Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Yesterday at 20:28

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:18

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 10:41

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Yesterday at 10:27

Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Yesterday at 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Sat 16 Mar 2024, 10:05

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:09

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:07

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Thu 14 Mar 2024, 09:55

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

LỀU THƠ NHẠC by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:39

MỪNG NGÀY 08.03 by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:21

Chỉn by Trà Mi Sat 09 Mar 2024, 12:30

Lỗi 404 by mytutru Fri 08 Mar 2024, 11:09

Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Tue 05 Mar 2024, 23:44

5-8-8-8 by Tinh Hoa Tue 05 Mar 2024, 03:32

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 04 Mar 2024, 13:37

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sat 02 Mar 2024, 12:09

Hoa Sen Ao Sen by mytutru Sat 02 Mar 2024, 08:27

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 RIÊNG TỨ TUYỆT

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

RIÊNG TỨ TUYỆT - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: RIÊNG TỨ TUYỆT   RIÊNG TỨ TUYỆT - Page 7 I_icon13Sat 20 Jun 2020, 10:04

Trích dẫn :
TẠM NGHỈ

Vô thường nó vậy biết sao đây
Cố bám vào thơ trụ tháng ngày
Xốc tới! Vươn lên! Chưa phút nghỉ
Nên còn giữ xác đến hôm nay

Cái sự hâm hiu của tuổi già
Nhiều người cũng thế chả riêng ta
Vì chưng Quỷ bận chưa về đón
Nên lão Xuân Bùi cứ nhẩn nha

Cứ tạm đo giường để xả hơi
Chờ khi ... sẽ lại quậy tơi bời
Đau đầu chóng mặt nên ngưng nghỉ
Biển vẫn đang chờ lão Phượng … Bơi!

Bao ngày cuốc bộ viết như điên
Cảm xúc tuôn ra xả hết phiền
Một trái tim yêu tràn máu đỏ
Thơ trào ngọn bút giữ tâm yên

Sáu chục năm qua vẫn vững đời
Mưa cuồng bão dữ chửa hề lơi
Niềm tin ý chí chưa lui sụt
Tạm nghỉ .. rồi ra sẽ bốc trời.

Dẫu tám mươi hai chửa chịu già
Thơ hoà bướm kiếm vẫn vang xa
Trang Bờ lốc nhỏ bao người mến
Tiếp nhận E mai ý đậm đà

Gửi bạn muôn phương tỏ chút tình
Ơn nhiều bạn đọc … mới tồn sinh
Thi đàn xướng hoạ đầy thân ái
Lão Phượng còn vươn lắm lộ trình!

BXP 20.6.2020
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

RIÊNG TỨ TUYỆT - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: RIÊNG TỨ TUYỆT   RIÊNG TỨ TUYỆT - Page 7 I_icon13Mon 22 Jun 2020, 14:37

DẰN VẶT

Vô thường nó vậy nói sao đây
Một nỗi lòng riêng khó tỏ bầy
Bỏ tập buông rèn thân rệu rã
Thơ làm tắc tị hoá ngô ngây

Ngoại tám mươi rồi biết tính chi?
Ngày Xuân sốc nổi đã qua thì
Thân tàn sức kiệt làm sao nhỉ?
Đợi “Quỷ vô thường” đến dẫn đi?

Mọi thứ đam mê xếp lại rồi
Qua ngày đoạn tháng hết thì thôi
Thơ còm lửa tắt tan hy vọng
Luật rụng niêm rơi tứ chẳng hồi

Dịch vẫn lan tràn khắp đó đây
Niềm đau “chuột rút” khổ canh chầy
Tay đờ ngón quặp sao xoa bóp?
Vạn thứ ưu phiền cứ bủa vây!

Sáu chục năm qua đã dạn dầy
Giông quần nắng đốt vẫn còn đây
Niềm tin ý chí chưa lui sụt
Xốc tới vươn lên lắm tỏ bầy

Tự động viên ta : Nó thế rồi!
Thơ buồn hãy gửi áng mây trôi
Xuôi dòng nước chảy ngàn năm thế
Vướng bận làm chi chuyện lở bồi!

BXP T.4.2020
(Những ngày giãn cách toàn dân)
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

RIÊNG TỨ TUYỆT - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: RIÊNG TỨ TUYỆT   RIÊNG TỨ TUYỆT - Page 7 I_icon13Tue 23 Jun 2020, 09:18

Trích dẫn :
HỌP BẠN

Hoa nhìn rượu uống dõi hàng đêm
Nguyệt chiếu vườn dâu bóng rọi thềm
Chú Cuội nao lòng mơ bạn hữu
Cô Hằng nhẹ xuống cưỡi mây êm…


Huy Thanh


TRI ÂM

Thanh-Hà với Phượng thức qua đêm
Cụng chén tri âm gió mát thềm
Chị Nguyệt nhòm song vui tán thưởng
Ba người xướng hoạ tứ thơ êm.

