Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Yesterday at 20:28

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:18

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 10:41

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Yesterday at 10:27

Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Yesterday at 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Sat 16 Mar 2024, 10:05

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:09

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:07

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Thu 14 Mar 2024, 09:55

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

LỀU THƠ NHẠC by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:39

MỪNG NGÀY 08.03 by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:21

Chỉn by Trà Mi Sat 09 Mar 2024, 12:30

Lỗi 404 by mytutru Fri 08 Mar 2024, 11:09

Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Tue 05 Mar 2024, 23:44

5-8-8-8 by Tinh Hoa Tue 05 Mar 2024, 03:32

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 04 Mar 2024, 13:37

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sat 02 Mar 2024, 12:09

Hoa Sen Ao Sen by mytutru Sat 02 Mar 2024, 08:27

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Vườn Đào mãi nhớ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 23 ... 43, 44, 45  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ - Page 44 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ   Vườn Đào mãi nhớ - Page 44 I_icon13Tue 08 Sep 2020, 09:31

Trích dẫn :
Họa thơ Lương Tú VNTH
165- THU HẠNH PHÚC Nđt

Thu về nóng nực cũng rời nhanh
Cúc nở vàng au đã đẹp cành
Lặng lẽ phơi thềm bông thuốc bỏng
Im lìm ủ cội đoá hoàng manh
Tình xưa mạnh bỏ duyên rồi hết
Nghĩa mới mềm nâng phận hẳn thành
Bão nổi mưa đầm không vướng bận
Năng gìn hạnh phúc những ngày thanh.

BXP 08.09.2020

Bài xướng
VÀO THU Nđt

Tiết đổi chưa nào Hạ lẫn nhanh
Vàng cây lá vội bỏ xa cành
Trời Thu nắng giỡn đời êm ả
Rặng liễu chim đùa gió mỏng manh
Hẹn ước ngày nao còn để lỡ
Thề mong độ ấy cũng đâu thành
Sân trường gặp gỡ mùa khai giảng
Rạng rỡ muôn màu dáng vẻ thanh

Lương Tú
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ - Page 44 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ   Vườn Đào mãi nhớ - Page 44 I_icon13Tue 08 Sep 2020, 09:50

Trích dẫn :
VUI THƠ VNTH
Bối Cảnh

Canh dài bố vẫn đợi triền sông
Bãi quạnh đò neo cảnh rét gồng
Mẹ buổi ra vườn ngang với ngỗng
Gia phần gánh phận biển cùng nông
Ngày lo bão nặng lương mòn trống
Bữa tủi trời oi ruộng khó đồng
Mọi khổ đau lòng luôn trĩu đống
Nhưng thời trẻ mãi được tròn trông.

Hồng Vy
-6-09-2020


HÌNH MẸ

Bên bồi phía lở cũng tình sông
Bóng mẹ liêu xiêu nặng gánh gồng
Vạn bước dầm chân neo bụng rỗng
Ngàn ngày thả cá giữ đầm nông
Phong phanh tấm áo duyên gìn cổng
Khắc khổ bàn tay phận níu đồng
Giản dị nâu sồng gieo cuộc sống
Thương người một thuở mỏi mòn trông!

BXP 08.09.2020
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ - Page 44 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ   Vườn Đào mãi nhớ - Page 44 I_icon13Tue 08 Sep 2020, 10:11

Trích dẫn :
VUI THƠ VNTH
NGHÊ CHẦU TRƯỚC NGÕ

Nói chuyện đời nay vẫn cảm hoài
Nghê chầu trước ngõ chẳng gì mai
Cầu xin sẽ được điều mong ngải
Khấn nguyện còn cho của dẫn tài
Vẫn nhớ linh hồn bao dạo trải
Từng nghe tổ quốc mỗi lần say
Yên lòng nghĩa đạo tình non nước
Dõi ngọn cây cờ gió thổi bay.

TXS 07/9/2020

Họa Sĩ

Trộm hỏi lòng sao vẫn nhớ hoài?
Hôm nhìn tiến sĩ họa nhành mai
Thầy tung bút lượn tươi nền vải
Ảnh toát màu vươn đẹp chữ tài
Khiến cõi thi đàn muôn kẻ lại
Gây phường bạn hữu khối người say
Cành hoa mới vẽ dường đang nhảy
Tựa thể thân rồng trỗi sắc bay.

Hồng Vy
07-09-2020

AN NHIÊN

Làm sao dứt được mối u hoài
Cuộc sống vô thường tối lại mai?
Sức khỏe chăm rèn không sợ yếu
Hồn thơ gắng luyện chẳng đua tài
Giao lưu bạn hữu gieo tình thắm
Xướng hoạ câu vần chuốt mộng say
Mặc cái già nua gìn trí tỉnh
Mơ màng cánh võng bướm vờn bay.

BXP 08.09.2020  
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ - Page 44 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ   Vườn Đào mãi nhớ - Page 44 I_icon13Tue 08 Sep 2020, 17:38

Trích dẫn :
VUI THƠ VNTH
Kỷ niệm

Trăng tròn đình núi dạ hoài thu
Bạn hỡi giờ đây ở chốn mù
Có hiểu đồi mơ lời thẫm đậm
Và nghe biển hẹn tiếng sầu ru
Còn đâu dáng cũ ngày theo học
Đã hết đường xưa buổi tập cù
Nỗi nhớ hòa tan vào kỷ niệm
Qua thời tuổi ngọc khoái tìm đu

Vancali Sep. 7.2020

Ngắm Thu

Trọn cả đêm ngồi dõi sắc thu
Hồn say ngất ngưởng tựa như mù
Ngây vầng nguyệt lắng bên thềm tỏa
Nhộn đoản ca bừng giữa gió ru
Lũ trẻ mừng vui vờn bóng nghịch
Người trăng phấn khởi quyện nhau cù
Muôn nhà mọi nẻo lòng tươi trỗi
Cảnh tựa thiên đường nỗi đắm ru.

Hồng Vy
08-09-2020

RẰM TRUNG THU

Nguyệt dõi đêm rằm tỏa bóng thu
Trời pha gió thoảng lẫn sương mù
Thơ hòa mấy vận êm đềm mở
Suối thả đôi dòng nhẹ nhõm ru
Nẻo xóm già trông mừng giỡn mộng
Đường thôn trẻ chạy níu lăn cù
Tưng bừng phá cỗ niềm vui trải
Rộn rã bên làng nhún nhẩy đu.

Mạnh Kỷ TP Vinh.

THU HOÀI NIỆM

Nắng trải au vàng lộng lẫy Thu
Từng cơn gió nhẹ đuổi mây mù
Còn trông khắc khoải lời cha dạy
Vẫn tưởng êm đềm tiếng mẹ ru
Xót trận lằn roi vì mải gõ
Sầu hôm bục áo bởi mê cù
Bao điều kỉ niệm trong tiềm thức
Gói cả Xuân hồng những cột đu.

BXP 08.09.2020
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ - Page 44 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ   Vườn Đào mãi nhớ - Page 44 I_icon13Fri 11 Sep 2020, 14:25

Trích dẫn :
VUI THƠ VNTH
Mơ thấy người

KHắc khoải đêm trường đẫm lệ rơi
Thuyền đi bặt tiếng ở phương trời
Thời gian dưới biển luôn còn gợi
Kỷ niệm bên hồ mãi khó vơi
Vẫn nhớ vầng trăng cùng chuyện gởi
Hoài thương cội liễu với môi cười
Canh dài vọng tưởng chờ tin mới
Dỗ mộng vào mơ để thấy người

Vancali Sep. 9.2020

NHỚ BẠN

Đêm nằm nhớ bạn tưởng mình rơi
Tỉnh dậy ngồi lo thế hỡi trời
Lặng lẽ chan hòa thơ tỏa sáng
Âm thầm khát vọng nghĩa đầy vơi
Van Cà liếc vội nhanh tìm khởi
Lão Thoại nhìn qua thoáng mỉm cười
Dẫu viết đôi vần sao kể được
Tình yêu chỉ biết gọi tên người.

TXS 10/9/2020

Khổ

Lão Cả hôm rồi ví bạc rơi
Đầu thôn đít chổng giọng la trời
Ôm lòng dỗi kiếp phần may vợi
Kể bạn thưa làng nỗi phúc vơi
Rệu rã triền sông hồn xót khởi
Dềnh dang giữa phố miệng thôi cười
Nên giờ bỏ nhậu tiền không tới
Tủi oán trời luôn giễu cợt người.

Hồng Vy
10-09-2020

THU

Thu về chiếc lá nhẹ nhàng rơi
Sóng gợn hồ trong lộng ánh trời
Cúc nở vàng au vui mãi ắp
Mây đùa trắng nõn khổ dần vơi
Hoà thơ bạn gửi già vang hát
Nhận áo trường giao bé nhoẻn cười
Phấp phới cờ sao ngày kỉ niệm
Dư âm khúc nhạc rộn tim người.

BXP 11.09.2020
@ Chiều 9/9 đột nhiên tôi thấy người mệt lả, bỏ đi bộ, nằm suốt. Sáng 10, như thường lệ dậy tập nhưng các ngón tay cứ đờ ra không sao vuốt được, đành bỏ tập, bỏ đi bộ. Sáng ra con đưa đến lương y khám, mọi cái vẫn bình thường, chỉ cắt thuốc bổ trợ lực, nhưng còn chờ máy sắc đóng gói, chiều tối nay mới có thuốc uống. Mấy ngày nay tôi nằm suốt, không làm được gì, mở máy lướt mạng rồi lại tắt ngay. Thơ Thi Hữu có sức kích thích rất lớn, nhưng tôi vẫn phải nghỉ vì vào máy rất mệt. Cố gắng hoạ một bài để viết đôi dòng mong mọi người cảm thông. Tôi thực không ốm đau gì, chỉ mệt thôi, cái mệt khủng khiếp, nhưng uống mấy thang thuốc bắc trợ lực, rồi tôi cố gắng lấy lại nếp tập, sẽ dần khoẻ trở lại. 
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ - Page 44 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ   Vườn Đào mãi nhớ - Page 44 I_icon13Fri 11 Sep 2020, 15:06

Trích dẫn :
VUI THƠ VNTH
THẾ VẬN

Leo đèo chợt ngã tưởng là rơi
Đã hiểu mình kêu gọi tới trời
Trưởng vẫn duyên tình đang nhạy cảm
Xem từng số phận sẽ dần vơi
Ngồi yên nghĩ lại điều mơ ước
Thấy rõ nhìn quanh miệng mỉm cười
Cũng biết lâu dài thêm chuyện hỏi
Mà nay thế vận giữ cho người.

TXS 11/9/2020

MAY!

Vy bày tụi nhỏ phát tờ rơi
Quảng cáo rằng cô ngự giữa trời
Khoản sắc huy hoàng chưa bữa vợi
Khâu tài xán lạn chửa lần vơi
Cha lườm: " Nổ bạo! " liền thôi nói
Mẹ nghĩ: " Lòe hay! " chỉ biết cười
Cũng hết mười năm dài cổ đợi
Thời may gặp chú ẵm vô người!

HỒNG THOẠI 11.9.20

BÉ NGUYÊN HANH

Thiên thần bé nhỏ của ông ơi!
Muốn gửi trong con cả đất trời
Ngắm mắt long lanh ngàn khổ vợi
Nhìn bầu phúng phính vạn buồn rơi
Êm đềm cõi dạ từng câu nhủ
Hỉ hả dòng tim mỗi tiếng cười
Khát vọng đa mang từ thuở ấy
Mong sao chóng lớn được nên người.

BXP 11.09.2020
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ - Page 44 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ   Vườn Đào mãi nhớ - Page 44 I_icon13Sat 12 Sep 2020, 08:19

Trích dẫn :
VUI THƠ VNTH
Chẳng lẽ lùi

Hôm rồi bác Phượng hỏng còn vui
Xướng họa giờ đây chẳng lẽ lùi
Cũng tại trời oi làm mắt lủi
Hay là nắng nực đẩy hốn lui
Nhìn thơ rạng rỡ trông nhiều múi
Mở máy đìu hiu ngỡ được mùi
Vội vã tìm " Lang " mà bổ thuốc
Mai này khỏe lại biết vần tui
" Thầy lang "
Vancali Sep. 11.2020

Vẫn Ngời

Lão Phượng bây giờ khó thể vui
Ngày đêm khổ tật tới xong lùi
Gây lần trễ họa lòng thêm tủi
Khiến bữa rêm mình vận phải lui
Ngặt nỗi vì thơ nào bỏ múi
Nhầu hôm bởi bạn mãi trông mùi
Nhưng rồi cũng gắng không thèm nhủi
Quả thật danh ngời sáng chữ tui.

Hồng Vy
11-09-2020

KHÔNG LÙI

Bới có Vy, Cà lão rất vui
Dù cho sức kiệt cũng không lùi
Bền tâm rũa chí thơ chưa lụi
Vững dạ rèn mình bước chửa lui
Nhặt nhạnh câu từ lèn đẫy túi
Thu gom chữ nghĩa chuốt thơm mùi
Dăm thang bổ dưỡng như là ủi
Cuốc bộ tăng cường mệt chịu tui.

BXP 12.09.2020
@ Mới uống thuốc, còn mệt nhiều, nhưng hôm nay đã trở lại nếp tập sáng, đi bộ làm thơ, tinh thần phấn chấn
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ - Page 44 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ   Vườn Đào mãi nhớ - Page 44 I_icon13Sat 12 Sep 2020, 08:42

Trích dẫn :
Trích dẫn :
VUI THƠ VNTH
MAY!

Vy bày tụi nhỏ phát tờ rơi
Quảng cáo rằng cô ngự giữa trời
Khoản sắc huy hoàng chưa bữa vợi
Khâu tài xán lạn chửa lần vơi
Cha lườm: " Nổ bạo! " liền thôi nói
Mẹ nghĩ: " Lòe hay! " chỉ biết cười
Cũng hết mười năm dài cổ đợi
Thời may gặp chú ẵm vô người!

HỒNG THOẠI 11.9.20

Phụng Chỉ


Như dường giọng Cả vẫn giòn rơi
Bởi lão giờ đang phụng ý trời
Chuyển mệnh thay thần lo cũ mới
Lên đồng bấm quẻ luận đầy vơi
Thầy ma nghiệp bói muôn nghề khởi
Chức tổng vườn tơ vạn bữa cười
Mọi nẻo ai cần xin hãy tới
Toàn tâm sếp độ chẳng phân người.

Hồng Vy
11-09-2020

SẾP CẢ

Sếp cả roi thần chớ đánh rơi
Cầm cân nẩy mực hãy thay trời
Rèn em quậy quá lời trêu vợi
Nhủ kẻ tung bừa ý chọc vơi
Chí hướng miền xa nghe bạn hỏi
Chuông rung đất lạnh gợi câu cười
Chim mừng tổ cũ về ca ngợi
“Một khối đồng tâm” ấm dạ người.

BXP 12.09.2020
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ - Page 44 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ   Vườn Đào mãi nhớ - Page 44 I_icon13Sat 12 Sep 2020, 09:24

Trích dẫn :
VUI THƠ VNTH
CẢNH THÂN GIÀ

Dõi cảnh thân già nặng chuyến thăm
Thời gian trải rộng ánh trăng rằm
Trưa thờ thẫn ngóng mây thầm lặng
Tối vẩn vơ nhìn nguyệt rõ chăm
Đã hiểu cha gầy ôm nắng chạy
Còn hay mẹ ốm ủ mưa nằm
Nay ngồi ngoảnh lại lòng đau đáu
Dạ những bơ phờ cả tháng năm.

Mạnh Kỷ TP Vinh.

Cảnh Mẹ

Quê nhà lắm bận chửa về thăm
Khổ mẹ chờ con đã mấy rằm
Lệ chảy mi mờ đâu bữa lắng
Hôm ngồi sức cạn chẳng ngày chăm
Buồn khi nắng hạ nhồi thân rã
Sợ lúc trời đông phủ chỗ nằm
Tẻ quanh canh trường muôn nhớ bỡn
Mơ hình trẻ dại mỗi hằng năm.

Hồng Vy
09-09-2020

LẦU MÂY

Cảnh đẹp xin mời bậu đến thăm
Lầu Mây rực rỡ ánh trăng Rằm
Nguyên Tiêu hội tụ duyên bền níu
Bạn hữu quây quần nghĩa nặng chăm
Xướng hoạ đầy vui không kẻ quấy
Giao lưu ắp mệt chẳng ai nằm
Tinh gieo phận giữ đời sôi nổi
Thấm thoắt nay gần trọn chục năm.

BXP 12.09.2020
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ - Page 44 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ   Vườn Đào mãi nhớ - Page 44 I_icon13Sat 12 Sep 2020, 09:45

Trích dẫn :
Họa thơ Lương Tú VNTH
166- GIỌT HƯƠNG TÌNH

Đêm trường khắc khoải lệ buồn rơi
Dõi cánh chim xa thả mộng vời
Lội nước đìu hiu ghìm khổ lặng
Canh đồng quạnh quẽ uống sầu vơi
Người đi đất khách khôn đành phận
Kẻ trụ miền quê khó giãi lời
Một giọt hương tình trân quí giữ
Cho dù bóng nhạn biệt tăm nơi.

BXP 12.09.2020

Bài xướng
MƯA BIỆT

Nắng bỏ quên rồi hẹn cũng rơi
Trời mưa lất phất mộng xa vời
Người đi nặng nghĩa buồn không cạn
Kẻ ở sâu tình nhớ chẳng vơi
Xiết chặt vai nhau lòng ngỏ ý
Buông xuôi lệ ấy dạ tràn lời
Thề kia tạc gửi vào thân Phượng
Nguyện ước mai này hợp một nơi.

Lương Tú
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Vườn Đào mãi nhớ - Page 44 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ   Vườn Đào mãi nhớ - Page 44 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Vườn Đào mãi nhớ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 44 trong tổng số 45 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 23 ... 43, 44, 45  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: BùiXuânPhượng-