Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Yesterday at 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Yesterday at 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 31 ... 57  Next
Tác giảThông điệp
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 5 I_icon13Sat 22 Dec 2018, 19:29

buixuanphuong09 đã viết:
Dạ đúng vậy bác ạ. Nhưng cháu mong muốn bác giảm thêm ít cân nữa cho người nó nhẹ nhàng và thêm phần đẹp lão ạ CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 5 647629

Cảm ơn cháu. nhưng điều này phải tùy duyên thôi. Bác vẫn thực hành chế độ ăn như cũ, có thay đổi chút ít, buổi sáng, khi ăn bánh da nấu, khi ăn thêm chút cơm, còn thông thường vẫn là rau luộc + thịt ba chỉ trộn đậu tương, hoặc xương sườn ninh cà rốt, xu hào. Tối nghiêm túc chỉ có rau, đã gần ba tháng rưỡi rồi. Vẫn biến động 65-66 kí, thế là ổn, không nên giảm thêm.
Bác nhắc thêm cháu :
Tình cờ trưa nay bác có đứa cháu ở Miền Nam ra chơi, nói chuyện về bố nó mất tiếng, có người mách giống như TH nói, thực hiện kết quả rất tốt. Cháu nghe theo TH thực hiện thử xem.

Vâng ạ, cháu sẽ làm
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 5 I_icon13Mon 24 Dec 2018, 22:00

Bây giờ là 22h00 ngày 24/12/2018. Ngồi một mình và nhớ...
Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 5 I_icon13Mon 24 Dec 2018, 23:03

Phương Nguyên đã viết:
Bây giờ là 22h00 ngày 24/12/2018. Ngồi một mình và nhớ...
Bây giờ là 23g , ngày 24/12 , mừng Chúa giáng sinh, đi ăn, đi uống, đi nghe nhac...nơi nào cũng hết chỗ vì hong đặt bàn trước, thôi " đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt" về ĐV nghe nhạc nè tỉ
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 5 I_icon13Tue 25 Dec 2018, 07:12

Trăng đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Bây giờ là 22h00 ngày 24/12/2018. Ngồi một mình và nhớ...
Bây giờ là 23g , ngày 24/12 , mừng Chúa giáng sinh, đi ăn, đi uống, đi nghe nhac...nơi nào cũng hết chỗ vì hong đặt bàn trước, thôi " đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt" về ĐV nghe nhạc nè tỉ

Tối qua PN ở nhà một mình T à 😂
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 5 I_icon13Tue 25 Dec 2018, 08:57

Sáng đi chợ, nước ngập một nửa lối ngõ (may vẫn còn một vệt bằng hai bàn chân để mọi người đi men theo đó). Tưởng tắc cống. Hỏi ra mới biết triều cường. Thoát khỏi chỗ đó, đi xuống cuối chợ thấy nước trắng băng. Người bán người mua ngập chân trong nước bẩn đục ngầu. Trời không mưa mà ngập lụt. Khổ thiệt 😥
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7112
Registration date : 01/04/2011

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 5 I_icon13Tue 25 Dec 2018, 09:30

Phương Nguyên đã viết:
Sáng đi chợ, nước ngập một nửa lối ngõ (may vẫn còn một vệt bằng hai bàn chân để mọi người đi men theo đó). Tưởng tắc cống. Hỏi ra mới biết triều cường. Thoát khỏi chỗ đó, đi xuống cuối chợ thấy nước trắng băng. Người bán người mua ngập chân trong nước bẩn đục ngầu. Trời không mưa mà ngập lụt. Khổ thiệt 😥

viết bài thơ "Giáng sinh ngập lụt" đi tỷ   :laughing15:
Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 5 I_icon13Tue 25 Dec 2018, 10:27

Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Sáng đi chợ, nước ngập một nửa lối ngõ (may vẫn còn một vệt bằng hai bàn chân để mọi người đi men theo đó). Tưởng tắc cống. Hỏi ra mới biết triều cường. Thoát khỏi chỗ đó, đi xuống cuối chợ thấy nước trắng băng. Người bán người mua ngập chân trong nước bẩn đục ngầu. Trời không mưa mà ngập lụt. Khổ thiệt 😥

viết bài thơ "Giáng sinh ngập lụt" đi tỷ   :laughing15:

SG vui lắm, nếu có ngập bùn sình như vậy thì thế nào cũng có người đặt ván, gỗ, gach..cứ nhảy từ cuc gach này sang cục gạch khác thì cũng đến La Mã á tỉ
Phiền nhất là đang nhảy, hướng đối diện cũng có người nhảy tới, hic..1 trong 2 vũ công phải hy sinh hạ chân xuống sình..
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 5 I_icon13Tue 25 Dec 2018, 11:09

Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Sáng đi chợ, nước ngập một nửa lối ngõ (may vẫn còn một vệt bằng hai bàn chân để mọi người đi men theo đó). Tưởng tắc cống. Hỏi ra mới biết triều cường. Thoát khỏi chỗ đó, đi xuống cuối chợ thấy nước trắng băng. Người bán người mua ngập chân trong nước bẩn đục ngầu. Trời không mưa mà ngập lụt. Khổ thiệt 😥

viết bài thơ "Giáng sinh ngập lụt" đi tỷ   :laughing15:

Lát sẽ có nha TM love
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 5 I_icon13Tue 25 Dec 2018, 11:12

Trăng đã viết:
Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Sáng đi chợ, nước ngập một nửa lối ngõ (may vẫn còn một vệt bằng hai bàn chân để mọi người đi men theo đó). Tưởng tắc cống. Hỏi ra mới biết triều cường. Thoát khỏi chỗ đó, đi xuống cuối chợ thấy nước trắng băng. Người bán người mua ngập chân trong nước bẩn đục ngầu. Trời không mưa mà ngập lụt. Khổ thiệt 😥

viết bài thơ "Giáng sinh ngập lụt" đi tỷ   :laughing15:

SG vui lắm, nếu có ngập bùn sình như vậy thì thế nào cũng có người đặt ván, gỗ, gach..cứ nhảy từ cuc gach này sang cục gạch khác thì cũng đến La Mã á tỉ
Phiền nhất là đang nhảy, hướng đối diện cũng có người nhảy tới, hic..1 trong 2 vũ công phải hy sinh hạ chân xuống sình..

Nhảy giống căng gu ru không T. Hai cái tay xách đồ, hai cái chân nhảy nhảy. Vui ghê lol2
Về Đầu Trang Go down
Vo_thuong



Tổng số bài gửi : 753
Registration date : 28/02/2018

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 5 I_icon13Tue 25 Dec 2018, 11:35

Tỷ PN ui
Cho đệ ké hình ảnh của đệ zdô bài thơ : giáng sinh ngập lụt zdới
Túi qua chở ẻm đi chơi khg có mưa
Chở ẻm zdìa nhà ẻm cũng khg gặp mưa
Zdậy mà đệ thui thủi zdìa nhà đệ lại bị mưa ướt
Ổng chời ổng không cho hai đứa đường xa ướt mưa ráo chọi
Tức ghê ha Tỷ.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 5 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Truyện audio chọn lọc ( nhiều giọng đọc )
» Việt Sử Giai Thoại - Tập 4 - Nguyễn Khắc Thuần
» Việt Sử Giai Thoại - Tập 2 - Nguyễn Khắc Thuần
» Cảnh mộ của gia quyến Khổng Tử bị đào trong thời Cách mạng Văn hóa
» Chuyện Các Bà Trong Cung Nguyễn (Tập 1)
Trang 5 trong tổng số 57 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 31 ... 57  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: Phương Nguyên-