Bài viết mới | Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 20:22
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Today at 20:18
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 11:15
Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Today at 10:00
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Yesterday at 23:54
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 08:05
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42
Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36
Mái Nhà Chung by mytutru Thu 02 May 2024, 00:38
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49
7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59
5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Thiên Hùng
Tổng số bài gửi : 2557 Registration date : 19/08/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2 Sat 20 Mar 2021, 00:11 | |
| |
| | | chuoigia
Tổng số bài gửi : 832 Registration date : 18/06/2017
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2 Sat 20 Mar 2021, 13:09 | |
| - HanSiNguyen đã viết:
-
Giải mã câu đối:
CON MÙ, CHA MÙ [HSN]
-Nghĩa xuôi: kg có gì đặc biệt, trong đó có 2 cha con cùng bị mù. Chữ MÙ này là một tính từ (Adjective) -Ngãi lía: Có 2 ngãi lía 1-CÒN "MI" (thì cứ) CHÀ "MI": Trong ngãi lía này xuất hiện MỘT công cụ đặc biệt. 2-"KI" MÒN (rồi) (mà) "MI" vẫn cứ CHÀ: Trong ngãi lía này xuất hiện 2 công cụ đặc biệt (đối lập mà tương hỗ, tương thích với nhau từ ngàn xưa cho đến tận bây giờ)
Xét theo các tiêu chuẩn ấy, thì: -Câu MỢ HÚ, CHÁU HÚ của đệ Thiên Hùng không thỏa chữ HÚ (động từ)... Ngãi lía MỤ HỚ (hênh), (khiến) CHÚ HÁU (ăn) rất độc đáo, nhưng chỉ nảy ra thêm 2 người nữa (MỤ và CHÚ), chứ không thấy xuất hiện công cụ đặc biệt nào hết. Xin đệ câu khác, được không? -CâU BỐ HÍ, MẠ HÍ cũng không thỏa chữ HÍ (động từ) không chọi được với MÙ (tính từ) -Câu CỔ Ú, BẢ Ú của tôi. Tính từ Ú (béo, mập) chọi được với tính từ MÙ. Nhưng ngãi lía chỉ cho ra được MỘT công cụ đặc biết, không thể ra HAI
Do đó, cả 3 câu đều chưa thỏa với yêu cầu của vế xướng. Chúc quý hữu luôn vui...
Dạ, cg dùng HÍ với ý nói bố mắt hí, mạ mắt hí đó ạ. chuoigia xin thử lại câu đáp khác ạ: CÓC CẬN, LẼ CẬN (cg)LẼ: vợ lẽ
|
| | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2 Sat 20 Mar 2021, 19:12 | |
| |
| | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2 Sat 20 Mar 2021, 19:21 | |
| - Thiên Hùng đã viết:
-
- Trích dẫn :
-
Giải mã câu đối:
CON MÙ, CHA MÙ [HSN]
Vậy nếu 2 bên khác phái thì ngải lía hiểu ngầm được không Nguyên huynh
MỤ ĐIẾC, CHÚ ĐIẾC (TH)
- ngải lía mụ bi nhiêu thì bi (ăn gian c, t), nhưng chú chỉ 1 thôi à hihii ... Cò tươi với nguyên huynh cuối tuần
Bravo lão đệ...Không cần phải phang ra "cái vật ấy", có "thao tác ấy" cũng GOOD rồiTôi hiểu câu đáp của lão đệ là (Nàng ta đòi) "ĐỘ" MIẾT, (mình) ĐÚ (theo chắc) "CHIẾC" (= ÉC = DIE, PK?) Trong đó, nổi bật chữ "ĐÚ" (nghĩa: a dua, hùa theo, đánh đu theo khuynh hướng, trào lưu, mode của người khác: ĐÚ TREND) quá hay chữ ĐÚ này... Hai thao tác "ĐỘ" và ĐÚ này rất tuyệt vậyTôi hiểu như vậy, không biết có đúng ý lão đệ hay không?Nice wekend, my friends |
| | | Thiên Hùng
Tổng số bài gửi : 2557 Registration date : 19/08/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2 Sun 21 Mar 2021, 04:56 | |
| - HanSiNguyen đã viết:
- Thiên Hùng đã viết:
-
- Trích dẫn :
-
Giải mã câu đối:
CON MÙ, CHA MÙ [HSN]
Vậy nếu 2 bên khác phái thì ngải lía hiểu ngầm được không Nguyên huynh
MỤ ĐIẾC, CHÚ ĐIẾC (TH)
- ngải lía mụ bi nhiêu thì bi (ăn gian c, t), nhưng chú chỉ 1 thôi à hihii ... Cò tươi với nguyên huynh cuối tuần
Bravo lão đệ... Không cần phải phang ra "cái vật ấy", có "thao tác ấy" cũng GOOD rồi Tôi hiểu câu đáp của lão đệ là (Nàng ta đòi) "ĐỘ" MIẾT, (mình) ĐÚ (theo chắc) "CHIẾC" (= ÉC = DIE, PK?)
Trong đó, nổi bật chữ "ĐÚ" (nghĩa: a dua, hùa theo, đánh đu theo khuynh hướng, trào lưu, mode của người khác: ĐÚ TREND) quá hay chữ ĐÚ này... Hai thao tác "ĐỘ" và ĐÚ này rất tuyệt vậy Tôi hiểu như vậy, không biết có đúng ý lão đệ hay không?
Nice wekend, my friends
hihihi cám ơn Nguyên huynh, phái quá, nhờ giải thích của Nguyên huynh đệ hiểu thêm được nghĩa khác nữa, chứ thật tình khi cho chú điếc đệ chỉ nghĩ chiếc từ chữ đơn chiếc lẻ loi không có đôi chỉ có 1 mà thôi hihii, nên ai có đòi thêm cũng vô phương ... Kinh chúc Nguyên huynh cuối tuần thật vui vẻ |
| | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2 Tue 23 Mar 2021, 05:41 | |
| |
| | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2 Tue 23 Mar 2021, 05:46 | |
| |
| | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2 Tue 23 Mar 2021, 06:00 | |
| Điển xưa tích cũ: Điêu Thuyền, mỹ nhân bậc nhất thời Tam Quốc, con gái nuôi của Tư Đồ Vương Doãn, được đem gả cho Lã Bố, nhưng lại lọt vào tay tên giặc già Đổng Trác. Sau đó, Lã Bố giết Trác cướp lại Điêu Thuyền. Khi Lã Bố bại trận, mất mạng, Điêu Thuyền lại lọt về tay Tào Tháo, một tên giặc lớn (đại gian tặc) khác, gian lớn còn hơn cả Đổng Trác nữa. Có thể nói cuộc đời của Điêu Thuyền rất truân chuyên, chịu nhiều khổ lụy vì những tên giặc lớn ấy vậyTrong tiếng Việt, CẢ nghĩa là LỚN, là CHÍNH-Anh cả: Anh lớn nhất-Vợ cả: Vợ lớn nhấtTừ đó suy ra, những tên giặc lớn nhất như Đổng Trác, như Tào Tháo có thể được gọi là... "giặc cả". Bởi thế cho nên người đời sau mới ngẫu hứng mà phang ra câu đối này:ĐIÊU THUYỀN SỢ GIẶC CẢ [HSN]Mời quý hữu nâng ly giải sầu |
| | | chuoigia
Tổng số bài gửi : 832 Registration date : 18/06/2017
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2 Tue 23 Mar 2021, 11:02 | |
| - HanSiNguyen đã viết:
Điển xưa tích cũ: Điêu Thuyền, mỹ nhân bậc nhất thời Tam Quốc, con gái nuôi của Tư Đồ Vương Doãn, được đem gả cho Lã Bố, nhưng lại lọt vào tay tên giặc già Đổng Trác. Sau đó, Lã Bố giết Trác cướp lại Điêu Thuyền. Khi Lã Bố bại trận, mất mạng, Điêu Thuyền lại lọt về tay Tào Tháo, một tên giặc lớn (đại gian tặc) khác, gian lớn còn hơn cả Đổng Trác nữa. Có thể nói cuộc đời của Điêu Thuyền rất truân chuyên, chịu nhiều khổ lụy vì những tên giặc lớn ấy vậy
Trong tiếng Việt, CẢ nghĩa là LỚN, là CHÍNH -Anh cả: Anh lớn nhất -Vợ cả: Vợ lớn nhất Từ đó suy ra, những tên giặc lớn nhất như Đổng Trác, như Tào Tháo có thể được gọi là... "giặc cả". Bởi thế cho nên người đời sau mới ngẫu hứng mà phang ra câu đối này:
ĐIÊU THUYỀN SỢ GIẶC CẢ [HSN]
Ngày xưa, khi bị Tào Tháo cùng Lưu Bị dồn quân vây hãm và gần sắp tiến vào thành Hạ Bì, thì Lã Bố đã nói với các thủ hạ hãy chặt đầu mình nộp cho Tào Tháo để lấy thưởng nhưng các thủ hạ của ông không nỡ làm. Lã Bố đã lấy rượu khao mời họ để tỏ lòng biết ơn dù rằng trong lúc đó các quân binh đã không còn tinh thần chỉ cả. Vì vậy mà lời đồn xưa đã có câu:LÃ BỐ KHAO BINH XÌU (cg) |
| | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2 Tue 23 Mar 2021, 14:16 | |
| |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2 | |
| |
| | | |
Trang 53 trong tổng số 65 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 28 ... 52, 53, 54 ... 59 ... 65 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |