Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Today at 07:54

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:22

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 17:48

Tiển Bác Bí Thư NPT by mytutru Yesterday at 09:24

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Jul 2024, 17:17

7 chữ by Tinh Hoa Thu 25 Jul 2024, 17:03

CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Thu 25 Jul 2024, 11:03

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by buixuanphuong09 Wed 24 Jul 2024, 16:28

NỖI NIỀM by buixuanphuong09 Tue 23 Jul 2024, 17:52

4 chữ by Tinh Hoa Tue 23 Jul 2024, 17:13

LẠI RỬA by Phương Nguyên Tue 23 Jul 2024, 09:30

NGƯỜI ƠI… by Phương Nguyên Tue 23 Jul 2024, 09:09

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Tue 23 Jul 2024, 05:41

Cuộc đấu trí 75 ngày ở hội nghị Geneve by buixuanphuong09 Sun 21 Jul 2024, 11:37

NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên) by Phương Nguyên Sun 21 Jul 2024, 09:48

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Thu 18 Jul 2024, 23:24

GIÀU CŨNG KHỔ (Lí Lắc) by Phương Nguyên Thu 18 Jul 2024, 22:56

Đường luật by Phương Nguyên Thu 18 Jul 2024, 07:31

Tin Thời Sự Và Những Bình Luận “Trái Chiều” by buixuanphuong09 Wed 17 Jul 2024, 10:56

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:48

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:42

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:38

Một thoáng mây bay 13 by Phương Nguyên Fri 12 Jul 2024, 09:39

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Phương Nguyên Thu 11 Jul 2024, 08:26

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Jul 2024, 01:33

LẠI KIẾN by Phương Nguyên Wed 10 Jul 2024, 08:52

NHỜ GIÚP by Phương Nguyên Sat 06 Jul 2024, 10:03

Tu sĩ nhân dân by Trà Mi Fri 05 Jul 2024, 14:39

KIẾN by Phương Nguyên Fri 05 Jul 2024, 10:54

TỨC ẢNH… ĐỀ THƠ by Phương Nguyên Fri 05 Jul 2024, 10:12

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Vườn Đào mãi nhớ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 22 ... 41, 42, 43, 44, 45  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37102
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ - Page 42 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ   Vườn Đào mãi nhớ - Page 42 I_icon13Wed 02 Sep 2020, 11:35

Trích dẫn :
Họa thơ Lương Tú VNTH
161- THU HOÀI NIỆM
(Hoạ thường)

Bồi hồi lặng ngắm cụm hoa thưa
Thấp thoáng hình ai tưởng mới vừa
Bướm giỡn giàn nho chùm lúc lắc
Ong vờn nhánh phượng quả đung đưa
E dè tứ hoạ vần lo thiếu
Gắng gượng thơ gieo ý sợ thừa
Quãng vắng âm thầm Thu kỉ niệm
Tim bừng nỗi nhớ cảnh xa xưa.

BXP 02.09.2020
@ Bài của LT Nđt, độc vận, nhưng tôi không được khoẻ nên chỉ hoạ thường thôi)

Bài xướng
CHUYỂN THU ! Nđt, độc vận

Nắng đỡ thu về phượng đỏ thưa
Bàng xanh lá trải đọng sương vừa
Tàn cây quả héo cành xuôi dựa
Lụi vỏ thân còi nhánh võng đưa
Tiết đổi mây mờ đâu dạt vữa
Mùa sang gió nhạt chẳng vơi thừa
Đêm dài lặng lẽ tâm buồn ứa
Đợi mãi mơ hoài nhớ thuở xưa

Lương Tú
Về Đầu Trang Go down
Online
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37102
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ - Page 42 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ   Vườn Đào mãi nhớ - Page 42 I_icon13Wed 02 Sep 2020, 15:38

Vườn Đào mãi nhớ - Page 42 Images?q=tbn%3AANd9GcQVNuQ98Xz2CMjgpqSYp7196DOiLxMsApB7sQ&usqp=CAU

VUI THƠ VNTH
Một Thoáng Chiều Quê

Ngất ngưởng đồng quê một bữa chiều
Sương nhè nhẹ điểm nắng dần xiêu
Vầng lam nũng nịu mơn cùng gió
Lũ trẻ lần khân nghịch với diều
Lúa trỗi hương nồng êm ả lượn
Chim hòa điệu khẽ nhịp nhàng phiêu
Nhìn muôn cảnh mượt hồn ngây ngất
Rộn rã lòng ngây tất thảy điều.

Hồng Vy
01-09-2020

Sầu viễn xứ

Ngồi đây nghĩ lại lúc ban chiều
Kỷ niệm quê nhà bóng ngã xiêu
Dạ bỗng mơ màng khi thổi sáo
Lòng sao rộn rã bởi buông diều
Đàn trâu nhấp nhổm im lìm lội
Đám trẻ âm thầm quạnh quẽ phiêu
Phượng đỏ còn đâu sầu viễn xứ
Ngời xa bạn cũ nhớ muôn điều

Vancali Sep. 01.2020

VẨN VƠ

Trải bước đằm mơ lặng lẽ chiều
Trông hình ngộ nghĩnh bóng còm xiêu
Thương mình ngán ngẩm xua hàng liễu
Giận kẻ thày lay duỗi cánh diều
Dạ khổ nhìn con giòn giã tiếu
Tâm buồn hỏi cháu dịu dàng phiêu
Cô phòng quạnh quẽ riêng đời hiểu
Thắc thỏm vần câu dãi vạn điều.

BXP 02.09.2020
Về Đầu Trang Go down
Online
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37102
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ - Page 42 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ   Vườn Đào mãi nhớ - Page 42 I_icon13Thu 03 Sep 2020, 09:14

Trích dẫn :
VUI THƠ VNTH
MỪNG QUỐC KHÁNH

Nhìn hai tháng chín đã bao ngày
Lũ phiệt ôm cờ rút lẹ ngay
Bọn Nhật đầu hàng trang sử đổi
Việt Minh nổi dậy chính quyền thay
Người mong thổi sáo ngân nga thỏa
Kẻ đến kề vai rạo rực đầy
Kháng chiến nhiều năm giành độc lập
Trường kì thắng lợi nức lòng đây.

Huy Thanh
(Tp Tân An)

MỪNG NGÀY ĐỘC LẬP
(Hoạ đảo vận)

Ngoại bẩy mươi niên kỉ niệm ngày
Ăn mừng Độc lập sướng vui thay
Gông cùm đã hết, theo đường thẳng
Giặc giã không còn, hướng nẻo ngay
Thịnh vượng muôn nơi gìn giữ ắp
An khang vạn chốn đắp xây đầy
Năm châu hội nhập gì so sánh
Biển Lạc non Hồng rực rỡ đây.

BXP 03.09.2020
Về Đầu Trang Go down
Online
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37102
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ - Page 42 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ   Vườn Đào mãi nhớ - Page 42 I_icon13Thu 03 Sep 2020, 09:44

Trích dẫn :
VUI THƠ VNTH
Ngắm Ngọn Lam chiều

Lần khân mắt dõi ngọn lam chiều
Khẽ thoáng mơ màng ở dạ xiêu
Bóng nhởn nhơ đùa quanh rặng liễu
Vầng đon đả quyện khắp thân diều
Khơi lòng ngất ngưởng không tài liệu
Ghép mộng êm đềm chẳng chỗ phiêu
Óng ả cùng sương hòa nhịp giễu
Làm quê rực rỡ biết bao điều.

Hồng Vy
02-09-2020

MÁI ẤM ĐƠN SƠ

Nhẹ gót nhàn du dưới nắng chiều
Trên đường trải mộng bước liêu xiêu
Vần thơ bút lựa theo trang giấy
Ý phú câu tuôn dựa sáo diều
Vắng vẻ đồng quê hồn lặng lặng
Im lìm cảnh vật chí phiêu phiêu
Rèn thân luyện trí cho đời tĩnh
Mái ấm đơn sơ hưởng mọi điều.

BXP 03.09.2020
Về Đầu Trang Go down
Online
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37102
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ - Page 42 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ   Vườn Đào mãi nhớ - Page 42 I_icon13Fri 04 Sep 2020, 17:07

Trích dẫn :
VUI THƠ VNTH
Kỷ Thuật Trồng Cây

Dõi chú trồng cây dạ nhủ hoài
Sao mà mỗi nét đẹp dường mai?
Nhành theo dáng phụng tươi từng chỗ
Ngọn tỉa hình sen trĩu sắc tài
Khiến cõi thi đàn trông kiểu mộ
Gây phường bạn hữu ngắm màu say
Tầng trên khoảnh úa đà khoanh gọn
Thể tựa thân rồng trỗi sắc bay.
Hồng Vy
01-09-2020

NGẮM BONSAI

Được bạn mời sang thưởng thức hoài
Xem nhiều thế cảnh rạng ban mai
Kìa trông “hổ phục” khuôn vào giỏi
Nọ ngắm “rồng qui” kiểu uốn tài
Lộng lẫy dung hình neo chí mải
Yêu kiều dáng vẻ để hồn say
Nâng niu khối óc mồ hôi đẫm
Trí tuệ cho người chắp cánh bay.

