Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 20:22

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Today at 20:18

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 11:15

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Today at 10:00

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Yesterday at 23:54

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 02 May 2024, 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 VÔ ĐỀ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
bmv



Tổng số bài gửi : 519
Registration date : 06/04/2011

VÔ ĐỀ Empty
Bài gửiTiêu đề: VÔ ĐỀ   VÔ ĐỀ I_icon13Tue 18 Dec 2018, 10:39



VÔ ĐỀ


Đời người hạn định chỉ trăm năm
Chớp mắt xuôi tay xuống mộ nằm 
Vinh nhục hơn thua thuyền chứa khẳm
Vui buồn sướng khổ nghiệp chơi khăm
Mưa mù mấy trận rồi sang nắng
Trăng khuyết vài đêm lại đến rằm
Quán trọ trần gian toàn mộng ảo 
Đời người hạn định chỉ trăm năm



bmv
10/25/2018

Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4781
Registration date : 23/03/2013

VÔ ĐỀ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VÔ ĐỀ   VÔ ĐỀ I_icon13Tue 18 Dec 2018, 10:54

bmv đã viết:


VÔ ĐỀ


Đời người hạn định chỉ trăm năm
Chớp mắt xuôi tay xuống mộ nằm 
Vinh nhục hơn thua thuyền chứa khẳm
Vui buồn sướng khổ nghiệp chơi khăm
Mưa mù mấy trận rồi sang nắng
Trăng khuyết vài đêm lại đến rằm
Quán trọ trần gian toàn mộng ảo 
Đời người hạn định chỉ trăm năm



bmv
10/25/2018


Chào bmv tỷ tỷ. Lâu lắm mới thấy tỷ về đăng thơ. Thơ của tỷ vẫn như trước hay thật á. Mà hồi này tỷ còn bận không? Tỷ có khoẻ không ạ? Muội mong tỷ cứ khoẻ mãi nha hon
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

VÔ ĐỀ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VÔ ĐỀ   VÔ ĐỀ I_icon13Tue 18 Dec 2018, 12:18

Phương Nguyên đã viết:
bmv đã viết:


VÔ ĐỀ


Đời người hạn định chỉ trăm năm
Chớp mắt xuôi tay xuống mộ nằm 
Vinh nhục hơn thua thuyền chứa khẳm
Vui buồn sướng khổ nghiệp chơi khăm
Mưa mù mấy trận rồi sang nắng
Trăng khuyết vài đêm lại đến rằm
Quán trọ trần gian toàn mộng ảo 
Đời người hạn định chỉ trăm năm



bmv
10/25/2018


Chào bmv tỷ tỷ. Lâu lắm mới thấy tỷ về đăng thơ. Thơ của tỷ vẫn như trước hay thật á. Mà hồi này tỷ còn bận không? Tỷ có khoẻ không ạ? Muội mong tỷ cứ khoẻ mãi nha hon
Chào bmv! Lâu lắm mới lại được đọc thơ bmv. bmv lên chức bà chưa? Thơ bmv phảng phất triết lý đạo Phật. 
Chúc bmv mãi mãi tươi xinh, khỏe, vui, hạnh phúc.
Về Đầu Trang Go down
bmv



Tổng số bài gửi : 519
Registration date : 06/04/2011

VÔ ĐỀ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VÔ ĐỀ   VÔ ĐỀ I_icon13Wed 19 Dec 2018, 08:32

buixuanphuong09 đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
bmv đã viết:


VÔ ĐỀ


Đời người hạn định chỉ trăm năm
Chớp mắt xuôi tay xuống mộ nằm 
Vinh nhục hơn thua thuyền chứa khẳm
Vui buồn sướng khổ nghiệp chơi khăm
Mưa mù mấy trận rồi sang nắng
Trăng khuyết vài đêm lại đến rằm
Quán trọ trần gian toàn mộng ảo 
Đời người hạn định chỉ trăm năm



bmv
10/25/2018


Chào bmv tỷ tỷ. Lâu lắm mới thấy tỷ về đăng thơ. Thơ của tỷ vẫn như trước hay thật á. Mà hồi này tỷ còn bận không? Tỷ có khoẻ không ạ? Muội mong tỷ cứ khoẻ mãi nha hon
Chào bmv! Lâu lắm mới lại được đọc thơ bmv. bmv lên chức bà chưa? Thơ bmv phảng phất triết lý đạo Phật. 
Chúc bmv mãi mãi tươi xinh, khỏe, vui, hạnh phúc.

PN, cám ơn PN nhiều, bmv vẫn khỏe và vẫn bận liên miên nên ít khi mần thơ. Lâu không làm cũng quên ít nhiều, sợ bị thầy cho sầu riêng á. Chúc PN luôn vui. love


Dạ cháu cảm ơn bác Phượng. Cháu đã lên chức bà lần 2 rồi ạ. 
cháu kính chúc bác luôn khỏe, an vui. :tra: :tra: :tra:
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4781
Registration date : 23/03/2013

VÔ ĐỀ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VÔ ĐỀ   VÔ ĐỀ I_icon13Wed 19 Dec 2018, 09:03

bmv đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
bmv đã viết:


VÔ ĐỀ


Đời người hạn định chỉ trăm năm
Chớp mắt xuôi tay xuống mộ nằm 
Vinh nhục hơn thua thuyền chứa khẳm
Vui buồn sướng khổ nghiệp chơi khăm
Mưa mù mấy trận rồi sang nắng
Trăng khuyết vài đêm lại đến rằm
Quán trọ trần gian toàn mộng ảo 
Đời người hạn định chỉ trăm năm



bmv
10/25/2018


Chào bmv tỷ tỷ. Lâu lắm mới thấy tỷ về đăng thơ. Thơ của tỷ vẫn như trước hay thật á. Mà hồi này tỷ còn bận không? Tỷ có khoẻ không ạ? Muội mong tỷ cứ khoẻ mãi nha hon
Chào bmv! Lâu lắm mới lại được đọc thơ bmv. bmv lên chức bà chưa? Thơ bmv phảng phất triết lý đạo Phật. 
Chúc bmv mãi mãi tươi xinh, khỏe, vui, hạnh phúc.

PN, cám ơn PN nhiều, bmv vẫn khỏe và vẫn bận liên miên nên ít khi mần thơ. Lâu không làm cũng quên ít nhiều, sợ bị thầy cho sầu riêng á. Chúc PN luôn vui. love


Dạ cháu cảm ơn bác Phượng. Cháu đã lên chức bà lần 2 rồi ạ. 
cháu kính chúc bác luôn khỏe, an vui. :tra: :tra: :tra:

Muội chúc mừng tỷ đã lên chức nha tỷ. Mà bà nội hay bà ngoại ạ? :bong: :bong: :bong:
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

VÔ ĐỀ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VÔ ĐỀ   VÔ ĐỀ I_icon13Wed 19 Dec 2018, 10:02

Phương Nguyên đã viết:
bmv đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
bmv đã viết:


VÔ ĐỀ


Đời người hạn định chỉ trăm năm
Chớp mắt xuôi tay xuống mộ nằm 
Vinh nhục hơn thua thuyền chứa khẳm
Vui buồn sướng khổ nghiệp chơi khăm
Mưa mù mấy trận rồi sang nắng
Trăng khuyết vài đêm lại đến rằm
Quán trọ trần gian toàn mộng ảo 
Đời người hạn định chỉ trăm năm



bmv
10/25/2018


Chào bmv tỷ tỷ. Lâu lắm mới thấy tỷ về đăng thơ. Thơ của tỷ vẫn như trước hay thật á. Mà hồi này tỷ còn bận không? Tỷ có khoẻ không ạ? Muội mong tỷ cứ khoẻ mãi nha hon
Chào bmv! Lâu lắm mới lại được đọc thơ bmv. bmv lên chức bà chưa? Thơ bmv phảng phất triết lý đạo Phật. 
Chúc bmv mãi mãi tươi xinh, khỏe, vui, hạnh phúc.

PN, cám ơn PN nhiều, bmv vẫn khỏe và vẫn bận liên miên nên ít khi mần thơ. Lâu không làm cũng quên ít nhiều, sợ bị thầy cho sầu riêng á. Chúc PN luôn vui. love


Dạ cháu cảm ơn bác Phượng. Cháu đã lên chức bà lần 2 rồi ạ. 
cháu kính chúc bác luôn khỏe, an vui. :tra: :tra: :tra:

Muội chúc mừng tỷ đã lên chức nha tỷ. Mà bà nội hay bà ngoại ạ? :bong: :bong: :bong:
Chúc mừng bmv. Không biết bmv được mấy "yêu"? Bên này các con bác chỉ được phép có hai thôi. Con gái lớn của bác kém PN 01 tuổi, lên chức bà đủ cả nội ngoại. Cháu ngoại đầu của nó học Trung học cơ sở năm thứ hai rồi.
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10564
Registration date : 23/11/2007

VÔ ĐỀ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VÔ ĐỀ   VÔ ĐỀ I_icon13Wed 19 Dec 2018, 12:48

buixuanphuong09 đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
bmv đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
bmv đã viết:


VÔ ĐỀ


Đời người hạn định chỉ trăm năm
Chớp mắt xuôi tay xuống mộ nằm 
Vinh nhục hơn thua thuyền chứa khẳm
Vui buồn sướng khổ nghiệp chơi khăm
Mưa mù mấy trận rồi sang nắng
Trăng khuyết vài đêm lại đến rằm
Quán trọ trần gian toàn mộng ảo 
Đời người hạn định chỉ trăm năm



bmv
10/25/2018


Chào bmv tỷ tỷ. Lâu lắm mới thấy tỷ về đăng thơ. Thơ của tỷ vẫn như trước hay thật á. Mà hồi này tỷ còn bận không? Tỷ có khoẻ không ạ? Muội mong tỷ cứ khoẻ mãi nha hon
Chào bmv! Lâu lắm mới lại được đọc thơ bmv. bmv lên chức bà chưa? Thơ bmv phảng phất triết lý đạo Phật. 
Chúc bmv mãi mãi tươi xinh, khỏe, vui, hạnh phúc.

PN, cám ơn PN nhiều, bmv vẫn khỏe và vẫn bận liên miên nên ít khi mần thơ. Lâu không làm cũng quên ít nhiều, sợ bị thầy cho sầu riêng á. Chúc PN luôn vui. love


Dạ cháu cảm ơn bác Phượng. Cháu đã lên chức bà lần 2 rồi ạ. 
cháu kính chúc bác luôn khỏe, an vui. :tra: :tra: :tra:

Muội chúc mừng tỷ đã lên chức nha tỷ. Mà bà nội hay bà ngoại ạ? :bong: :bong: :bong:
Chúc mừng bmv. Không biết bmv được mấy "yêu"? Bên này các con bác chỉ được phép có hai thôi. Con gái lớn của bác kém PN 01 tuổi, lên chức bà đủ cả nội ngoại. Cháu ngoại đầu của nó học Trung học cơ sở năm thứ hai rồi.

Ở đây chính phủ khuyến khích sinh con nhưng hong ai muốn sinh nhiều sợ nuôi hong nổi. :pp: Chi phí nuôi 1 con từ sơ sinh đến trưởng thành được ước tính là khoảng 1 triệu dollar!


_________________________
VÔ ĐỀ Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

VÔ ĐỀ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VÔ ĐỀ   VÔ ĐỀ I_icon13Wed 19 Dec 2018, 14:00

Ai Hoa đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
bmv đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
bmv đã viết:


VÔ ĐỀ


Đời người hạn định chỉ trăm năm
Chớp mắt xuôi tay xuống mộ nằm 
Vinh nhục hơn thua thuyền chứa khẳm
Vui buồn sướng khổ nghiệp chơi khăm
Mưa mù mấy trận rồi sang nắng
Trăng khuyết vài đêm lại đến rằm
Quán trọ trần gian toàn mộng ảo 
Đời người hạn định chỉ trăm năm



bmv
10/25/2018


Chào bmv tỷ tỷ. Lâu lắm mới thấy tỷ về đăng thơ. Thơ của tỷ vẫn như trước hay thật á. Mà hồi này tỷ còn bận không? Tỷ có khoẻ không ạ? Muội mong tỷ cứ khoẻ mãi nha hon
Chào bmv! Lâu lắm mới lại được đọc thơ bmv. bmv lên chức bà chưa? Thơ bmv phảng phất triết lý đạo Phật. 
Chúc bmv mãi mãi tươi xinh, khỏe, vui, hạnh phúc.

PN, cám ơn PN nhiều, bmv vẫn khỏe và vẫn bận liên miên nên ít khi mần thơ. Lâu không làm cũng quên ít nhiều, sợ bị thầy cho sầu riêng á. Chúc PN luôn vui. love


Dạ cháu cảm ơn bác Phượng. Cháu đã lên chức bà lần 2 rồi ạ. 
cháu kính chúc bác luôn khỏe, an vui. :tra: :tra: :tra:

Muội chúc mừng tỷ đã lên chức nha tỷ. Mà bà nội hay bà ngoại ạ? :bong: :bong: :bong:
Chúc mừng bmv. Không biết bmv được mấy "yêu"? Bên này các con bác chỉ được phép có hai thôi. Con gái lớn của bác kém PN 01 tuổi, lên chức bà đủ cả nội ngoại. Cháu ngoại đầu của nó học Trung học cơ sở năm thứ hai rồi.

Ở đây chính phủ khuyến khích sinh con nhưng hong ai muốn sinh nhiều sợ nuôi hong nổi.  :pp:  Chi phí nuôi 1 con từ sơ sinh đến trưởng thành được ước tính là khoảng 1 triệu dollar!

Ở VN bây giờ cũng gần tương tự. Trước đây "kế hoạch", chỉ có 1 - 2 con, đẻ đứa thứ ba là phạt ... Giờ lại gián tiếp khuyến khích, nhưng bọn trẻ lại không muốn đẻ nhiều, vì nuôi một đứa con bây giờ khá tốn kém. Hiện trạng ở VN tương lai có nguy cơ giảm nhanh dân số. Do nhiều nguyên nhân : Môi trường ô nhiễm, sử dụng nhiều chất hóa học độc hại, nữ làm công ty bị nhiễm hóa chất ... Đã sẩy ra nhiều cặp vợ chồng chịu nỗi khổ vô sinh, chạy chữa tốn kém rất nhiều
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




VÔ ĐỀ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VÔ ĐỀ   VÔ ĐỀ I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
VÔ ĐỀ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: bmv-