Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 23:55

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:22

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 11:15

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Yesterday at 10:00

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Tue 07 May 2024, 23:54

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 02 May 2024, 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 CHỐN CŨ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4781
Registration date : 23/03/2013

CHỐN CŨ Empty
Bài gửiTiêu đề: CHỐN CŨ   CHỐN CŨ I_icon13Wed 10 Jul 2019, 12:31

CHỐN CŨ

Chốn cũ về thăm một buổi chiều
Nắng vàng đã nhạt bước cô liêu
Bờ đê rộng rãi bò nhai cỏ
Sườn núi chon von gió đẩy diều
Thấy gốc cây già ghi bữa hẹn
Tìm hàng ghế nhỏ chứng lời yêu
Chân men lối sỏi buồn da diết
Cảnh đấy người đâu... nhớ thật nhiều!

Phương Nguyên
10/7/2019
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10564
Registration date : 23/11/2007

CHỐN CŨ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHỐN CŨ   CHỐN CŨ I_icon13Thu 11 Jul 2019, 13:10

Phương Nguyên đã viết:
CHỐN CŨ

Chốn cũ về thăm một buổi chiều
Nắng vàng đã nhạt bước cô liêu
Bờ đê rộng rãi bò nhai cỏ
Sườn núi chon von gió đẩy diều
Thấy gốc cây già ghi bữa hẹn
Tìm hàng ghế nhỏ chứng lời yêu
Chân men lối sỏi buồn da diết
Cảnh đấy người đâu... nhớ thật nhiều!

Phương Nguyên
10/7/2019


KỶ NIỆM

Dừng chân đứng lặng ngắm mây chiều
Chợt thấy bồi hồi cảnh tịch liêu
Băng đá mỏn mòn in dấu bạn
Trời quê lồng lộng khuất đuôi diều
Sang sông kẻ hát bài đưa tiễn
Lỡ bến ta vùi nỗi ghét yêu
Tình hận mười năm nào đã dứt
Ngày qua kỷ niệm nhạt phai nhiều

AH
11/07/2019

_________________________
CHỐN CŨ Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4781
Registration date : 23/03/2013

CHỐN CŨ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHỐN CŨ   CHỐN CŨ I_icon13Thu 11 Jul 2019, 21:05

Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
CHỐN CŨ

Chốn cũ về thăm một buổi chiều
Nắng vàng đã nhạt bước cô liêu
Bờ đê rộng rãi bò nhai cỏ
Sườn núi chon von gió đẩy diều
Thấy gốc cây già ghi bữa hẹn
Tìm hàng ghế nhỏ chứng lời yêu
Chân men lối sỏi buồn da diết
Cảnh đấy người đâu... nhớ thật nhiều!

Phương Nguyên
10/7/2019


KỶ NIỆM

Dừng chân đứng lặng ngắm mây chiều
Chợt thấy bồi hồi cảnh tịch liêu
Băng đá mỏn mòn in dấu bạn
Trời quê lồng lộng khuất đuôi diều
Sang sông kẻ hát bài đưa tiễn
Lỡ bến ta vùi nỗi ghét yêu
Tình hận mười năm nào đã dứt
Ngày qua kỷ niệm nhạt phai nhiều

AH
11/07/2019

Thầy ui bài hoạ hay quá ạ :mim: :bong:
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2557
Registration date : 19/08/2009

CHỐN CŨ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHỐN CŨ   CHỐN CŨ I_icon13Thu 18 Jul 2019, 10:05

CHỐN CŨ

Chốn cũ về thăm một buổi chiều
Nắng vàng đã nhạt bước cô liêu
Bờ đê rộng rãi bò nhai cỏ
Sườn núi chon von gió đẩy diều
Thấy gốc cây già ghi bữa hẹn
Tìm hàng ghế nhỏ chứng lời yêu
Chân men lối sỏi buồn da diết
Cảnh đấy người đâu... nhớ thật nhiều!

Phương Nguyên
10/7/2019


KỶ NIỆM

Dừng chân đứng lặng ngắm mây chiều
Chợt thấy bồi hồi cảnh tịch liêu
Băng đá mỏn mòn in dấu bạn
Trời quê lồng lộng khuất đuôi diều
Sang sông kẻ hát bài đưa tiễn
Lỡ bến ta vùi nỗi ghét yêu
Tình hận mười năm nào đã dứt
Ngày qua kỷ niệm nhạt phai nhiều

AH
11/07/2019



... TH viết với anh AH & PN 1 bài nha :-bd


Viếng thăm bạn

Bóng ngã dài theo vạt nắng chiều
Thuận đường ghé viếng bạn đồng liêu
Nhớ khi trận bút liên cành liễu
Gẫm lúc trường văn hợp cánh diều
Vẫn biết công hầu trường ngạo tiếu
Chi hề khanh tướng đoản thương yêu
Thế gian nếu được người thông hiểu
Hà tất cân đong đếm ít nhiều



Thiên Hùng



:nu: :cheers:
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4781
Registration date : 23/03/2013

CHỐN CŨ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHỐN CŨ   CHỐN CŨ I_icon13Thu 18 Jul 2019, 21:51

Thiên Hùng đã viết:
CHỐN CŨ

Chốn cũ về thăm một buổi chiều
Nắng vàng đã nhạt bước cô liêu
Bờ đê rộng rãi bò nhai cỏ
Sườn núi chon von gió đẩy diều
Thấy gốc cây già ghi bữa hẹn
Tìm hàng ghế nhỏ chứng lời yêu
Chân men lối sỏi buồn da diết
Cảnh đấy người đâu... nhớ thật nhiều!

Phương Nguyên
10/7/2019


KỶ NIỆM

Dừng chân đứng lặng ngắm mây chiều
Chợt thấy bồi hồi cảnh tịch liêu
Băng đá mỏn mòn in dấu bạn
Trời quê lồng lộng khuất đuôi diều
Sang sông kẻ hát bài đưa tiễn
Lỡ bến ta vùi nỗi ghét yêu
Tình hận mười năm nào đã dứt
Ngày qua kỷ niệm nhạt phai nhiều

AH
11/07/2019



... TH viết với anh AH & PN 1 bài nha :-bd


Viếng thăm bạn

Bóng ngã dài theo vạt nắng chiều
Thuận đường ghé viếng bạn đồng liêu
Nhớ khi trận bút liên cành liễu
Gẫm lúc trường văn hợp cánh diều
Vẫn biết công hầu trường ngạo tiếu
Chi hề khanh tướng đoản thương yêu
Thế gian nếu được người thông hiểu
Hà tất cân đong đếm ít nhiều



Thiên Hùng



:nu: :cheers:

PN cám ơn thầy, cám ơn huynh TH nhìu nhìu
Huynh TH có bia rùi vậy em góp mồi nha  :tongue:  :gaquay:
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10564
Registration date : 23/11/2007

CHỐN CŨ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHỐN CŨ   CHỐN CŨ I_icon13Sun 21 Jul 2019, 10:10

Phương Nguyên đã viết:
Thiên Hùng đã viết:
CHỐN CŨ

Chốn cũ về thăm một buổi chiều
Nắng vàng đã nhạt bước cô liêu
Bờ đê rộng rãi bò nhai cỏ
Sườn núi chon von gió đẩy diều
Thấy gốc cây già ghi bữa hẹn
Tìm hàng ghế nhỏ chứng lời yêu
Chân men lối sỏi buồn da diết
Cảnh đấy người đâu... nhớ thật nhiều!

Phương Nguyên
10/7/2019


KỶ NIỆM

Dừng chân đứng lặng ngắm mây chiều
Chợt thấy bồi hồi cảnh tịch liêu
Băng đá mỏn mòn in dấu bạn
Trời quê lồng lộng khuất đuôi diều
Sang sông kẻ hát bài đưa tiễn
Lỡ bến ta vùi nỗi ghét yêu
Tình hận mười năm nào đã dứt
Ngày qua kỷ niệm nhạt phai nhiều

AH
11/07/2019



... TH viết với anh AH & PN 1 bài nha :-bd


Viếng thăm bạn

Bóng ngã dài theo vạt nắng chiều
Thuận đường ghé viếng bạn đồng liêu
Nhớ khi trận bút liên cành liễu
Gẫm lúc trường văn hợp cánh diều
Vẫn biết công hầu trường ngạo tiếu
Chi hề khanh tướng đoản thương yêu
Thế gian nếu được người thông hiểu
Hà tất cân đong đếm ít nhiều



Thiên Hùng



:nu: :cheers:

PN cám ơn thầy, cám ơn huynh TH nhìu nhìu
Huynh TH có bia rùi vậy em góp mồi nha  :tongue:  :gaquay:

Làm bộ nói lảng để trốn nợ!   :laughing15:

_________________________
CHỐN CŨ Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4781
Registration date : 23/03/2013

CHỐN CŨ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHỐN CŨ   CHỐN CŨ I_icon13Sun 21 Jul 2019, 10:52

Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Thiên Hùng đã viết:
CHỐN CŨ

Chốn cũ về thăm một buổi chiều
Nắng vàng đã nhạt bước cô liêu
Bờ đê rộng rãi bò nhai cỏ
Sườn núi chon von gió đẩy diều
Thấy gốc cây già ghi bữa hẹn
Tìm hàng ghế nhỏ chứng lời yêu
Chân men lối sỏi buồn da diết
Cảnh đấy người đâu... nhớ thật nhiều!

Phương Nguyên
10/7/2019


KỶ NIỆM

Dừng chân đứng lặng ngắm mây chiều
Chợt thấy bồi hồi cảnh tịch liêu
Băng đá mỏn mòn in dấu bạn
Trời quê lồng lộng khuất đuôi diều
Sang sông kẻ hát bài đưa tiễn
Lỡ bến ta vùi nỗi ghét yêu
Tình hận mười năm nào đã dứt
Ngày qua kỷ niệm nhạt phai nhiều

AH
11/07/2019



... TH viết với anh AH & PN 1 bài nha :-bd


Viếng thăm bạn

Bóng ngã dài theo vạt nắng chiều
Thuận đường ghé viếng bạn đồng liêu
Nhớ khi trận bút liên cành liễu
Gẫm lúc trường văn hợp cánh diều
Vẫn biết công hầu trường ngạo tiếu
Chi hề khanh tướng đoản thương yêu
Thế gian nếu được người thông hiểu
Hà tất cân đong đếm ít nhiều



Thiên Hùng



:nu: :cheers:

PN cám ơn thầy, cám ơn huynh TH nhìu nhìu
Huynh TH có bia rùi vậy em góp mồi nha  :tongue:  :gaquay:

Làm bộ nói lảng để trốn nợ!   :laughing15:

Thầy về rùi bounce
Mấy nay thầy đi đâu lâu thế ạ? Thầy có khoẻ không ạ? Mỗi lần thầy vắng lâu lâu là em lại thấy lo lo. Sợ thầy không được khoẻ Neutral
Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

CHỐN CŨ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHỐN CŨ   CHỐN CŨ I_icon13Mon 22 Jul 2019, 18:55

Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Thiên Hùng đã viết:
CHỐN CŨ

Chốn cũ về thăm một buổi chiều
Nắng vàng đã nhạt bước cô liêu
Bờ đê rộng rãi bò nhai cỏ
Sườn núi chon von gió đẩy diều
Thấy gốc cây già ghi bữa hẹn
Tìm hàng ghế nhỏ chứng lời yêu
Chân men lối sỏi buồn da diết
Cảnh đấy người đâu... nhớ thật nhiều!

Phương Nguyên
10/7/2019


KỶ NIỆM

Dừng chân đứng lặng ngắm mây chiều
Chợt thấy bồi hồi cảnh tịch liêu
Băng đá mỏn mòn in dấu bạn
Trời quê lồng lộng khuất đuôi diều
Sang sông kẻ hát bài đưa tiễn
Lỡ bến ta vùi nỗi ghét yêu
Tình hận mười năm nào đã dứt
Ngày qua kỷ niệm nhạt phai nhiều

AH
11/07/2019



... TH viết với anh AH & PN 1 bài nha :-bd


Viếng thăm bạn

Bóng ngã dài theo vạt nắng chiều
Thuận đường ghé viếng bạn đồng liêu
Nhớ khi trận bút liên cành liễu
Gẫm lúc trường văn hợp cánh diều
Vẫn biết công hầu trường ngạo tiếu
Chi hề khanh tướng đoản thương yêu
Thế gian nếu được người thông hiểu
Hà tất cân đong đếm ít nhiều



Thiên Hùng



:nu: :cheers:

PN cám ơn thầy, cám ơn huynh TH nhìu nhìu
Huynh TH có bia rùi vậy em góp mồi nha  :tongue:  :gaquay:

Làm bộ nói lảng để trốn nợ!   :laughing15:

Thầy về rùi bounce
Mấy nay thầy đi đâu lâu thế ạ? Thầy có khoẻ không ạ? Mỗi lần thầy vắng lâu lâu là em lại thấy lo lo. Sợ thầy không được khoẻ Neutral

T cũng vậy á tỷ, mỗi lần Thầy đi vắng T cũng lo lo , lo lúc Thầy về Thầy khoẻ hơn trước, Thầy bash mạnh tay hơn :cuoi1:
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7114
Registration date : 01/04/2011

CHỐN CŨ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHỐN CŨ   CHỐN CŨ I_icon13Tue 23 Jul 2019, 09:38

Trăng đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Thiên Hùng đã viết:
CHỐN CŨ

Chốn cũ về thăm một buổi chiều
Nắng vàng đã nhạt bước cô liêu
Bờ đê rộng rãi bò nhai cỏ
Sườn núi chon von gió đẩy diều
Thấy gốc cây già ghi bữa hẹn
Tìm hàng ghế nhỏ chứng lời yêu
Chân men lối sỏi buồn da diết
Cảnh đấy người đâu... nhớ thật nhiều!

Phương Nguyên
10/7/2019


KỶ NIỆM

Dừng chân đứng lặng ngắm mây chiều
Chợt thấy bồi hồi cảnh tịch liêu
Băng đá mỏn mòn in dấu bạn
Trời quê lồng lộng khuất đuôi diều
Sang sông kẻ hát bài đưa tiễn
Lỡ bến ta vùi nỗi ghét yêu
Tình hận mười năm nào đã dứt
Ngày qua kỷ niệm nhạt phai nhiều

AH
11/07/2019



... TH viết với anh AH & PN 1 bài nha :-bd


Viếng thăm bạn

Bóng ngã dài theo vạt nắng chiều
Thuận đường ghé viếng bạn đồng liêu
Nhớ khi trận bút liên cành liễu
Gẫm lúc trường văn hợp cánh diều
Vẫn biết công hầu trường ngạo tiếu
Chi hề khanh tướng đoản thương yêu
Thế gian nếu được người thông hiểu
Hà tất cân đong đếm ít nhiều



Thiên Hùng



:nu: :cheers:

PN cám ơn thầy, cám ơn huynh TH nhìu nhìu
Huynh TH có bia rùi vậy em góp mồi nha  :tongue:  :gaquay:

Làm bộ nói lảng để trốn nợ!   :laughing15:

Thầy về rùi bounce
Mấy nay thầy đi đâu lâu thế ạ? Thầy có khoẻ không ạ? Mỗi lần thầy vắng lâu lâu là em lại thấy lo lo. Sợ thầy không được khoẻ Neutral

T cũng vậy á tỷ, mỗi lần Thầy đi vắng T cũng lo lo , lo lúc Thầy về Thầy khoẻ hơn trước, Thầy bash mạnh tay hơn :cuoi1:

TM thì nghĩ thầy đi lâu là vì lo khệ nệ vác quà... sầu riêng dìa ban phát cho mọi người á  :pp:
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




CHỐN CŨ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHỐN CŨ   CHỐN CŨ I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
CHỐN CŨ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Phương Nguyên-