Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Yesterday at 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Yesterday at 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 6, 7, 8 ... 32 ... 57  Next
Tác giảThông điệp
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 7 I_icon13Sat 29 Dec 2018, 20:34

Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Toán và Mỹ Thuật Lớp 2

Đang lui cui dọn nhà. Thằng nhỏ gọi:
- Bà ơi cái bài này làm như thế nào ạ?
- Cháu đọc đề bài đi.
- Biết con vịt nặng 3 ki lô gam, hỏi con ngỗng nặng bao nhiêu ki lô gam?
- Cái gì? Đọc lại bà nghe xem nào!
Thằng cu đọc lại một lần nữa. Bà vẫn chẳng hiểu gì hết đành phải ra tận nơi nhìn vào quyển sách Bài tập Toán nâng cao của nó. Thấy kèm theo câu hỏi là một hình vẽ. Trong hình vẽ có một cái cân đĩa. Hai đĩa cân thăng bằng. Một đĩa có một con ghi chữ vịt, đĩa kia có một con ghi chữ ngỗng và một quả cân đề 2kg. Như vậy dễ giải quyết rồi. Giảng cho thằng bé hiểu vấn đề xong đi làm việc tiếp. Hồi lâu quay ra thấy cu cậu vẫn ngồi im. Hỏi sao không làm tiếp. Hắn nói con ngỗng trông to hơn con vịt bà nhỉ? Sao nó lại chỉ nặng có 1 ki lô gam hở bà?
Nhìn vào hình vẽ lần nữa. Đúng là hình vẽ con ngỗng to hơn con vịt! 🤩

Dzị mà bà giải thích hong được? Thì bảo con vịt bằng đất còn con ngỗng bằng nhựa!   :jo:

Tại chưa có kinh nghịm đó thầy. Lần sau gặp câu hỏi khó em sẽ xin hoãn để bà đi hỏi sư phụ của bà đã Very Happy

Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 7 I_icon13Sun 30 Dec 2018, 08:26

Trời mưa và lạnh. Nhiệt độ 8-12. Chủ nhật cuối cùng của năm 2018. Nằm trong chăn ấm thật thích 😋 Nhưng  vẫn phải dậy, còn phải đi một đoạn đường dài dưới mưa rét bằng xe máy nữa 😥 Giá mà cứ chủ nhật là không mưa thì tốt biết bao. Lạnh cũng không ngại bằng mưa kể cả mùa hè.
Thế là đã tròn 5 năm rồi. Cứ mỗi chủ nhật mình lại về quê bất kể thời tiết xấu đẹp. Nếu chủ nhật đó vì nguyên nhân nào không về quê được thì sẽ về bù vào thứ bảy hoặc thứ hai. Hồi mới (năm 2013-2014) đang xây cầu vượt đường cao tốc nên đường về quê bị xuống cấp trầm trọng. Có nhiều đoạn vỡ nát hết cả ra. Trời mưa thì lầy lội, trời nắng thì bụi. Ổ voi ổ trâu đầy. Đến lúc người ta làm lại mặt đường đẹp đẽ nhẵn nhụi. Rồi bây giờ lại chuẩn bị xấu đi rồi, đã xuất hiện nhiều chỗ vỡ, sụt. Con xe mà mình dùng để về quê được em gái nói đùa rằng nó xứng đáng được phong anh hùng😄

Muộn rồi. Về quê thôi mẹ đang chờ!
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 7 I_icon13Sun 30 Dec 2018, 15:06

Gửi gió trao em nỗi nhớ đầy
Với làn hơi thở ngất ngây say
Cho môi vẫn thắm ngày đông khởi
Để mắt càng trong buổi hạ gầy

Được nhiêu đó thôi, rùi tịt 😂😂😂
Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 7 I_icon13Mon 31 Dec 2018, 09:53

Phương Nguyên đã viết:
Gửi gió trao em nỗi nhớ đầy
Với làn hơi thở ngất ngây say
Cho môi vẫn thắm ngày đông khởi
Để mắt càng trong buổi hạ gầy

Được nhiêu đó thôi, rùi tịt 😂😂😂
Được nhiêu là hay hơn em rồi á tỷ
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2556
Registration date : 19/08/2009

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 7 I_icon13Mon 31 Dec 2018, 12:13

Phương Nguyên đã viết:
Gửi gió trao em nỗi nhớ đầy
Với làn hơi thở ngất ngây say
Cho môi vẫn thắm ngày đông khởi
Để mắt càng trong buổi hạ gầy
Khỏa dáng xuân hồng khơi bếp ấm
Xếp hình thu muộn tựu lầu Tây
Ba sinh khoảnh khắc dường như đã
Ẩn hiện theo từng sợi khói bay ...


