Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Today at 13:41

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Today at 13:33

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Today at 10:50

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:06

Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Yesterday at 10:25

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Yesterday at 10:08

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Yesterday at 07:34

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Tue 14 May 2024, 13:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 14 May 2024, 09:55

4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23

MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Mon 13 May 2024, 15:05

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Mon 13 May 2024, 06:14

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04

Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Vườn Đào mãi nhớ 3

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 14 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ 3 - Page 25 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 3   Vườn Đào mãi nhớ 3 - Page 25 I_icon13Thu 06 May 2021, 17:14

Trích dẫn :
…NHƯỜNG…

Sắp mãn hè qua lại tựu trường
Vào năm học mới nỗi niềm vương
Rèn tài vất vả muôn vàn lối
Rũa đức gian nan mọi nẻo đường
Cố gắng cùng trò luôn tỏa sắc
Thi đua với bạn mãi tràn hương
Cho dù lắm lúc còn chưa thỏa
Vẫn giữ trong tâm một chữ “ Nhường”


Bùi Bắc Hợp


DỄ ĐÂU NHƯỜNG

Chia tay buổi ấy bởi ra trường
Tuổi ngọc êm đềm cứ vấn vương
Hộp tím trao nhanh hoài ước nỗi
Trang thơm viết vội mãi nuôi đường
Vươn mây rẽ gió xa bầu mẹ
Sải cánh tung trời biệt cố hương
Giá được đời cho lần gặp nữa
Thì ôm tất cả dễ đâu nhường.

BXP 06.05.2021
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ 3 - Page 25 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 3   Vườn Đào mãi nhớ 3 - Page 25 I_icon13Fri 07 May 2021, 10:39

Trích dẫn :
Tưởng Trúng Tà

Lão Cả hoài chê chú Hợp già
Quên mình cũng mấy được bằng hoa
Hàm răng khối kiểu màu thâm rã
Khoảnh mặt trăm đường nét vữa ra
Gặp bữa tiền hao nhìn chẳng khá
Va lần gã xỉn rống nào xa
Quần tung áo hở dường như rạ
Bạn hữu nhòm anh tưởng trúng tà.

Hồng Vy
06-05-2021


@ HỒNG VY

Vy ơi ! ngó kĩ Chú đâu già
Nét mặt hồng hào thắm tựa hoa
Bữa gặp cô đường không muốn dứt
Hôm cùng chị lục chẳng buồn xa.
Tìm từ kiếm ý nhanh như chớp
Múa bút đề thơ cấm có tà
Máy tính , sờ phôn luôn hoạt động
Thâu đêm suốt sáng nghĩ gì ra.

Bùi Bắc Hợp

MẶC!

Có bệnh thì ai mới thấm già
Hàng ngày lắm chuyện nó hành ta
Đi đường bộ cuốc chân không chịu
Gõ phím thơ làm tứ chẳng ra
Khát vọng ngàn phương chăm kiếm bướm
Mơ màng vạn nẻo gắng tìm hoa
Mưa dầu nắng dãi chưa ngưng nghỉ
Mặc kệ khi nao bóng dứt tà.

BXP 07.05.2021
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ 3 - Page 25 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 3   Vườn Đào mãi nhớ 3 - Page 25 I_icon13Fri 07 May 2021, 10:45

Trích dẫn :
CẢM ƠN

Có một trang thơ để mọi người
Giao lưu kết nối đến muôn nơi
Trần Vi khởi xướng ra công giữ
Thoại Cả trông nom gắng sức bồi.
Chị lục , cô đường đang tỏa sáng
Từ hay , ý đẹp vẫn luôn tươi
Cầu mong khắp chốn niềm vui tới
Xướng họa bên nhau thoải mái cười

Bùi bắc Hợp

MÃI GIỮ CHIM LÀNH

Lầu Mây hội tụ biết bao người
Nặng nghĩa sâu tình khắp chốn nơi
Vịt giã về trời Lan tiếp nối
Trương neo trụ đất Phượng thêm bồi
Thơ đường chịu níu còn nhiều đẹp
Lục bát chăm gìn vẫn lắm tươi
Mãi giữ chim lành lưu tiếng hót
Cho duyên bạn hữu cứ vui cười

BXP 07.05.2021
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ 3 - Page 25 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 3   Vườn Đào mãi nhớ 3 - Page 25 I_icon13Sat 08 May 2021, 09:45

Trích dẫn :
CHUYỆN NGÀY XƯA

Ngày xưa sếp Hợp buổi tan trường
Xế đỗ bên lề đón nữ vương
Đợi trẻ ra về đầy mọi hướng
Mừng cô xuất hiện sáng cung đường
Êm đềm giữa ngực tim hòa ý
Rạng rỡ trong hồn sắc quyện hương
Mặc những dòng xe đang tấp nập
Ngài băng vội đến chẳng lo nhường!


HỒNG THỌẠI 07.5.21


MỘT CHỮ NHƯỜNG


Nhớ lại ngày xưa buổi tựu trường

Trong lòng rạo rực nỗi niềm vương
Đò xưa ước muốn không nhầm lối
Bến cũ cầu mong chẳng lạc đường.
Khắp chốn thành công lưu hậu thế
Muôn nơi thắng lợi đọng mùi hương
Cho dù mãn nguyện đừng kiêu hãnh

Vẫn giữ trong tâm một chữ nhường

Bùi Bắc Hợp

TUỔI THẦN TIÊN

Nhớ tuổi hồn nhiên được đến trường
Tung hoành quậy phá tưởng làm vương
Dằn lưng chặn gái ham bôi tượng
Thủ đá ngăn trai thích ngáng đường
Đánh trận ra quân không bại tướng
Bày trò chốt cuộc chẳng tan hương
Tam Ma nhị Quỉ … mình khai hướng
Nhất khoảnh hùng anh chả chịu nhường.

BXP 08.05.2021
@ Chiều qua vẫn đi bộ bình thường, tối nằm bẹp, sáng nay dậy xoa bóp được, định đi bộ thì lẩy bẩy ngã nhào. Vào máy lóa mắt, nằm giường ê người …, cố giường họa được một bài, chiều xem sao… Tôi bây giờ cứ khỏe-ốm-khỏe đan xen liên tục, nhưng không bỏ thơ, bỏ tìm cây.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ 3 - Page 25 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 3   Vườn Đào mãi nhớ 3 - Page 25 I_icon13Sun 09 May 2021, 10:07

Trích dẫn :
LÃO PHƯỢNG ƯƠNG

Cũng định vi vu bước dạo đường
Thân rèn bút luyện gửi tình vương
Nào ngờ choáng váng đi nghiêng ngả
Chấp nhận! Đành thôi bạn phím giường.

Lão Phượng về già tính ẩm ương
Không cam chịu khuất cái vô thường
Chưa "về" vẫn "ở" nên còn quẫy
Mất ngủ … hoa tìm khắp mọi phương

Tự hỏi : Còn gì để giữ đây?
Đem đêm chẳng ngủ để thay ngày
Khi giường lúc phím tùy ngơi nghỉ
Cứ để tâm hồn thỏa cánh bay

Tản bộ thơ làm thoải mái sao!
Nhưng đi lảo đảo lỡ ra …. nhào!
Nên đành tự liệu tùy cơ ứng
Kẻo sẩy điều gì … biết nói sao?

Chuột rút … Ma giê đã uống rồi
Trà Mi góp ý … thực hành thôi!
Vài hôm có chuyển … hình như đỡ…
Mấy bận Vườn Đào đã giúp tôi!

Hãy cứ tìm Hoa thỏa trí mình
Cho lòng thoải mái lúc tồn sinh
Mê hoa vẫn họa thơ không bỏ
Chỉ tạm dừng thôi, bạn thứ tình!

BXP 09.05.2021
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ 3 - Page 25 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 3   Vườn Đào mãi nhớ 3 - Page 25 I_icon13Mon 10 May 2021, 09:46

Trích dẫn :
Vườn Đào mãi nhớ 3 - Page 25 183153978_1661832250817226_5584563546649439193_n.jpg?_nc_cat=107&ccb=1-3&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=ETSyf0uhArMAX-gXNLq&_nc_ht=scontent-sin6-1
CẢNH HÈ SANG

Vạt nắng hè sang giữ cảnh nồng
Ve sầu vọng tiếng giữa triền sông
Đầu hiên lửa lựu khơi tình thắm
Cuối bãi đầm sen mở nhụy hồng
Sóng lẳng lơ chờ tâm vẫn đợi
Câu hờ hững thả dạ còn trông
Chiều nghiêng gió khởi mây hòa nhịp
Nẩy bút đề thơ nặng chữ đồng.

Mạnh Kỷ TP Vinh.


Hè Sang

Mọi nẻo giờ đây nắng đã nồng
Loang từ ruộng rẫy đến nghìn sông
Làn đon đả gợi dung bừng rỡ
Vạt khẽ khàng lay bóng ửng hồng
Khởi vạn hương mùa ngây ngất trỗi
Gây từng cảnh vật thẫn thờ trông
Người say giọt ấm hồn thi trải
Thỏa cánh cò bay rộn rã đồng.

Hồng Vy
09-05-2021


CHIỀU HÈ

Chiều xua nắng nhạt vẫn oi nồng
Tấp nập thuyền về kín mặt sông
Rộn rã ve ngân đùa phượng đỏ
Vô tư cá lượn giỡn sen hồng
Già gieo ngọn bút thơ vươn thả
Bé khích đuôi bò mẹ đợi trông
Tím sắc hoàng hôn thời dĩ vãng
Ru êm kỉ niệm cảnh nương đồng.

BXP 10.05.2021
@ Mấy ngày nằm bẹp không nẩy được một câu, sáng nay đi bộ 50 phút họa xong ba bài thơ, phấn khởi quá. Đêm qua mất ngủ nhưng gần sáng cũng chợp được vài tiếng. Sáng dậy tập bình thường, tỉnh táo, không choáng váng, đi bộ thoải mái. Mấy ngày uống viên Magiê thấy công hiệu, cái chuột rút nhẹ hẳn… Khi người ốm thì tinh thần trì trệ, nghĩ mọi cái cứ tối om, khi khỏe lên thì …OK!
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ 3 - Page 25 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 3   Vườn Đào mãi nhớ 3 - Page 25 I_icon13Mon 10 May 2021, 09:51

Trích dẫn :
LOA PHƯỜNG

Xóm dưới làng trên rộn tiếng loa
Mình nên ý thức chấp hành mà
Không cho dịch giống liên bang mỹ
Cấm để lan như ấn độ nha.
Cảnh giác muôn nơi người lẩn tránh
Đề phòng khắp chốn kẻ tràn qua
Ra đường nhớ khẩu trang đeo nhé
Khoảng cách an toàn bạn với ta.


Bùi Bắc Hợp


GIÃN CÁCH!

Đang thời vắng lặng bỗng ồn loa
Nó phát bùng nhanh quá thể mà
Bốn bể nàng Vi tung tẩy vậy
Trăm miền ả Vít sẻ chia nha
Hơn hai chục tỉnh gieo chiều nọ
Ngoại chín mươi người báo buổi qua
Giãn cách toàn dân mau thực hiện
Gương đầu chống dịch Việt Nam ta.

BXP 10.05.202
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ 3 - Page 25 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 3   Vườn Đào mãi nhớ 3 - Page 25 I_icon13Mon 10 May 2021, 09:59

Trích dẫn :
DỊCH TỄ TRÀN

Khắc khoải lòng đau dịch tễ tràn
Con người khổ hạnh giữa trần gian
Tàu - Phi - Pháp - Mỹ ...buồn tan mộng
Ấn - Nhật - Lào - Căm ...tủi vỡ làn
Mạnh thế bền gan trừ hiểm vữa
Kiên cường thỏa chí giữ bình an
Dù ta vất vả không ngồi đợi
Nhớ mãi mình đương dập lửa tàn.

Manh Kỷ TP Vinh


CÔ VÍT MÃI TRÀN
Nhìn quanh ả vít mãi lây tràn
Khổ hạnh con người cõi thế gian
Quán vỡ do mày đi vạn nẻo
Thành xiêu bởi nó lượn muôn làn
Dù mơ ngắm nguyệt lòng không tĩnh
Dẫu thích xem tuồng dạ chẳng an
Kĩ thuật ngàn nơi cùng tỏa sáng
Đồng tâm lũ giặc ắt mau tàn.


Lệ Hà


CẢ NƯỚC CHUNG LÒNG

Khủng khiếp Cô rô cứ mãi tràn
Hoành hành nhiễu loạn khắp nhân gian
Hăm nhăm tỉnh bị âu sầu lán
Chín chục người đeo hoảng hốt làn
Vững chí ngăn Vi cho nước thịnh
Bền lòng chặn Vít để dân an
Năm K thực hiện không lơi lỏng
Mọi chốn đồng tâm đuổi dịch tàn.

BXP 10.05.2021
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ 3 - Page 25 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 3   Vườn Đào mãi nhớ 3 - Page 25 I_icon13Tue 11 May 2021, 09:24

Trích dẫn :
GỬI LÃO PHƯỢNG VÀ NÀNG VY

Hôm rồi lão Phượng nói trên loa

Gọi Hợp và Vy tới Thoại mà
Chắc sợ hao tiền nên lưỡng lự
Hay lo tốn bạc mới dừng nha.
Thôi thì bấm bụng liều lao đến
Tặc lưỡi dằn lòng miễn cưỡng qua
Sếp đãi không ưng đừng vắng mặt
Mời thì cứ lại với người ta.


Bùi Bắc Hợp

HỌ KHÁO


Bao nường kháo chuyện muốn rè loa
Sếp Hợp thời luôn đẹp lão mà!
Sắc diện hồng hào mơn mởn nhé!
Thân hình khỏe khoắn phổng phao nha!
Cô Đường mỗi sáng đều quay lại
Ả Lục dăm ngày vẫn ghé qua
Cũng bởi ông còn sung mãn quá
Thơ dường lũ ống cuốn người ta!


HỒNG THOẠI 10.5.21


Đâu Thèm Đãi


Sếp Cả tin truyền thật vỡ loa
Rằng anh nỏ muốn đãi đâu mà!
Nên phường bạn hữu đừng trông nhé!
Mặc lão kho hàng chất phổng nha!
Bữa lại đào theo tiền chẳng tính
Hôm rồi chú rủ gã nào qua
Dầu cho bác Phượng muôn lần gởi
Cụ mãi không hề tưởng đến ta.


Hồng Vy
10-05-2021


SẾP KHAO
(Thơ họa vui)

Nghe đồn Sếp Thoại phát trên loa
Tổ chức liên hoan rất lớn mà
Thịt chó thơm môi bày lắm vậy
Râu hùm đẹp mắt đặt nhiều nha
Mời Yên Bái lại xe mau xuống
Đón Hải Dương vào xế chóng qua
Hải ngoại quê nhà đầy đủ cả
Ăn mừng hỉ nhật diễn đàn ta.

BXP 11.05.2021
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ 3 - Page 25 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 3   Vườn Đào mãi nhớ 3 - Page 25 I_icon13Wed 12 May 2021, 11:25

Trích dẫn :
THƠ VẦN ÔN

Xướng họa bao phen hết cả hồn

Vì thơ sợ nhất có vần ôn

Đường trong , lục sáng cho người mến
Ý đẹp , từ hay để họ tôn.

Lúc muốn vào tìm trên máy tính
Khi cấn hãy kiếm ở sờ phôn
Nhiều trang hướng dẫn tha hồ chọn
Cứ việc làm theo cẳng hết chồn


Bùi Bắc Hợp


Thơ Chú

Dõi chú dùng văn thật hoảng hồn
Muôn từ lộng lẫy chẳng cần ôn
Hồng râu mới đọc tâm đà tổn
Khối ả sơ nhìn dạ đã tôn
Ngữ nhuận lời thanh bừng sáng bổn
Tâm thành nghĩa rộng phủ đầy phôn
Làm bao thí hữu ngày thêm rộn
Cố mãi hòa giao bụng phải chồn.

Hồng Vy
11-05-2021


BƯỚC KHÔNG CHỒN

Vần thơ xướng họa thả tâm hồn
Cuốc bộ trên đường vẫn luyện ôn
Nghĩa bạn giao lưu đừng sợ tốn
Duyên thầy học hỏi phải suy tôn
Âm thầm nhặt chữ cho dày vốn
Lặng lẽ gom lời để ắp phôn
Sức yếu năng rèn nên thấy ổn
Chiều qua sớm lại bước không chồn.

BXP 12.05.2021
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Vườn Đào mãi nhớ 3 - Page 25 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 3   Vườn Đào mãi nhớ 3 - Page 25 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Vườn Đào mãi nhớ 3
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Tình Ơi !
Trang 25 trong tổng số 29 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 14 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: BùiXuânPhượng-