Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Mái Nhà Chung by mytutru Yesterday at 23:18

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 21:55

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:17

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 12:56

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Yesterday at 12:37

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 08 May 2024, 11:15

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 08 May 2024, 10:00

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Tue 07 May 2024, 23:54

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 18  Next
Tác giảThông điệp
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ   XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 13 I_icon13Mon 18 Sep 2017, 21:45

HỎI NHỎ BÔNG HỒNG NHỎ CHÚT THÔI

Nhiều bài xướng họa ý hơi ngông
Hồng Nhỏ hỏi chơi dám đọc không ?
Cái Lão Ngoan Đồng xin gửi tới
Nhưng MYTUTRU chớ có mong !

Hi Hi Ha Ha

Chú Quỷ Ma Nữ
Về Đầu Trang Go down
TV



Tổng số bài gửi : 40
Registration date : 16/09/2017

XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ   XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 13 I_icon13Mon 18 Sep 2017, 22:00

XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 13 21751519_1453234534760728_5675469949771250279_n
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ   XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 13 I_icon13Mon 23 Oct 2017, 12:24

Cẩn Vũ đã viết:buixuanphuong09 đã viết:Trích dẫn :
BÃO LỤT MIỀN TRUNG

Bất chợt mây về đóng khắp nơi
Tầng cao quãng thấp bủa vây người
Sấm rung ầm ĩ gà bươn chạy
Gió giật điên cuồng mái tốc rơi
Dòng nước tràn dâng đồng ngập ngụa
Hàng cây ngã đổ đất tơi bời
Mỗi lần bão lụt nghe lòng thắt
Khúc ruột Miền Trung khổ thấu trời.

BXP 18/10/2017
 


THIÊN TAI GÀO…THIÊN QUỐC
 
Mưa nhiều khiến lụt bủa ngàn nơi
Cảnh nước dâng lên ngập cổ người
Lo hỏng công trình sai đập tháo
Ưng bền kiến trúc xả dòng rơi
Heo trôi lổm ngổm bu thờ thẫn
Đất xạc lung tung tía rối bời
Cứu trợ chưa về nghi thắc thỏm
Đánh đu ngọn liễu miệng than Trời
 
Cẩn Vũ. 21/10/2017


KHÓ KÊU TRỜI!

Nỗi lòng da diết hướng về nơi
Chốn Tổ thân thương rõi bóng người
Nghe báo mưa tràn … tâm não dậy
Xem tin bão đến … lệ sầu rơi
Nhà trôi lúa ngập tim co thắt
Cây đổ vườn tan dạ rối bời
Mảnh đất bao đời mang nghịch cảnh
Luân lưu nó vậy khó kêu trời

BXP 23/10/2017

Ốm quá hôm nay mới đáp họa Cẩn Vũ được. Huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh là gốc Tổ của bác.
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ   XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 13 I_icon13Sun 29 Oct 2017, 07:13

CHAO ÔI! QUÁ ĐÃ, RUỘT GAN …BỜI.
 
Nghe ca vọng cổ sướng tê người
Nổi ốc rùng mình chỗ luyến hơi
Chị diễn trơn tru nào vấp nhịp
Anh theo ngọt sớt chẳng quên lời
Kia người chết lặng mồ hôi vã
Nọ kẻ ngồi thừ nước dãi rơi
Ngẫu hứng mùa thu dào dạt nhỉ!
Chao ôi! Quá đã ruột gan …bời.
 
Cẩn Vũ. 23/10/2017
 
LIÊN NGÂM DỖ LÁ THU SẦU THÁN
 
Cũng để tìm vui chút phận người
Nên dù sóng gợn nhiễu làn hơi
Tâm giao vuốt khẻ cung hòa sắc
Tri kỷ mềm trao tiếng quyện lời
Hướng Mã thầm xoay dòng nghịch chuyển
Hồi Thành nhẹ luyến nắng vàng rơi
Liên ngâm dỗ lá thu sầu thán
Giữa thế nhân muôn sự rối bời  !
 
* Hướng Mã Hồi Thành = tên bài hát nhạc cổ .
 
Thiên Hùng
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ   XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 13 I_icon13Mon 30 Oct 2017, 18:17

CON GÌ ?
 
Con gì chỉ có một chân thôi
Đứng mãi trăm năm chẳng biết ngồi
Trẻ mới quăng bừa ông cúi dọn
Già vừa xếp gọn cháu về lôi
Lật xem bẩn đít vin tà phủi
Tắm ngại trầy da để ghét bồi
Thỉnh cụ Ngoan Đồng khai ít chữ
Và điền ảnh họa chứng minh coi
 
Cẩn Vũ. 25/10/2017
 
Ma Nu
----
ĐỘC CƯỚC ĐỒNG NHÂN CÓ PHẢI KHÔNG ?
ĐÓAN BỪA CHO HỒNG NHỎ VUI LÒNG
MIỄN LÀ CHẲNG BỊ GAI  NÀO MÓC
NHƯ TẤM HÌNH CỦA CHÚ NGUYÊN PHONG
---
ĐỘC CƯỚC ĐỒNG NHÂN ? (*)
----
Binh khí đồng nhân một cẳng thôi
Bát ban võ nghệ it khi ngồi
Thời bình chẳng  có ai sờ tới  ?
Lúc chiến không ra vẫn bị lôi  ,
Rỉ xét máu me đâu dễ phủi ?
Trầy da tróc vẩy khó mà bồi
Nữ Ma  buồn ngủ nên không vẽ
TỨ TRỤ NI SƯ THỬ CHÚT COI "
---------
(*) Binh khí của Lý nguyên Bá  đời Đường
 
 

CON CÒ
----
Con cò đứng nghĩ một chân thôi
Lúc tịnh khi ăn chả chịu ngồi
Thỉnh thoảng đầu vươn là bị chụp (hình)
Nhẹ nhàng mõ quặm cớ gì lôi
No lòng cánh quạt tìm nơi dưỡng
Ấm bụng đuôi se dụng chỗ bồi..
Cẩn Vũ đăng bài xem giải đáp..
Ngoan Đồng mắc ngủ Trụ này coi..
-
Mytutru
 
 
CON LẬT ĐẬT.
 
Mua thằng LẬT ĐẬT rẻ tiền thôi
Dẫu liệng nền hoa đứng chẳng ngồi
Nghịch chán bỏ thùng mai lại nghịch
Lôi trầy nhét tủ mốt còn lôi
Chắt chiu vẫn nựng khăn cầm miết
Táy máy thường đem cọ vẽ bồi
Đổ mực lem đầy che nét cũ
Ra hè rọi nắng bực mình coi
 
Cẩn Vũ. 28/10/2017
 
CON VỤ QUAY
 
Dù đứng hay nằm cũng thế thôi
Thì can chi phải kiếm nơi ngồi
Mê cuồng thuận chuyển cần quăng giật
Đảo lộn tung hoành mặc kéo lôi
Thế trận song hàng khoe khổ luyện
Vòng xoay nhứt cước khéo vun bồi
Mua vui trẻ nhỏ trong ngoài xóm
Tay vổ reo hò kẻ đứng coi
 
Thiên Hùng
 
CON VỤ QUAY
 
Mê trò lũ nít nghịch chơi thôi
Đất trống bày xem lổm ngổm ngồi
Thân tiện tròn xoay dây cuộn quấn
Đít mài nhọn lểu ngón tung lôi
Va đầu gỗ vỡ thua là mếu
Cá độ tiền trao thắng lại bồi
Cái thuở thanh bình xa nhớ mãi
Trông về quê mẹ một ngày coi
 
Ái Hoa
Về Đầu Trang Go down
Nguyên Phong

Nguyên Phong

Tổng số bài gửi : 315
Registration date : 17/08/2017

XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ   XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 13 I_icon13Mon 30 Oct 2017, 21:54

Bài của đệ đâu tỉu tỉ? bash
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ   XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 13 I_icon13Mon 30 Oct 2017, 22:19

HPNguyenPhong đã viết:
Bài của đệ đâu tỉu tỉ?

Đợi ...sang năm ra trường đã rùi mới được treo lên nha. no
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ   XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 13 I_icon13Fri 10 Nov 2017, 08:16

DỌA MA BA KỲ NỮ MYTUTRU , BÔNG HỒNG NHỎ & TRÀ MI
 
HỒN MA BÓNG QUẾ LẠI THĂM NHÀ
 
Hồn ma bóng quế trở về nhà ,
Đứng trước ban thờ nước mắt sa ,
Nhìn ảnh bán thân tơ nhện vướng ,
Ngó hình đôi lứa lệ châu nhòa .
Thương chồng đơn chiếc lòng u uẩn ,
Tội trẻ mồ côi dạ  xót xa ...
Tiền kiếp nợ duyên chừ đã trả
Bóng em mờ nhạt trước thềm hoa
 
LTĐQB
-----------------------------------------
 
TÂM THỨC TRỞ VỀ
 
Tiềm thức đôi khi lại nhớ nhà
Quay về cảnh cũ giọt buồn sa
Duyên kia đã tạo bờ vai thắm
Nợ ấy đành mang ngấn lệ nhòa
Giã biệt dương trần tình vẫn nhớ
Chia lìa cõi tục ý nào xa .!
Bầu trời mái rộng hương trầm tỏa
Nghĩa đó xoay tròn hạt giống hoa
 
TKN Đào Liên
 
 
BẮT MA.
 
Mặc quỉ hay yêu tối viếng nhà
Đem bùa dán cửa quẹt chu sa
Roi dâu để sẵn tâm nào nhát
Huyết chó phun ngay bóng cũng nhòa
Mẹ dặn cầm đèn soi rõ kỹ
Thầy bàn túm cổ ném ra xa
Nhỡ đâu có kẻ chuyên hù dọa
Bôi mặt đen xì tính ghẹo hoa
 

Cẩn Vũ. 10/11/2017
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ   XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 13 I_icon13Wed 22 Nov 2017, 09:36

NHAN SẮC TRÀ MI (Xướng)

Phi thần dáng điệu của nàng Mi
Bình thảo đôi chân đẹp diệu kỳ
Tang kiểm làn da môi tiểu tiện
Dung hoà búi tóc mặt trường si
Vành tai nhị súc xinh như vậy
Cánh mũi hồi minh sáng tợ gì
Sâu sắc tướng đi hình bát tự
Mơ huyền sóng mắt thuở nào ghi

Trà Mi

-----------------------------------

 
TÌNH TRẠNG TỈ TRÀ MI BÂY GIỜ CỦA EM.
 
Mỗi tối xem bài cộm nháy mi
Thức khuya da dẻ ngó hơi kì
Môi tim trắng sáp người thêm nhược
Mắt phụng thâm quầng kẻ hết si
Tỉ cậy trông vườn hơi mệt đó
Thầy cho đứng lớp chẳng sang gì
Ba vòng thuở ấy giờ teo cả
Nhan sắc đem bàn hết chữ ghi.
 
Cẩn Vũ. 22/11/2017


Được sửa bởi Cẩn Vũ ngày Wed 22 Nov 2017, 12:04; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ   XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 13 I_icon13Wed 22 Nov 2017, 11:51

HỌA THƠ BẮT MA CỦA BÔNG HỒNG NHỎ

Bắt Ma Hồng Nhỏ trốn trong nhà ,
Sợ sệt đứng tim : Nước mũi sa !
Chó mực gầm gừ tai muốn điếc  (*)
Roi dâu múa lộn mắt thêm nhòa !
Cầm đèn mẹ dạy e gần gụi
Túm cổ thầy khuyên sợ chẳng xa
Bóng quế hồn ma buồn nãu ruột
Hôi đâu ghẹo nguyệt với trêu hoa ?

(*) Định xin tí huyết chó mực bị nó gầm gừ

LTĐQB
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ   XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 13 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 13 trong tổng số 18 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 18  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Cẩn Vũ-