BXP 04.09.2020
@ Chiều qua máy sập hẳn, sáng nay gọi thợ sửa, may quá, lần này thợ chữa nhanh, vừa lắp xong, vào Thi hữu thấy nhiều thơ quá. Cảm ơn mọi người, mai sẽ đáp hoạ hết.
Về Đầu Trang Go down
Online
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37102
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ - Page 42 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ   Vườn Đào mãi nhớ - Page 42 I_icon13Fri 04 Sep 2020, 17:58

Trích dẫn :
Họa thơ Lương Tú VNTH
162- KHAI TRƯỜNG

Tiếng trống từng hồi đã rộn vang
Trời Thu lộng lẫy nắng au vàng
Hè qua lớp mở Em vào học
Hạ đến rừng mời Bé lại sang
Cá vượt reo mừng câu “Tới đích”
Quân đi hát vọng khúc ”Lên đàng”
Men tình rạo rực duyên hồng cốm
Nhạc trỗi êm đềm nốt tịch tang.

BXP 04.09.2020

Bài xướng
ĐÓN THU.

Bầu trời rộn rã tiếng chim vang
Ngát tỏa làn hương chậu cúc vàng
Hạ ngậm ngùi đi lòng sớm chuyển
Thu hờ hững đến tuổi chiều sang
Mơ hoài thịnh vượng đời gian thế
Mộng mãi phong lưu kiếp địa đàng
Phố ngõ vui mừng khi tiết đổi
Chan hòa khởi xướng khúc tình tang.

Lương Tú
Về Đầu Trang Go down
Online
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37102
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ - Page 42 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ   Vườn Đào mãi nhớ - Page 42 I_icon13Fri 04 Sep 2020, 19:56

Trích dẫn :
Họa thơ Lương Tú VNTH
163- NƯƠNG PHẬT Nđt

Nơi bồi chỗ lở nặng lòng đau
Ảnh những ngày xưa khó nhạt màu
Bởi phận nên đành buông nghĩa trước
Do thời mới phải hẹn tình sau
Mơ màng nỗi nhớ trầm tim lạnh
Thổn thức niềm thương duỗi dạ nhàu
Nguyệt Lão trêu người khôn tránh khỏi
Nương nhờ cõi Phật cải đời mau.

BXP 04.09.2020

Bài xướng
TÌNH BẠC BẼO Nđt

Ấp ủ tim nào rặt nỗi đau
Tình xưa bạc bẽo để phai màu
Người đi gởi lại thơ lần cuối
Khách ở ôm vào mộng bữa sau
Ngóng đợi còn chi đời trải rũ
Chờ mong cũng vậy kiếp vo nhàu
Ngày trôi lặng lẽ đêm sầu buốt
Bỏ lũ sao trời vụt tắt mau.

Lương Tú
Về Đầu Trang Go down
Online
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37102
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ - Page 42 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ   Vườn Đào mãi nhớ - Page 42 I_icon13Sat 05 Sep 2020, 09:15

Trích dẫn :
KHÔNG TRỐN NỢ

Vô thường biến đổi não nề thay
Tránh mãi làm sao quả nghiệp này
Pháp học khai lòng xa nỗi dở
Kinh trì mở trí rõ điều hay
Hiền tâm nặng giữ đừng so tháng
Thảo dạ bền neo miễn tính ngày
Bát Nhã nương thuyền sang nẻo tịnh
Bây giờ hãy trả nợ mình vay.

BXP 04.09.2020
@ Thường lệ buổi sáng, sau khi xong các thủ tục, tôi mở máy vào Thi Hữu, vừa ăn sáng vừa xem có thơ thì copy rồi in ra, ăn xong, nước nôi nghỉ tí rồi đi bộ, xem thơ hoạ. Nhưng sáng nay mở máy không in được, thì ra thợ sửa máy quên không cắm máy in. Đêm qua đột nhiên tôi mất ngủ, cộng với sự cố máy in, tâm trạng tôi có chút mệt mỏi, giờ phải nghỉ, hẹn mọi người chiều đáp hoạ. 


