Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 16:16

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 11:01

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 15 ... 26, 27, 28 ... 42 ... 57  Next
Tác giảThông điệp
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7112
Registration date : 01/04/2011

name - CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 27 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   name - CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 27 I_icon13Fri 06 Sep 2019, 09:14

Phương Nguyên đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Chuyện của nhỏ còn nhiều. Nhưng chỉ ví dụ một chuyện thế thôi. Giờ nói chuyện của lớn :tongue:

Năm con trai của lớn được ba tuổi thì lớn chuyển nhà. Tạm biệt khu tập thể chật chội nhưng bình yên đến chỗ rộng rãi hơn nhưng xô bồ phức tạp. Được mấy ngày mụ hỏi thăm lớn.
- Chị về chỗ đó có ổn không. Anh S đã đi làm chưa?
- Cũng tạm ổn. Anh S vẫn ở nhà trông thằng H. Mà ở đó phức tạp lắm. Trẻ con thì đông, nghịch và nói bậy kinh người. Ông S nhà tao có đi làm thì tao cũng không yên tâm với thằng H.
- Vậy thôi đợi mấy năm nữa cu H lớn cho đi mẫu giáo rồi tính.
- Ừ nhưng mà ông S cũng đoảng lắm. Trông con mà chả để ý nó gì cả chỉ mải xem ti vi. Thằng H thì hay ra chơi với bọn trẻ con trong xóm ông ấy cũng chẳng gọi về cứ mặc kệ nó chơi.
Mụ biện bạch giúp ông hàng xóm cũ: anh ấy cũng còn làm việc nhà nữa mà. Nấu cơm giặt giũ lau nhà cửa. Chị về là có cơm ăn rồi.
-Đành là thế. Nhưng mà nếu là tao thì bận gì thì bận tao cũng không PHÓNG UẾ con tao như thế được
Tý nữa mụ chết sặc vì cười. Lớn ngơ ngác rồi mắng con dở hơi này mày cười cái gì thế hở. Hỏi lớn có biết phóng uế là gì không. Mặt lớn đần ra lắc đầu và hỏi lại: “thế phóng uế là gì?” :potay:

Còn nữa
PN ơi à! Chuyện này phải đưa vào mục Truyện cười, vì khi đọc người ta đã chuẩn bị tinh thần, ở Chuyện vụn thì bị bất ngờ. Chiều qua mệt, sáng nay ăn cháo, vừa ăn vừa chờ nguội nên tranh thủ xem, đọc đến chỗ PHÓNG UẾ con ... tí nữa thì chết sặc!

Ui bác ơi, cháu xin lỗi đã làm bác bị sặc ạ :tongue:
Cháu viết dở lắm. Cứ có sao thì viết vậy thôi. Được bác và mọi người vào đọc cháu thấy vui lắm ạ. Cháu cám ơn bác. Cám ơn cả gia đình ĐV hearts
:cheers:

tỷ viết vui lắm á, ai đọc cũng thích, mờ thiệt, post bài hổng ai đọc ủng hộ bùn chết đi!  :bong:
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

name - CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 27 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   name - CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 27 I_icon13Fri 06 Sep 2019, 10:33

Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Chuyện của nhỏ còn nhiều. Nhưng chỉ ví dụ một chuyện thế thôi. Giờ nói chuyện của lớn :tongue:

Năm con trai của lớn được ba tuổi thì lớn chuyển nhà. Tạm biệt khu tập thể chật chội nhưng bình yên đến chỗ rộng rãi hơn nhưng xô bồ phức tạp. Được mấy ngày mụ hỏi thăm lớn.
- Chị về chỗ đó có ổn không. Anh S đã đi làm chưa?
- Cũng tạm ổn. Anh S vẫn ở nhà trông thằng H. Mà ở đó phức tạp lắm. Trẻ con thì đông, nghịch và nói bậy kinh người. Ông S nhà tao có đi làm thì tao cũng không yên tâm với thằng H.
- Vậy thôi đợi mấy năm nữa cu H lớn cho đi mẫu giáo rồi tính.
- Ừ nhưng mà ông S cũng đoảng lắm. Trông con mà chả để ý nó gì cả chỉ mải xem ti vi. Thằng H thì hay ra chơi với bọn trẻ con trong xóm ông ấy cũng chẳng gọi về cứ mặc kệ nó chơi.
Mụ biện bạch giúp ông hàng xóm cũ: anh ấy cũng còn làm việc nhà nữa mà. Nấu cơm giặt giũ lau nhà cửa. Chị về là có cơm ăn rồi.
-Đành là thế. Nhưng mà nếu là tao thì bận gì thì bận tao cũng không PHÓNG UẾ con tao như thế được
Tý nữa mụ chết sặc vì cười. Lớn ngơ ngác rồi mắng con dở hơi này mày cười cái gì thế hở. Hỏi lớn có biết phóng uế là gì không. Mặt lớn đần ra lắc đầu và hỏi lại: “thế phóng uế là gì?” :potay:

Còn nữa
PN ơi à! Chuyện này phải đưa vào mục Truyện cười, vì khi đọc người ta đã chuẩn bị tinh thần, ở Chuyện vụn thì bị bất ngờ. Chiều qua mệt, sáng nay ăn cháo, vừa ăn vừa chờ nguội nên tranh thủ xem, đọc đến chỗ PHÓNG UẾ con ... tí nữa thì chết sặc!

Ui bác ơi, cháu xin lỗi đã làm bác bị sặc ạ :tongue:
Cháu viết dở lắm. Cứ có sao thì viết vậy thôi. Được bác và mọi người vào đọc cháu thấy vui lắm ạ. Cháu cám ơn bác. Cám ơn cả gia đình ĐV hearts
:cheers:

tỷ viết vui lắm á, ai đọc cũng thích, mờ thiệt, post bài hổng ai đọc ủng hộ bùn chết đi!  :bong:

Cám ơn TM nhiều nha hon
Cái vụ đọc bài thì PN cũng thích đọc bài của mọi người. Bài nào cũng mún đọc hết á. Nhưng hồi này PN bận quá nên chỉ cố gắng đọc mà không bình lựng được gì. Nhiều bài thì không bít bình lựng gì vì trình độ hiểu biết có hạn. Còn có một số bài dài quá hông đọc nổi. Kẹt thời gian quá mờ huhu
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

name - CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 27 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   name - CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 27 I_icon13Fri 06 Sep 2019, 23:22

Tạm gác chiện của lớn lại. Nói chiện của ngừi khác nha

CÁ TẦM CHO CÚN

Thị đỡ lấy cái túi trên tay gã mang vào bếp, gượng nhẹ xếp mấy miếng cá trong đó ra đĩa. Gã bảo trưa nay cơ quan có liên hoan. Lúc tan tiệc cô văn thư treo cái túi này vào xe bảo mang về không đổ đi nó phí.
Bữa tối có thêm món cá tầm nướng riềng mẻ tuy đã nguội ngắt nhưng trông vẫn còn ngon lắm. Con bé con háo hức đợi mẹ cẩn thận gỡ từng miếng thịt trắng tinh, béo ngậy vào bát. Mũi hít hà. Mồm liên tục kêu ngon quá ngon quá.
Gã nhìn con mà như không thấy nó. Trước mắt gã hiện lên hình bóng của nàng. Nàng trẻ trung xinh đẹp và ngọt ngào. Nàng thích ăn cá nên gã gọi hẳn 5 ký cá tầm làm mấy món ngon đãi nàng. Lúc nhìn nàng nhấm nháp miếng cá nướng, gã chỉ muốn cắn vào cái miệng xinh xẻo ấy cho bõ nhớ bõ mong.
Dĩ nhiên là hai người thì ăn không hết chỗ cá đó. Gã nhờ phục vụ nhà hàng trút chỗ cá nướng còn lại vào túi nilon và treo ra xe giúp gã. Nói là mang về cho con cún con.
Mãi hơn bốn giờ chiều gã và nàng mới rời nhau ra. Gã đến trường đón con gái. Và bây giờ “con cún con” của gã đang thích thú ăn cá tầm nướng của “cô văn thư” cơ quan bố gửi cho.
Gã đang mơ màng nhớ lại những giây phút cuồng nhiệt bên nàng hồi chiều thì vợ gã nói:
- Anh à, vào năm học mới rồi mà nhà mình chưa mua sắm gì cho con cả. Đồng phục, sách vở, đồ dùng học tập. Còn tiền học nữa cũng nhiều đấy. Lát anh đưa tiền cho em nhé.
Gã giật mình và nhớ tới hơn một nửa tháng lương mới lĩnh đã đi theo bữa cá tầm trưa nay.
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

name - CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 27 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   name - CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 27 I_icon13Sat 07 Sep 2019, 08:46

Phương Nguyên đã viết:
Chuyện của nhỏ còn nhiều. Nhưng chỉ ví dụ một chuyện thế thôi. Giờ nói chuyện của lớn :tongue:

Năm con trai của lớn được ba tuổi thì lớn chuyển nhà. Tạm biệt khu tập thể chật chội nhưng bình yên đến chỗ rộng rãi hơn nhưng xô bồ phức tạp. Được mấy ngày mụ hỏi thăm lớn.
- Chị về chỗ đó có ổn không. Anh S đã đi làm chưa?
- Cũng tạm ổn. Anh S vẫn ở nhà trông thằng H. Mà ở đó phức tạp lắm. Trẻ con thì đông, nghịch và nói bậy kinh người. Ông S nhà tao có đi làm thì tao cũng không yên tâm với thằng H.
- Vậy thôi đợi mấy năm nữa cu H lớn cho đi mẫu giáo rồi tính.
- Ừ nhưng mà ông S cũng đoảng lắm. Trông con mà chả để ý nó gì cả chỉ mải xem ti vi. Thằng H thì hay ra chơi với bọn trẻ con trong xóm ông ấy cũng chẳng gọi về cứ mặc kệ nó chơi.
Mụ biện bạch giúp ông hàng xóm cũ: anh ấy cũng còn làm việc nhà nữa mà. Nấu cơm giặt giũ lau nhà cửa. Chị về là có cơm ăn rồi.
-Đành là thế. Nhưng mà nếu là tao thì bận gì thì bận tao cũng không PHÓNG UẾ con tao như thế được
Tý nữa mụ chết sặc vì cười. Lớn ngơ ngác rồi mắng con dở hơi này mày cười cái gì thế hở. Hỏi lớn có biết phóng uế là gì không. Mặt lớn đần ra lắc đầu và hỏi lại: “thế phóng uế là gì?” :potay:

Còn nữa

Đừng có cười, mai mốt sẽ được đưa vô từ điển và mọi người cứ dùng thoải mái!  :read:

_________________________
name - CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 27 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

name - CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 27 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   name - CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 27 I_icon13Sat 07 Sep 2019, 11:20

Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Chuyện của nhỏ còn nhiều. Nhưng chỉ ví dụ một chuyện thế thôi. Giờ nói chuyện của lớn :tongue:

Năm con trai của lớn được ba tuổi thì lớn chuyển nhà. Tạm biệt khu tập thể chật chội nhưng bình yên đến chỗ rộng rãi hơn nhưng xô bồ phức tạp. Được mấy ngày mụ hỏi thăm lớn.
- Chị về chỗ đó có ổn không. Anh S đã đi làm chưa?
- Cũng tạm ổn. Anh S vẫn ở nhà trông thằng H. Mà ở đó phức tạp lắm. Trẻ con thì đông, nghịch và nói bậy kinh người. Ông S nhà tao có đi làm thì tao cũng không yên tâm với thằng H.
- Vậy thôi đợi mấy năm nữa cu H lớn cho đi mẫu giáo rồi tính.
- Ừ nhưng mà ông S cũng đoảng lắm. Trông con mà chả để ý nó gì cả chỉ mải xem ti vi. Thằng H thì hay ra chơi với bọn trẻ con trong xóm ông ấy cũng chẳng gọi về cứ mặc kệ nó chơi.
Mụ biện bạch giúp ông hàng xóm cũ: anh ấy cũng còn làm việc nhà nữa mà. Nấu cơm giặt giũ lau nhà cửa. Chị về là có cơm ăn rồi.
-Đành là thế. Nhưng mà nếu là tao thì bận gì thì bận tao cũng không PHÓNG UẾ con tao như thế được
Tý nữa mụ chết sặc vì cười. Lớn ngơ ngác rồi mắng con dở hơi này mày cười cái gì thế hở. Hỏi lớn có biết phóng uế là gì không. Mặt lớn đần ra lắc đầu và hỏi lại: “thế phóng uế là gì?” :potay:

Còn nữa

Đừng có cười, mai mốt sẽ được đưa vô từ điển và mọi người cứ dùng thoải mái!  :read:

Vậy đợi em nhớ thêm rùi đưa vào một lần lun được hôn thầy :tongue:
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

name - CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 27 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   name - CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 27 I_icon13Sat 07 Sep 2019, 13:40

Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Chuyện của nhỏ còn nhiều. Nhưng chỉ ví dụ một chuyện thế thôi. Giờ nói chuyện của lớn :tongue:

Năm con trai của lớn được ba tuổi thì lớn chuyển nhà. Tạm biệt khu tập thể chật chội nhưng bình yên đến chỗ rộng rãi hơn nhưng xô bồ phức tạp. Được mấy ngày mụ hỏi thăm lớn.
- Chị về chỗ đó có ổn không. Anh S đã đi làm chưa?
- Cũng tạm ổn. Anh S vẫn ở nhà trông thằng H. Mà ở đó phức tạp lắm. Trẻ con thì đông, nghịch và nói bậy kinh người. Ông S nhà tao có đi làm thì tao cũng không yên tâm với thằng H.
- Vậy thôi đợi mấy năm nữa cu H lớn cho đi mẫu giáo rồi tính.
- Ừ nhưng mà ông S cũng đoảng lắm. Trông con mà chả để ý nó gì cả chỉ mải xem ti vi. Thằng H thì hay ra chơi với bọn trẻ con trong xóm ông ấy cũng chẳng gọi về cứ mặc kệ nó chơi.
Mụ biện bạch giúp ông hàng xóm cũ: anh ấy cũng còn làm việc nhà nữa mà. Nấu cơm giặt giũ lau nhà cửa. Chị về là có cơm ăn rồi.
-Đành là thế. Nhưng mà nếu là tao thì bận gì thì bận tao cũng không PHÓNG UẾ con tao như thế được
Tý nữa mụ chết sặc vì cười. Lớn ngơ ngác rồi mắng con dở hơi này mày cười cái gì thế hở. Hỏi lớn có biết phóng uế là gì không. Mặt lớn đần ra lắc đầu và hỏi lại: “thế phóng uế là gì?” :potay:

Còn nữa

Đừng có cười, mai mốt sẽ được đưa vô từ điển và mọi người cứ dùng thoải mái!  :read:

Vậy đợi em nhớ thêm rùi đưa vào một lần lun được hôn thầy :tongue:

Thui PN đưa từ từ nhiều lần được hôn  :pp:

_________________________
name - CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 27 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

name - CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 27 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   name - CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 27 I_icon13Sun 08 Sep 2019, 08:43

Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Chuyện của nhỏ còn nhiều. Nhưng chỉ ví dụ một chuyện thế thôi. Giờ nói chuyện của lớn :tongue:

Năm con trai của lớn được ba tuổi thì lớn chuyển nhà. Tạm biệt khu tập thể chật chội nhưng bình yên đến chỗ rộng rãi hơn nhưng xô bồ phức tạp. Được mấy ngày mụ hỏi thăm lớn.
- Chị về chỗ đó có ổn không. Anh S đã đi làm chưa?
- Cũng tạm ổn. Anh S vẫn ở nhà trông thằng H. Mà ở đó phức tạp lắm. Trẻ con thì đông, nghịch và nói bậy kinh người. Ông S nhà tao có đi làm thì tao cũng không yên tâm với thằng H.
- Vậy thôi đợi mấy năm nữa cu H lớn cho đi mẫu giáo rồi tính.
- Ừ nhưng mà ông S cũng đoảng lắm. Trông con mà chả để ý nó gì cả chỉ mải xem ti vi. Thằng H thì hay ra chơi với bọn trẻ con trong xóm ông ấy cũng chẳng gọi về cứ mặc kệ nó chơi.
Mụ biện bạch giúp ông hàng xóm cũ: anh ấy cũng còn làm việc nhà nữa mà. Nấu cơm giặt giũ lau nhà cửa. Chị về là có cơm ăn rồi.
-Đành là thế. Nhưng mà nếu là tao thì bận gì thì bận tao cũng không PHÓNG UẾ con tao như thế được
Tý nữa mụ chết sặc vì cười. Lớn ngơ ngác rồi mắng con dở hơi này mày cười cái gì thế hở. Hỏi lớn có biết phóng uế là gì không. Mặt lớn đần ra lắc đầu và hỏi lại: “thế phóng uế là gì?” :potay:

Còn nữa

Đừng có cười, mai mốt sẽ được đưa vô từ điển và mọi người cứ dùng thoải mái!  :read:

Vậy đợi em nhớ thêm rùi đưa vào một lần lun được hôn thầy :tongue:

Thui PN đưa từ từ nhiều lần được hôn  :pp:

Dạ đưa từ từ mỗi ngày một chiện được hôn thầy? :tongue:
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

name - CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 27 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   name - CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 27 I_icon13Sun 08 Sep 2019, 09:11

Chuyện của lớn (tiếp theo)

Năm ấy công ty cử một số người đi học tin học. Lớp khoảng hơn hai chục người thành phần rất lộn xộn. Có đủ già trẻ nam nữ của một số công ty khác nhau cùng học. Thầy giáo hướng dẫn từ trên Hà Nội về còn khá trẻ và đẹp trai, mỗi cái ít tóc quá Very Happy
Sau mấy ngày làm quen với máy vi tính. Mọi người được học cách làm kế toán. Cả lớp đang chăm chú vào màn hình của mình thì nghe thấy tiếng tranh cãi từ chỗ của lớn với một chị công ty khác. Tiếng lớn to khác thường: “Đấy mày giăng tơ đi, thấy chưa nó bảo na me đấy, tao đã nói rồi”. Mọi người cùng ngớ ra không hiểu lớn nói gì. Đến lúc hiểu ra mọi chiện thì là như này: lớn cùng cô kia làm phép tính cộng. Nhập các dữ liệu vào ô Excel xong thì bấm phím enter, nhưng vì nhập sai nên máy nó báo #name. Hai người tranh cãi ta đúng mi sai một hồi rồi không phân thắng bại. Lớn tức quá lên giọng to bất thường: mày giăng tơ đi (đúng ra là en-tơ nhưng lớn toàn nói là giăng tơ), và thay vì nói nêm, lớn nói na- me. Mụ với mọi người cũng chả giỏi tiếng Anh nhưng mấy cái từ đó nghe thầy nói nhiều thành quen. Riêng lớn không quen, cứ thích gọi thế nói thế đấy. Cả lớp và thầy giáo đẹp trai được trận cười nghiêng ngả.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

name - CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 27 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   name - CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 27 I_icon13Sun 08 Sep 2019, 10:28

Phương Nguyên đã viết:
Chuyện của lớn (tiếp theo)

Năm ấy công ty cử một số người đi học tin học. Lớp khoảng hơn hai chục người thành phần rất lộn xộn. Có đủ già trẻ nam nữ của một số công ty khác nhau cùng học. Thầy giáo hướng dẫn từ trên Hà Nội về còn khá trẻ và đẹp trai, mỗi cái ít tóc quá Very Happy
Sau mấy ngày làm quen với máy vi tính. Mọi người được học cách làm kế toán. Cả lớp đang chăm chú vào màn hình của mình thì nghe thấy tiếng tranh cãi từ chỗ của lớn với một chị công ty khác. Tiếng lớn to khác thường: “Đấy mày giăng tơ đi, thấy chưa nó bảo na me đấy, tao đã nói rồi”. Mọi người cùng ngớ ra không hiểu lớn nói gì. Đến lúc hiểu ra mọi chiện thì là như này: lớn cùng cô kia làm phép tính cộng. Nhập các dữ liệu vào ô Excel xong thì bấm phím enter, nhưng vì nhập sai nên máy nó báo #name. Hai người tranh cãi ta đúng mi sai một hồi rồi không phân thắng bại. Lớn tức quá lên giọng to bất thường: mày giăng tơ đi (đúng ra là en-tơ nhưng lớn toàn nói là giăng tơ), và thay vì nói nêm, lớn nói na- me. Mụ với mọi người cũng chả giỏi tiếng Anh nhưng mấy cái từ đó nghe thầy nói nhiều thành quen. Riêng lớn không quen, cứ thích gọi thế nói thế đấy. Cả lớp và thầy giáo đẹp trai được trận cười nghiêng ngả.

Đọc chiện của PN chẳng hiểu gì cả, chờ bác vào lớp thầy Tửng học tiếng Anh rồi về đọc sau vậy. ~X(
Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

name - CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 27 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   name - CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 27 I_icon13Sun 08 Sep 2019, 17:56

buixuanphuong09 đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Chuyện của lớn (tiếp theo)

Năm ấy công ty cử một số người đi học tin học. Lớp khoảng hơn hai chục người thành phần rất lộn xộn. Có đủ già trẻ nam nữ của một số công ty khác nhau cùng học. Thầy giáo hướng dẫn từ trên Hà Nội về còn khá trẻ và đẹp trai, mỗi cái ít tóc quá Very Happy
Sau mấy ngày làm quen với máy vi tính. Mọi người được học cách làm kế toán. Cả lớp đang chăm chú vào màn hình của mình thì nghe thấy tiếng tranh cãi từ chỗ của lớn với một chị công ty khác. Tiếng lớn to khác thường: “Đấy mày giăng tơ đi, thấy chưa nó bảo na me đấy, tao đã nói rồi”. Mọi người cùng ngớ ra không hiểu lớn nói gì. Đến lúc hiểu ra mọi chiện thì là như này: lớn cùng cô kia làm phép tính cộng. Nhập các dữ liệu vào ô Excel xong thì bấm phím enter, nhưng vì nhập sai nên máy nó báo #name. Hai người tranh cãi ta đúng mi sai một hồi rồi không phân thắng bại. Lớn tức quá lên giọng to bất thường: mày giăng tơ đi (đúng ra là en-tơ nhưng lớn toàn nói là giăng tơ), và thay vì nói nêm, lớn nói na- me. Mụ với mọi người cũng chả giỏi tiếng Anh nhưng mấy cái từ đó nghe thầy nói nhiều thành quen. Riêng lớn không quen, cứ thích gọi thế nói thế đấy. Cả lớp và thầy giáo đẹp trai được trận cười nghiêng ngả.

Đọc chiện của PN chẳng hiểu gì cả, chờ bác vào lớp thầy Tửng học tiếng Anh rồi về đọc sau vậy. ~X(
T cũng nhớ lúc bị gom đi học , vì chuẩn hóa GV phải tin học bằng A ,nhiều GV đi họctự túc lấy bằng xong hết , còn 1 số ít lì lợm , trong đó có T lấy lý do hong có tiền đóng học phí, PGD phải mời GV về dạy , gọi là lớp vét, đến ngày thi, xem kết quả có mỗi mình T rớt vì điểm thực hành 0 đ , đố tỷ biết tại sao nè
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




name - CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 27 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   name - CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 27 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Truyện audio chọn lọc ( nhiều giọng đọc )
» Việt Sử Giai Thoại - Tập 4 - Nguyễn Khắc Thuần
» Việt Sử Giai Thoại - Tập 2 - Nguyễn Khắc Thuần
» Cảnh mộ của gia quyến Khổng Tử bị đào trong thời Cách mạng Văn hóa
» Chuyện Các Bà Trong Cung Nguyễn (Tập 1)
Trang 27 trong tổng số 57 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 15 ... 26, 27, 28 ... 42 ... 57  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: Phương Nguyên-