Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Yesterday at 23:54

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 23:10

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:09

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:39

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 03 May 2024, 16:27

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 02 May 2024, 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 HỌA THƠ CỤ LÊ QUÝ ĐÔN : RẮN ĐẦU BIẾNG HỌC

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

HỌA THƠ CỤ LÊ QUÝ ĐÔN : RẮN ĐẦU BIẾNG HỌC Empty
Bài gửiTiêu đề: HỌA THƠ CỤ LÊ QUÝ ĐÔN : RẮN ĐẦU BIẾNG HỌC   HỌA THƠ CỤ LÊ QUÝ ĐÔN : RẮN ĐẦU BIẾNG HỌC I_icon13Wed 04 Dec 2019, 02:37

Để đáp ứng lời kêu gọi của thi sĩ Lạc Thuỷ Đỗ Qúy Bái, xin kính trình qúy vị thưởng lãm 
những bài thơ họa bài thơ Rắn Đầu Biếng Học mà tôi đã gom góp được, trong đó có 
bài thơ MỘT LỨA ! do tôi mạo muội họa từ 26/8/2011, thi tài non nớt xin miễn trách. Đa tạ.
Kính
TDT

RẮN ĐẦU BIẾNG HỌC



Chẳng phải liu điu vẫn giống nhà,
Rắn đầu biếng học lẽ không tha. (1)
Thẹn đèn, hổ lửa, đau lòng mẹ,
Nay thét, mai gầm, rát cổ cha.
Ráo mép chỉ quen lời lếu láo,
Lằn lưng cam chịu vệt năm ba.
Từ nay Châu Lỗ xin siêng học.
Kèo hổ mang danh tiếng thế gia.

Lê quý Đôn

1. Có bản viết là Quyết


Họa.


Tổ Quốc ly hương mất nước nhà.
Tù đày cải tạo quyết không tha.
Dời nhà vượt biển vong linh mẹ,
Lao động đem tiền cấp dưỡng cha.
Ðổi trắng thay đen phường lếu láo,
Vá trời lấp biển kẻ tài ba.
Rừng vàng biển bạc không cần học.

Thể thống cần gì nhục quốc gia./.

Võ Doãn Nhẫn



Lạc Thủy họa:



HỘI ĐỒNG CHUỘT BỌ
Tung tăng Chí chóe chạy quanh nhà
Bé Tí hỗn hào thực khó tha
Cứ tưởng thơm tho như Sạ, mẹ
Nào ngờ khắm khét tựa Chù, cha
Cống Nhung thụt két ngày năm bẩy 
Chuột Nhắt khuân kho tối bốn ba
Bày vẽ Hội Đồng toàn những Bọ
Nghĩ mình Đại Thử , lão thi gia

LTĐQB

Các chữ gạch dưới viết nghiêng  là tên các loại chuột :Chuột chí , tuổi tí (tuổi chuột ), Chuột xạ , chuột chù , Chuột cống nhung , chuột nhắt Chuột bọ (chuột lang Tam thể dùng làm con vật thí nghiệm ), Con đại thử là kangaroo . ngoài ra Thử nghĩa là chuột nữa . Đây là cảnh nước Nào hả quý vị ?

Cũng ráng hùa theo Nước Sướng (Lạc Thủy) chơi,
Cần chi chữ nghĩa chỉ cầu vui.
Ai không thích giỡn xin thông cảm,
Ban phát cho nhau một nụ cười ! 


Con Hồng cháu Lạc

Cánh Bằng từ độ tách quê nhà ,
Tiếng Cuốc đêm trường nghe thiết tha!
Nhạn trắng xuân sang tìm xứ Mẹ,
Ngỗng vàng thu tới biệt quê cha.
Chim non lìa tổ kêu chi chít.
Quạ xám xa rừng quát bá ba.
Cháu Lạc còn ghi ơn Tổ Quốc?
Con Hồng có nhớ nghĩa Tiên Gia ?

Tuệ Quang TTT

Các chữ in Đậm và Nghìêng chỉ các loài Chim .


MỘT LỨA

Cá MÚ cộng bầy thêm thối nhà!
Cá MÈ một lứa ai nào tha.
Nhục hình TRA khảo tự gây họa, 
RIẾC móc miả mai hổ mẹ cha.
SẶC xụa hôi tanh đều quá rõ,
TRẦY da tróc vẩy từ lên ba.
Sức VOI tới lúc tung hoành ấy,
Cộng sản HEO này biết mỗ gia!

Dzoãn Thường
Pasadena 26-8-2011

BẮT CÁ ĐÃI THI GIA
Lòng-tong, Bóng-mú ở ao nhà.
Trê, Lóc trong sông bắt chẳng tha.

Mú, Đối, Cơm, Kèo ngon biếu mẹ.
Rô, Thu, Tra, Nục béo dâng cha.
Heo, Kình, Sấu lớn dài so một.
Ông, Mập, Voi to bự gấp ba.
Chuồn, Chép, Chim, Bơn, Măng, Gáy, Đuối,
Cá muôn cá vạn tặng thi-gia.

TDT, AUG-26-11

Ngô-Phủ


VUI



Cám ơn chư vị họa chung vui
Tiếng ngọc lời vàng thực tuyệt vui
Thầy Tuệ đưa CHIM nhìn mắt khoái .
Bác Ngô đếm CÁ thấy tai vui .
Ông Trần mắng lũ TRA thêm thích .
Ôn Võ chê bầy BỌ lại vui...
Vui quá anh em cùng trẻ lại !
Cám ơn chư vị họa chung vui

LTĐQB

Tái bút : Nhà cháu dùng HÀN luật ,luật cải cách Đường
thi của Hàn Dũ Hàn & Thuyên làm bài thơ mọn này .
Mấy ngài ngự sử thi đàn sính thơ Đường thơ Hán có
lẽ phải thêm nhiền tên ma quỷ giả đế lên giọng phê bình:
Ôi ! bài thơ có 56 chữ mà tiếng vui dùng tới sáu (6) lần
dở ẹc ! Sổ toẹt ! Các ngài nếu thích bới bèo ra mà ngửi
xin cứ việc chỉ dạy . Chân thành biết ơn
Kính gửi quý độc giả cùng các văn gia thi sĩ:
Bỉ nhân xin có mấy lời mong hoà giải xích mích giữa anh em cầm bút :



BỚI MÓC NHAU QUÁ ĐỦ RỒI

Ta đã chửi nhau quá đủ rồi !
Xin mời bớt giận bên nhau ngồi .
Bắt tay sớm đổi thù thành bạn .
Cụng chén mau hoà bác với tôi .
Có vậy là trang ngơi đúng chỗ .
Như ri xứng bậc ngự nhằm ngôi .
Đã ngoài cái tuổi Tri Thiên mệnh
Đừng để hậu sinh nghĩ bạn tồi ...

XIN MỜI CÙNG HOẠ ...

Cung kính đệ mời không dám thách
Ta cùng góp sức phá thành sầu .
Đối đầu Phương Trạch ,Công Tâm đó !
Sát cánh Tuệ Quang ,Ngô Phủ đâu ? (*)

 
Trước tới thi sơn tay bắt trước .
Sau ra văn hải mặt mừng sau .
RẮN ĐẦU BIẾNG HỌC, đề tài tốt !
Xướng sẵn có rồi ,hoạ với nhau !

Tuệ Quang ,Ngô Phủ với thằng tôi...
Chim bắt ,cá câu ,chuột bãy rồi
Bốn bạn đã cùng vui hoạ vận
Xin cùng chấp bút nối điêu chơi (*)






[size=15]From: BAI DO
Sent: Friday, November 29, 2019 3:01 PM
To: BAI DO
Subject: RẮN ĐẦU BIẾNG HỌC

 

[size=14][size=17]RẮN ĐẦU BIẾNG HỌC


[/size][/size][/size]
HỌA THƠ CỤ LÊ QUÝ ĐÔN : RẮN ĐẦU BIẾNG HỌC MeControlMediumUserTile?ck=1&ex=24&fofoff=1



 

 

 

 

BAI DO
 
Wed 8/3/2011 8:37 AM



 
+3 others  



[size=19][size=21]Quý độc giả cac diễn đàn thân mến,

Tự dưng có anh bạn gửi cho bài thơ họa bài Rắn Đầu Biếng Học
Của học giả Lê quý Đôn và rủ họa chơi  Luôn tiện gửi  quý vị  đọc giải muộn

Thân kính

RẮN ĐẦU BIẾNG HỌC

Chẳng phải liu điu vẫn giống nhà,
Rắn đầu biếng học lẽ không tha. 
.......
Thẹn đèn, hổ lửa, đau lòng mẹ,
Nay thét, mai gầm, rát cổ cha.
Ráo mép chỉ quen lời lếu láo,
Lằn lưng cam chịu vệt năm ba.
Từ nay Châu Lỗ xin siêng học.
Kèo hổ mang danh tiếng thế gia.

Lê quý Đôn

Họa.

Tổ Quốc ly hương mất nước nhà.
Tù đày cải tạo quyết không tha.
Dời nhà vượt biển vong linh mẹ,
Lao động đem tiền cấp dưỡng cha.
Ðổi trắng thay đen phường lếu láo,
Vá trời lấp biển kẻ tài ba.
Rừng vàng biển bạc không cần học.
Thể thống cần gì nhục quốc gia./.

Võ Doãn Nhẫn



Lạc Thủy họa:

HỘI ĐỒNG CHUỘT BỌ

Tung tăng 
Chí chóe chạy quanh nhà
Bé 
 hỗn hào thực khó tha
Cứ tưởng thơm tho như 
Xạ mẹ
Nào ngờ khắm khét tựa 
Chù cha
Cống Nhung thụt két ngày năm bẩy 
Chuột Nhắt khuân kho tối bốn ba
Bày vẽ Hội Đồng toàn những 
Bọ
Nghĩ mình 
Đại Th , lão thi gia

LTĐQB
Các chữ màu đỏ đều là tên các loại chuột Chuột chí . tuổi tí (tuổi chuột ), Chuột xạ , chuột chù , Chuột cống nhung , chuột nhắt Chuột bọ (chuột lang Tam thể dùng làm con vật thí nghiệm ), Con đại thử là kangaroo . ngoài ra Thử nghĩa là chuột nữa .  Đây là cảnh nước Nào hả quý vị ?
LTĐQB
[/size]
[/size]
Về Đầu Trang Go down
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

HỌA THƠ CỤ LÊ QUÝ ĐÔN : RẮN ĐẦU BIẾNG HỌC Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HỌA THƠ CỤ LÊ QUÝ ĐÔN : RẮN ĐẦU BIẾNG HỌC   HỌA THƠ CỤ LÊ QUÝ ĐÔN : RẮN ĐẦU BIẾNG HỌC I_icon13Wed 04 Dec 2019, 02:55


[size=14]Le Xuan Canh 


Tue 12/3/2019 11:19 AM
[/size]

  • tmp1;
  •  BAI DO;
  •  Loc Bac;
  •  Luong Tran

[size]
+10 others 
[size=8]

[/size]
[/size]
[size=15][size=21]XIN ĐỪNG
Rắn sáu loại cụ Đôn chọn hết,
Chuột bảy loài bác Bái dùng luôn,
Còn toàn ếch, nhái, ểnh ương,
Kiếm con nào hoạ cho đường hoàng đây?
Chọn con kia, bỏ con này,
Xào qua trộn lại thấy cay hơn gừng,
Từ nay xin bác Bái đừng,
Xướng thơ loại khó, tớ mừng, cảm ơn. 
LXC

[/size][/size]
Về Đầu Trang Go down
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

HỌA THƠ CỤ LÊ QUÝ ĐÔN : RẮN ĐẦU BIẾNG HỌC Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HỌA THƠ CỤ LÊ QUÝ ĐÔN : RẮN ĐẦU BIẾNG HỌC   HỌA THƠ CỤ LÊ QUÝ ĐÔN : RẮN ĐẦU BIẾNG HỌC I_icon13Wed 04 Dec 2019, 03:46


[size=14]BAI DO


Tue 12/3/2019 1:42 PM
[/size]

  • Le Xuan Canh;
  •  tmp1;
  •  Loc Bac;
  •  Luong Tran

[size][size]
+10 others 
[size=8]

[/size][/size]
[/size]
[size=15]
[size=16]Bác Cảnh mẫn tiệp quá chừng 

Làm sao Lạc Thủy chịu ngừng bác ơi !

KHÔNG NGỪNG ĐÂU !

Bác Cảnh ơi ! Còn dài sao hết ?
Thấy thơ hay cố chết theo luôn 
Dù chơ dở dở  ương ương 
Chung vui ta vẽ con đường đó đây
Khen bài nọ chê bài này 
Thêm tiêu muối ớt sợ cáy quá gừng 
Cớ sao bác lại BẢO ĐỪNG ?  
Có thơ để họa Tui mừng biết ơn 
LTĐQB
[/size][/size]
Về Đầu Trang Go down
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

HỌA THƠ CỤ LÊ QUÝ ĐÔN : RẮN ĐẦU BIẾNG HỌC Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HỌA THƠ CỤ LÊ QUÝ ĐÔN : RẮN ĐẦU BIẾNG HỌC   HỌA THƠ CỤ LÊ QUÝ ĐÔN : RẮN ĐẦU BIẾNG HỌC I_icon13Thu 05 Dec 2019, 03:52

[size=16]OOPS!
[size=13]Chỉ có đúng tám mươi phút thôi,
[/size]
Mà bác họa lại bài thơ tôi,
Lời hay, rất nhộn nhưng đứng đắn,
Ý đẹp, quá vui lại chịu chơi,
Thơ tình rứt ray buồn tới chốn,
Thơ vui rộn rã tếu tận nơi,
Cụ Lê Quí Đôn mà sống dậy,
Đọc thơ tôi làm mà hỡi ơi. [/size]
LXC

On Tue, Dec 3, 2019 at 1:47 PM Le Xuan Canh <lxcanh@gmail.com> wrote:
Trích dẫn :
NÓI RA BẰNG THỪA. 
Chỉ có đúng tám mươi phút thôi,

Mà bác họa lại bài thơ tôi,
Ý đẹp rất vui nhưng đứng đắn,
Lời hay vừa nhộn lại chịu chơi,
Thơ tình rứt ray buồn tới chốn,
Thơ vui rộn rã tếu tận nơi,
Cụ Lê Quí Đôn mà sống dậy,
Chắc chắn cưng bác Bái hơn tôi. 
LXC
 

Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




HỌA THƠ CỤ LÊ QUÝ ĐÔN : RẮN ĐẦU BIẾNG HỌC Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HỌA THƠ CỤ LÊ QUÝ ĐÔN : RẮN ĐẦU BIẾNG HỌC   HỌA THƠ CỤ LÊ QUÝ ĐÔN : RẮN ĐẦU BIẾNG HỌC I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
HỌA THƠ CỤ LÊ QUÝ ĐÔN : RẮN ĐẦU BIẾNG HỌC
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: LTĐQB-