Bài viết mới | EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Today at 15:58
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Today at 11:03
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 08:05
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:20
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Yesterday at 11:42
Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Yesterday at 11:39
Chết rồi! by Ai Hoa Yesterday at 11:31
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 03 May 2024, 16:27
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36
Mái Nhà Chung by mytutru Thu 02 May 2024, 00:38
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49
7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59
5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Trà Mi
Tổng số bài gửi : 7114 Registration date : 01/04/2011
| Tiêu đề: Re: cây đa bụi chuối Thu 21 Nov 2019, 10:16 | |
| - chuoigia đã viết:
- NAM NHI
Làm trai thả mộng khắp muôn trùng Thử tiết anh hào luận kiếm cung Phục thiện trừ gian tâm chẳng hổ Đền thân báo quốc dạ không chùng Đâu màng bổng lộc tranh quyền tước Há nhận công hầu luyến đỉnh chung Ruổi bước phong trần ôm chí cả Nhân sinh một kiếp sống kiêu hùng
chuoigia 20/11/2019 NỮ NHI
Phận gái bơ vơ giữa điệp trùng Má đào trọn giữ nét khiêm cung Tam tòng cáo tiết lòng khôn đổi Tứ đức tàm danh bước lại chùng (tàm = hổ thẹn) Son sắt phù lang hằng nết vẹn Đá vàng kiến nghĩa quyết tình chung Nâng khăn sửa túi người quân tử Chín vạc giang sơn rạng khí hùng
Trà Mi 20.11.2019
___________ tiết = một giống sâu bọ đào = ngựa con tứ = ngựa tàm = tằm sắt = rận quyết = ve quân = hoẵng tử = lợn con
|
| | | Trà Mi
Tổng số bài gửi : 7114 Registration date : 01/04/2011
| Tiêu đề: Re: cây đa bụi chuối Thu 21 Nov 2019, 11:16 | |
| - chuoigia đã viết:
- NHỦ
Lời chê ý nhạo há đâu màng Hữu mộng vô thời tiếng chịu mang Chí nghiệp bao người xuôi một hướng Tài danh mấy kẻ vẹn đôi đàng Công gìn đạo trọng ghì ngay thẳng Lực dốc tâm kềm vượt trái ngang Cứ để cho đời tranh chấp phận Nào đo thước ngọc thử khuôn vàng
chuoigia 20/11/2019 NHỦ
Tiếng xấu danh nhơ dám chẳng màng Oan tình Thị Kính sợ đeo mang Trước đèn dưới bóng ôm bao hận Trên bộc trong dâu rủa mấy đàng Chửa thấy duyên thiên đầu phết dọc Mà nhìn phận liễu nét đâm ngang * Vườn dưa dép lệch đừng nên sửa ** Thắp đuốc Quan Công chặt dạ vàng
Trà Mi 20.11.2019_____________ * Thơ Hồ Xuân Hương: Duyên thiên chửa thấy nhô đầu dọc Phận liễu sao đà nảy nét ngang
** Ca dao: Ngán thay sửa dép vườn dưa Dù ngay cho mấy cũng ngờ rằng gian
|
| | | mytutru
Tổng số bài gửi : 11135 Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: cây đa bụi chuối Thu 21 Nov 2019, 13:42 | |
| - Trà Mi đã viết:
- chuoigia đã viết:
- NHỦ
Lời chê ý nhạo há đâu màng Hữu mộng vô thời tiếng chịu mang Chí nghiệp bao người xuôi một hướng Tài danh mấy kẻ vẹn đôi đàng Công gìn đạo trọng ghì ngay thẳng Lực dốc tâm kềm vượt trái ngang Cứ để cho đời tranh chấp phận Nào đo thước ngọc thử khuôn vàng
chuoigia 20/11/2019 NHỦ
Tiếng xấu danh nhơ dám chẳng màng Oan tình Thị Kính sợ đeo mang Trước đèn dưới bóng ôm bao hận Trên bộc trong dâu rủa mấy đàng Chửa thấy duyên thiên đầu phết dọc Mà nhìn phận liễu nét đâm ngang * Vườn dưa dép lệch đừng nên sửa ** Thắp đuốc Quan Công chặt dạ vàng
Trà Mi 20.11.2019 _____________
* Thơ Hồ Xuân Hương: Duyên thiên chửa thấy nhô đầu dọc Phận liễu sao đà nảy nét ngang
** Ca dao: Ngán thay sửa dép vườn dưa Dù ngay cho mấy cũng ngờ rằng gian -------------------
GIỮ HẠNH ---Phẩm vị cao siêu thoát muộn màng Ai còn yếu lực vẫn hoang mang Tâm thiền huệ tỉnh nào sai cách Trí định thần yên chẳng lạc đàng Lúc giỡn tài khoe sinh tật bướng Khi đùa hạnh mất trở thành ngang Ân sư nghĩa trọng lời tôn kính Bạn hữu tình chân trọn đá vàng ----TKN Đào Liên 21.11.2019---------Câu 1. Thoát muộn màng = Không phải hối hận về sau. Vì giỡn quá lố sẽ trở thành người có lỗi ---------
Được sửa bởi mytutru ngày Fri 24 Jan 2020, 05:53; sửa lần 2. |
| | | chuoigia
Tổng số bài gửi : 832 Registration date : 18/06/2017
| Tiêu đề: Re: cây đa bụi chuối Thu 28 Nov 2019, 09:34 | |
| Cám ơn tỷ TM và tỷ MTT đã họa thơ! |
| | | Trà Mi
Tổng số bài gửi : 7114 Registration date : 01/04/2011
| | | | chuoigia
Tổng số bài gửi : 832 Registration date : 18/06/2017
| Tiêu đề: Re: cây đa bụi chuối Wed 04 Dec 2019, 04:05 | |
| |
| | | Trà Mi
Tổng số bài gửi : 7114 Registration date : 01/04/2011
| Tiêu đề: Re: cây đa bụi chuối Wed 04 Dec 2019, 09:28 | |
| |
| | | chuoigia
Tổng số bài gửi : 832 Registration date : 18/06/2017
| Tiêu đề: Re: cây đa bụi chuối Fri 24 Jan 2020, 05:30 | |
| THU
Thu đã xa rồi biệt dáng thu Thu còn có nhớ những chiều thu Thu lùa gió mát trên đồng cỏ Thu trải mây hồng dưới nắng thu Thu đến cho tình phai dấu hạ Thu đi bỏ mộng úa màu thu Thu hờ hững mặc rừng khô lá Thu để ta buồn luyến tiếc thu
Cuội (Bài cũ sửa lại) |
| | | Cẩn Vũ
Tổng số bài gửi : 1799 Registration date : 03/09/2012
| Tiêu đề: Re: cây đa bụi chuối Fri 24 Jan 2020, 11:59 | |
| - chuoigia đã viết:
- THU
Thu đã xa rồi biệt dáng thu Thu còn có nhớ những chiều thu Thu lùa gió mát trên đồng cỏ Thu trải mây hồng dưới nắng thu Thu đến cho tình phai dấu hạ Thu đi bỏ mộng úa màu thu Thu hờ hững mặc rừng khô lá Thu để ta buồn luyến tiếc thu
Cuội (Bài cũ sửa lại) ------------------ Hìhì...Thu tàn vẫn nhớ bánh trung thu Chuối ơ! tỉ thik bánh trung thu lắm nha. |
| | | chuoigia
Tổng số bài gửi : 832 Registration date : 18/06/2017
| Tiêu đề: Re: cây đa bụi chuối Fri 24 Jan 2020, 12:26 | |
| - Cẩn Vũ đã viết:
- chuoigia đã viết:
- THU
Thu đã xa rồi biệt dáng thu Thu còn có nhớ những chiều thu Thu lùa gió mát trên đồng cỏ Thu trải mây hồng dưới nắng thu Thu đến cho tình phai dấu hạ Thu đi bỏ mộng úa màu thu Thu hờ hững mặc rừng khô lá Thu để ta buồn luyến tiếc thu
Cuội (Bài cũ sửa lại) ------------------ Hìhì...Thu tàn vẫn nhớ bánh trung thu Chuối ơ! tỉ thik bánh trung thu lắm nha. Tiểu tỷ thích bánh trung thu như thế nào thì viết một bài diễn tả cho mọi người biết đi. |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: cây đa bụi chuối | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 5 trong tổng số 6 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |