Bài viết mới | EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 23:55
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:22
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 11:15
Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Yesterday at 10:00
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Tue 07 May 2024, 23:54
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42
Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36
Mái Nhà Chung by mytutru Thu 02 May 2024, 00:38
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49
7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59
5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4781 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: ƯỚC Mon 28 Jun 2021, 10:05 | |
| ƯỚC
Bên rào nụ mướp đã thành hoa Nắng rọi song thưa vệt sáng loà Bướm trắng vài em xoè cánh vẫy Chim còi mấy ả ngoạc mồm la Vi vu gió thổi run nhành lá Lả lướt mây bay rợp mái nhà Sáng đẹp như này sao chẳng có Một người ở cạnh ngắm cùng ta!
Phương Nguyên 28/6/2021
|
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10564 Registration date : 23/11/2007
| | | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4781 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: ƯỚC Mon 28 Jun 2021, 20:08 | |
| - Ai Hoa đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- ƯỚC
Bên rào nụ mướp đã thành hoa Nắng rọi song thưa vệt sáng loà Bướm trắng vài em xoè cánh vẫy Chim còi mấy ả ngoạc mồm la Vi vu gió thổi run nhành lá Lả lướt mây bay rợp mái nhà Sáng đẹp như này sao chẳng có Một người ở cạnh ngắm cùng ta!
Phương Nguyên 28/6/2021
lẽ phải ước là: "Một người ở cạnh vẽ mày ta!" mới phải?
Bây giờ lông mày đi xăm rùi thầy ui, hong phải vẽ nữa |
| | | Cẩn Vũ
Tổng số bài gửi : 1799 Registration date : 03/09/2012
| Tiêu đề: Re: ƯỚC Fri 02 Jul 2021, 08:40 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- ƯỚC
Bên rào nụ mướp đã thành hoa Nắng rọi song thưa vệt sáng loà Bướm trắng vài em xoè cánh vẫy Chim còi mấy ả ngoạc mồm la Vi vu gió thổi run nhành lá Lả lướt mây bay rợp mái nhà Sáng đẹp như này sao chẳng có Một người ở cạnh ngắm cùng ta!
Phương Nguyên 28/6/2021 ---------------------------- Quậy tí......
CHÁN NHƯ CON GIÁN. 1. Thể dục xong rồi đứng tỉa hoa Bình minh rực rỡ ánh chan loà Anh gà ưỡn ngực to mồm hát Cậu cún giật mình khẽ giọng la Mặc kệ chồng khuyên vào chén phở Làm ngơ vợ cúi xuống lau nhà Hổm rày trốn dịch không đi phố Chán cảnh dòm hoài lão với ta 2. Bình minh rực rỡ ánh chan loà Inh ỏi loa phường đúng cữ la Nhỏ Lí đau tai đành bịt giẻ Nàng Phương rát ruột muốn thay nhà Ngồi thềm lão Háp ngâm câu…Xẩm Sửa giọng em Chiều hát nhạc Ta Kim cổ hoà nhau ôi! khủng khiếp Hệt bài giao hưởng giữa rừng hoa 3. Cậu cún giật mình khẽ giọng la Nắng mai ấm áp chạm hiên nhà Ra vườn múa bụng thi cùng cháu Vặn máy tìm bài hợp với ta Tiếng Hoạ Mi chào trên ngọn liễu Con Vò Vẽ lượn chỗ nhành hoa Chân trời ánh nhật thêm gay gắt Lấy quạt che nghiêng kẻo chói loà 4. Làm ngơ vợ cúi xuống lau nhà Việc bộn bề làm chỉ mỗi ta Tức tưởi càng thêm đè khúc ruột Âm thầm chẳng để hiện khuôn hoa Khăn lau kính cửa sương làm ướt Ngón vạch rèm châu nắng hắt loà Phận giống Ô – Sin quần quật mãi Nhiều lần nổi cáu gọi chồng la. 5. Chán cảnh dòm hoài lão với ta Ra vườn cuốc đất định trồng hoa Mẫu Đơn úng nước nom ngờ hỏng Thược Dược ra bông ngó tưởng loà Chú Tín làng bên chê lại giận Ông Toàn xóm dưới hỏi thì la Tỉa ba bốn nhánh ghim vào lọ Chúng toả hương thơm khắp cả nhà Cẩn Vũ. 28/06/2021
|
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4781 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: ƯỚC Fri 02 Jul 2021, 12:45 | |
| - Cẩn Vũ đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- ƯỚC
Bên rào nụ mướp đã thành hoa Nắng rọi song thưa vệt sáng loà Bướm trắng vài em xoè cánh vẫy Chim còi mấy ả ngoạc mồm la Vi vu gió thổi run nhành lá Lả lướt mây bay rợp mái nhà Sáng đẹp như này sao chẳng có Một người ở cạnh ngắm cùng ta!
Phương Nguyên 28/6/2021 ---------------------------- Quậy tí......
CHÁN NHƯ CON GIÁN. 1. Thể dục xong rồi đứng tỉa hoa Bình minh rực rỡ ánh chan loà Anh gà ưỡn ngực to mồm hát Cậu cún giật mình khẽ giọng la Mặc kệ chồng khuyên vào chén phở Làm ngơ vợ cúi xuống lau nhà Hổm rày trốn dịch không đi phố Chán cảnh dòm hoài lão với ta 2. Bình minh rực rỡ ánh chan loà Inh ỏi loa phường đúng cữ la Nhỏ Lí đau tai đành bịt giẻ Nàng Phương rát ruột muốn thay nhà Ngồi thềm lão Háp ngâm câu…Xẩm Sửa giọng em Chiều hát nhạc Ta Kim cổ hoà nhau ôi! khủng khiếp Hệt bài giao hưởng giữa rừng hoa 3. Cậu cún giật mình khẽ giọng la Nắng mai ấm áp chạm hiên nhà Ra vườn múa bụng thi cùng cháu Vặn máy tìm bài hợp với ta Tiếng Hoạ Mi chào trên ngọn liễu Con Vò Vẽ lượn chỗ nhành hoa Chân trời ánh nhật thêm gay gắt Lấy quạt che nghiêng kẻo chói loà 4. Làm ngơ vợ cúi xuống lau nhà Việc bộn bề làm chỉ mỗi ta Tức tưởi càng thêm đè khúc ruột Âm thầm chẳng để hiện khuôn hoa Khăn lau kính cửa sương làm ướt Ngón vạch rèm châu nắng hắt loà Phận giống Ô – Sin quần quật mãi Nhiều lần nổi cáu gọi chồng la. 5. Chán cảnh dòm hoài lão với ta Ra vườn cuốc đất định trồng hoa Mẫu Đơn úng nước nom ngờ hỏng Thược Dược ra bông ngó tưởng loà Chú Tín làng bên chê lại giận Ông Toàn xóm dưới hỏi thì la Tỉa ba bốn nhánh ghim vào lọ Chúng toả hương thơm khắp cả nhà Cẩn Vũ. 28/06/2021
Woa, công lực của tiểu tỷ quả là thâm hậu. Nhưng mà theo muội biết thì hoa mẫu đơn với thược dược đều không có hương thơm mà |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10564 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: ƯỚC Mon 05 Jul 2021, 08:00 | |
| |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4781 Registration date : 23/03/2013
| | | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10564 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: ƯỚC Wed 07 Jul 2021, 06:39 | |
| |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4781 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: ƯỚC Wed 07 Jul 2021, 12:01 | |
| |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10564 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: ƯỚC Sat 10 Jul 2021, 10:13 | |
| |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: ƯỚC | |
| |
| | | |
Trang 1 trong tổng số 2 trang | Chuyển đến trang : 1, 2 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |