Bài viết mới | Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Today at 09:55
Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 23:52
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 23:45
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:38
Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Yesterday at 10:55
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Yesterday at 09:14
KÍNH TẶNG THẦY by Ai Hoa Wed 29 Nov 2023, 09:35
7 chữ by Tinh Hoa Wed 29 Nov 2023, 07:32
EM CỨ HẸN (tập danh hoa) by Phương Nguyên Tue 28 Nov 2023, 15:57
DẤU CHÂN TRẦN THẾ by BachVanNhi Tue 28 Nov 2023, 09:50
XIN MỘT LỜI BÌNH by Phương Nguyên Mon 27 Nov 2023, 18:00
Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 27 Nov 2023, 15:27
“TỪ ĐIỂN CHÍNH TẢ TIẾNG VIỆT” NGUYỄN VĂN KHANG by Trà Mi Mon 27 Nov 2023, 07:36
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 27 Nov 2023, 06:48
DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Sun 26 Nov 2023, 14:18
Lục bát by Tinh Hoa Sun 26 Nov 2023, 01:56
SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Thu 23 Nov 2023, 22:35
Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Thu 23 Nov 2023, 11:09
CHÍN NĂM DUYÊN by buixuanphuong09 Thu 23 Nov 2023, 09:59
Kim Vân Kiều Truyện - Thanh Tâm Tài Nhân by Ai Hoa Wed 22 Nov 2023, 07:55
Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Wed 22 Nov 2023, 06:38
CHÚC MỪNG THẦY (Chúc Mừng NGÀY 20.11) by mytutru Tue 21 Nov 2023, 18:44
Đôi Vần Chúc Tỷ Trà My Ngày 20.11.2023 by mytutru Tue 21 Nov 2023, 12:29
NGHỊCH CẢNH... by Trà Mi Tue 21 Nov 2023, 09:11
CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 by Trà Mi Tue 21 Nov 2023, 06:45
TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Mon 20 Nov 2023, 11:47
KÍNH CHÚC THẦY TỶ by Ai Hoa Mon 20 Nov 2023, 11:37
CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) by Phương Nguyên Mon 20 Nov 2023, 09:52
Song thất lục bát by Tinh Hoa Mon 20 Nov 2023, 08:36
CHÚC TỶ SHIROI 20.11 by mytutru Sun 19 Nov 2023, 22:42
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4685 Registration date : 23/03/2013
 | Tiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ Sun 06 Sep 2020, 09:28 | |
| - buixuanphuong09 đã viết:
-
- Trích dẫn :
- KHÔNG TRỐN NỢ
Vô thường biến đổi não nề thay Tránh mãi làm sao quả nghiệp này Pháp học khai lòng trau nỗi dở Kinh trì mở trí rõ điều hay Hiền tâm nặng giữ đừng so tháng Thảo dạ bền neo miễn tính ngày Bát Nhã nương thuyền sang nẻo tịnh Bây giờ hãy trả nợ mình vay. BXP 04.09.2020 @ Thường lệ buổi sáng, sau khi xong các thủ tục, tôi mở máy vào Thi Hữu, vừa ăn sáng vừa xem có thơ thì copy rồi in ra, ăn xong, nước nôi nghỉ tí rồi đi bộ, xem thơ hoạ. Nhưng sáng nay mở máy không in được, thì ra thợ sửa máy quên không cắm máy in. Đêm qua đột nhiên tôi mất ngủ, cộng với sự cố máy in, tâm trạng tôi có chút mệt mỏi, giờ phải nghỉ, hẹn mọi người chiều đáp hoạ. Bác ui, sao lại trau nỗi dở ạ? |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 36612 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ Sun 06 Sep 2020, 10:36 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- buixuanphuong09 đã viết:
-
- Trích dẫn :
- KHÔNG TRỐN NỢ
Vô thường biến đổi não nề thay Tránh mãi làm sao quả nghiệp này Pháp học khai lòng xa nỗi dở Kinh trì mở trí rõ điều hay Hiền tâm nặng giữ đừng so tháng Thảo dạ bền neo miễn tính ngày Bát Nhã nương thuyền sang nẻo tịnh Bây giờ hãy trả nợ mình vay. BXP 04.09.2020 @ Thường lệ buổi sáng, sau khi xong các thủ tục, tôi mở máy vào Thi Hữu, vừa ăn sáng vừa xem có thơ thì copy rồi in ra, ăn xong, nước nôi nghỉ tí rồi đi bộ, xem thơ hoạ. Nhưng sáng nay mở máy không in được, thì ra thợ sửa máy quên không cắm máy in. Đêm qua đột nhiên tôi mất ngủ, cộng với sự cố máy in, tâm trạng tôi có chút mệt mỏi, giờ phải nghỉ, hẹn mọi người chiều đáp hoạ. Bác ui, sao lại trau nỗi dở ạ? Ôi! Bác bí quá mà! Cháu xem có từ nào giúp bác với.
Được sửa bởi buixuanphuong09 ngày Sun 06 Sep 2020, 11:57; sửa lần 1. |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 36612 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ Sun 06 Sep 2020, 10:38 | |
| - Trích dẫn :
-
- Trích dẫn :
- VUI THƠ VNTH
Ơn phụ mẫu ! Phụ mẫu ơn nầy sánh biển sông Bầy con lớn mạnh mỏi vay gồng Mưa dầm tóc xõa cày nương cạn Nắng dãi lưng còm dở ruộng nông Mãi nhớ hình cha tìm tận cổng Hoài thương bóng mẹ ở bên đồng Gia đình hạnh phúc nào than thở Hiển đạt mai này vẫn phút trông Vancali Sep. 4.2020 NGHĨA MẸ Nghĩa cả ân dày tựa núi sông Đời con mẹ đã gắng thân gồng Vùng cao vất vả nơi đầm cạn Biển rộng vui vầy chỗ nước nông Chữ hiếu đâu vì cha nỏ ngại Tình sâu cũng bởi dạ luôn đồng Sinh thành dưỡng dục mong đền đáp Mỗi buổi đêm ngày lại ngóng trông TXS 05/9/2020 Cha Mẹ Thương người lắm bận đã dầm sông Giữa cảnh trời mây gió lạnh gồng Buổi sơm cha bừa sương vẫn nặng Canh dài mẹ ngủ giấc còn nông Hoài mong trẻ vẹn lo ngàn nỗi Mãi ước nhà an rảo vạn đồng Vất vưởng trăm đường thân dẫu mệt Cơm ngày mảnh áo mãi hằng trông. Hồng Vy 04-09-2020 NHỚ MẸ Ngắm cảnh thuyền về đậu bến sông Hồn mơ dáng mẹ nặng vai gồng Du chân vạn bước không dời cổng Đặt gót trăm miền chẳng bỏ nông Xác đổ đầy nơi* yêu cuộc sống Rau nêm chặt bụng quí nương đồng Đàn con đã lớn xây lầu mộng Thoả dạ U Thày chốn đợi trông. BXP 06.09.2020 * Năm 1945, người chết đói đầy đường, mẹ tôi gánh rượu lậu từ nhà về quê ngoại bán (cách 9km), tránh đi ban ngày sợ Tây đoan bắt nên phải đi đêm … .. Bước qua xác chết mà đi Không đi nào biết lấy gì nuôi con? Mẹ ơi! Thân gái dặm trường!!! ... |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 36612 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ Sun 06 Sep 2020, 11:45 | |
| VUI THƠ VNTH NGÀY QUỐC KHÁNH Bác đã vì dân để chọn ngày Muôn người đứng dậy phải làm ngay Mòng hai khởi nghĩa làm thay đổi Tháng tám vùng lên cổ động thay Cả nước đồng tâm đều bẩy chặn Quân thù khiếp đảm sợ chuồn ngay Muôn đời lũ giặc còn không dám Trở lại xương tàn hãy nhớ đây. TXS 04/9/2020 VUI NGÀY QUỐC KHÁNH Độc lập nâng niu nhớ những ngày Lưng dằn bụng buộc đủ lương ngay Người ra tuyến lửa tâm hăng thế Kẻ giữ nương đồng chí vững thay Nghĩa trải ba miền duyên khổ tận Tình gieo bốn bể cảnh vui đầy * Năm châu hội nhập vươn tầm nước Lớn mạnh đàng hoàng khắp dó đây. BXP 06.09.2020 * Nguyên vận bài xướng của Huy Thanh : đầy |
|  | | Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4685 Registration date : 23/03/2013
 | Tiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ Sun 06 Sep 2020, 11:47 | |
| - buixuanphuong09 đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- buixuanphuong09 đã viết:
-
- Trích dẫn :
- KHÔNG TRỐN NỢ
Vô thường biến đổi não nề thay Tránh mãi làm sao quả nghiệp này Pháp học khai lòng trau nỗi dở Kinh trì mở trí rõ điều hay Hiền tâm nặng giữ đừng so tháng Thảo dạ bền neo miễn tính ngày Bát Nhã nương thuyền sang nẻo tịnh Bây giờ hãy trả nợ mình vay. BXP 04.09.2020 @ Thường lệ buổi sáng, sau khi xong các thủ tục, tôi mở máy vào Thi Hữu, vừa ăn sáng vừa xem có thơ thì copy rồi in ra, ăn xong, nước nôi nghỉ tí rồi đi bộ, xem thơ hoạ. Nhưng sáng nay mở máy không in được, thì ra thợ sửa máy quên không cắm máy in. Đêm qua đột nhiên tôi mất ngủ, cộng với sự cố máy in, tâm trạng tôi có chút mệt mỏi, giờ phải nghỉ, hẹn mọi người chiều đáp hoạ. Bác ui, sao lại trau nỗi dở ạ? Ôi! Bác bí quá mà! Cháu xem có từ nào giúp bác với. Dùng “xa” được không bác. |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 36612 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ Sun 06 Sep 2020, 11:56 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- buixuanphuong09 đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- buixuanphuong09 đã viết:
-
- Trích dẫn :
- KHÔNG TRỐN NỢ
Vô thường biến đổi não nề thay Tránh mãi làm sao quả nghiệp này Pháp học khai lòng xa nỗi dở Kinh trì mở trí rõ điều hay Hiền tâm nặng giữ đừng so tháng Thảo dạ bền neo miễn tính ngày Bát Nhã nương thuyền sang nẻo tịnh Bây giờ hãy trả nợ mình vay. BXP 04.09.2020 @ Thường lệ buổi sáng, sau khi xong các thủ tục, tôi mở máy vào Thi Hữu, vừa ăn sáng vừa xem có thơ thì copy rồi in ra, ăn xong, nước nôi nghỉ tí rồi đi bộ, xem thơ hoạ. Nhưng sáng nay mở máy không in được, thì ra thợ sửa máy quên không cắm máy in. Đêm qua đột nhiên tôi mất ngủ, cộng với sự cố máy in, tâm trạng tôi có chút mệt mỏi, giờ phải nghỉ, hẹn mọi người chiều đáp hoạ. Bác ui, sao lại trau nỗi dở ạ? Ôi! Bác bí quá mà! Cháu xem có từ nào giúp bác với. Dùng “xa” được không bác. Bác định sửa là "xua", câu sau sửa là "lấy" nhưng không đạt Nđt, vậy theo ý cháu dùng "xa" nó cũng là đt.
|
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 36612 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ Sun 06 Sep 2020, 18:12 | |
| Trăng Thu Nguyệt điểm trời thu bóng trỗi ngời Quanh vườn nhộn tiếng trẻ đùa chơi Vầng mơn mởn lượn nơi trần giới Sắc đẫy đà chan mọi nẻo đời Nữ đặng duyên ngà tâm ý khởi Trai tầm mộng thắm nghĩa tình khơi Người trăng rộn rã niềm vui xới Tửu cụng lời trao nỗi đắm mời. Hồng Vy 05-09-2020 VẦNG TRĂNG TỎA SÁNG Vầng trăng tỏa sáng đẹp tươi ngời Khắp nẻo buôn làng rộn rã chơi Cảnh dạt dào yêu lồng bốn cõi Tình tha thiết cảm quyện muôn đời Êm đềm xướng họa giăng vần mở Lặng lẽ giao hòa trải tứ khơi Thả ý cùng nhau lòng mãi đượm Đường thi vẫy bút dạ trao mời. Mạnh Kỷ TP Vinh. THU Sóng gợn hồ trong ánh rạng ngời Khoe vàng cúc gọi bướm đùa chơi Hồng kêu Nguyệt lão vào se sợi Cốm réo Tơ ông lại kết đời Rộn rã cung đàn ân nghĩa gợi Tưng bừng khúc nhạc phận duyên khơi Vu Lan đại lễ mừng tâm HIẾU Đến chốn Già lam chẳng để mời. BXP 06.09.2020 |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 36612 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ Sun 06 Sep 2020, 20:35 | |
| - Trích dẫn :
- VUI THƠ VNTH
NGHỈ LỄ Nghỉ lễ rình rang nhậu sáng chiều Tưng bừng trọn bữa khiến người xiêu Mồm đua góp chuyện tơi bời liễu Rượu ngấm làm anh ủ rũ diều Hối hả rời mâm dù bạn giễu Âm thầm bỏ cữ mặc đời phiêu Vườn thơ gióng giả bao làn điệu Cũng phải lần khân nợ mấy điều. HỒNG THOẠI 05.9.20 Cả nhậu Lòng vui Cả nhậu suốt bao chiều Xỉn rượu đi về bóng ngã xiêu Chuyện tỏ lời ra buồn bã miếu Đàn buông tiếng cụn ủ ê diều Im lìm bỏ chén vào cung liệu Lẳng lặng xa bàn tới cõi phiêu Bởi thế sau nầy nghe bạn giễu Làm ông phải cố " ngụy " ra điều Vancali Sep. 5.2020 VẦN THƠ NÓI HỘ Nhàn du nhẹ bước hứng sương chiều Bỗng vọng mơ hồ tiếng nhịp phiêu * Tấm áo phong phanh đàn trẻ nghịch Đường đời chật vật túp lều xiêu Muôn thương gói lại trao dòng bút Vạn nhớ mang ra gửi cánh diều Phận đã vào khuôn đừng huyễn mộng Vần thơ nói hộ biết bao điều. BXP 06.09.2020 @ 剽 phiêu : Tên một thứ nhạc khí thời cổ, giống như cái chuông, dùng để gõ nhịp. |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 36612 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ Mon 07 Sep 2020, 17:22 | |
| - Trích dẫn :
- Họa thơ Lương Tú VNTH
164- TRUNG THU HOÀI NIỆM Nđt Vắng vẻ canh dài duỗi mộng Thu Người đi thuở ấy đã xa mù Hồng trao cốm nghĩa âm thầm gửi Bút thảo thơ tình lặng lẽ ru Dõi nguyệt đìu hiu hình thỏ đứng Nhìn đăng rộn rã bóng quân cù Trăng Rằm lộng lẫy nào ai biết Ẩn hiện mơ màng cánh võng đu. BXP 07.09.2020 @ Sáng nay mở máy định chép thơ đi bộ hoạ thì máy lại tịt. Trời mưa tầm tã, thợ không đến sửa được, tôi cũng không đị bộ được, hết đứng lại ngồi, buồn quá. 16h00, mưa tạnh, tôi đi bộ được nửa giờ thì cháu gọi về … Chao ôi! Thợ nhí nhoáy vài cái là xong mà tôi thì khổ sở suốt ngày. Giờ thì ổn rồi, nhưng thơ thì phải mai mới hoạ được. Bài xướng TẾT TRUNG THU Nđt Đêm rằm ánh nguyệt tỏa trời thu Rạng rỡ bầy sao gió đuổi mù Phá cỗ tưng bừng âm nhả quyện Khai đèn lộng lẫy tiếng hòa ru Mâm bày đẫy quả còn thêm bánh Trẻ lượn đầy sân mãi đánh cù Rộn rã làng quê người hớn hở Vui cùng điệu nhảy lá vàng đu. Lương Tú |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 36612 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ Tue 08 Sep 2020, 09:19 | |
| - Trích dẫn :
- VUI THƠ VNTH
Rằm trung thu Rằm âm lịch ngắm cảnh trăng ngời Trẻ nít chong đèn rộn rã chơi Chú Cuội đìu hiu buồn nghĩa gởi Hằng Nga lộng lẫy sáng duyên đời Êm đềm nữ đẹp tình đang xới Khắc khoải trai hiền phận đã khơi Cõi thế bao điều mong mỏi đợi Bày mâm cỗ sằn bạn thân mời Vancali Sep. 6.2020 Vào Thu Vào thu nguyệt trải bóng thanh ngời Mọi chỗ vui mừng tiếng trẻ chơi Ngõ thỏa ngày trăng tình kết sợi Người say cảnh sắc dạ yêu đời Thăng trầm nhạc trỗi âm nồng khởi Bổng ngát hương bừng vị trĩu khơi Rực rỡ đèn sao hòa đỏ giới Ngàn nơi vạn nẻo ánh nghinh mời. Hồng Vy 06-09-2020 THU THANH BÌNH Phấp phới cờ sao ánh đỏ ngời Thanh bình cuộc sống thoả lòng chơi Hồng tươi cốm thắm bày tiên cảnh Quả ngọt hương thơm tỏ phúc đời Rộn rã đàn em vui tới lớp Tưng bừng bạn lưới khoái ra khơi Thiên duyên hội tụ tình Thi Hữu Hoạ xướng giao lưu bút gọi mời. BXP 08.09.2020 |
|  | | Sponsored content
 | Tiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ  | |
| |
|  | | |
Trang 43 trong tổng số 45 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 23 ... 42, 43, 44, 45  | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |