Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 TẬP THƠ MỚI

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 22  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

TẬP THƠ MỚI - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TẬP THƠ MỚI   TẬP THƠ MỚI - Page 17 I_icon13Tue 21 Apr 2015, 08:29

Trích dẫn :
MỘT THỜI CHỐNG HẠN

Nắng như đổ lửa
Người túa mồ hôi
Tay gầu vục nước không ngơi
Quên sao nông nghiệp một thời khó khăn

BXP
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

TẬP THƠ MỚI - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TẬP THƠ MỚI   TẬP THƠ MỚI - Page 17 I_icon13Tue 21 Apr 2015, 08:30

Trích dẫn :
MÀN MƯA SỚM

Bấc gào não nuột
Nước buốt rụng tay
Tinh mơ bình tưới ắp đầy
Từng hàng rau nõn trải dầy màn mưa

BXP
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

TẬP THƠ MỚI - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TẬP THƠ MỚI   TẬP THƠ MỚI - Page 17 I_icon13Tue 21 Apr 2015, 08:32

Trích dẫn :
ĐẬP SƯƠNG CHO BÈO DÂU

Ù ù gió cuốn
Nước ruộng rụng chân
Áo manh nào dám ngại ngần
Đập sương sớm sớm vẫn chăm cho bèo

BXP
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

TẬP THƠ MỚI - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TẬP THƠ MỚI   TẬP THƠ MỚI - Page 17 I_icon13Tue 21 Apr 2015, 08:34

Trích dẫn :
CHỐNG HẠN

Lúa đồng khô cháy
Đã mấy tuần rồi
Nước còn … gầu vục không ngơi
Hết nước … “vắt đất”* thay trời làm mưa.

BXP

* Khẩu hiệu thời chống hạn: “Vắt đất ra nước thay trời làm mưa”
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

TẬP THƠ MỚI - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TẬP THƠ MỚI   TẬP THƠ MỚI - Page 17 I_icon13Wed 22 Apr 2015, 08:18

Trích dẫn :
ĐI BỘ LÀM THƠ

Xóm làng im ắng
Lẳng lặng tôi đi
Đèn đầu soi ngọn bút ghi
Mượn vần Song tứ dãi dề tâm can

Nồm Nam nhẹ thổi
Vời vợi hương quê
Vẫn còn muôn nỗi đam mê
Kiên trì rèn luyện …đường “Về” còn xa!

Chim-Hoa sưu tập
Đời thật đáng yêu
Nâng niu giọt tím mây chiều
Học thơ Đường luật vẫn nhiều đắm say

Bàn tay gõ phím
Còn tím đường mơ
Mênh mông biển học vô bờ
Đường tầm tri thức phút giờ không ngơi

Đất trời rộng mở
Rực rỡ vầng Đông
Dù đời có lắm bão giông
Vẫn đằm nghĩa vợ, vẫn hồng tình xưa

Lúa vừa tròn cái
Mưa dãi nắng hong
Chắt chiu tình đất ươm đòng
Để rồi bừng dậy trĩu bông lúa vàng.

BXP 22.4.2015
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

TẬP THƠ MỚI - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TẬP THƠ MỚI   TẬP THƠ MỚI - Page 17 I_icon13Wed 22 Apr 2015, 09:52

Gửi bởi dung@sgon TẬP THƠ MỚI - Page 17 Viewpost-right
Mưa Sài gòn
(Kính tặng : Bác BUIXUANPHUONG)

Mưa rơi khắp nẻo
Gió kéo mây về
Nước tràn ngập kín bánh xe
Bóng người lướt thướt mải mê tìm người.


Dung@saigon
THẾ THỜI …NÓ THẾ!

Cái thời này thế
Chẳng thể trách chi
Người đông, rác xả tứ bề
Giúp thêm cống tắc…thế thì trách ai?

BXP
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

TẬP THƠ MỚI - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TẬP THƠ MỚI   TẬP THƠ MỚI - Page 17 I_icon13Wed 22 Apr 2015, 09:55

ửi bởi thaithanhtam TẬP THƠ MỚI - Page 17 Viewpost-right
Hồ ao sông suối
Nước cạn đáy trơ
Lửa hun sang tối cháy bờ
Ai vắt ra nước dân thờ muôn năm

TTT

Lặng thầm khó nói
Tiếng gọi xa xưa
Thay trời vắt đất làm mưa
Nông dân tay sắn … chẳng chờ đợi ai.

BXP

Cái thời trẻ của tôi thế này:

Tôi nhớ những ngày hạn gắt gay
Ao khô sông cạn trắng đường cày
Rau lang cháo loãng nào nản chí
Tay rã, chân rời vẫn đắm say.
….
Tát nước gầu dai máng cao đến mức “cúi xuống thì thiếu ngẩng lên thì thừa” …dây, phải dùng lực mạnh mới kéo được gầu nước lên, hết nước thì vét mạch, đào mương, tìm mọi cách dẫn nước về, có nơi phải dòng tới mười mấy bậc, nước về đến đâu thì xèo xèo ngấm hết đến đó … thật muôn vạn khó khăn, nhưng toàn dân chung sức đồng lòng đã đưa được nước về cứu lúa. Những vần thơ chống hạn 60 năm trước còn đây
…..
Những khẩu hiệu khắp nơi nẩy lửa
Càng tăng thêm sức mạnh của toàn dân
Già, trẻ, gái, trai như những thiên thần
Đang “vắt đất” thành dòng nước mát.

Cái thời ấy đã trở thành cổ tích, dù tôi vẫn còn đây!!!
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

TẬP THƠ MỚI - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TẬP THƠ MỚI   TẬP THƠ MỚI - Page 17 I_icon13Sat 25 Apr 2015, 09:56

Trích dẫn :
Nguyên văn bởi Ngan Hoa
THẮP LỬA NHIỆT TÌNH

Đường mơ vững bước
Mộng ước sẽ thành
Con tim thắp lửa nhiệt tình
Bàn tay tự dựng bình minh cuộc đời

BXP 17.4.2015


ƯỚC THẦM

Sóng khơi gió lộng
Cõi mộng niềm mơ
Nhìn đàn cá lội thẫn thờ
Vẫy vùng sông nước vu vơ ước thầm.

Ngàn Hoa

KHÁT VỌNG

Cõi tâm sáng tỏ
Ai có hay chăng
Tung mây một cánh chim bằng
Mang nhiều khát vọng gió trăng trải mình

BXP 18.4.2015
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

TẬP THƠ MỚI - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TẬP THƠ MỚI   TẬP THƠ MỚI - Page 17 I_icon13Sat 25 Apr 2015, 09:56

Nguyên văn bởi Ngan Hoa
ĐÓN EM…

Cứ vươn, cứ với
Đường tới tương lai
Đón em … tuổi ngọc vào đời
Hoa bừng phía trước, nắng cười dưới chân

BXP 17.4.2015


SỨC XUÂN

Sức xuân tươi trẻ
Vẫn chẻ được cây
Những ngày xướng họa vui vầy
Giao lưu kết nghĩa dựng xây đắp nền.

Ngàn Hoa

NHỚ CÔNG THẦY

Làm nên một thuở
Hãy nhớ công thầy
Vẫy vùng thỏa cánh chim bay
Trời cao, biển rộng … nhớ ngày ầu ơ

BXP 18.4.2015
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

TẬP THƠ MỚI - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TẬP THƠ MỚI   TẬP THƠ MỚI - Page 17 I_icon13Sat 25 Apr 2015, 09:57

Nguyên văn bởi Ngan Hoa
NHỚ THUỞ…

Bốn mùa hoa lá
Hối hả đường mây
Vẫy vùng thỏa cánh chim bay
Vẫn không quên được những ngày hồn nhiên

BXP 17.4.2015


TUỔI THẦN TIÊN

Qua triền gió lộng
Tuổi mộng thần tiên
Quanh làng chạy nhảy khắp miền
Tắm sông lội suối vui duyên núi rừng.

Ngàn Hoa

TUỔI THẦN TIÊN

Tưng bừng khắp chốn
Quẫy lộn đam mê
Chắt, chuyền, trận, đáo, khăng, bi
Vô tư tuổi ngọc biết gì bão giông

BXP 18.4.2015
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




TẬP THƠ MỚI - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TẬP THƠ MỚI   TẬP THƠ MỚI - Page 17 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
TẬP THƠ MỚI
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 17 trong tổng số 22 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 22  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: BùiXuânPhượng-