Bài viết mới | Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 20:18
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Today at 11:16
Giảm Stress bằng thơ by Tú_Yên tv Today at 11:12
KÍNH TẶNG THẦY by Phương Nguyên Today at 10:54
XIN MỘT LỜI BÌNH by Phương Nguyên Today at 10:53
Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Today at 09:55
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 08:54
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Today at 07:41
7 chữ by Tinh Hoa Today at 07:03
Song thất lục bát by Tinh Hoa Sat 02 Dec 2023, 01:02
Lịch Âm Dương by mytutru Fri 01 Dec 2023, 23:33
Giải mã đuôi số điện thoại (đuôi 1, 2, 3, 4 số cuối) hung cát by simhoptuoicomvn Fri 01 Dec 2023, 10:06
Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Thu 30 Nov 2023, 23:52
Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Thu 30 Nov 2023, 10:55
EM CỨ HẸN (tập danh hoa) by Phương Nguyên Tue 28 Nov 2023, 15:57
DẤU CHÂN TRẦN THẾ by BachVanNhi Tue 28 Nov 2023, 09:50
Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 27 Nov 2023, 15:27
“TỪ ĐIỂN CHÍNH TẢ TIẾNG VIỆT” NGUYỄN VĂN KHANG by Trà Mi Mon 27 Nov 2023, 07:36
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 27 Nov 2023, 06:48
DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Sun 26 Nov 2023, 14:18
Lục bát by Tinh Hoa Sun 26 Nov 2023, 01:56
SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Thu 23 Nov 2023, 22:35
Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Thu 23 Nov 2023, 11:09
CHÍN NĂM DUYÊN by buixuanphuong09 Thu 23 Nov 2023, 09:59
Kim Vân Kiều Truyện - Thanh Tâm Tài Nhân by Ai Hoa Wed 22 Nov 2023, 07:55
Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Wed 22 Nov 2023, 06:38
CHÚC MỪNG THẦY (Chúc Mừng NGÀY 20.11) by mytutru Tue 21 Nov 2023, 18:44
Đôi Vần Chúc Tỷ Trà My Ngày 20.11.2023 by mytutru Tue 21 Nov 2023, 12:29
NGHỊCH CẢNH... by Trà Mi Tue 21 Nov 2023, 09:11
CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 by Trà Mi Tue 21 Nov 2023, 06:45
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 36624 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 3 Fri 28 May 2021, 09:55 | |
| - Trích dẫn :
- DÕI CẢNH DÒNG LAM
Nghiêng triền Hạ trải rỡ ràng sao Dõi cảnh dòng Lam ngọn sóng trào Nắng nhuộm vàng chanh cài bãi tỏ Mây hòa trắng bạc thả đồi cao Lòng êm ả giữ hồn vang vọng Dạ khẽ khàng buông bóng đổ ào Gửi những lời thơ bừng tứ lộng Cho đời nhẹ nhõm cánh diều chao. Manh Kỷ TP Vinh. LA GIANG Tôi về đất Tổ ngỡ ngàng sao! Một dải La Giang sức sống trào Động Thạch phô bày gương bất khuất Non Tùng ẩn hiện chí thanh cao Nào e buổi Hạ cơn mưa xối Chẳng sợ ngày Thu ngọn bão ào Lịch sử ghi trang ngời chiến tích Xuân hồng ngắm én nhẹ nhàng chao. BXP 28.05.2021 |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 36624 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 3 Fri 28 May 2021, 09:59 | |
| - Trích dẫn :
- TIẾP SỨC
Nối nhịp cây cầu lộng ước mơ Neo duyên bốn bể thỏa mong chờ Giao lưu gửi nghĩa vui lòng bạn Xướng họa ghi tình đẹp ý thơ Tứ trải tưng bừng lời vẫn sáng Từ gieo rộn rã chí không mờ Trương Hồng tiếp sức gìn Thi Hữu Đất giữ chim lành chớ ngẩn ngơ. BXP 28.05.2021 |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 36624 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 3 Fri 28 May 2021, 18:37 | |
| - Trích dẫn :
- BẾN HẸN THƠ ĐƯỜNG
Đã hiểu sân Đường sáng mộng mơ Vườn Xuân lối Hạ rủ nhau chờ Câu từ rạng rỡ ru hồn biển thể luật tưng bừng dõi tiếng thơ Mệt mỏi lời ngân tình rõ thắm Sầu bi tứ quyện nghĩa đâu mờ Tao đàn nhẹ nhõm lòng êm ả Hạnh phúc đây rồi mãi chẳng ngơ. Manh Kỷ TP Vinh. BỚT NGU NGƠ Ghi lời "dụng võ" thả hồn mơ Kiếm bướm tìm cây khỏi đợi chờ Cuốc bộ rèn thân vui mạng Nét Sang thầy luyện tứ đẹp trang thơ Lò đường chịu nấu duyên không nhạt Góc lục chăm nom phận chẳng mờ Chí nhẫn lòng khiêm luôn học hỏi Câu vần có bạn bớt ngu ngơ. BXP 28.05.2021 |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 36624 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 3 Sat 29 May 2021, 10:42 | |
| - Trích dẫn :
- CẢNH CHIỀU
Giọt nắng chiều nghiêng thả giữa trời Nghe lòng thổn thức nỗi buồn rơi Vòng vo khói lượn âm thầm chuyển Quạnh quẽ diều lay khắc khoải rời gió lửng lờ ru hòa cõi mộng Chim hờ hững ngó vượt triền khơi Bờ đê liễu rủ buông mành nhớ Thảo tứ Đường thi nhẹ nhõm đời. Mạnh Kỷ TP Vinh. GIỮ DUYÊN ĐỜI Hoàng hôn lịm tím sắc mây trời Ngẫm cội Thu vàng lá nhẹ rơi Cuộc thế vô thường hoài chuyển đổi Trần gian biến diệt mãi xa rời Thân già vẫn mải đường thôn dạo Trĩ nhão còn mừng ngọn bút khơi Bạn hữu thi đàn vui xướng họa Tìm hoa kiếm bướm giữ duyên đời. BXP 29.05.2021 @ Hôm nay tôi có việc bận gia đình nên giờ mới vào được. |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 36624 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 3 Sun 30 May 2021, 15:52 | |
| - Trích dẫn :
- TÌNH YÊU CUỘC SỐNG
Một thoáng hương trầm cứ ngát bay Ta vui vẫn trụ thế gian này Hoa tìm bướm kiếm hoài mê mải Bộ cuốc thơ hòa mãi đắm say Mạng nét giao lưu lòng giãi tỏ Đàn thi xướng họa ý phô bày "Tình yêu cuộc sống" chưa phai nhạt Nghịch cảnh duyên đời xả đắng cay. BXP 29.05.2021 @ Chiều qua tôi vẫn đi bộ, làm thơ, nhưng đến tối thì đột nhiên bị đau cột sống, sáng nay bỏ xoa bóp, bỏ đi bộ. Nó rùng cột sống rất đau, tôi không làm gì được, ngồi máy chỉ một tí là phải nghỉ. Cố gắng đăng bài làm trước, viêt đôi dòng … Trước đây tôi đau, uống nhiều loại thuốc không khỏi, chỉ có tập đã giải quyết được nhiều bệnh. Nhưng bây giờ, rất chăm tập mà nó đau thì đành chịu trận. Đành tạm nghỉ mấy ngày, xem diễn biến cơ thể, rồi cũng phải tìm cách khắc phục. Ngày mai tôi phải tìm cách trở lại với thơ, THƠ & CÂY sẽ vực tôi dậy. |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 36624 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 3 Mon 31 May 2021, 07:59 | |
| - Trích dẫn :
- TÌNH YÊU CUỘC SỐNG
Một thoáng hương trầm cứ ngát bay Ta vui vẫn trụ thế gian này Hoa tìm bướm kiếm hoài mê mải Bộ cuốc thơ hòa mãi đắm say Mạng nét giao lưu lòng giãi tỏ Đàn thi xướng họa ý phô bày "Tình yêu cuộc sống" chưa phai nhạt Nghịch cảnh duyên đời xả đắng cay. BXP 29.05.2021 THƠ VÀO Thi Đường rạng rỡ thả hồn bay Khởi xướng làm ta rộn rã này Dõi bướm tìm hoa trò mộng ảo Khơi từ lựa ý kiểu tình say Giao hòa với bạn niềm giăng gửi Trải dạ cùng nhau nỗi thấm bày Cảnh sống thơ vào xua nhạt nhẽo Cho đời gạt bỏ những điều cay. Mạnh Kỷ TP Vinh. THỬ THÁCH Có bạn ru hồn chắp cánh bay Cho ta trụ vững chốn vui này Thơ đường trải tứ tay còn mải Lục bát gieo vần bút vẫn say Nhẹ nhõm vào trang mong ý ngỏ Triền miên tiếp mạng ước tâm bày Qua bao nghịch cảnh càng tôi luyện Thử thách duyên đời vị mặn cay.. BXP 31.05.2021 |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 36624 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 3 Mon 31 May 2021, 10:21 | |
| - Trích dẫn :
- HỔ ĐÃ VỀ RỪNG.*
Mới đến vùng Yên thấy ngỡ ngàng Rì rào sóng biển vỗ mênh mang Thông reo khúc nhạc chào vồn vã Tếch dạo bài ca đón rộn ràng Đỏ ngói xanh cây trường ủ mộng Tươi đồi thắm cảnh lớp ươm thang Mồ hôi đẫm áo say mùa gặt Hổ đã hồi lâm bước vững vàng. BXP 31.05.2021 * "Tuổi Dần, tinh con Hổ, học nghề rừng, vui sướng quá!" Bài thơ hoài niệm ngày đầu tiên nhập học trường Trung cấp Lâm nghiệp TW. |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 36624 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 3 Tue 01 Jun 2021, 13:30 | |
| - Trích dẫn :
- CHỚ LỘNG HÀNH
Hỡi cái lưng ơi! Chớ lộng hành! Ta còn khát vọng trải tình xanh Âm thầm kiếm bướm nguyên trang giữ Lặng lẽ tìm hoa trọn bộ thành Nhão bút rời câu sầu hết buổi Đau đầu mất ngủ khổ tàn canh Vô thường chấp nhận không dăng mắc Sắc tím hoàng hôn ủ để dành… BXP 01.06.2021 |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 36624 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 3 Wed 02 Jun 2021, 08:01 | |
| - Trích dẫn :
- XUÂN
Xuân về trải mộng lúa xanh non Thiếu nữ cười xinh những nụ giòn Đến hội cô Màu tươi mắt biếc Vào chùa chị Kính nhạt môi son Người qua hể hả mừng đường rộng Kẻ lại bâng khuâng xót nẻo mòn Én lượn lưng trời chào đón Tết Anh gà gọi sáng đứng chon von. BXP 02.06.2021 |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 36624 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 3 Wed 02 Jun 2021, 10:39 | |
| - Trích dẫn :
- VỮNG VÀNG
Thơ làm bộ cuốc trí mênh mang Mặc cái lưng đau cứ vững vàng Gắng luyện cho thân hoài giữ sức Chăm rèn để chí mãi vươn thang Êm đềm trải tứ tâm thanh thản Hể hả tìm cây phím rộn ràng Cuộc sống xô bồ không vướng bận Từng ngày mẫn tụng Pháp Kim Cang. BXP 02.06.2021 @ Lưng càng đau khát vọng càng bừng. Quẩn quanh trong phòng hẹp giữa giường và bàn phím, tôi không còn gì để lựa chọn. Tìm cây, kiếm bướm, làm thơ, bất cứ thời gian nào có thể, làm được thơ thì làm, tìm được hoa thì tìm, không có gì phải kiêng kị, bám lấy Hoa & Thơ mà sống. Tuy nhiên, tôi dán cao sâm Hàn quốc, kết hợp chịu đau tập luyện, vài ngày nữa có thể trở lại bình thường. |
|  | | Sponsored content
 | Tiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 3  | |
| |
|  | | |
Similar topics |  |
|
Trang 29 trong tổng số 29 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 16 ... 27, 28, 29 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |