Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Yesterday at 23:54

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 23:10

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:09

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:39

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 03 May 2024, 16:27

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 02 May 2024, 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Vườn Đào mãi nhớ 2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 20 ... 36, 37, 38 ... 44 ... 52  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 37 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 2   Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 37 I_icon13Tue 08 Dec 2020, 13:40

Trích dẫn :
Sánh Ngần Tơ

Tâm người óng ả tựa dường mơ
Dẫu lực đà khan chí chẳng hờ
Buổi lội bên đường trau nét ngữ
Đêm về giữa bạn trải vần thơ
Lòng luôn nhã nhặn theo ngày tỏa
Bút vẫn triền miền nhả mực chờ
Nể phục vô vàn danh tiếng lão
Thi đàn vận mãi sánh ngần tơ.

Hồng Vy
07-12-2020


Tình san sẻ

Bát thập thu vàng ngỡ chỉ mơ
Trần gian cuộc sống quả ơ hờ
Khi còn tuổi ngọc vui mành liễu
Để lúc trăng ngà đẹp chữ thơ
Mãi tiếc người xưa vườn cỏ đợi
Hoài thương chốn cũ biển xanh chờ
Ngày hưu xướng họa tình san sẻ
Bạn hỡi xin đừng bỏ kén tơ

Vancali Dec. 7.2020


VẪN ĐẮM MƠ

Nhớ Vịt thi đàn vẫn đắm mơ
Mười năm nghĩa nặng chửa khi hờ
Niêm vần gắng luyện câu thành phú
Bệnh lỗi chăm rèn chữ hoá thơ
Bạn xướng lời hay ta ngóng đợi
Mình gieo ý đẹp bậu mong chờ
Tình tri kỉ ấy luôn gìn giữ
Bướm kiếm hoa tìm ủ kén tơ.

BXP 08.12.2020
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 37 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 2   Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 37 I_icon13Tue 08 Dec 2020, 13:50

Trích dẫn :
Tình xa cách

Nguyệt Lão gây chi lắm cảnh đời
Đôi đàng phận số phải lìa nơi
Trời Nam bến đỗ người đau xót
Biển Bắc chim bay kẻ rụng rời
Chiếc bóng xanh xao đàn héo úa
Đơn phòng vàng vọt khúc sầu rơi
Con tàu chuyển bánh tình xa cách
Mắt lệ vòng quanh giã biệt lời

Vancali Dec. 7.2020

Bạn bên Đời

Nào ai chẳng muốn bạn bên đời?
Mỗi buổi tay choàng dạo khắp nơi
Thỏa ngụm trà thơm tình mãi đến
Vầy câu ngữ nhuận bóng không rời
Mơ màng ý ngỏ duyên nồng khởi
Nũng nịu tâm hòa kiếp tỏ rơi
Lộng lẫy phòng loan ngày tháng ửng
Nguồn vui ngọt tỏa thắm muôn lời.

Hồng Vy
07-12-2020

NỖI BUỒN CÔ PHỤ

Cũng bởi từ lâu nghiệp níu đời
Do mình kiến tạo ở tuỳ nơi
Duyên tình dẫn dắt thành ly biệt
Nỗi phận đèo mang phải tách rời
Lạnh lẽo phòng đơn nhìn trẻ khóc
Âm thầm gối lẻ dõi tàn rơi
Hồn mơ cánh nhạn phương trời thẳm
Giãi tỏ cùng nhau nói nghẹn lời

BXP 08.12.2020
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 37 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 2   Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 37 I_icon13Tue 08 Dec 2020, 17:14

Trích dẫn :
Họa thơ Mộc gia trang
TU NHÀ

Kính cẩn dâng Ngài Ngũ vị hương
Nhờ ân thấu hiểu lẽ vô thường
Bền tâm Pháp học gieo ngàn xót
Vững dạ Kinh trì trải vạn thương
Dẫu khó nêu cao lòng nhẫn nại
Dù nan giữ trọn tính khiêm nhường
Đường trần nghịch cảnh do tiền nghiệp
Xả hận buông thù chớ để vương.

BXP 08.12.2020

Bài xướng
Cửa Thiền

Nơi này nhẹ nhõm khói trầm hương
Cảnh sắc bình yên dỗ mộng thường
Vẳng tiếng kinh cầu êm đạo nghĩa
Vang lời mõ tụng ấm tình thương
Lòng chân Phật nhắc cần tu dưỡng
Trí nhẫn Người khuyên phải nhịn nhường
Giữ mạch tinh thần luôn sáng tỏ
Không màng bổng lộc hết buồn vương.

DUNG NGUYÊN 06/12/2020
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 37 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 2   Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 37 I_icon13Tue 08 Dec 2020, 17:40

Trích dẫn :
CHẲNG PHẢI QUAN

Trụ cái duyên đời giữa thế gian
Trời quăng đất quật cực vô vàn
Khan tiền “củ đếm dưa hành”... Khổ!
Ít gạo “chum nhòm nước cáy”... Nan!
Xốc tới bền lòng tin sớm hửng!
Vươn lên vững chí chắc đêm tàn!
Chồng hoà vợ thuận nhà êm ấm
Sáng kiếp dân thường chẳng phải quan.

BXP 08.12.2020
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 37 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 2   Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 37 I_icon13Wed 09 Dec 2020, 13:14

Sống Bên Chồng

Sống ở bên chồng nữ vẹn chăm
Nào đâu bỏ việc trước khi nằm
Hôm chàng khất bữa lòng luôn nịnh
Lúc gã theo đào rựa chẳng băm
Bởi phép thuần phong đành giữ đạo
Vì gương mỹ tục phải noi tằm
Phu tòng tử cậy thân đà lãnh
Nỏ dám than phiền dẫu vạn năm.

Hồng Vy
07-12-2020

RỂ THẢO

Thông thường rể thảo vẫn đều chăm
Để mẹ yên bề giấc đã nằm
Sẽ biết chăn màn đâu lại hỏi
Đang tìm thuốc bổ nữa mà băm
Cho người ngủ được nhiều nơi chốn
Gửi cậu về nuôi những thúng tằm
Bởi lẽ thêm vào bao thuốc chợ
Lo tròn bổn phận mỗi hành năm.

TXS 08/12/2020

VÌ CON

Thật sướng cho mình có Bé chăm
Thường khi sớm tối chẳng yên nằm
Phòng khuya tất bật thu cùng vén
Bếp lạnh im lìm chặt với băm
Lặng lẽ tình nay vương kén nhện
Đìu hiu nghiệp trước vướng tơ tằm
Vì con gắng giữ thành 
duyên đẹp
Hạnh phúc êm đềm trải tháng năm.

BXP 08.12.2020


Được sửa bởi buixuanphuong09 ngày Wed 09 Dec 2020, 20:07; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 37 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 2   Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 37 I_icon13Wed 09 Dec 2020, 13:16

Trích dẫn :
TRỒNG CÂY KỈ NIỆM

Cây trồng kỉ niệm cánh chim xa
Dẫu chẳng vui chung một mái nhà
Trước ngõ đề huề cam với quít
Sau vườn trĩu trịt bưởi cùng na
Vun phân, tưới gốc, ngăn đàn lợn
Tỉa lá, rào sân, chặn lũ gà
Quả ngọt hoa tươi nhìn sướng mắt
Mong người trở lại ngắm quê ta.

BXP 08.12.2020
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 37 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 2   Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 37 I_icon13Wed 09 Dec 2020, 13:24

Trích dẫn :
Cầu ơn Nguyệt Lão !

Làm sao giữ được số trên đời
Thể hiện ân tình đến mỗi nơi
Những lúc cuồng phong chàng chẳng biệt
Và khi bão táp bậu không rời
Cho lòng vật vã trăng mờ ảo
Để mắt u buồn liễu rụng rơi
Nguyệt Lão xin người se kết chỉ
Nồng duyên bọn trẻ thiết tha lời


Vancali Dec. 8.2020


LỰA NHAU

Quả nghiệp gây ra bão tố đời
Cho dù bạn đã ở yên nơi
Chồng hoà vợ thuận duyên nào tách
Nghĩa giữ tình neo phận chẳng rời
Chứng sự vô thường qua chớp loé
Xem dòng biến diệt hiểu sao rơi
Nâng niu hạnh phúc vì con trẻ
Dẫu giận cùng nhau lựa tiếng lời.

BXP 09.12.2020
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 37 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 2   Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 37 I_icon13Wed 09 Dec 2020, 13:29

Họa thơ Mộc gia trang
BÌNH MINH XÓM PHỐ 

Bình minh loé rạng đuổi trăng tà
Độc ẩm ru mình chén với ta
Nhộn nhịp thôn làng vang khúc hát
Tưng bừng xóm phố rộn lời ca
Nhìn con ngõ trước rèn vui vậy!
Ngắm cháu sân ngoài tập dẻo a!
Đại dịch ngăn rồi sung sướng quá
Trời quang nắng đẹp phúc muôn nhà.

BXP 9.12.2020

Bài xướng
Hoàng Hôn Xóm Nhỏ

Tím lịm hoàng hôn giọt nắng tà
Con đường lặng lẽ chỉ mình ta
Bên triền đụn khói êm đềm tỏa
Ngõ xóm côn trùng rộn rã ca
Rực cuối vầng dương hồng óng ả
Vui cùng tiếng mẹ trẻ ê a
Nơi lòng bỗng thấy yêu đời lạ
Khoảnh khắc bình yên của mỗi nhà.

DUNG NGUYÊN 06/12/2020
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 37 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 2   Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 37 I_icon13Wed 09 Dec 2020, 13:30

CHẶN PHONG BA 

Từ ngày tiễn biệt cánh chim xa
Nén sự sầu thương trở lại nhà
Giữ trọn trang hồng ươm nỗi nhớ
Neo bền hộp tím ủ lời ca
Nơi làng dựng nghiệp thề vươn sức
Chốn ruộng rèn thân quyết vượt đà
Hạnh phúc mềm nâng khi hợp nửa
Đương đầu bão táp chặn phong ba.

BXP 09.12.2020


Được sửa bởi buixuanphuong09 ngày Wed 09 Dec 2020, 20:02; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 37 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 2   Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 37 I_icon13Wed 09 Dec 2020, 16:26

Trích dẫn :
CẨN THẬN

Vội vã qua đường phải lướt nhanh
Nhìn sau dõi trước kẻo không đành
Còn trông bạn hữu làm thơ lính
Mãi đợi gia đình dính bảng danh
Biển dữ trùng khơi tràn đợt sóng
Người đau bão lụt đổ cây cành
Bao điều khốn khổ đều giăng bẫy
Mọi chỗ muôn đời phải đấu tranh.

TXS 09/12/2020

DUYÊN ĐỜI GIẢN DỊ
(Tập làm Nđt)

Vô thường biến diệt chảy dòng nhanh
Liệu cảnh già nua thế cũng đành
Lặng lẽ tâm rèn theo nẻo Pháp
Âm thầm dạ rũa bỏ đường danh
Gieo hiền tích thiện hoài tươi quả
Quật phải dìm hơn mãi thắm cành
Mõ cốc Kinh trì mong cải nghiệp
Duyên đời giản dị túp lều tranh.

BXP 09.12.2020
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 37 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 2   Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 37 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Vườn Đào mãi nhớ 2
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 37 trong tổng số 52 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 20 ... 36, 37, 38 ... 44 ... 52  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: BùiXuânPhượng-