Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Today at 07:54

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:22

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 17:48

Tiển Bác Bí Thư NPT by mytutru Yesterday at 09:24

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Jul 2024, 17:17

7 chữ by Tinh Hoa Thu 25 Jul 2024, 17:03

CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Thu 25 Jul 2024, 11:03

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by buixuanphuong09 Wed 24 Jul 2024, 16:28

NỖI NIỀM by buixuanphuong09 Tue 23 Jul 2024, 17:52

4 chữ by Tinh Hoa Tue 23 Jul 2024, 17:13

LẠI RỬA by Phương Nguyên Tue 23 Jul 2024, 09:30

NGƯỜI ƠI… by Phương Nguyên Tue 23 Jul 2024, 09:09

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Tue 23 Jul 2024, 05:41

Cuộc đấu trí 75 ngày ở hội nghị Geneve by buixuanphuong09 Sun 21 Jul 2024, 11:37

NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên) by Phương Nguyên Sun 21 Jul 2024, 09:48

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Thu 18 Jul 2024, 23:24

GIÀU CŨNG KHỔ (Lí Lắc) by Phương Nguyên Thu 18 Jul 2024, 22:56

Đường luật by Phương Nguyên Thu 18 Jul 2024, 07:31

Tin Thời Sự Và Những Bình Luận “Trái Chiều” by buixuanphuong09 Wed 17 Jul 2024, 10:56

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:48

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:42

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:38

Một thoáng mây bay 13 by Phương Nguyên Fri 12 Jul 2024, 09:39

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Phương Nguyên Thu 11 Jul 2024, 08:26

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Jul 2024, 01:33

LẠI KIẾN by Phương Nguyên Wed 10 Jul 2024, 08:52

NHỜ GIÚP by Phương Nguyên Sat 06 Jul 2024, 10:03

Tu sĩ nhân dân by Trà Mi Fri 05 Jul 2024, 14:39

KIẾN by Phương Nguyên Fri 05 Jul 2024, 10:54

TỨC ẢNH… ĐỀ THƠ by Phương Nguyên Fri 05 Jul 2024, 10:12

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Nhật ký Trương Chi

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10 ... 16  Next
Tác giảThông điệp
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10574
Registration date : 23/11/2007

Nhật ký Trương Chi - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhật ký Trương Chi   Nhật ký Trương Chi - Page 5 I_icon13Tue 28 Apr 2015, 09:55

Nhật ký TC

Mình không biết nấu ăn, chẳng khoái làm bánh, nhưng mà lại thích chọc MN nên cũng bày đặt viết ghẹo MN chơi:

Bánh này khó làm quá MN ơi!

BÁNH TÌNH NHÂN sao mà mặn chát
Làm bao lần chẳng đạt chỉ tiêu
Chắc là vì thiếu TÌNH YÊU
TÌNH BẠN cũng có không nhiều nàng ơi
THÀNH THẬT ở trên đời khó kiếm
THA THỨ thì cũng hiếm chẳng thua
HY VỌNG cho đợi mút mùa
Ngàn gallons TRÌU MẾN càng chua chát lòng

TC




MN cũng không vừa, nàng trả đũa lại ngay:

Bánh Tình Nhân có nhiều hương vị
Mặn, chua , nồng ...chẳng kỵ nhau đâu
Có chăng là khác sắc màu
Khi yêu thì mặn tưởng sao ngọt bùi
Nồng thì tưởng là mùi ấm cúm
Lửa hồng kia nhen nhúm trong lòng
Dỗi hờn, tha thứ , ngóng trông
Vị tha, thành thật...trong vòng lẫn quẫn thôi

(hỏỉ cũng huề trớt)
MN



Mình bèn xuống nước:

Xinh xinh cái bánh tình nhân
Tự tay làm lấy ân cần gởi trao
Bánh này rất đổi ngọt ngào
Cắn vô một miếng thấm vào tận tim
Xẻ ngang nhân bánh anh tìm
Xem em có giấu nỗi niềm riêng tư?

TC




MN lập tức đáp:

Nếu tìm thấy được thực hư
Thì anh cũng biết mà cư xử à
Đôi khi hương vị thật thà
Làm anh đau nhói như là mất tim
Thôi anh cứ để im lìm
Cho ao lắng đục, cho em được lành ( vết thương)

Viết thơ cho có vần thôi ... TC đa nghi như Tào Tháo , coi chừng không ai cho bánh! :nhay:

MN


Quả thiệt TC xấu như ma lem, ai mà thèm cho bánh!


_________________________
Nhật ký Trương Chi - Page 5 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10574
Registration date : 23/11/2007

Nhật ký Trương Chi - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhật ký Trương Chi   Nhật ký Trương Chi - Page 5 I_icon13Wed 29 Apr 2015, 09:52

Nhật ký TC

MN để lại cho mình một mẩu tin nhắn ngắn ngủi:

"Chúc TC một năm mới bình an, hạnh phúc, vạn sự như ý
MN phải đi trong một tuần, hy vọng trở về sẽ có thơ TC coi tiếp

Mến"

Mình đã định viết tặng MN một bài thơ nhân dịp lễ Valentine, nhưng chờ tới khi MN về thì đã muộn, ngày lễ qua rồi! Một năm chỉ có một ngày này, mình không thể để lỡ cơ hội tỏ tình với người đẹp, vì thế mình bèn gởi trước cho nàng vậy!


Ngày Valentine

Hôm nay ngày lễ của tình yêu
Mình đã quen nhau được mấy chiều
Xẻ ánh trăng ngà in gối chiếc
Chạnh lòng khách lạ bước chân xiêu
Mặt chưa tận mặt lời chưa ngỏ
Duyên đã trao duyên ý đã nhiều
Nhắn ngọn gió may nhờ ướm hỏi
Nhớ nào hơn nỗi nhớ người yêu ?


10/02
TC


Từ hồi MN đi, mình cảm thấy lòng trống vắng lạ thường. Mình  thơ thẩn vào ra diễn đàn, đầu óc mông lung như người trên cung Quảng, bụng dạ bồn chồn không làm được việc gì nên hồn! Đến trường hay về nhà mình cũng chỉ ngồi thừ một chỗ, biếng ăn, biếng nói, lúc nào cũng đăm chiêu suy nghĩ, nhớ nhung quay quắt hình bóng MN, mặc dù chưa biết gương mặt thiệt của nàng cao lùn mập ốm ra sao cả!
Tình cảm dâng trào cuồn cuộn không dồn nén được, cuối cùng cũng tiếp tục tràn ra thành những bài thơ con cóc:

"Vầng trăng ai xẻ làm đôi
Nửa in gối chiếc nửa soi dặm trường"


Trách ông Trời vẫn thường cắc cớ
Người với người sao nỡ chia phôi
Trên cành chim đậu hoà đôi
Trời xuân bướm lượn lòng tôi não nùng


Đây hỏi đó có cùng tâm trạng
Lúc trời chiều bãng lãng hoàng hôn
Sương giăng phủ ngập lối buồn
Phòng không bóng chiếc mắt tuôn giọt tình


Mảnh gương vỡ bóng hình chẳng có (*)
Cổng vườn xưa cây cỏ chơ vơ
Nao nao dạ luống thẫn thờ
Tần ngần đứng lặng biết chờ ai đây?

TC
11/02

(*) lấy từ câu:
"Đập mảnh gương ra tìm lấy bóng
Khép manh áo lại để dành hơi"

Hai câu này vốn của Nguyễn Gia Thiều trong bài "Khóc Thị Bằng"
sau này Tự Đức sửa lại thành:

"Đập cổ kính ra tìm lấy bóng
Xếp tàn y lại để dành hơi"

và chép vào tập thơ mình đề tựa là ''Khóc Bằng Phi''!


HỒN BƯỚM MƠ TIÊN

Mây giăng tím cả trời chiều
Nắng vàng hiu hắt người yêu đâu rồi ?
Biết rằng nàng chẳng thương tôi
Bởi lòng đã nặng một người phương xa


Gió may lay động cỏ gà
Có con bướm nhỏ là đà bay lên
Bướm ơi bướm có muộn phiền?
Tình như sợi nắng nghiêng nghiêng qua mành


Rập rờn bướm lượn vòng quanh
Có chăng người bướm kết thành tơ duyên (*)
Xót xa mang một niềm riêng
Chỉ là hồn bướm mơ tiên thôi đành !!!

12/02
TC

(*) Truyện xưa kể có người học trò đi lạc vào Hoa quốc kết duyên cùng công chúa bướm.

_________________________
Nhật ký Trương Chi - Page 5 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10574
Registration date : 23/11/2007

Nhật ký Trương Chi - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhật ký Trương Chi   Nhật ký Trương Chi - Page 5 I_icon13Tue 04 Aug 2015, 15:57

Nhật ký TC

MN bảo sẽ đi vắng một tuần, nhưng mới đến ngày thứ 5, vừa mở trang diễn đàn ra mình đã thấy sẵn nick MN hiện lên, tim mình như muốn ngừng đập. Mình không sao giữ được bình tĩnh, nôn nóng nhấp chuột vào ngay. Quả nhiên, đó là một dòng tin nhắn cho mình:
"thơ hay lắm, cho MN mắc nợ nha ... vừa về tới đầu óc còn xoay vòng vòng chưa làm thơ cho TC được ... Hy vọng TC đã có một ngày lễ tình nhân tuyệt vời, còn năm mới có nhiều lì xì không thì chia cho MN với :-) "

Vừa về tới mà MN đã lật đật vào diễn đàn ngay, hẳn là mấy ngày nay nàng cũng có tâm trạng giống như mình chăng? Nghĩ đến đấy mình cảm thấy vô cùng hạnh phúc!


_________________________
Nhật ký Trương Chi - Page 5 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10574
Registration date : 23/11/2007

Nhật ký Trương Chi - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhật ký Trương Chi   Nhật ký Trương Chi - Page 5 I_icon13Thu 06 Aug 2015, 11:51

Nhật ký TC

Sau đó MN gởi lên cho mình 3 bài thơ.

"Vầng trăng ai xẻ làm đôi
Nửa in gối chiếc nửa soi dặm trường"

Trách ông Trời vẫn thường cắc cớ
Người với người sao nỡ chia phôi
Trên cành chim đậu hoà đôi
Trời xuân bướm lượn lòng tôi não nùng

Đây hỏi đó có cùng tâm trạng
Lúc trời chiều bãng lãng hoàng hôn
Sương giăng phủ ngập lối buồn
Phòng không bóng chiếc mắt tuôn giọt tình

Mảnh gương vỡ bóng hình chẳng có (*)
Cổng vườn xưa cây cỏ chơ vơ
Nao nao dạ luống thẫn thờ
Tần ngần đứng lặng biết chờ ai đây?

TC

.....

Trăng khi khuyết khi tròn đầy đặn
Đời bẽ bàng chẳng mặn tình duyên
Như là một chiếc thuyền quyên
Biết đâu bến đỗ mà chuyền hay đi

Như chiếc lá mong chi toàn vẹn
Giữa dòng đời khó nén thương đau
Coi như mộng đẹp đã trao
Ngẩn ngơ xếp bút dở nao nao buồn

Đây với đó tuy nguồn nước khác
Cùng nổi trôi lang bạt vào đây
Xuân này cùng ngắm trời mây
Hoàng hôn tim tím đong đầy mắt ai ...

MN



HỒN BƯỚM MƠ TIÊN

Mây giăng tím cả trời chiều
Nắng vàng hiu hắt người yêu đâu rồi ?
Biết rằng nàng chẳng thương tôi
Bởi lòng đã nặng một người phương xa

Gió may lay động cỏ gà
Có con bướm nhỏ là đà bay lên
Bướm ơi bướm có muộn phiền?
Tình như sợi nắng nghiêng nghiêng qua mành

Rập rờn bướm lượn vòng quanh
Có chăng người bướm kết thành tơ duyên (*)
Xót xa mang một niềm riêng
Chỉ là hồn bướm mơ tiên thôi đành !!!

TC

.......

Gió và Mây

Một hôm Gió hỏi Mây rằng
Chúng ta Mây Gió có chăng cùng đường
Mây thời nghe nói cũng suôn
Nhưng chân Mây bị vấn vương Núi rồi
Gió liền làm bộ ra oai
Để cho Gió thổi cuốn bay Núi liền
Mây bồng bềnh nụ cười hiền
Thôi đi Mây chẳng muốn phiền vậy đâu
Gió cần thổi hạt mưa ngâu
Tiêu diêu tứ xứ làm màu đồng xanh
Tình Mây như chỉ mong manh
Chỉ là là thấp vòng quanh núi rồi
Gió, Mây tuy vẫn một trời
Cho Mây ngắm Gió, cho tôi nhớ chàng

MN


Ngày Valentine

Hôm nay ngày lễ của tình yêu
Mình đã quen nhau được mấy chiều
Xẻ ánh trăng ngà in gối chiếc
Chạnh lòng khách lạ bước chân xiêu
Mặt chưa tận mặt lời chưa ngỏ
Duyên đã trao duyên ý đã nhiều
Nhắn ngọn gió may nhờ ướm hỏi
Nhớ nào hơn nỗi nhớ người yêu ?


TC


Hôm nọ đã qua cái lễ yêu
Lẻ loi tôi chịu đựng một chiều
Không anh lặng ngắm hoàng hôn xuống
Tê tái một màu tím quạnh hiu
Chạy rượt đuổi theo tà nắng lụa
Để nghe hơi ấm toả lan nhiều
Thổi theo làn gió nụ hôn thắm
Đến tận chân trời người được yêu


Trong lời thơ nàng dường như chất chứa một nỗi niềm u uẩn, không thể thố lộ cho người khác!

_________________________
Nhật ký Trương Chi - Page 5 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10574
Registration date : 23/11/2007

Nhật ký Trương Chi - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhật ký Trương Chi   Nhật ký Trương Chi - Page 5 I_icon13Thu 06 Aug 2015, 12:08

Nhật ký TC

MN khen mình như sau:

" TC ... TC có biết hay chưa là TC nói chuyện quá ngọt không??? Rất ư là cám dỗ  ... hihi ... MN nghe mà muốn té xỉu vì cảm động ... MN cám ơn những lời lẽ đó và rất hân hạnh ... được TC gởi những bài thơ tình đầu tiên, MN sẽ cất kỹ bài thơ của TC ... Mong rằng MN sẽ có nhiều hồi tưởng và cảm xúc để viết cho TC!"

Mình bèn đánh bạo viết ngay một bài thơ tỏ tình cho nàng:

Tặng bông

Anh hái trao em một đoá hồng
Đỏ màu tươi nhất của vườn bông
Say mê chẳng ngại hàng gai bén
Âu yếm không màng chiếc nhánh cong
Hy vọng bình xinh tôn sắc lá
Đợi chờ mật ngọt rủ mùi ong
Hoa này chăm bón bằng thương nhớ
Bằng máu con tim chảy giữa đồng

TC
16/2


_________________________
Nhật ký Trương Chi - Page 5 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10574
Registration date : 23/11/2007

Nhật ký Trương Chi - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhật ký Trương Chi   Nhật ký Trương Chi - Page 5 I_icon13Fri 07 Aug 2015, 09:30

Nhật ký TC

Bài đáp của MN:

Tặng bông

Anh hái trao em một đoá hồng
Đỏ màu tươi nhất của vườn bông
Say mê chẳng ngại hàng gai bén
Âu yếm không màng chiếc nhánh cong
Hy vọng bình xinh tôn sắc lá
Đợi chờ mật ngọt rủ mùi ong
Hoa này chăm bón bằng thương nhớ
Bằng máu con tim chảy giữa đồng

TC
16/2


.............

Nhận bông

Xin nhận từ anh một đoá hồng
Chắc là hái trộm tự vườn bông
Tay kia đã vướng vào gai nhọn
Máu chảy chao ôi nhuộm thắm dòng
Âu yếm đợi chờ anh khắc khoải
Xót xa lo lắng em đành trông
Anh à mai mốt mà đem tặng
Xin hãy làm ơn bỏ mấy đồng (ra shop mua)

j/k

MN
17/2


Thế là mình lại phải trần tình:

Trồng bông

Hồng anh trồng lấy bấy gian lao
Mà nỡ em nghi trộm chỗ nào
Xới đất vun trồng đôi gối mỏi
Tỉa cành chăm bón lắm gai cào
Nắng mưa dầm dãi tình thêm nặng
Phân nước mua xài túi cũng hao
Có phải hoa này tươi thắm quá
Cho nên nàng mới nghĩ tầm phào

TC

Mình còn cẩn thận ghi chú thêm:

Hoa mua đâu có quý bằng hoa trồng MN nhỉ, vì hoa trồng có mồ hôi và cả máu ...tay dính vô nên thắm thiết nghĩa tình hơn, phải hôn MN?
17/2


_________________________
Nhật ký Trương Chi - Page 5 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10574
Registration date : 23/11/2007

Nhật ký Trương Chi - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhật ký Trương Chi   Nhật ký Trương Chi - Page 5 I_icon13Fri 07 Aug 2015, 10:00

Nhật ký TC

MN tỏ vẻ nghi ngờ (chắc là ghen?):


.............

Dạ cũng phải
Anh mới quen tôi năm tháng hai (5/2)
Thêm vài ngày nữa Valentine
Hoa anh trồng mới dăm ba bữa
Đã nở thành bông đúng trọn ngày
 
Công của anh trồng tôi quý lắm
Nhưng buồn dăm phút vì cho ai?
 
Hay hên tôi được bông hoa nhỏ
Người tưới tình kia thiệt tốt thay

MN
19/2


Mình lại phải thanh minh thanh nga:

MN nghi oan TC rồi, TC trồng hồng để tặng một mình MN thui, TC đã nói là lựa bông đỏ nhất, đẹp nhất vườn để tặng mà!

Mình gặp nhau ngày năm tháng hai
Chín ngày nữa đến Valentine
Lăng xăng dọn cỏ trồng vừa dịp
Chăm chút cầu bông nở đúng ngày
Nhung nhớ đong đầy bình nước gã
Bồn chồn mong đợi bóng hình ai
Nụ hồng nuôi lớn bằng hơi thở
Bằng nhịp tim trào chẳng đổi thay

TC

(TC mua cây đã có sẵn nụ rùi nên trồng mau có bông đó  :tongue:   )

19/2



MN chấp nhận lời mình, nhưng rùi lại trổ mòi nhõng nhẽo theo đúng kiểu... rất ư là con gái:

.............

Buồn hoa héo

Uổng quá hôm nay hoa héo rồi
Cho dù em tưới nước hoài thôi
Không trồng không biết vì sao huh
Có lẽ vì anh hối thúc chơi
Tay chống càm nhìn hoa lả tả
Lòng buồn cho kiếp sớm tàn phôi
Tình kia cũng giống hoa mau rụng
Chẳng thể nào ngăn lệ nóng rơi

MN
21/2


Mình liền đáp lại:

Hoa héo

Em khóc đền anh hoa héo rồi
Vội vàng anh dỗ héo thì thôi
Mắt huyền hãy khép ngăn dòng lệ
Má thắm mau tô điểm cuộc đời
Cho dẫu kiếp hoa vừa ngắn ngủi
Vẫn còn lời ước chẳng chia phôi
Vào vườn mai sẽ trồng cây khác
Bù tặng cho nàng lại gấp đôi

TC
21/2


_________________________
Nhật ký Trương Chi - Page 5 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4841
Registration date : 23/03/2013

Nhật ký Trương Chi - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhật ký Trương Chi   Nhật ký Trương Chi - Page 5 I_icon13Thu 24 Jan 2019, 20:34

Thầy ơi! Hơn ba năm rồi mà cặp đôi này vẫn chưa đi đến hồi kết nè thầy. Lúc trưa em vào loay hoay thế nào xoá mất mấy bông hoa tặng thầy hồi tháng mấy năm 2016. Hay tại thầy làm lơ nên hoa cũng buồn mà xui tay em chạm vào nút xoá? 😥😥😥
Thôi giờ thầy đền bằng cách viết tiếp được không ạ?
Tiếp tục tặng hoa thầy 🙂 :bong: :bong: :bong:
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7143
Registration date : 01/04/2011

Nhật ký Trương Chi - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhật ký Trương Chi   Nhật ký Trương Chi - Page 5 I_icon13Fri 25 Jan 2019, 09:27

Phương Nguyên đã viết:
Thầy ơi! Hơn ba năm rồi mà cặp đôi này vẫn chưa đi đến hồi kết nè thầy. Lúc trưa em vào loay hoay thế nào xoá mất mấy bông hoa tặng thầy hồi tháng mấy năm 2016. Hay tại thầy làm lơ nên hoa cũng buồn mà xui tay em chạm vào nút xoá? 😥😥😥
Thôi giờ thầy đền bằng cách viết tiếp được không ạ?
Tiếp tục tặng hoa thầy 🙂 :bong: :bong: :bong:

Hổng viết tiếp nữa hổng biết tại vui hay bùn đây?  :bitchitlin:
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4841
Registration date : 23/03/2013

Nhật ký Trương Chi - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhật ký Trương Chi   Nhật ký Trương Chi - Page 5 I_icon13Fri 25 Jan 2019, 10:44

Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Thầy ơi! Hơn ba năm rồi mà cặp đôi này vẫn chưa đi đến hồi kết nè thầy. Lúc trưa em vào loay hoay thế nào xoá mất mấy bông hoa tặng thầy hồi tháng mấy năm 2016. Hay tại thầy làm lơ nên hoa cũng buồn mà xui tay em chạm vào nút xoá? 😥😥😥
Thôi giờ thầy đền bằng cách viết tiếp được không ạ?
Tiếp tục tặng hoa thầy 🙂 :bong: :bong: :bong:

Hổng viết tiếp nữa hổng biết tại vui hay bùn đây?  :bitchitlin:

Có lẽ tại vui á TM. Chứ pùn thì thơ đã tuôn ra như suối rùi lol2
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Nhật ký Trương Chi - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhật ký Trương Chi   Nhật ký Trương Chi - Page 5 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Nhật ký Trương Chi
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 5 trong tổng số 16 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10 ... 16  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Ái Hoa-