Được sửa bởi buixuanphuong09 ngày Sun 06 Sep 2020, 12:00; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Online
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37102
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ - Page 42 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ   Vườn Đào mãi nhớ - Page 42 I_icon13Sat 05 Sep 2020, 13:48

Phụ Mẫu

Sinh thành nghĩa tựa biển cùng sông
Gánh cả đàn con mọi ngõ gồng
Mẹ mỏi tay chèo hôm sóng đẫy
Cha mòn nước lội buổi đầm nông
Nào e bữa hạ thân choàng nắng
Chẳng ngại trời thu bước dẫm đồng
Vẹn trải nguyên đời bên cánh võng
Mong chờ trẻ lớn mỗi ngày trông.

Hồng Vy
03-09-2020

NGHĨA TÌNH CHA MẸ

Quê nhà dõi trọn cả dòng sông
Nghĩa mẹ tình cha kiếp quảy gồng
Khắc khoải qua cầu lo cõi chợ
Âm thầm tới ruộng giữ bờ nông
Mùa Đông tuyết lạnh ôm triền bãi
Tiết Hạ trời oi bủa giữa đồng
Dẫu khổ nhưng lòng vương vấn nặng
Mơ màng ngẫm lại thả hồn trông.

Mạnh Kỷ TP Vinh.

CHỮ HIẾU

Như thời cụ Tú ở mom sông
Trĩu nặng đôi vai nghiệp gánh gồng
Phổi nám hình cha trường với trẻ
Thân mòn dáng mẹ chợ cùng nông
Đìu hiu ruộng bỏng chân nồng nước
Quạnh quẽ phòng khuya bút lạnh đồng
Thẳm biển cao trời ân phụ mẫu
Muôn đời chữ HIẾU giữ gìn trông.

BXP 05.09.2020
@ Đáp hoạ bác Mạnh Kỉ và Hồng Vy, bài mới để sau nhé!
Về Đầu Trang Go down
Online
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37102
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ - Page 42 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ   Vườn Đào mãi nhớ - Page 42 I_icon13Sun 06 Sep 2020, 09:23

Trích dẫn :
Trích dẫn :
VUI THƠ VNTH
Điền mối hở

Xuân Kiều cậy giúp đỡ vần thơ
Khiến tỷ Hồng Vi rệu rã mờ
Hối hả moi từ đâu dễ nhớ
Vui mừng ghép vận nỡ làm lơ
Rồi lo trể nãi cho người sợ
Cũng ngại dài lâu khiến kẻ chờ
Mượn chữ " vườn Xuân " điền mối hở
Cho nàng ngọc nữ ngủ đầy mơ

Vancali Sep. 4.2020

VƯỜN XUÂN

Ảo ảnh khu vườn với bạn thơ
Nàng xuân lướt nhẹ suối xa mờ
Nhìn đôi bướm trắng say đời mộng
Hứng giọt mai hồng chạm cõi mơ
Lá trúc xuôi dòng đâu đã nhận
Tình thư lạc bến vẫn luôn chờ
Sườn non lẻ bóng đào nguyên tủi
Cảnh đẹp thêm sầu mặc khách lơ

5-9-2020
Trường Xuân Kiều

Chỉ Là Mơ

Ta nào muốn bạn khổ vì thơ
Nghẹn nỗi trời xa biển cách mờ
Độ bão mưa nhồi Xuân chẳng thấu
Hôm nồm cánh bạt kẻ hoài lơ
Buồn thân nhạn lẻ theo dòng vỗ
Tủi phận bờ hoang rã bóng chờ
Ngưỡng cửa thiên đường đâu dám mộng
Dương trần mấy chỗ đặng dường mơ?

Hồng Vy
05-09-2020

MÁI ẤM LẦU MÂY

Đất đậu chim lành rộn rã thơ
Niềm thương nhớ Vịt mãi đâu mờ
Vi, Kiều trẻ sức bài không nợ
Phượng, Kỉ già thần ý chẳng lơ
Dạ thắm nàng Vân tình vẫn mở
Tâm an sếp Thoại nghĩa luôn chờ
Lan, Gà buộc níu nhiều dây dợ
Để trái tim này lộng ước mơ.

BXP 06.09.2020
@ Đêm qua cũng nhiều trằn trọc, nhưng đến 2 giờ tôi ngủ được một mạch đến 4h30, thức giấc thấy tỉnh táo, sáng nay lại đi bộ hoạ được thơ. Giờ ổn rồi, có thể tiếp họa mọi người.

Van à! Vần ban đầu là chữ LƠ chứ không phải NGƠ.!
Về Đầu Trang Go down
Online
Sponsored content




Vườn Đào mãi nhớ - Page 42 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ   Vườn Đào mãi nhớ - Page 42 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Vườn Đào mãi nhớ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 42 trong tổng số 45 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 22 ... 41, 42, 43, 44, 45  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: BùiXuânPhượng-