thì đã sao! - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nó thế thì đã sao!   Nó thế thì đã sao! - Page 3 I_icon13Sat 19 Mar 2022, 04:18

MẶC CÁI HO GIÀ

Cơn ho quằn quại
Thức mãi thâu đêm
Chí già vẫn quyết vùng lên
Hoa tìm tứ trải du miền khát khao

Dâng trào sức sống
Hí lộng hồn thơ
Mặc cho thân xác phạc phờ
Vươn lên, xốc tới… phút giờ không ngơi

Ho khơi nỗi khổ
Bão tố trong đầu
Cho dù nó sẽ đến đâu
Ta không một phút cúi đầu buông xuôi

Đất trời rộng mở
Bão tố rồi yên
Vững tâm xả bỏ ưu phiền
Nhìn đời tỉnh táo sẽ yên sóng lòng

"Đời trong hơi thở!"
Mắc mớ chi buồn
Bận tâm chi cái vô thường
Tạo niềm vui sống mà vươn trụ đời

Cứ cười ngạo nghễ
Bất kể là chi
Ho già nó thế lạ gì
Nó hành ta chán rồi đi thôi mà!
Ha! Ha! Ha!


BXP 19.03.2022
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Nó thế thì đã sao! - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nó thế thì đã sao!   Nó thế thì đã sao! - Page 3 I_icon13Tue 29 Mar 2022, 18:04

LÀN HƯƠNG HẠNH PHÚC

Nắng Xuân thoa cặp má hồng
Nhẹ nghiêng vành nón … cho lòng anh yêu
Khuôn trăng hé nét diễm kiều
Mơ thời tuổi trẻ mang nhiều đắm say

Bồi hồi nhớ mái tóc mây
Nhớ làn da nõn của ngày xa xưa…
Giờ đây … cơn gió chuyển mùa
Xương già rệu rã … vẫn chưa hết tình

Trọn đời em mãi còn xinh
Phận chung nghĩa thủy có mình có ta
Dục thì như áng mây qua
Duyên tình gắn bó đến già vẫn yêu

Nâng niu từng giọt tím chiều
Tạo nguồn hạnh phúc có nhiều ban mai
"Cái ngày xưa" dẫu chưa phai
Chỉ là xúc tác cho bài thơ vui

Bao năm chia ngọt sẻ bùi
Ván thuyền kết chặt mặc trời bão dông
Bên nhau kết mối tâm đồng
Hợp vào hai nửa sáng hồng mối duyên

Sáu mươi năm trọn lời nguyền
"Cưới Kim Cương" hưởng bình yên tuổi già
Cháu con tụ họp quanh ta
Rể hiền, dâu thảo một nhà đông vui

Rễ sâu gốc vững cây Bùi
Tươi hoa ngọt quả dâng đời nét son
Mai ngày về với nước non
Làn hương hạnh phúc mãi còn đọng đây.

BXP 29.03.2022
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Nó thế thì đã sao! - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nó thế thì đã sao!   Nó thế thì đã sao! - Page 3 I_icon13Fri 01 Apr 2022, 10:19

MÊ HOA

Canh dài mải miết tìm hoa
Mặc thằng mất ngủ tuổi già chẳng lo
Phím gieo, chuột lướt lần mò
Dựa tên khoa học tìm cho đủ loài

Có hình là sẽ có bài
Căng đôi mắt lóa chảng sai ảnh nào
Cháy lòng một nỗi khát khao
Tim còn nhịp đập còn vào trang sưu

Nhặt từng hạt nắng cuối chiều
Hoa tìm, thơ họa vẫn nhiều đắm say
Bài đăng hai chục mỗi ngày
Nhiều người yêu đọc trải đầy mộng mơ

Cho ta sức sông không ngờ
Hàng ngày cuốc bộ làm thơ vui vầy
Ta còn trụ vững nơi đây
Những đêm vắng Nguyệt lại đầy ánh Sao

Mười năm gắn bó Vườn Đào
Duyên thầy nghĩa bạn biết bao ân tình
Gắng rèn thân khỏe trí minh
Ơn người nguyện hiến hết mình vì HOA.


BXP 01.04.2022
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Nó thế thì đã sao! - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nó thế thì đã sao!   Nó thế thì đã sao! - Page 3 I_icon13Sat 02 Apr 2022, 10:03

BÀ TRỜI XAY LÚA
(Thơ Song tứ bát)

Bà Trời xay lúa
Người túa mồ hôi
Ra ngoài cảm lạnh, xả hơi… Hắt xi!

Giọt phi theo gió
Làm khổ nhân gian
Mưa phùn gió bấc trải tràn bao la

Phượng già mếu dở
Vừa đỡ cái ho…
Nhìn trời tâm tã … cứ đo giường hoài!

Lai rai câu chữ
"Song tứ bát" làm
Gói vào thơ nỗi lặng thầm khó nêu

Bóng chiều dần tắt
Lực bất tòng tâm
Canh dài lặng lẽ giọt thầm chứa chan …


BXP 02.04.2022
@ Tôi bị ho dai dẳng kéo dài 20 ngày, uống rồi tiêm thuốc tây, kết hợp uống chanh+mật ong, si rô ho …, vẫn không khỏi. Theo hướng điều trị của Sư Cô Đào Liên, uống lá tía tô, ăn chuối xiêm+chanh+khế, uống chìa vôi bốn cạnh, đã giảm hẳn ho và đỡ mệt. Nhưng sáng qua, thời tiết thay đổi, mưa phùn gió bấc dầm dề, tôi lại ho nhiều và rất mệt, nằm suốt cả ngày hôm qua, phải uống thêm thuốc cảm, sáng nay mới tỉnh táo. Chiều nay sẽ lại đi bộ… 
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Nó thế thì đã sao! - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nó thế thì đã sao!   Nó thế thì đã sao! - Page 3 I_icon13Fri 22 Apr 2022, 08:32

NGUYỆN CẦU 

Bình minh chim hót
Sương giọt long lanh
Ngây nhìn thảm lúa tươi xanh
Ta vui nhẹ bước bộ hành làm thơ

Cái ho dai dẳng
Hơn tháng hành ta
Ngày đêm quằn quại thân già
Được Sư ban thuốc … thế là vùng lên

Thân rèn chí luyện
Vạn biến tiêu tan
Dù cho thức suốt canh tàn
Sớm xoa, ngày bộ vẫn an cõi lòng

Mênh mông trời đất
Ta thật nhỏ nhoi
Nương thân cõi tạm duyên đời
Tâm hiền dạ thiện thảnh thơi tháng ngày

Thơ say hoa đắm
Còn lắm niềm mơ
Đắm say chẳng kể phút giờ
Hoa tìm thơ họa ốm chưa chịu dời

Đất trời rộng mở
Cắc cớ chi sầu
Mai ngày chửa biết về đâu
Giữ điều THIỆN ĐỨC nguyện cầu vãng sinh…


BXP 22.04.2022
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Nó thế thì đã sao! - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nó thế thì đã sao!   Nó thế thì đã sao! - Page 3 I_icon13Fri 22 Apr 2022, 17:27

THẤM MÙI YÊU THƯƠNG

Thuốc hoàn đặc hiệu … tri ân
Khỏi ho tiếp tục phơi thân nắng vàng
Vắng người đường rộng thênh thang
Ta vui thả bộ nhịp nhàng bước chân

Bây giờ níu cái sinh thân 
Để làm chỗ dựa tinh thần cho con
Tâm già đừng có héo hon
Nay đau, mai khỏe … vẫn còn dẻo dai

Tìm hoa thức suốt canh dài
Ngày/đêm hoán đổi … lai rai phím/giường
Tâm thành vạn biến Kim Cương
Đuốc Như Lai dọi con đường ta đi

Thấm lòng giọt nước Từ Bi
Thân rèn chí luyện chẳng hề đổi thay
Nắng mưa sương gió dạn dày
Ngoảnh nhìn mãn nguyện những ngày hôm qua

Yêu nhau từ trẻ đến già
Sáu mươi năm vẫn đậm đà mối duyên
Trai không "hùng", gái chẳng "quyên"
Vung/nồi úp khít … lời nguyền không phai

Dẫu còn phảng phất hình ai
Chỉ là xúc tác cho bài thơ vui
Cùng nhau chia ngọt sẻ bùi
Sáu mươi năm đủ thấm mùi yêu thương.


BXP 22.04.2022
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Nó thế thì đã sao! - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nó thế thì đã sao!   Nó thế thì đã sao! - Page 3 I_icon13Wed 27 Apr 2022, 10:40

THẢNH THƠI

Đường chiều nhẹ bước nhàn du
Trí minh, thân khỏe vì giờ hết ho
Ngày thì cuốc bộ làm thơ
Đêm thì thức mãi … nhiều giờ tìm hoa

Bốn giờ … chuyển việc bóp xoa
Giữ cho sức khỏe thân già dẻo dai
Để rồi … dưới nắng ban mai
Bình minh chim hót … đường dài nhẩn nha

Ngước nhìn vũ trụ bao la
Đường đi có ánh Phật Đà sáng soi
Còn trong cõi tạm nương đời
Sống cho đáng sống, nhớ lời Phật răn

Trần duyên đã hết nhọc nhằn
Giờ làm chỗ dựa tinh thần cho con
Nề chi thân xác héo mòn
Chăm rèn, chịu luyện vẫn còn đủ lưu

Thu gom từng hạt nắng chiều
Bao nhiêu hạt nắng bấy nhiêu ân tình
Sáng bừng một sức tồn sinh
Hoa - Thơ đủ sức vươn mình trụ đây

Từ nương cảnh Phật đến nay
Nước cành dương thấm nở đầy hoa tươi
Quanh ta rộn rã tiếng cười
Vợ hiền, con hiếu thảnh thơi tuổi già.


BXP 26.04.2022
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Nó thế thì đã sao! - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nó thế thì đã sao!   Nó thế thì đã sao! - Page 3 I_icon13Thu 19 May 2022, 17:39

TIỄN BIỆT BÙI ĐÌNH TRINH

Nghe tin ruột rối tơi bời
Mượn thơ chú gửi muôn lời thiết tha
Năm hai(52), còn trẻ lắm mà
Cháu đi để lại xót xa vô vàn

Gia đình đổ lệ chứa chan
Tin buồn bay khắp họ hàng sẻ chia
Đau lòng tử biệt sinh ly
Vẫn còn sung sức sao về Trinh ơi!

Lá vàng vừa rụng chưa nguôi
Lá xanh sao đã vội rời cây thương
Cháu đi theo gió ngàn phương
Để vợ con nỗi đoạn trường đớn đau

Vô thường ai tránh được đâu!
Mà sao vẫn thấy lệ sầu tràn mi
Biết rằng "Sinh ký tử qui"
Giã từ cõi tạm thì về cõi Tiên

Đành thôi, dứt lệ ưu phiền
Dù sao cháu cũng đã yên phận mình
Nỗi đau để lại gia đình
Con dau vợ xót nặng tình nhớ thương

Dòng đời giọt lệ mãi vương
Xót xa muôn nỗi đoạn trường khó khuây
Trinh ơi! Có hiểu nỗi này
Đang vui sao bỗng chia tay vội vàng!!!

