Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 23:55

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:22

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 11:15

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Yesterday at 10:00

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Tue 07 May 2024, 23:54

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 02 May 2024, 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Quán nước ven đường

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 28 ... 53, 54, 55 ... 59  Next
Tác giảThông điệp
cohangnuoc

cohangnuoc

Tổng số bài gửi : 503
Registration date : 26/02/2020

Quán nước ven đường - Page 54 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán nước ven đường   Quán nước ven đường - Page 54 I_icon13Fri 29 Jul 2022, 09:26

Trích dẫn :
quote:

Lui...

Bở dở câu yêu ở qúan này
Anh về quấn quýt mụ chằn đây
Cơm ngon canh ngọt thường quen bữa
Nem cuốn chả thơm được mấy ngày
Ta tắm ao nhà cho mát mẻ
Ai bơi hồ khác khéo chìm ngay
Chút cha chút chít chim chim chuột
Trần trụi trong truông trốn trật trầy

Sơn Trà


đành ...

hai ta chịu lỡ kiếp duyên này
như thế thôi đành giã biệt đây
nhà chị tiêu tiền rơi khắp cửa
phận em chạy bữa sống qua ngày
dứt tình chẳng dám mồm lo đói
thẳng tính không cần bụng giữ ngay
ham hố hão huyền hằng hốt hoảng
trau tria tru tréo trở trôn trầy

chn



Quán nước ven đường - Page 54 Chia-t10
Về Đầu Trang Go down
cohangnuoc

cohangnuoc

Tổng số bài gửi : 503
Registration date : 26/02/2020

Quán nước ven đường - Page 54 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán nước ven đường   Quán nước ven đường - Page 54 I_icon13Fri 29 Jul 2022, 09:33

Chào

Chào cô hàng nước xinh tươi
Tôi về vui với nụ cười mụ ta
Tiếc là chẳng bén người hoa
Thì đành duyên lỡ...vời xa xa dần./.


Sơn Trà
Về Đầu Trang Go down
cohangnuoc

cohangnuoc

Tổng số bài gửi : 503
Registration date : 26/02/2020

Quán nước ven đường - Page 54 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán nước ven đường   Quán nước ven đường - Page 54 I_icon13Fri 29 Jul 2022, 09:35

CHÌ CHÀI MẤT HẾT
 
Mấy hôm nay nhức nhối tim đau
Bởi đã trải qua một kiếp sầu
Ở quán cô hàng không náu được
Về nhà mụ ấy chả à âu
Tưởng rằng bắt được hai tay cá
Nào biết mất luôn cả lưỡi câu
Tham bát bỏ mâm giờ hẫng hụt
Kêu trời trời có trả lời đâu ./.



Sơn Trà
Về Đầu Trang Go down
cohangnuoc

cohangnuoc

Tổng số bài gửi : 503
Registration date : 26/02/2020

Quán nước ven đường - Page 54 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán nước ven đường   Quán nước ven đường - Page 54 I_icon13Fri 29 Jul 2022, 09:36

MỜI GIA NHẬP HỘI
********

Lâu không thấy Sơn Trà đến nhà ,
Hoàng Hôn cảm thấy lòng xót xa !
Là bạn thân sao bạn hờ hững ?
Có phải vì lòng đã lo ra ?
Mãi tìm nơi của bạn đang trú ,
nhưng chẳng thấy nên nhớ thiết tha !
Tôi vừa mới lập "Hội Cô Đơn",
mời bạn gia nhập để lân la .
Bạn sẽ hết buồn vì lẻ bóng
và tim côi cũng hết khóc la .
Nếu không nhà hãy vào đó ở ,
tránh tiết Đông lạnh sắp xãy ra .
Nhân tiện mời Quán Nước Ven Đường
vào hội, lợi tức sẽ tăng gia
vì thành viên đêm ngày thăm viếng ,
hủ tiêu, cà phê, rượu thịt, trà
gọi liền liền, tiền vào như nước .
Chủ quán thoải mái căng mặt da .

Hoang Hon  Co Don

*********************

* Cám on Quán Nước Ven Đuờng đã cho HH mượn chỗ để gởi lời mời Sơn Trà gia nhập "Hội Cô Đơn". Mến chúc hai bạn luôn được khỏe mạnh, an vui và may mắn . HHCD
Về Đầu Trang Go down
cohangnuoc

cohangnuoc

Tổng số bài gửi : 503
Registration date : 26/02/2020

Quán nước ven đường - Page 54 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán nước ven đường   Quán nước ven đường - Page 54 I_icon13Mon 01 Aug 2022, 08:00

Chán nản

Chả biết tìm đâu biết hỏi ai
Người xinh mang vóc dáng trang đài
Hồi đương lận đận bên hàng nước
Lúc đã lên hương lủi phố dài
Cô trốn người yêu vì ghét mặt
Cô quên tình cũ bởi lỳ chai
Chung tình nguyên vẹn như ngày trước
Sao lỡ như vầy ...muốn bứt tai

Sơn Trà
Về Đầu Trang Go down
cohangnuoc

cohangnuoc

Tổng số bài gửi : 503
Registration date : 26/02/2020

Quán nước ven đường - Page 54 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán nước ven đường   Quán nước ven đường - Page 54 I_icon13Mon 01 Aug 2022, 08:02

Đoán thử

Có lẽ người ta đã lấy chồng
Sao mình còn ngóng sáo qua sông
Tình xưa gói lại trong tim héo
Nghĩa cũ cất đi chỗ gốc hồng
Cũng bởi vì ai ưa kén chọn
Cho nên mình ế phải lông bông
Đầu đường xó chợ thân queo quắt
Chả biết người xưa có nhớ không?

Sơn Trà
Về Đầu Trang Go down
cohangnuoc

cohangnuoc

Tổng số bài gửi : 503
Registration date : 26/02/2020

Quán nước ven đường - Page 54 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán nước ven đường   Quán nước ven đường - Page 54 I_icon13Mon 01 Aug 2022, 08:11

Cam phận

Thì cũng phải thôi cũng đúng thôi
Giờ đây khuất nẻo phía chân đồi
Kiệu hồng ai rước nàng dâu mới
Quán vắng mình trông cảnh cũ ôi
Ai bảo với cao nên thất vọng
Mình thôi cam chịu ước xa xôi
Kiếp sau quán nứoc kia mà mở
Thì quấn quít ngay chớ để rời

Sơn Trà
Về Đầu Trang Go down
cohangnuoc

cohangnuoc

Tổng số bài gửi : 503
Registration date : 26/02/2020

Quán nước ven đường - Page 54 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán nước ven đường   Quán nước ven đường - Page 54 I_icon13Mon 01 Aug 2022, 08:13

Nỗi niềm chàng Sở

Bà con thôn xóm bỏ cho tôi
Cứ suốt ngày than khóc sụt sùi
Tại bởi cô hàng giờ xuống tóc
Bỏ tình xưa nghĩa cũ chơi vơi

Cứ mỗi chiều buông ánh nắng hoe
Chùa xa chuông vọng tận sau hè
Tôi nhớ cô hàng tôi thổn thức
Nếu cô về tim móc ra khoe

Vì ai nên cô phải lên chùa
Niệm phật ăn chay suốt bốn mùa
Sợ rằng cô bị suy dinh dưỡng
Gửi gói quà "dựa mận" đã mua

Nào phải đâu duyên phận bọt bèo
Hào hoa chàng Sở lại không theo
Cô bỏ lên chùa cô gõ mõ
Luyện cho tay dẻo để...mèo meo./.

Sơn Trà
Về Đầu Trang Go down
cohangnuoc

cohangnuoc

Tổng số bài gửi : 503
Registration date : 26/02/2020

Quán nước ven đường - Page 54 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán nước ven đường   Quán nước ven đường - Page 54 I_icon13Mon 01 Aug 2022, 08:15

Khổ

Khóc cô hàng những ba ngày
Không thấy ra dỗ nín ngay về nhà

Vừa đến ngõ gặp mụ ta
Mắt quắc sư tử mắng la một hồi

Rằng vô dụng quá anh ơi
Phải làm sao chứ ...sánh đôi cùng nàng

Tình ơi sao quá bẽ bàng
Lại quay ra quán cô hàng ...khóc thêm.

Sơn Trà
Về Đầu Trang Go down
cohangnuoc

cohangnuoc

Tổng số bài gửi : 503
Registration date : 26/02/2020

Quán nước ven đường - Page 54 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán nước ven đường   Quán nước ven đường - Page 54 I_icon13Wed 03 Aug 2022, 13:29

Trích dẫn :
quote:

Đoán thử

Có lẽ người ta đã lấy chồng
Sao mình còn ngóng sáo qua sông
Tình xưa gói lại trong tim héo
Nghĩa cũ cất đi chỗ gốc hồng
Cũng bởi vì ai ưa kén chọn
Cho nên mình ế phải lông bông
Đầu đường xó chợ thân queo quắt
Chả biết người xưa có nhớ không?

Sơn Trà

CÔ CHỦ ĐỢI CHỒNG

Chủ quán ôm con đứng đợi chồng
Mà sao chỉ thấy "Núi" bên sông
Dáng ai dăm chục phơ râu trắng
Khiến kẻ đôi mươi nhạt má hồng
Tiếc mối duyên xưa nhìn chiếc nhẫn
Thương người chồng cũ ngó đôi bông
Chứ nào phải ngó anh Trà nhỉ

Thế đấy, anh Trà đã biết không?   Quán nước ven đường - Page 54 S210 Quán nước ven đường - Page 54 S210

Tú lòng...thòng
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Quán nước ven đường - Page 54 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán nước ven đường   Quán nước ven đường - Page 54 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Quán nước ven đường
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 54 trong tổng số 59 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 28 ... 53, 54, 55 ... 59  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-