Được nhiêu đó thôi, rùi tịt 😂😂😂
... em viết trao em tịt là phải rồi á PN  ... chứ anh muh viết trao em thì trường giang lưu thủy hiihiii :cuoi1:  drum
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 7 I_icon13Mon 31 Dec 2018, 14:35

Thiên Hùng đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Gửi gió trao em nỗi nhớ đầy
Với làn hơi thở ngất ngây say
Cho môi vẫn thắm ngày đông khởi
Để mắt càng trong buổi hạ gầy
Khỏa dáng xuân hồng khơi bếp ấm
Xếp hình thu muộn tựu lầu Tây
Ba sinh khoảnh khắc dường như đã
Ẩn hiện theo từng sợi khói bay ...


Được nhiêu đó thôi, rùi tịt 😂😂😂
... em viết trao em tịt là phải rồi á PN  ... chứ anh muh viết trao em thì trường giang lưu thủy hiihiii :cuoi1:  drum

Vậy có lẽ em phải chuyển tông gửi anh mới hết tịt chăng huynh TH Very Happy
Cám ơn huynh nhiều nha. Bốn câu của huynh thật là hào sảng bay bổng :-bd Chúc huynh ngày lễ thật nhiều niềm vui ạ!
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 7 I_icon13Wed 02 Jan 2019, 09:09

CHUYỆN CỦA M

Nhà chị hồi đó rộng lắm. Vườn ao rộng thênh. Bố mẹ chị chỉ có mình chị. Kinh tế thuộc hàng khá giả. Chị hồi đó xinh đẹp dịu dàng nên nhiều anh thích mê, nhưng chị lại chấp nhận cưới anh. Mẹ chị bảo anh chững chạc người lớn có thể tin cậy được. Cưới xong anh lại theo những công trình đi biền biệt. Năm về thăm chị được vài lần. Chẳng lần nào đưa tiền cho chị. Chị vẫn ở với mẹ. Rồi lần lượt hai đứa con ra đời. Mẹ ngày một già yếu. Chị một mình lo cho mẹ và hai con. Anh như khách thỉnh thoảng ghé qua vài ngày. Một lần anh về nhà hôm trước thì hôm sau mẹ chị ốm. Chị nói anh chở mẹ lên bệnh viện trước bằng xe máy của anh, rồi chị đi xe đạp lên sau. Anh nói để anh đi trước “tiền trạm”, chị đưa mẹ lên sau khỏi phải chờ. Lúc chị đưa mẹ tới bệnh viện tìm mãi không thấy anh đâu. Hồi đó còn chưa có điện thoại di động. Khám cho mẹ xong, bác sĩ kê thuốc rồi cho mẹ về. Về tới thấy anh đang ngủ say trên giường. Một lần khác anh về đúng lúc chị sinh thằng con thứ hai. Gần sáng đau bụng nói anh đưa lên bệnh viện. Anh bảo đợi sáng anh đưa lên. May chị đau mà chưa sinh ngay. Tới sáng anh đưa chị lên bệnh viện rồi để chị ở đó với mẹ chị về nhà mất dạng. Lúc chị sinh xong rồi. Mẹ nhờ người nhắn anh nấu cơm và đồ ăn mang lên cho chị. Nhắn từ trưa thì đến tối anh mang lên một nồi cơm to bảy tám người ăn không hết. Mở vung nồi chỉ có duy nhất một bát nước mắm. Chị vừa ăn cơm vừa khóc. Cũng không biết là lần thứ mấy trăm chị phải khóc do sự lạnh lùng vô cảm của anh.
May mắn chị đảm đang tháo vát. Học xong phổ thông chị đi học một lớp cắt may và mở tiệm may quần áo. Chị may đẹp và cẩn thận nên đông khách. Tiền chị làm ra đủ để chị chăm lo cho mẹ và hai con. Còn dư chị mua đất và xây nhà ở mặt đường cho tiện công việc của chị. Nhà ba tầng khang trang rộng rãi. Cả quá trình mua đất xây nhà anh đều không có nhà. Rồi mẹ chị mất. Anh xin thôi làm việc ở công ty do quản lý kém. Trước khi về anh phải đền bù tổn thất do sự vô trách nhiệm của mình gây ra nên thành tay trắng. Ở nhà được mấy tháng. Lúc này con cái đã lớn và đi làm cả rồi. Anh ngon ngọt với chị bỏ tiền cho anh lập công ty xây dựng. Chẳng hiểu sao mà chị dốc hết vốn liếng cho anh. Hai năm công ty hoạt động chị không biết tới một xu nào. Hỏi thì anh nói chủ công trình còn nợ chưa thanh toán. Cuối cùng anh tuyên bố phá sản. Anh về với chị hai bàn tay trắng. Bao nhiêu tiền chị bỏ ra cho anh mất sạch. Chị đau khổ buồn bã. Nhưng đâu đã hết. Những ngày sau đó liên tục từng người, từng tốp người thậm chí cả dân xã hội đen, tới nhà chị đòi nợ. Các món nợ đều có giấy ghi nợ và chữ ký xác nhận của anh hẳn hoi. Anh lại cầu cứu chị. Chị nói chị kiệt sức rồi, không còn tiền nữa. Anh giết được chị thì cứ giết. Anh không giết chị nhưng bọn người cho vay kia mang toàn bộ giấy nợ lên công an kiện chồng chị. Chị lại một lần nữa bán hết nữ trang. Vay mượn của bạn bè. Vay ngân hàng để trả nợ cho anh. Các em ruột của anh hồi anh còn làm ăn tốt đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ tài chính của anh thì nay đều ngoảnh mặt làm ngơ. Chị lại còng lưng may quần áo cho khách để nuôi chồng và trả nợ ngân hàng. Con trai thứ hai đã lấy vợ sinh con và ở riêng. Con lớn đi làm mỗi tháng phụ mẹ một đôi triệu. Các khoản tiền thưởng của nó đều phải phụ mẹ trả nợ cho bố. Nó ghét bố nó nên rất ít khi về nhà.
Anh về được hai năm thì bị tai biến mạch máu não. Đưa lên bệnh viện thành phố cấp cứu. Anh sống nhưng bị liệt nửa người. Lại một tay chị chăm lo cho anh. Từ cơm ăn nước uống phải xúc cho anh, tới tắm gội và đi vệ sinh. Thằng con lớn chủ nhật về hộ mẹ được một ngày nhưng anh không cho nó giúp.
Chị mời bác sĩ vật lý trị liệu về nhà tập cho anh. Mấy năm sau anh cũng chống gậy đi lại được trong nhà. Nhưng mọi sinh hoạt vẫn cần sự hỗ trợ của chị. Gặp chị, chị cười buồn: “Kiếp trước chị nợ anh, giờ phải trả”
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7112
Registration date : 01/04/2011

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 7 I_icon13Thu 03 Jan 2019, 08:23

Phương Nguyên đã viết:
CHUYỆN CỦA M

Nhà chị hồi đó rộng lắm. Vườn ao rộng thênh. Bố mẹ chị chỉ có mình chị. Kinh tế thuộc hàng khá giả. Chị hồi đó xinh đẹp dịu dàng nên nhiều anh thích mê, nhưng chị lại chấp nhận cưới anh. Mẹ chị bảo anh chững chạc người lớn có thể tin cậy được. Cưới xong anh lại theo những công trình đi biền biệt. Năm về thăm chị được vài lần. Chẳng lần nào đưa tiền cho chị. Chị vẫn ở với mẹ. Rồi lần lượt hai đứa con ra đời. Mẹ ngày một già yếu. Chị một mình lo cho mẹ và hai con. Anh như khách thỉnh thoảng ghé qua vài ngày. Một lần anh về nhà hôm trước thì hôm sau mẹ chị ốm. Chị nói anh chở mẹ lên bệnh viện trước bằng xe máy của anh, rồi chị đi xe đạp lên sau. Anh nói để anh đi trước “tiền trạm”, chị đưa mẹ lên sau khỏi phải chờ. Lúc chị đưa mẹ tới bệnh viện tìm mãi không thấy anh đâu. Hồi đó còn chưa có điện thoại di động. Khám cho mẹ xong, bác sĩ kê thuốc rồi cho mẹ về. Về tới thấy anh đang ngủ say trên giường. Một lần khác anh về đúng lúc chị sinh thằng con thứ hai. Gần sáng đau bụng nói anh đưa lên bệnh viện. Anh bảo đợi sáng anh đưa lên. May chị đau mà chưa sinh ngay. Tới sáng anh đưa chị lên bệnh viện rồi để chị ở đó với mẹ chị về nhà mất dạng. Lúc chị sinh xong rồi. Mẹ nhờ người nhắn anh nấu cơm và đồ ăn mang lên cho chị. Nhắn từ trưa thì đến tối anh mang lên một nồi cơm to bảy tám người ăn không hết. Mở vung nồi chỉ có duy nhất một bát nước mắm. Chị vừa ăn cơm vừa khóc. Cũng không biết là lần thứ mấy trăm chị phải khóc do sự lạnh lùng vô cảm của anh.
May mắn chị đảm đang tháo vát. Học xong phổ thông chị đi học một lớp cắt may và mở tiệm may quần áo. Chị may đẹp và cẩn thận nên đông khách. Tiền chị làm ra đủ để chị chăm lo cho mẹ và hai con. Còn dư chị mua đất và xây nhà ở mặt đường cho tiện công việc của chị. Nhà ba tầng khang trang rộng rãi. Cả quá trình mua đất xây nhà anh đều không có nhà. Rồi mẹ chị mất. Anh xin thôi làm việc ở công ty do quản lý kém. Trước khi về anh phải đền bù tổn thất do sự vô trách nhiệm của mình gây ra nên thành tay trắng. Ở nhà được mấy tháng. Lúc này con cái đã lớn và đi làm cả rồi. Anh ngon ngọt với chị bỏ tiền cho anh lập công ty xây dựng. Chẳng hiểu sao mà chị dốc hết vốn liếng cho anh. Hai năm công ty hoạt động chị không biết tới một xu nào. Hỏi thì anh nói chủ công trình còn nợ chưa thanh toán. Cuối cùng anh tuyên bố phá sản. Anh về với chị hai bàn tay trắng. Bao nhiêu tiền chị bỏ ra cho anh mất sạch. Chị đau khổ buồn bã. Nhưng đâu đã hết. Những ngày sau đó liên tục từng người, từng tốp người thậm chí cả dân xã hội đen, tới nhà chị đòi nợ. Các món nợ đều có giấy ghi nợ và chữ ký xác nhận của anh hẳn hoi. Anh lại cầu cứu chị. Chị nói chị kiệt sức rồi, không còn tiền nữa. Anh giết được chị thì cứ giết. Anh không giết chị nhưng bọn người cho vay kia mang toàn bộ giấy nợ lên công an kiện chồng chị. Chị lại một lần nữa bán hết nữ trang. Vay mượn của bạn bè. Vay ngân hàng để trả nợ cho anh. Các em ruột của anh hồi anh còn làm ăn tốt đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ tài chính của anh thì nay đều ngoảnh mặt làm ngơ. Chị lại còng lưng may quần áo cho khách để nuôi chồng và trả nợ ngân hàng. Con trai thứ hai đã lấy vợ sinh con và ở riêng. Con lớn đi làm mỗi tháng phụ mẹ một đôi triệu. Các khoản tiền thưởng của nó đều phải phụ mẹ trả nợ cho bố. Nó ghét bố nó nên rất ít khi về nhà.
Anh về được hai năm thì bị tai biến mạch máu não. Đưa lên bệnh viện thành phố cấp cứu. Anh sống nhưng bị liệt nửa người. Lại một tay chị chăm lo cho anh. Từ cơm ăn nước uống phải xúc cho anh, tới tắm gội và đi vệ sinh. Thằng con lớn chủ nhật về hộ mẹ được một ngày nhưng anh không cho nó giúp.
Chị mời bác sĩ vật lý trị liệu về nhà tập cho anh. Mấy năm sau anh cũng chống gậy đi lại được trong nhà. Nhưng mọi sinh hoạt vẫn cần sự hỗ trợ của chị. Gặp chị, chị cười buồn: “Kiếp trước chị nợ anh, giờ phải trả”

Chắc chị nì bị bùa ngải hén tỷ PN, chớ ngu gì ngu dữ dzị? :potay:

Về Đầu Trang Go down
Vo_thuong



Tổng số bài gửi : 753
Registration date : 28/02/2018

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 7 I_icon13Thu 03 Jan 2019, 08:35

Tỷ PN ui
Đệ đọc mà cũng tức ghê
Đệ cũng là con zai mà ghét ông zai kia ghê.
Chắc dành dụm xiềng qua Thailand 1 chuyến quớ Tỷ ạ.
~X( :biking:
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7112
Registration date : 01/04/2011

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 7 I_icon13Thu 03 Jan 2019, 08:49

Vo_thuong đã viết:
Tỷ PN ui
Đệ đọc mà cũng tức ghê
Đệ cũng là con zai mà ghét ông zai kia ghê.
Chắc dành dụm xiềng qua Thailand 1 chuyến quớ Tỷ ạ.
~X( :biking:

VT qua Thailand rùi ai đưa em đi ... ăn xôi? :laughing15:

Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 7 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Truyện audio chọn lọc ( nhiều giọng đọc )
» Việt Sử Giai Thoại - Tập 4 - Nguyễn Khắc Thuần
» Việt Sử Giai Thoại - Tập 2 - Nguyễn Khắc Thuần
» Cảnh mộ của gia quyến Khổng Tử bị đào trong thời Cách mạng Văn hóa
» Chuyện Các Bà Trong Cung Nguyễn (Tập 1)
Trang 7 trong tổng số 57 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 6, 7, 8 ... 32 ... 57  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: Phương Nguyên-