Chú Bùi Xuân Phượng Đời 18, Chi 4.11-HBTA
Tiễn biệt cháu Bùi Đình Trinh Đời 19, Chi 1.11-HBTA
19.05.2022 tức 19.4.Nhâm Dần

(Mắt lóa, nhìn chữ Trinh ra chữ Trịnh, nay sửa lại)


Được sửa bởi buixuanphuong09 ngày Fri 20 May 2022, 00:19; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

Nó thế thì đã sao! - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nó thế thì đã sao!   Nó thế thì đã sao! - Page 3 I_icon13Thu 19 May 2022, 19:42

buixuanphuong09 đã viết:
TIỄN BIỆT BÙI ĐÌNH TRỊNH

Nghe tin ruột rối tơi bời
Mượn thơ chú gửi muôn lời thiết tha
Năm hai(52), còn trẻ lắm mà
Cháu đi để lại xót xa vô vàn

Gia đình đổ lệ chứa chan
Tin buồn bay khắp họ hàng sẻ chia
Đau lòng tử biệt sinh ly
Vẫn còn sung sức sao về Trịnh ơi!

Lá vàng vừa rụng chưa nguôi
Lá xanh sao đã vội rời cây thương
Cháu đi theo gió ngàn phương
Để vợ con nỗi đoạn trường đớn đau

Vô thường ai tránh được đâu!
Mà sao vẫn thấy lệ sầu tràn mi
Biết rằng "Sinh ký tử qui"
Giã từ cõi tạm thì về cõi Tiên

Đành thôi, dứt lệ ưu phiền
Dù sao cháu cũng đã yên phận mình
Nỗi đau để lại gia đình
Con thương vợ xót nặng tình nhớ thương

Dòng đời giọt lệ mãi vương
Xót xa muôn nỗi đoạn trường khó khuây
Trịnh ơi! Có hiểu nỗi này
Đang vui sao bỗng chia tay vội vàng!!!

Chú Bùi Xuân Phượng Đời 18, Chi 4.11-HBTA
Tiễn biệt cháu Bùi Đình Trịnh Đời 19, Chi 1.11-HBTA

19.05.2022 tức 19.4.Nhâm Dần

Cháu xin được chia buồn cùng gia đình. Cầu chúc hương linh người đã khuất được thanh thản nơi cõi Phật!
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Nó thế thì đã sao! - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nó thế thì đã sao!   Nó thế thì đã sao! - Page 3 I_icon13Fri 20 May 2022, 00:24

Phương Nguyên đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
TIỄN BIỆT BÙI ĐÌNH TRỊNH

Nghe tin ruột rối tơi bời
Mượn thơ chú gửi muôn lời thiết tha
Năm hai(52), còn trẻ lắm mà
Cháu đi để lại xót xa vô vàn

Gia đình đổ lệ chứa chan
Tin buồn bay khắp họ hàng sẻ chia
Đau lòng tử biệt sinh ly
Vẫn còn sung sức sao về Trịnh ơi!

Lá vàng vừa rụng chưa nguôi
Lá xanh sao đã vội rời cây thương
Cháu đi theo gió ngàn phương
Để vợ con nỗi đoạn trường đớn đau

Vô thường ai tránh được đâu!
Mà sao vẫn thấy lệ sầu tràn mi
Biết rằng "Sinh ký tử qui"
Giã từ cõi tạm thì về cõi Tiên

Đành thôi, dứt lệ ưu phiền
Dù sao cháu cũng đã yên phận mình
Nỗi đau để lại gia đình
Con thương vợ xót nặng tình nhớ thương

Dòng đời giọt lệ mãi vương
Xót xa muôn nỗi đoạn trường khó khuây
Trịnh ơi! Có hiểu nỗi này
Đang vui sao bỗng chia tay vội vàng!!!

Chú Bùi Xuân Phượng Đời 18, Chi 4.11-HBTA
Tiễn biệt cháu Bùi Đình Trịnh Đời 19, Chi 1.11-HBTA

19.05.2022 tức 19.4.Nhâm Dần
Cháu xin được chia buồn cùng gia đình. Cầu chúc hương linh người đã khuất được thanh thản nơi cõi Phật!
Cảm ơn Phương Nguyên. Đây là cháu con ông anh ở gốc quê Tùng Ảnh, thuộc chi Trưởng.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Nó thế thì đã sao! - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nó thế thì đã sao!   Nó thế thì đã sao! - Page 3 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Nó thế thì đã sao!
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 3 trong tổng số 11 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: BùiXuânPhượng-