BXP 23.06.2020
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

RIÊNG TỨ TUYỆT - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: RIÊNG TỨ TUYỆT   RIÊNG TỨ TUYỆT - Page 7 I_icon13Wed 24 Jun 2020, 09:00

MSN
 
Mừng ông thượng thọ sống yêu đời
Sống đến trăm năm cũng chửa vơi
Gánh trọn niềm vui di cuối đất
Trăm năm bút lực viết không rời
 
Sơn Lê Thanh
 
CẢM ƠN LÊ THANH SƠN
 
Tám chục hai dư trụ vững đời
Giao tình chữ nghĩa chửa hề vơi
Rèn thân cuốc bộ không dời bút
Mặc cái chân tay lúc rã rời!
 
BXP 24.06.2020
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

RIÊNG TỨ TUYỆT - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: RIÊNG TỨ TUYỆT   RIÊNG TỨ TUYỆT - Page 7 I_icon13Sat 11 Jul 2020, 10:42

RIÊNG TỨ TUYỆT - Page 7 107861301_1551924994979081_5293385268087251555_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=6jXZWsHgrKYAX-22b8B&_nc_ht=scontent.fhan3-2
NHƯ NGỌC

Như Ngọc khoe xinh một nụ cười
Hàm răng trắng nõn má hồng tươi
Ông vui nhớ lại ngày xưa ấy
“Phiếu Bé Ngoan” trao … sướng tỉnh người!

Cháu của ông nay đã trưởng thành
Đường đời rộng trải bước nguyên hanh *
Niềm tin ý chí không lui sụt
Mọi ước mơ cao cũng phải thành!

Hết Phổ thông rồi lại tiến lên
Muôn sông vạn thác … giữ tâm bền
Mong con giữ trọn niềm tin ấy
“Ngọc phải năng mài” chớ lãng quên.

BXP 10.07.2020
* Trong 64 quẻ Dịch có bốn đức : “Nguyên hanh lợi trinh”, nguyên hanh là hai đức đầu
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

RIÊNG TỨ TUYỆT - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: RIÊNG TỨ TUYỆT   RIÊNG TỨ TUYỆT - Page 7 I_icon13Fri 31 Jul 2020, 08:21

Trích dẫn :
BÀ HUYỆN

Tiều phu ngồi nghỉ lưng chừng núi
Sương xuống la đà cởi búa treo
Thấp thoáng ai kìa đang vội vã
Thanh Quan Bà Huyện đã lên đèo…
Huy Thanh

TIỀU PHU

Bước vội theo đường lên đỉnh núi
Quanh co ngoắt nghéo tựa đang treo
Tiều phu gánh củi trên đồi vắng
Vất vã còng lương dẫn tới đèo.

TXS /30/7/2020

HOÀNG HÔN

Vầng Ô đã lặn sau triền núi
Bóng thỏ đầu tuần lơ lửng treo
Mấy bác tiều phu lưng gánh củi
Hoàng hôn sắp tắt vẫn trên đèo.

BXP 31.07.2020
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

RIÊNG TỨ TUYỆT - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: RIÊNG TỨ TUYỆT   RIÊNG TỨ TUYỆT - Page 7 I_icon13Fri 16 Oct 2020, 14:56

HẠNH PHÚC NÀO HƠN

Ơi Bé Nguyên Hanh! Bé của ta
Dải nắng mùa Xuân sưởi ấm nhà
Như hoa buổi sớm vui lòng mẹ
Tựa gió Thu về dịu óc cha

Chẳng phải trời ban hạnh phúc này
Gom hiền tích thiện bấy lâu nay
Nhờ duyên kiếp trước quy y Phật
Học Pháp tu tâm trải tháng ngày

Cái tuổi già nua lắm não phiền
Kinh trì hạt điểm sống bình yên
Con săn sóc bệnh … rèn thân khoẻ
Vợ bón chăm cơm … luyện sức bền

Hạnh phúc nào hơn hạnh phúc này
Khi già có Bé ẵm trên tay
Xua tan não khổ niềm vui phát
Xoá vết hằn nhăn nở mặt mày

Có Bé mà chăm chả ước gì
Khi nào Cụ gọi sẵn sàng đi
Hoà thơ tiếp bạn giao lưu giữ
Kiếm bướm tìm hoa khát vọng ghì

Vạn nỗi yêu thương kết tụ vần
Duyên mình nghịch cảnh hiểu nguyên nhân
Đời trong nhịp thở vô thường vậy
Chẳng vấn vương chi cái nghiệp trần.

BXP 16.10.2020
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

RIÊNG TỨ TUYỆT - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: RIÊNG TỨ TUYỆT   RIÊNG TỨ TUYỆT - Page 7 I_icon13Fri 05 Mar 2021, 16:41

Trích dẫn :
Họa thơ trên Facebook
Hoạ bài TĐ

Nghe rắng Lí ấy mới đôi mươi
Tính quậy xem ra chả có trời
Muốn hỏi chồng đâu? Ai thấy chửa?
Hình dung khắc hoạ cũng xinh người.

BXP 04.03.2021
@ Bác đang cảm cúm, mượn câu thơ hoạ TĐ vui với Lí tí cho nó hắt sì giải cảm nhé! Hì!

Bài xướng
LÃO NGỐ

Lí Lắc nàng thơ tuổi mấy mươi ?
Bao năm lưu lạc khắp phương trời !
Lấy chồng đã chửa ? nay còn ế !
Nhà ở đâu ta thấy nhớ người !!
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

RIÊNG TỨ TUYỆT - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: RIÊNG TỨ TUYỆT   RIÊNG TỨ TUYỆT - Page 7 I_icon13Thu 15 Apr 2021, 08:49

Trích dẫn :
THÔN ĐƯỜNG

Thiếu nữ thôn Đường múa đoản đao
Cuồng phong nổi dậy lá bay ào
Ngôn từ cứ vậy tha hồ chảy
Tứ tuyệt ra hoài, cảnh đẹp sao!...
Huy Thanh

TRỪ TÂY THUỞ ẤY

Trừ Tây thuở ấy chị vùng đao
Vững thế liền xông đánh bủa ào
Giặc đã đâm nhào gieo suối chảy
Người reo cảnh mộng dõi ngàn sao.

Mạnh Kỷ TP Vinh.

BIẾT LÀM SAO!

Thân già sức khỏe lắm lao đao
Chẳng bận tâm chi cứ viết ào
Có bạn hòa thơ thành tỉnh táo
Nhưng còn mắc lỗi biết làm sao.

BXP 15.04.2021
@ Hôm qua đi chữa răng, bác sỹ đằn ra hơn một giờ, hôm nay vẫn còn đau, nhưng uống nước không còn buốt. Cả hàm răng đụng vào chỗ nào cũng đau, nhưng chỉ chữa cái nghiêm trọng nhất thôi, còn đâu về các Cụ chữa tiếp. Sáng nay cố gắng đi bộ, chỉ họa ào vui thôi, bệnh lỗi thì châm chước.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

RIÊNG TỨ TUYỆT - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: RIÊNG TỨ TUYỆT   RIÊNG TỨ TUYỆT - Page 7 I_icon13Thu 15 Apr 2021, 09:06

Trích dẫn :
NHỚ

Quay về gốc cội của dân ta
Nhớ Tổ Hùng Vương mới thật là...
Cháu Lạc con Hồng muôn thuở trước
Đương đầu giặc dữ với phong ba…
Huy Thanh

VỮNG DẠ

Rạng rỡ muôn đời Tổ Quốc ta
Trừ quân giặc cướp để tâm là...
Bao ngày giữ trọn bờ biên ải
Vững dạ kiên cường thỏa gấp ba...

Mạnh Kỷ TP Vin

TRANG VÀNG SỬ VIỆT

Trang vàng lịch sử nước Nam ta
Tự thuở Trưng Vương biết rõ là
Giặc Hán ngông bành ta chẳng chịu
Qua “hòn gạch nóng” Bác bôn ba.*

BXP 15.04.2021
* Ba chữ B cho qua.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




RIÊNG TỨ TUYỆT - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: RIÊNG TỨ TUYỆT   RIÊNG TỨ TUYỆT - Page 7 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
RIÊNG TỨ TUYỆT
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» VIẾT RIÊNG CHO EM
» RIÊNG MỘT GÓC TRỜI
» SẦU RIÊNG .
» NỖI RIÊNG
» ƯỚC AO DVTC CÓ HÀN LÂM VIỆN RIÊNG
Trang 7 trong tổng số 7 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: BùiXuânPhượng-