Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Today at 18:30

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 11:15

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Today at 10:00

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Yesterday at 23:54

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:09

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 02 May 2024, 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thơ họa ở ngoài mang về góp vui

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 21 ... 31  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 12 I_icon13Wed 03 Jul 2019, 20:53

VUI THƠ THI HỮU

Chẳng Hề Chi

Ai người gánh nặng cỡ bằng vy
Lão Thoại vần tung quả khó bì
Mỗi vận cân dường hơn nửa ký
Đôi từ sánh tựa cả ngàn li
buồn em sức mọn đương đầu tỉ
Xót liễu cành đơn rủ ngọn trì
Chữ tứ đêm ngày luôn chuẩn bị
Sao mà sếp vẫn chẳng ngần chi.

Hồng Vy
01-07-2019


CHIÊU SINH

Lại cũng nghe rằng có ả Vy
Nhờ chăm uống rượu ngũ gia bì
Thân dù nhậu mãi nào teo ví
Miệng dẫu ăn hoài nỏ xếp li
Mở mắt liền tu hờn bữa kị
Rời chăn vội hút miễn giây trì
Ai cần học hỏi mời đăng kí
Mỗi vị năm ngàn* chẳng đáng chi!


* USD
HỒNG THOẠI 02.7.19


Mộng ảo

Hỏi nắng khi nào gặp gỡ Vy
Mời ăn hủ tiếu hoặc cơm bì
Tôm hùm đặc sản thêm tròn ý
Đậu trắng thâm tình đãi cả ly
Mãi vọng theo nàng nơi Hải Ký *
Thường mơ đón bạn ở Thanh Trì *
Đành thôi gởi mộng vào canh tý
Lỡ chặn ngang đường phải nói chi ?


Vancali 7.2.19


* Tiệm mì Hải Ký
* Bánh cuốn Thanh Trì


CẢM TẠ

Cảm tạ Van Cà, sếp Thoại, Vy
Sau bao mất ngủ đến khô bì
Cơm ăn vuốt cổ vào lưng xị
Thuốc uống “gang” hàm xuống nửa li
Lúc tưởng mình du ga Phủ Lý
Khi mơ bạn đón phố Diêu Trì
Thơ chưa hoạ được vần đang bí
Đã nhận trang rồi biết nói chi.

BXP 03.7.2019
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4781
Registration date : 23/03/2013

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 12 I_icon13Wed 03 Jul 2019, 21:01

Bác ơi hôm nay mát trời bác có đỡ mệt hơn không ạ?
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 12 I_icon13Thu 04 Jul 2019, 20:45

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 12 Vo-thuong
Sầu Loang

Ước đã qua , mộng loãng dần
Nỗi đau quyện , nhớ tiền nhân
Đời nghe trọn gánh từng cơn bão
Dạ tưởng xa rời những ánh xuân
Kỷ niệm luôn về , mỗi lúc
Tình yêu mãi thấy, bao lần
Đêm nằm thổn thức niềm thương đẫy
Vạn chuỗi sầu loang tỏa khắp trần.

Hồng Vy
03-07-2019


NẶNG KIẾP PHONG TRẦN

Con chim nhỏ khuất xa dần
Tự hỏi đâu bóng cố nhân
Gốc cũ bằng lăng chờ bạn quí
Đường giờ phượng vĩ vọng người thân
Niềm vui thuở ấy, ngàn độ
Nỗi khổ ngày nay, vạn lần
Nguyệt lão can chi bày đặt thế
Cho ta mãi nặng kiếp phong trần.

BXP 04.7.2019
Tôi chưa học thơ Lục ngôn thể, dựa làm thôi ...
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 12 I_icon13Thu 04 Jul 2019, 20:55

Phương Nguyên đã viết:
Bác ơi hôm nay mát trời bác có đỡ mệt hơn không ạ?
Cảm ơn cháu. Thời tiết đã dịu mát nhưng lại gặp cái khổ khác. Cái mất ngủ nặng nề sau những ngày nóng nực ... Bác phải cố bám lấy Thơ và Bướm, không có nó chắc bác ra bãi ... 
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 12 I_icon13Thu 04 Jul 2019, 21:20

Trích dẫn :
Trông Chồng

Thương chiều sóng vỗ lộng bờ sông
Vật vưởng gành hoang thiếp dõi chồng
Nách chở con khờ nương ngọn bão
Thân hờn bóng lẻ chịu nguồn đông
Trời sương ướt phủ người tê dại
Chuỗi lệ nhầu loang mắt đỏ nồng
Rũ rượi muôn ngày bên gió biển
Hương tàn sắc rã nhạt nhòa bông.

Hồng Vy
03-07-2019


GIẬN CHỒNG

Ảo não Vy ngồi cạnh bến sông
Nhìn qua cũng biết giận ông chồng
Bao bì trĩu trịt chia mười đống
Mặt mũi âu sầu ủ sắc đông
Đuổi nỗi lòng đau làm dạ nóng
Vời cơn gió nhẹ tiễn men nồng
Vừa say bỗng thấy dường đang mộng
Hiện hữu anh nhà với giỏ bông!


HỒNG THOẠI 04.7.19


NGÓNG CHỒNG

Rạng ánh dương tà chiếu mặt sông
Kìa ai lặng lẽ đợi mong chồng
Con thơ ấp ủ trong phòng vắng
Mẹ goá phô bày giữa chợ đông
Khắc khoải canh dài thương phận bạc
Đìu hiu gối lạnh nhớ men nồng
Người đi có biết nơi vườn cũ
Gốc lựu ngày nào nở cháy bông.

BXP 04.7.2019
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4781
Registration date : 23/03/2013

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 12 I_icon13Thu 04 Jul 2019, 22:09

buixuanphuong09 đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Bác ơi hôm nay mát trời bác có đỡ mệt hơn không ạ?
Cảm ơn cháu. Thời tiết đã dịu mát nhưng lại gặp cái khổ khác. Cái mất ngủ nặng nề sau những ngày nóng nực ... Bác phải cố bám lấy Thơ và Bướm, không có nó chắc bác ra bãi ... 

Cháu mong bác khoẻ để đăng bài được đều đều ạ
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 12 I_icon13Fri 05 Jul 2019, 07:08

Trích dẫn :
VUI THƠ THI HỮU
Trương _ Cà Đãi Tiệc


Được buổi Trương_Cà tiếp đãi Vy
Lòng nghe hạnh phúc chẳng ai bì
Tôm hùm cạnh đĩa chừng dăm chỉ
Tửu rắn trong bầu cỡ một ly
Giữa bụng nào no đà réo nghỉ
Vành môi chửa ươt đã ngưng trì
Thôi đành khổ đợi qua giờ tý
Nhỡ nhập mâm rồi biết kể chi.

Hồng Vy
03-07-2019


VÂN VY

Thi đàn mạnh mẽ có Vân Vy
Ngọn bút xông pha thật khó bì
Chữ nghĩa tươi như hồng nguyệt quí
Câu vần sáng tựa ngọc lưu ly
Yêu kiều diện sắc nhiều cô tị
Lộng lẫy dung hoa khối kẻ trì
Khắp ngả xa gần nô nức kí
Mong cùng kết bạn tính toan chi.

BXP 05.7.2019
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 12 I_icon13Fri 05 Jul 2019, 07:19

Phương Nguyên đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Bác ơi hôm nay mát trời bác có đỡ mệt hơn không ạ?
Cảm ơn cháu. Thời tiết đã dịu mát nhưng lại gặp cái khổ khác. Cái mất ngủ nặng nề sau những ngày nóng nực ... Bác phải cố bám lấy Thơ và Bướm, không có nó chắc bác ra bãi ... 

Cháu mong bác khoẻ để đăng bài được đều đều ạ
Đêm qua bác đã ngủ được vài giờ, sáng nay đi bộ được thoải mái. Bác luôn nhớ lời PN, thường xuyên kiểm tra cân nặng vì nó ảnh hưởng đến khớp gối, nghiêm khắc chế độ ăn. Chế độ ăn đối với bác không khó thực hiện, vì bác không ăn được, bữa bữa chủ yếu là rau đậu, thịt cá ăn ít, chỉ cần giảm lượng chất bột, không ăn bánh kẹo là ổn.
Bác vẫn giữ vững nếp tập 03 giờ một ngày, chỉ gián đoạn đột xuất vì sự cố gì đó thôi.
Cảm ơn cháu nhiều. 
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 12 I_icon13Sat 06 Jul 2019, 08:29

Trích dẫn :
Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 12 Bong-chieu
VỮNG TRỤ

Đời hơn phải cứ buông dần
Học Phật rồi hiểu quả nhân
Thuở ấy mười lăm xem hết lộc *
Bây giờ tám mốt thấy còn Xuân
Vì mê nghiệp thức ngàn nỗi
Bởi tỉnh nhân duyên một lần
Mặc cái vô thường luôn biến động
Ta vui trụ vững cõi hồng trần.

BXP 06.7.2019
* Năm 1953, đời một học sinh Trung học ở HN đẹp như một giấc mơ hoa, tôi mới biết làm thơ, đã viết lên nhiều vần thơ buồn, trong đó có câu :
Mẹ ơi con chán lắm rồi
Đời con thôi thế là thôi còn gì …
Chẳng khác gì nàng Kiều ở tuổi 15 đã viết lên khúc “Đoạn trường”, báo hiệu những ngày giông tố phũ phàng…
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 12 I_icon13Sat 06 Jul 2019, 09:16

Trích dẫn :
Mãi Rạng Bông

Có mỗi huynh là bị đẩy sông
Phần em hạnh phúc ở bên chồng
ân trời mãi quyện tươi thành cổng
Chữ mộng luôn hòa óng nẻo đông
Ngõ lặng nhà vui đời thắm bổng
Chàng ngoan thiếp đảm phận suông nồng
Đâu màng uống rượu cho tình phổng
Cánh cửa tâm hồn mãi rạng bông.

Hồng Vy
04-07-2019


GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC

Một thuở Vy thường núp giữa sông
Rình muôn động tĩnh bởi ghen chồng
Em Hường miệng đỏ làm tim sóng
Ả Diễm chân dài giục máu đông
Mạnh mẽ lên đời nom rất bỏng
Dềnh dang sửa mặt ngó bao nồng
Rồi cô nhẹ nhõm sinh mười mống
Hạnh phúc gia đình nở đẫy bông.


HỒNG THOẠI 05.7.19


TRÁNH BÃO

Tránh bão thuyền về chật bến sông
Nhiều cô hạnh phúc ở bên chồng
An nhiên vá lưới chờ yên lộng
Lặng lẽ buông chèo đợi hửng Đông
Một phút hân hoan tình nóng bỏng
Vài giây thoải mái nghĩa thơm nồng
Trời êm biển tĩnh người thôi ngóng
Thấy vợ ngưng cười lại nói bông!

BXP 06.7.2019
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 12 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Thơ họa ở ngoài mang về góp vui
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Về Quê Ngoại
» 57 thành ngữ Trung Hoa
» Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....
» Các loài cây kỳ dị mang vẻ đẹp "hiếm có khó tìm"
» THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) )
Trang 12 trong tổng số 31 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 21 ... 31  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: BùiXuânPhượng-