Bài viết mới | Mái Nhà Chung by mytutru Today at 00:38
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Yesterday at 21:49
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Yesterday at 10:25
Chết rồi! by Ai Hoa Yesterday at 08:11
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Tue 30 Apr 2024, 20:25
7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 29 Apr 2024, 08:52
5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Sun 28 Apr 2024, 11:01
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59
HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29
Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43
THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2 Thu 14 May 2020, 06:06 | |
| - Việt Đường đã viết:
Ngẫu hứng mới: Vua thì ban ơn mưa móc cho muôn dân. Quan thì ban mưa móc cho dân thuộc vùng quản hạt. Quan càng lớn, mưa càng to. Vì vậy mà có câu rằng:
ĐẠI QUAN ĐẠI VŨ [HSN] (Quan to, mưa lớn)
Mời quý hữu đại vũ cùng quan...
GIAN TẾ GIAN KỲ (KÌ) [VĐ] (Kẻ tiểu nhân xấu xa, cờ xấu)
Ai mà biết di kí gì, hìhì
AN QUỐC AN KIỀU [VĐ] (Nước yên, dân kiều yên ổn) Cám ơn 2 câu đáp của anh, anh Việt Đường ạ... DI CÀN, YÊU CÀN đều hay. Trạng từ CÀN (làm bừa, làm ẩu) chọi với trạng từ VÃI (tung tóe, lung tung beng) rất hợp.Nhưng chữ VÃI ấy 2 nghĩa. Ngoài cái nghĩa trạng từ tung tóe, nó còn cái nghĩa danh từ bà VÃI làm túc từ trực tiếp cho HÀNH ĐỘNG của QUAN, là cái đối tượng bị QUAN... MẦN THỊT nữa!Tôi quên kg ghi chú cái ý này. Tôi xin lỗi...Xin anh câu đáp khác anh nhé. Chúc anh luôn vui |
| | | Thiên Hùng
Tổng số bài gửi : 2556 Registration date : 19/08/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2 Thu 14 May 2020, 06:14 | |
| |
| | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2 Thu 14 May 2020, 07:51 | |
| |
| | | chuoigia
Tổng số bài gửi : 832 Registration date : 18/06/2017
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2 Thu 14 May 2020, 10:01 | |
| - HanSiNguyen đã viết:
- Việt Đường đã viết:
Ngẫu hứng mới: Vua thì ban ơn mưa móc cho muôn dân. Quan thì ban mưa móc cho dân thuộc vùng quản hạt. Quan càng lớn, mưa càng to. Vì vậy mà có câu rằng:
ĐẠI QUAN ĐẠI VŨ [HSN] (Quan to, mưa lớn)
GIAN TẾ GIAN KỲ (KÌ) [VĐ] (Kẻ tiểu nhân xấu xa, cờ xấu)
Ai mà biết di kí gì, hìhì
AN QUỐC AN KIỀU [VĐ] (Nước yên, dân kiều yên ổn)
CƯỜNG TẶC CƯỜNG PHONG (TH) (tặc mạnh gió mạnh)
TẰNG TỔ, TẰNG VÂN (cg)
TẰNG (tt): chồng chất TẰNG TỔ: ống cố nội TẰNG VÂN: mây tầng (lái ăn gian V, D)
Công lao dưỡng dục của ông cố nội dày như những tầng mây. |
| | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2 Thu 14 May 2020, 10:27 | |
| Câu đối ĐẠI VŨ:ĐẠI QUAN ĐẠI VŨ [HSN]TẰNG TỔ TẰNG VÂN [Cg]HOÀNG HẬU HOÀNG VÂN [HSN] Chuối già thân mến,Đối lại VŨ, không gì bằng "VÂN, PHONG, LÔI". Chính tôi cũng trùng ý với Chuối trong việc sử dụng chữ VÂN này.Nếu ĐẠI VŨ ẩn cái ý "ĐỘ" bà vãi. Thì TẰNG VÂN mang ý "DẦN ông sư". Còn HOÀNG VÂN thì... "DẦN ông quan"(DẦN như lấy chày giã cua dần cua trong cối, hoặc lộn ngược lại lấy cối úp ngược dần chày, như thời nay người ta hay làm, cũng đều... GOOD cả. Không DẦN thì VẦN như vần cục đá, vần cối đá, lăn nó qua, rồi nhích nó lại cũng được)Hoàng hậu mây vàng... Vua đi vắng, Hoàng hậu buồn tênh, DẦN đỡ mấy ông quan thái giám cho đỡ buồn thôi. Hí híChúc lão đệ luôn vui
Được sửa bởi HanSiNguyen ngày Thu 14 May 2020, 10:34; sửa lần 1. |
| | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2 Thu 14 May 2020, 10:32 | |
| |
| | | Thiên Hùng
Tổng số bài gửi : 2556 Registration date : 19/08/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2 Thu 14 May 2020, 12:26 | |
| |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10558 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2 Thu 14 May 2020, 13:01 | |
| |
| | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2 Thu 14 May 2020, 17:53 | |
| TÓM TẮT câu VÉO TAI của Tâm Động:XA MỢ, SỢ VÉO TAI [Tâm Động] (Sợ ma, sợ “dúi” teo) ÉM THẦY, THÈM MƠ HŨ [TH] (Thèm ấy, thèm “mi” hở) Ủ ME, E THÒNG MẮT [AH] (E mủ, e “mùng” thắt) MUỐN ÔNG, MONG ĐÈ HỔ [HSN] (Uốn mông, mong “đồ” hẻ) HỔ này là huyệt Hổ khẩu trên bàn tay ĐÈ HỔ: Đè huyệt, nắn huyệt Hổ khẩu. |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10558 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2 Thu 14 May 2020, 19:46 | |
| - HanSiNguyen đã viết:
TÓM TẮT CÂU KẺ GẶC KẺ LƠI
KẺ GẶC KẺ LƠI [HSN] CÔ THU CÔ LÃNH [AH] GIAI LỒNG GIAI BÁO [VĐ] U MÊ U CẤN [TH]
Cám ơn chung các huynh đệ, bằng hữu đã giải đối rất mau lẹ, rất xôm tụ và rất sôi động -Câu đáp của trang chủ Ái Hoa mau nhất và cũng đặc sắc nhất. -Câu của anh VĐ trong đó có 1 "nhơn" hay 2 "nhơn"? Kg được rõ lắm -Câu của đệ TH, chữ CẮN tôi mạn phép thay bằng CẤN (cấn nợ, trừ nợ, chiếm làm của riêng...) khi ngãi lía sẽ khỏi phải... ăn gian Ă, Â. Chúc quý hữu luôn vui
Ngẫu hứng mới: Vua thì ban ơn mưa móc cho muôn dân. Quan thì ban mưa móc cho dân thuộc vùng quản hạt. Quan càng lớn, mưa càng to. Vì vậy mà có câu rằng:
ĐẠI QUAN ĐẠI VŨ [HSN] (Quan to, mưa lớn)
Mời quý hữu đại vũ cùng quan... HÙNG TƯỚNG HÙNG QUÂN
Tướng mạnh thì quân cũng mạnh
_________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2 | |
| |
| | | |
Trang 50 trong tổng số 65 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 26 ... 49, 50, 51 ... 57 ... 65 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |