Bài viết mới | Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Today at 14:14
TÌNH YÊU CÂY CỎ ĐV 12 by buixuanphuong09 Today at 10:27
Một thoáng mây bay 10 by Phương Nguyên Today at 09:27
Cụ bà bán rau xây biệt thự by Phương Nguyên Today at 09:24
NÀNG ĐI MUA CUA by Phương Nguyên Today at 09:18
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 05:27
Những Bài Giảng Của HT Thích Thanh Từ by mytutru Today at 00:10
Hội thảo khoa học “Cách viết bài vị và văn cúng bằng Tiếng Việt” by Ai Hoa Yesterday at 10:12
Phụ huynh "giật mình" khi biết lớp con 37/37 đều đạt học sinh giỏi by Ai Hoa Yesterday at 10:07
Nỗi ám ảnh lý lịch by Trà Mi Yesterday at 07:48
Cướp phi cơ by Trà Mi Yesterday at 07:29
Mẹ là dòng sông bến đợi bến chờ by vamcodonggiang Yesterday at 07:21
Truyện thơ "Lời cho Mây" by Tú_Yên tv Thu 08 Jun 2023, 16:49
Lan Đào Viên 5 by buixuanphuong09 Thu 08 Jun 2023, 10:15
Ca Dao by bounthanh sirimoungkhoune Wed 07 Jun 2023, 14:01
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Tue 06 Jun 2023, 06:32
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Tue 06 Jun 2023, 06:31
7 chữ by Tinh Hoa Mon 05 Jun 2023, 00:49
8 chữ by Tinh Hoa Sat 03 Jun 2023, 11:12
Một thoáng mây bay 9 by Ai Hoa Wed 31 May 2023, 10:11
Lục bát by Tinh Hoa Wed 31 May 2023, 06:22
LÀM GÌ CÓ “THẦN TRỐNG ĐỒNG”? by Trà Mi Tue 30 May 2023, 09:49
Vài ý kiến về vụ án “Cô giáo Lê Thị Dung” ở Nghệ An by Trà Mi Tue 30 May 2023, 09:13
EM LA Cô Gái Bạc Liêu by nguoidienviyeunguoi Tue 30 May 2023, 09:07
Chính sách cải cách ruộng đất Việt Nam (1954-1995) by Trà Mi Tue 30 May 2023, 08:36
CHUYỆN NGHỀ .. by Trà Mi Tue 30 May 2023, 08:22
NHƯỢC NGUYỆT. by Trà Mi Tue 30 May 2023, 08:18
Chút tâm tư by tâm an Tue 30 May 2023, 03:37
VIỆT NAM "THUỘC TRUNG QUỐC" BAO GIỜ? by Ai Hoa Mon 29 May 2023, 10:35
MÈO HOANG by buixuanphuong09 Sun 28 May 2023, 16:08
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 32046 Age : 84 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 3 Thu 13 May 2021, 10:04 | |
| - Trích dẫn :
-
- Trích dẫn :
- Nguyện Cầu
(N Đ T _ bát vận đồng âm) Dõi nguyệt đêm vầy bóng ửng thanh Hồn ngây thả dệt giấc mơ lành Mong trời độ thế dường tiên cảnh Ước cõi ban đời tựa khảm tranh Hạnh phúc hoài đơm người thỏa lãnh Bình an mãi đến phận thương dành Muôn nhà vạn chốn tươi từng mảnh Ruộng đẫy hương màu sắc tỏa xanh. Hồng Vy 12-05-2021 MỘNG Yêu người dạ quí vẻ ngoài thanh Sống ở cùng nhau cõi thiện lành Bảo ngọc vô thường mong mãi tránh Danh tiền biến diệt xả hoài tranh Êm đềm hưởng phúc mưa vừa tạnh Vắng lặng đằm duyên lửa đã dành Rộn rã tình vương trời sáng bảnh Mơ màng ước hẹn thuở đầu xanh. BXP 13.05.2021 @ Trong đầu bác giờ đầy những cây cỏ, chỉ đủ sức họa thường thôi. Đáp lại tình cháu, bác gắng họa một bài Nđt, Bvđâ , nó gò ép gượng gạo nên ý từ lủng củng… |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 32046 Age : 84 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 3 Thu 13 May 2021, 10:51 | |
| - Trích dẫn :
- KĨ TÍNH
Lão Hợp dân đồn mới thửa loa Nàng Vy rủ bạn ghé coi mà! Nghe mềm mại bởi âm đều nhá! Ngắm thỏa thuê vì mẫu đẹp nha! Ảo não thầy kêu: Đừng gắng bạ! Ê chề cụ bảo: Cấm mò qua! Ra về hụt hẫng đau lòng quá Tính của ông này kĩ vậy ta?! HỒNG THOẠI 12.5.21 @ SẾP THOẠI Thật sự thì vừa sửa lại loa Vì hôm ấy mở quá to mà E khi Cụ Phượng chê còn nhỏ Sợ lúc Nàng Vy bảo bé nha. Nếu đãi lo chi không kẻ đến Hay mời chớ ngại lắm người qua Khen thay sếp Thoại cao tay thật Chẳng tốn xu nào tiếng vẫn ta Bùi Bắc Hợp CỨ THỎA … (Thơ họa vui) Sao giờ Bắc Hợp sửa giàn loa Cứ tưởng treo yên vẫn đẹp mà Phát giọng dân làng nghe thích thế Gieo đàn xóm bản hát mừng nha Vi Hồng dõi Nét xem mê mải Sếp Thoại du Còm ngó lướt qua Đến Mậu A rồi … Mình nhức óc Nhưng đành để thỏa chú em ta. BXP 13.05.2021 @ Hôm qua khỏe, hôm nay lại mệt, thơ họa khó quá! |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 32046 Age : 84 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 3 Sat 15 May 2021, 10:18 | |
| - Trích dẫn :
- ƠN TRỜI!
Những đận Vy cười thả tiếng thanh Bà con lập tức hưởng yên lành! Ông Hồng vội vã nhìn cây cảnh Lão Hợp âm thầm nhổ đám tranh Biển lặng trời trong đằm thắm lãnh Lòng vui dạ phởn thiết tha dành Do nường ỷ phận em thầy Chánh Mãi tỏ oai hùm mặc tóc xanh! HỒNG THOẠI 14.5.21 Tuổi Xanh Mong ngày mọi nẻo sắc trời thanh Đến rủ Hồng râu đãi tiệc lành Một bữa nghinh bày mâm ngút sảnh Muôn người tới dự cảnh dường tranh Nồng men lão cụng đâu người tránh Ngọt tiếng ngài ca chẳng chỗ dành Cỗ lớn ôi! trời trông thật chảnh Như vầy tuổi gã mới càng xanh. Hồng Vy 14-05-2021 BẮC HỢP (Thơ họa vui) Hợp sửa loa rồi giọng rất thanh Nhân dân phố bản ngắm … hiền lành Đêm dài nịnh vợ phô tâm tánh Sớm rạng ru lòng giữ mái tranh Ngọn bút giao lưu còn muốn bạnh... Vần thơ xướng họa vẫn mong dành… Câu bên chén rượu đùa lanh lảnh Ngoại Lục… chưa già trí ngát xanh. BXP 15.05.2021 @ Mấy hôm uống Magiê đỡ chuột rút, sướng quá, thơ phú tuôn trào … đùng cái lại thức trắng đêm, cả ngày hôm qua bỏ tập, bỏ đi bộ, ít tìm hoa, thơ tắc tị. Sáng nay vẫn mệt, định nghỉ đi bộ, vào TH thấy thơ Hồng Vy, lại chép, in và phải đi bộ mới họa được. Thế là lại vùng dậy. Giờ thì ổn rồi. Hi! |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 32046 Age : 84 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 3 Sat 15 May 2021, 10:25 | |
| - Trích dẫn :
-
 BẮC HỢP (thơ vui) Râu dài, Bắc Hợp cứ ngồi se Chải chuốt hàng ria đẹp chẳng dè? Mấy ả ba nhăm chừng ngấp nghé! Vài bà tám chục bỗng nhăm nhe Vào thơ mặc sức đùa ra vẻ Ghé phú tha hồ giỡn lấy le Vợ biết, than van: -Rầu thấy mẹ!!! Cu chồng ngó mặt… ngẩn tò te! Vi Thông …TÔI … Rảnh rỗi ngồi buồn lại muốn se Hàng ria mép ấy có ai dè Xoăn xoăn bởi vậy cười như mếu Vểnh vểnh cho nên khóc lợi nhe. Tóc rậm nhiều phen thêm dáng vẻ Râu dài lắm lúc bớt lăm le Nhiều khi chẳng muốn râu ria trụi Để thế về già mới thấy te. Bùi Bắc Hợp Râu Dài Rõ tội râu dài chú khổ se Vì lo mấy ả Bụng hay dè Ra đường đụng liễu xin dừng nhé! Rẽ miếu van thần phải độ nhe! Bởi lão mong mình luôn vẹn nghé Do người ước phận mãi tròn le Dầu đêm thím nhỏ ưa hành hẹ Hễ buổi va nàng lại cứ te. Hồng Vy 14-05-2021 THIÊN DUYÊN Gia đình hạnh phúc bởi trời se Nhớ buổi đầu tiên cứ rụt dè Gặp Sợi tâm mừng không sợ té... Nhìn nàng dạ thích chẳng ngăn nhe… Âm thầm trải phận mơ đàn sẻ Khắc khoải du tình ước lũ le Một bức tranh duyên màu đẹp đẽ Êm đềm cuộc sống dẫu đi te!* BXP 15.05.2021 * Một loại dụng cụ và cách đánh bắt tôm tép ở quê. |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 32046 Age : 84 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 3 Sat 15 May 2021, 17:53 | |
| - Trích dẫn :
- VẪN ƯỚC
Chấp chới cò bay giỡn cảnh đồng Xuân thì lúa trải ngắm vui không? Tình quê đắm đuối nơi gieo mộng Phận xóm nâng niu chốn cấy trồng Khắc khoải thương ngày xem núi Trống Âm thầm xót buổi đến đèo Mông Bâng khuâng cánh én phương trời rộng Vẫn ước trong tim nghĩa mặn nồng. BXP 15.05.2021 |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 32046 Age : 84 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 3 Sun 16 May 2021, 10:31 | |
| - Trích dẫn :
- NỢ XẤU
Sếp Hợp râu dài rất hảo se* Điều to chuyện nhỏ miễn e dè Ông cần tỉ bạc thường vay nhé! Chị muốn duyên tình vẫn cậy nhe! Đến mượn cô rằng nuôi lũ trẻ Sang đòi ả hẹn bán đàn le Nên làm vợ cáu om sòm xẻ Nhổ trụi quanh hàm, mặt láng te! * share: chia sẻ HỒNG THOẠI 15.5.21 MỪNG TÁI NGỘ Chuyện sẩy hôm nào khiến dạ se Lòng đang phấn khởi hóa e dè Tim hồng thắt lại khôn khuyên nhủ Bút đỏ co vào khó nhắn nhe Quạnh quẽ sân nhà khi vắng Vịt Tiêu điều xóm ngõ lúc xa Le Mừng ngày tái ngộ duyên Thi Hữu Cứ ngỡ rồi mình chạy té te! BXP 16.05.2021 |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 32046 Age : 84 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 3 Sun 16 May 2021, 18:17 | |
| - Trích dẫn :
- TRÍ MÃI TÂN
Dưới nắng chan hòa trải bước chân Đồng quê thoáng đãng dưỡng tinh thần Thơ trào ngọn bút xua tâm trạng… Gậy chống trên đường đỡ tấm thân… Lặng lẽ xem ngày neo sức gắng Triền miên dõi tháng giữ điều cần Kiên trì tập luyện gieo khao khát Bướm kiếm hoa tìm trí mãi tân. BXP 16.05.2021 |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 32046 Age : 84 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 3 Mon 17 May 2021, 08:46 | |
| - Trích dẫn :
- THẮNG AI?
Cuộc chiến âm thầm đấu với ai? Mà qua "lục thập quá niên" dài Ù tai nóng gáy đêm khôn ngủ Chóng mặt đau đầu thuốc khó cai Lắm sợ nhiều lo tâm phải sửa Dày suy* cạn nghĩ chí chăm mài Kinh trì Pháp học lòng thêm tỏ Thắng chính ngay mình rạng nắng mai. BXP 17.05.2021 * Suy diễn |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 32046 Age : 84 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 3 Mon 17 May 2021, 18:13 | |
| - Trích dẫn :
- MÃI TRI ÂN
Đường chiều nắng nhạt cứ phơi thân Nhẹ gót chân du tỉnh táo dần Gió mát đồng quê vui bước tản Hương nồng thảm lúa dịu tâm phân Đìu hiu nỗi tưởng ngày gồng gánh Quạnh quẽ niềm thương thuở kiệm cần Cải nghiệp vươn mình thay áo mới Duyên đời cuộc sống mãi tri ân. BXP 17.05.2021 |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 32046 Age : 84 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 3 Tue 18 May 2021, 10:26 | |
| - Trích dẫn :
- CHẢ RIÊNG TA
Đã biết rằng ai cũng phải già Vòng đời nó thế chả riêng ta Hòa thơ, kiếm bướm, tìm cây cỏ Luyện sức, rèn thân, giữ cột nhà Bức dạ, nồng tâm đừng quát tháo Đau đầu, nhức mắt chớ rên la Canh dài mất ngủ neo bàn phím Quyết chẳng buông tay để tuột đà. BXP 18.05.2021 |
|  | | Sponsored content
 | Tiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 3  | |
| |
|  | | |
Similar topics |  |
|
Trang 26 trong tổng số 29 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 14 ... 25, 26, 27, 28, 29  | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |