Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Today at 07:54

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:22

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 17:48

Tiển Bác Bí Thư NPT by mytutru Yesterday at 09:24

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Jul 2024, 17:17

7 chữ by Tinh Hoa Thu 25 Jul 2024, 17:03

CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Thu 25 Jul 2024, 11:03

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by buixuanphuong09 Wed 24 Jul 2024, 16:28

NỖI NIỀM by buixuanphuong09 Tue 23 Jul 2024, 17:52

4 chữ by Tinh Hoa Tue 23 Jul 2024, 17:13

LẠI RỬA by Phương Nguyên Tue 23 Jul 2024, 09:30

NGƯỜI ƠI… by Phương Nguyên Tue 23 Jul 2024, 09:09

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Tue 23 Jul 2024, 05:41

Cuộc đấu trí 75 ngày ở hội nghị Geneve by buixuanphuong09 Sun 21 Jul 2024, 11:37

NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên) by Phương Nguyên Sun 21 Jul 2024, 09:48

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Thu 18 Jul 2024, 23:24

GIÀU CŨNG KHỔ (Lí Lắc) by Phương Nguyên Thu 18 Jul 2024, 22:56

Đường luật by Phương Nguyên Thu 18 Jul 2024, 07:31

Tin Thời Sự Và Những Bình Luận “Trái Chiều” by buixuanphuong09 Wed 17 Jul 2024, 10:56

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:48

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:42

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:38

Một thoáng mây bay 13 by Phương Nguyên Fri 12 Jul 2024, 09:39

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Phương Nguyên Thu 11 Jul 2024, 08:26

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Jul 2024, 01:33

LẠI KIẾN by Phương Nguyên Wed 10 Jul 2024, 08:52

NHỜ GIÚP by Phương Nguyên Sat 06 Jul 2024, 10:03

Tu sĩ nhân dân by Trà Mi Fri 05 Jul 2024, 14:39

KIẾN by Phương Nguyên Fri 05 Jul 2024, 10:54

TỨC ẢNH… ĐỀ THƠ by Phương Nguyên Fri 05 Jul 2024, 10:12

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Nhật ký Trương Chi

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5 ... 10 ... 16  Next
Tác giảThông điệp
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10574
Registration date : 23/11/2007

Nhật ký Trương Chi - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhật ký Trương Chi   Nhật ký Trương Chi - Page 4 I_icon13Thu 26 Feb 2015, 09:54

mytutru đã viết:
MP sao đoạn này giống Mytt vậy bạch Thầy ...

Những bài thơ lãng mạn trữ tình của MD, NN, AT, LVH ... lướt nhanh qua nhưng không gây mảy may ấn tượng gì trong lòng mình. Có những bài khá hay, nghệ thuật cũng khá điêu luyện. 
Tuy nhiên, trái tim mình thuộc loại khô cằn sỏi đá hay sao ấy, mà nó vẫn dửng dưng không chút đồng cảm với những dòng chữ tình tự ướt át của bài thơ. Ở nhà vẫn chê mình là người khô khan như sa mạc, lời nói mặn chát và cay như muối ớt còn văn chương cứ như dùi đục chấm mắm nêm!


Câu chuyện này viết hay quá 
 
Cái gì hay vậy Mtt?  :bitchitlin:

_________________________
Nhật ký Trương Chi - Page 4 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10574
Registration date : 23/11/2007

Nhật ký Trương Chi - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhật ký Trương Chi   Nhật ký Trương Chi - Page 4 I_icon13Thu 26 Feb 2015, 10:13



   Nhật ký TC

   Một ngày nữa lại trôi qua, MN vẫn bặt tăm! Lòng mình cứ như thiêu đốt, không biết vì nguyên cớ gì. Đành rằng ngoài đời mặt mình có xấu thật, cô gái nào thấy cũng chê, nhưng đây là mạng ảo, MN nào biết mặt thật của mình mà đã chạy luôn rồi! Mình ngao ngán thở dài, thầm nhủ:
   _ Đúng là cái số con rệp, cả đời mang luỵ vì tình! Mỗi lần gặp người con gái nào là chỉ thêm một vết sẹo hằn vào trái tim khốn khổ vốn mềm như bún thiu của mình ...

   Mình nhớ lại cái thuở làm học trò vào năm lớp bảy. Trong lớp của mình trai gái học lẫn lộn. Cả lớp có mười mấy nữ sinh, xúm nhau ngồi ở mấy bàn đầu dãy giữa. Mình ngồi dưới, dãy bên trái, một vị trí rất thuận tiện để vừa nhìn lên bảng nghe thầy giảng bài vừa tiện thể liếc mắt nhìn luôn mấy cái bản mặt khó ưa nhiều chiện của đám khách quần thoa!

   Trong đám học trò nữ có cô bé ngồi bàn đầu, mái tóc dài chấm ngang lưng, đôi mắt tròn to đen láy, tuy rằng bạn mình nói là hơi lé nhưng cũng đủ hớp hồn người đa cảm cỡ như mình. Cô có nước da trắng, cặp môi hồng, dáng người thon thả, hay mặc chiếc áo ngắn tay trắng, váy đầm màu, bữa hồng bữa xanh, xinh xắn như một con búp bê Nhật bản. Cái khuôn mặt trái xoan với làn mi cong hay chớp chớp thường chắn ngay giữa đường thẳng nối liền cặp mắt của mình với tấm bảng đen và không ít lần làm lệch sự chú ý của mình khiến mình giật mình ú ớ khi thầy bảo đứng lên trả lời câu hỏi về phần bài mà thầy vừa giảng xong. Nếu không có lũ bạn bên cạnh nhắc nhỏ và khả năng suy tư ... trời phú thì chắc là mình đã bị phạt quỳ gối trước lớp hàng giờ rồi.

   Cô bé tên là MD, học rất giỏi và chăm. Hình như con gái thường chăm hơn con trai nên thường lớp nào nam nữ học chung thì con gái cũng nắm mấy thứ hạng đầu, ngoại trừ lớp của mình. Trong toàn bộ những lớp có mặt mình may mắn là con gái chỉ được xếp từ hạng 2 trở xuống, một điều khiến mình ngầm hãnh diện. Ông thầy vật lý có cái tật là hay mắng các học sinh không thuộc bài, kèm theo lời giảng đạo đức, nêu tên các học sinh giỏi ra làm gương và thế là tên mình và tên cô bé hay được cặp đôi với nhau từ cửa miệng của ông thầy, chẳng hạn:
   _ Lớp này toàn là đồ lười nhác! Lớp khác người ta có hàng tá TC, MD ...
   _ Nè nè, các trò có trông TC, MD người ta học làm sao, sao không bắt chước mà học lấy ...

   Thiệt tình mình nghĩ các bạn bắt chước theo MD thì được, chớ bắt chước TC có mà chết dí! Mình thuộc loại lười chảy thây, toàn học bài làm bài trước giờ lên lớp, nhiều khi thầy vào lớp rồi vẫn còn đang lúi húi dò bài, tính toán!

   Thế nhưng phá phách thì con trai lại xếp vào loại nhứt quỷ nhì ma ...! Bề ngoài mình coi nhút nhát nhu mì nhưng bề trong nghịch ngợm thì cũng có hạng. (Sigh!)



_________________________
Nhật ký Trương Chi - Page 4 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
unikey

unikey

Tổng số bài gửi : 428
Location : Somewhere
Registration date : 22/11/2012

Nhật ký Trương Chi - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhật ký Trương Chi   Nhật ký Trương Chi - Page 4 I_icon13Thu 26 Feb 2015, 19:21

Á, thầy bị đá rùi hở? Xí lộn, ý uni là TC á dd
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4841
Registration date : 23/03/2013

Nhật ký Trương Chi - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhật ký Trương Chi   Nhật ký Trương Chi - Page 4 I_icon13Thu 26 Feb 2015, 22:38

Ai Hoa đã viết:


   Nhật ký TC

   Một ngày nữa lại trôi qua, MN vẫn bặt tăm! Lòng mình cứ như thiêu đốt, không biết vì nguyên cớ gì. Đành rằng ngoài đời mặt mình có xấu thật, cô gái nào thấy cũng chê, nhưng đây là mạng ảo, MN nào biết mặt thật của mình mà đã chạy luôn rồi! Mình ngao ngán thở dài, thầm nhủ:
   _ Đúng là cái số con rệp, cả đời mang luỵ vì tình! Mỗi lần gặp người con gái nào là chỉ thêm một vết sẹo hằn vào trái tim khốn khổ vốn mềm như bún thiu của mình ...

   Mình nhớ lại cái thuở làm học trò vào năm lớp bảy. Trong lớp của mình trai gái học lẫn lộn. Cả lớp có mười mấy nữ sinh, xúm nhau ngồi ở mấy bàn đầu dãy giữa. Mình ngồi dưới, dãy bên trái, một vị trí rất thuận tiện để vừa nhìn lên bảng nghe thầy giảng bài vừa tiện thể liếc mắt nhìn luôn mấy cái bản mặt khó ưa nhiều chiện của đám khách quần thoa!

   Trong đám học trò nữ có cô bé ngồi bàn đầu, mái tóc dài chấm ngang lưng, đôi mắt tròn to đen láy, tuy rằng bạn mình nói là hơi lé nhưng cũng đủ hớp hồn người đa cảm cỡ như mình. Cô có nước da trắng, cặp môi hồng, dáng người thon thả, hay mặc chiếc áo ngắn tay trắng, váy đầm màu, bữa hồng bữa xanh, xinh xắn như một con búp bê Nhật bản. Cái khuôn mặt trái xoan với làn mi cong hay chớp chớp thường chắn ngay giữa đường thẳng nối liền cặp mắt của mình với tấm bảng đen và không ít lần làm lệch sự chú ý của mình khiến mình giật mình ú ớ khi thầy bảo đứng lên trả lời câu hỏi về phần bài mà thầy vừa giảng xong. Nếu không có lũ bạn bên cạnh nhắc nhỏ và khả năng suy tư ... trời phú thì chắc là mình đã bị phạt quỳ gối trước lớp hàng giờ rồi.

   Cô bé tên là MD, học rất giỏi và chăm. Hình như con gái thường chăm hơn con trai nên thường lớp nào nam nữ học chung thì con gái cũng nắm mấy thứ hạng đầu, ngoại trừ lớp của mình. Trong toàn bộ những lớp có mặt mình may mắn là con gái chỉ được xếp từ hạng 2 trở xuống, một điều khiến mình ngầm hãnh diện. Ông thầy vật lý có cái tật là hay mắng các học sinh không thuộc bài, kèm theo lời giảng đạo đức, nêu tên các học sinh giỏi ra làm gương và thế là tên mình và tên cô bé hay được cặp đôi với nhau từ cửa miệng của ông thầy, chẳng hạn:
   _ Lớp này toàn là đồ lười nhác! Lớp khác người ta có hàng tá TC, MD ...
   _ Nè nè, các trò có trông TC, MD người ta học làm sao, sao không bắt chước mà học lấy ...

   Thiệt tình mình nghĩ các bạn bắt chước theo MD thì được, chớ bắt chước TC có mà chết dí! Mình thuộc loại lười chảy thây, toàn học bài làm bài trước giờ lên lớp, nhiều khi thầy vào lớp rồi vẫn còn đang lúi húi dò bài, tính toán!

   Thế nhưng phá phách thì con trai lại xếp vào loại nhứt quỷ nhì ma ...! Bề ngoài mình coi nhút nhát nhu mì nhưng bề trong nghịch ngợm thì cũng có hạng. (Sigh!)



Trương Chi có cách ôn bài cũ giống hệt thầy Ái Hoa. Cái nết nghịch thì hem biết có giống không Razz
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10574
Registration date : 23/11/2007

Nhật ký Trương Chi - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhật ký Trương Chi   Nhật ký Trương Chi - Page 4 I_icon13Fri 27 Feb 2015, 10:58

Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:


   Nhật ký TC

   Một ngày nữa lại trôi qua, MN vẫn bặt tăm! Lòng mình cứ như thiêu đốt, không biết vì nguyên cớ gì. Đành rằng ngoài đời mặt mình có xấu thật, cô gái nào thấy cũng chê, nhưng đây là mạng ảo, MN nào biết mặt thật của mình mà đã chạy luôn rồi! Mình ngao ngán thở dài, thầm nhủ:
   _ Đúng là cái số con rệp, cả đời mang luỵ vì tình! Mỗi lần gặp người con gái nào là chỉ thêm một vết sẹo hằn vào trái tim khốn khổ vốn mềm như bún thiu của mình ...

   Mình nhớ lại cái thuở làm học trò vào năm lớp bảy. Trong lớp của mình trai gái học lẫn lộn. Cả lớp có mười mấy nữ sinh, xúm nhau ngồi ở mấy bàn đầu dãy giữa. Mình ngồi dưới, dãy bên trái, một vị trí rất thuận tiện để vừa nhìn lên bảng nghe thầy giảng bài vừa tiện thể liếc mắt nhìn luôn mấy cái bản mặt khó ưa nhiều chiện của đám khách quần thoa!

   Trong đám học trò nữ có cô bé ngồi bàn đầu, mái tóc dài chấm ngang lưng, đôi mắt tròn to đen láy, tuy rằng bạn mình nói là hơi lé nhưng cũng đủ hớp hồn người đa cảm cỡ như mình. Cô có nước da trắng, cặp môi hồng, dáng người thon thả, hay mặc chiếc áo ngắn tay trắng, váy đầm màu, bữa hồng bữa xanh, xinh xắn như một con búp bê Nhật bản. Cái khuôn mặt trái xoan với làn mi cong hay chớp chớp thường chắn ngay giữa đường thẳng nối liền cặp mắt của mình với tấm bảng đen và không ít lần làm lệch sự chú ý của mình khiến mình giật mình ú ớ khi thầy bảo đứng lên trả lời câu hỏi về phần bài mà thầy vừa giảng xong. Nếu không có lũ bạn bên cạnh nhắc nhỏ và khả năng suy tư ... trời phú thì chắc là mình đã bị phạt quỳ gối trước lớp hàng giờ rồi.

   Cô bé tên là MD, học rất giỏi và chăm. Hình như con gái thường chăm hơn con trai nên thường lớp nào nam nữ học chung thì con gái cũng nắm mấy thứ hạng đầu, ngoại trừ lớp của mình. Trong toàn bộ những lớp có mặt mình may mắn là con gái chỉ được xếp từ hạng 2 trở xuống, một điều khiến mình ngầm hãnh diện. Ông thầy vật lý có cái tật là hay mắng các học sinh không thuộc bài, kèm theo lời giảng đạo đức, nêu tên các học sinh giỏi ra làm gương và thế là tên mình và tên cô bé hay được cặp đôi với nhau từ cửa miệng của ông thầy, chẳng hạn:
   _ Lớp này toàn là đồ lười nhác! Lớp khác người ta có hàng tá TC, MD ...
   _ Nè nè, các trò có trông TC, MD người ta học làm sao, sao không bắt chước mà học lấy ...

   Thiệt tình mình nghĩ các bạn bắt chước theo MD thì được, chớ bắt chước TC có mà chết dí! Mình thuộc loại lười chảy thây, toàn học bài làm bài trước giờ lên lớp, nhiều khi thầy vào lớp rồi vẫn còn đang lúi húi dò bài, tính toán!

   Thế nhưng phá phách thì con trai lại xếp vào loại nhứt quỷ nhì ma ...! Bề ngoài mình coi nhút nhát nhu mì nhưng bề trong nghịch ngợm thì cũng có hạng. (Sigh!)


  
Trương Chi có cách ôn bài cũ giống hệt thầy Ái Hoa. Cái nết nghịch thì hem biết có giống không Razz
 
Dân đại lãn thì phải giống nhau rồi! :tongue:

_________________________
Nhật ký Trương Chi - Page 4 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10574
Registration date : 23/11/2007

Nhật ký Trương Chi - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhật ký Trương Chi   Nhật ký Trương Chi - Page 4 I_icon13Fri 27 Feb 2015, 11:05



   Nhật ký TC

   Vào một ngày xấu trời, đám con trai xóm nhà lá xúm nhau bàn tính viết thư chọc ghẹo nhóm bạn gái. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà mình lại bốc đồng lên, xung phong viết một lá thư ... tỏ tình với MD nhưng không ký tên rồi đem bỏ vô học bàn của cô ta. Giờ vào lớp, tâm trạng bất an, mình chẳng còn đầu óc đâu nghe giảng, chỉ chốc chốc nhìn trộm đám con gái, lòng hồi hộp không biết đối phương sẽ tỏ thái độ ra sao trước ngón đòn rùng rợn này. MD cầm mẩu giấy đọc qua rồi đưa cho đứa bạn bên cạnh, hai đứa xầm xì bàn tán to nhỏ một hồi, mắt liếc nhìn qua dãy bàn của mình.

   Tiết học kế, người tuỳ phái đem một tờ giấy nhỏ vô lớp đưa cho thầy giáo đang phụ trách dạy. NV, một tay trong xóm nhà lá nổi tiếng nghịch phá nhất lớp, được gọi lên văn phòng trường. Chỉ vài phút sau, NV trở lại lớp và tên TC lại được gọi lên văn phòng thay. Khỏi nói thì cũng biết NV đã khai ra mình để tránh tội.

   Thầy hiệu trưởng bảo mình đọc tờ giấy, khẽ liếc qua mình biết ngay là lá thơ mình đã viết gởi cho MD. Không cần chối quanh co mình hùng dũng nhận ngay là tác giả. Thầy hiệu trưởng trao cho mình giấy mời phụ huynh hôm sau tới trường giải quyết. Với gương mặt ỉu xìu, mình cầm tờ giấy mời về lớp, lòng lo âu cho cái hậu quả của trò chơi dại dột nhất thời!  :potay:



_________________________
Nhật ký Trương Chi - Page 4 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10574
Registration date : 23/11/2007

Nhật ký Trương Chi - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhật ký Trương Chi   Nhật ký Trương Chi - Page 4 I_icon13Tue 03 Mar 2015, 07:37



   Nhật ký TC

Cầm tờ giấy trong tay, mình thắc thỏm không biết làm sao trao lại cho ba má. Ba mình rất dữ đòn, nếu ông biết chắc chắn là mình sẽ ăn một trận đòn thừa sống thiếu chết ngay. Cuối cùng mình đánh nước bài liều, về nhà làm lơ luôn như không có chuyện gì xảy ra và lén xé bỏ thư mời vứt vào sọt rác. Ngày hôm sau vô lớp, mình lại bị gọi lên văn phòng và thầy hiệu trưởng hăm he đuổi học nếu không chịu mời phụ huynh tới trường. Mặc kệ, mình cứ lang thang ngoài đường cho đến giờ về nhà.Có bữa mình gặp lại NV ngoài cổng trường, hắn đã bị đuổi học hẳn vì một tội khác không liên quan gì bức thư tỏ tình của mình.Sau khi hỏi thăm và biết tình cảnh của mình, NV hỏi tại sao mình không đổ thừa cho hắn ép buộc mình làm chuyện đó vì trước sau hắn cũng đã bị đuổi rồi. MÌnh chỉ cười trừ, dám làm dám chịu, dù trong bụng rất lo sợ mình cũng không thể nào đổ vấy chuyện mình cho người khác!

Suốt mấy tuần lễ ngày nào cũng vô học chờ bị mời ra khỏi lớp để lang thang suốt buổi ngoài đường phố, đến một bữa kia mình đi học hết tiết, trọn ngày mà không thấy giấy gọi lên văn phòng. Mấy hôm sau, cũng được học yên ổn. Có lẽ thầy hiệu trưởng thấy mình lì quá nên chịu thua, hay vì thầy cho rằng phạt như vậy cũng đủ rồi nên thầy làm ngơ.

Từ đó về sau mình cạch mặt luôn đám con gái, không thèm nhìn ngó cũng không bao giờ nói chuyện. Cho tới khi lên đại học, mình cũng không hề quen đứa con gái nào! Còn MD, không biết cô ta nghĩ gì sau cái vẻ mặt lạnh lùng kênh kiệu ấy. Mãi tới ngày lễ phát phần thưởng cuối năm, vì mình lãnh giải nhất lớp còn MD hạng nhì nên hai đứa đứng sắp hàng cạnh nhau bên các bạn lớp khác trong hậu trường sân khấu để chờ tới lượt nghe đọc tên bước ra lãnh thưởng. Cô bé hạng ba không biết vì sao chưa thấy hiện diện. MD quay sang bên mình nhoẻn một nụ cười tươi tắn, nụ cười đầu tiên và duy nhất dành cho mình trong suốt một năm trời học chung lớp và hỏi bâng quơ: "G đến trễ rồi nhỉ?" Trái tim mình đập mạnh khi nghe giọng nói nhỏ nhẹ dễ thương kia, tuy nhiên trong bụng mình đã sợ con gái quá rồi và không còn cảm thấy bị thu hút bởi khuôn mặt yêu kiều diễm lệ ấy nữa.

Sang năm, mình chuyển qua học trường khác và chẳng bao giờ còn nghe tin tức gì về MD nữa.



_________________________
Nhật ký Trương Chi - Page 4 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10574
Registration date : 23/11/2007

Nhật ký Trương Chi - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhật ký Trương Chi   Nhật ký Trương Chi - Page 4 I_icon13Fri 06 Mar 2015, 08:49



   Nhật ký TC

Đang lầm rầm giận hờn trong bụng thì chợt trái tim mình bổng nhiên đập mạnh, cái đề mục Vô Tựa hiện ra phía trên với người post cuối cùng đúng thật là MN. Mình cố dằn cơn xúc động, lật đật mở và liếc đọc qua bài thơ. Bài thơ của MN được làm cho ai đó ở nơi đâu chẳng biết, mặc dù vậy, nàng quả có nhắc đến bài thơ của mình và hỏi tích Tư Mã Tương Như và Trác Văn Quân đúng như điều mình mong đợi:

Anh à

Bây giờ bên ấy sáng hay trưa?
Còn có thức khuya hay đã chừa
Caí tật nướng cho đến nỗi khét
Mặc dù trơì nắng hoặc trơì mưa

Đã mấy hôm nay không có nắng
Mưa rơi tầm tã vài ngày liền
Vườn thơ ướt sũng và đâỳ nước
Vẫn có người vào đục dưới hiên

Thơ người đọc laị sao kỳ quá
Tư Mã , Văn Quân là thế nào
Em ước có anh để hỏỉ chút
Văn thơ , kinh sách anh thông làu

Không biết không quen nên chẳng hỏi
Cống Hồ Chiêu Quân có liên quan?
Thơ người điêu luyện về phương pháp
Em như đáy giếng cóc làm tàng

Nói là nói vậy thôi anh ạ
Em vẫn nhiêù điều muốn kể anh
Vẫn là con bé hay nhiều chuyện
Lí lắc làm thơ viết chẳng rành

Vẫn thích ngôì nghe truyện cổ tích
Và thầm mơ mộng dưới trời xanh
Kiếp sau em sẽ làm đom đóm
Lập loè đêm tôí trước mắt anh

Bây giờ ước có con buồn ngủ
Hãy đậu mắt em khẽ nhiếp dần...

08/02/02


Lòng như mở cờ, thế là mình lập tức nặn ra một bài thơ kể lại sự tích Phượng Cầu Hoàng. Đọc đi đọc lại một hồi, dù cho câu văn chưa được suôn sẻ mấy, mình cũng tạm hài lòng gởi ngay vào mục thơ của MN:

PHƯỢNG CẦU HOÀNG

Người đã mong rành chuyện tích xưa
Thì tôi xin kể trước giao thừa
Chuyện chàng Tư Mã Tương Như ấy
Kẻo dạ bần thần mãi sớm trưa

Tương Như quê ở đất Thành Đô
Nức tiếng đàn hay khắp hải hồ
Mỗi lúc tay lần rung phím nguyệt
Nghe hồn nhập mộng cõi hư vô

Chàng ở Thành Đô đã chán rồi
Thơ đàn một túi dạo xa chơi
Ngược xuôi bốn bể mong tìm gặp
Quốc sắc giai nhân đẹp tuyệt vời

Rồi một hôm nào bước lãng du
Gặp nàng con gái thật hiền nhu
Má đào mày liễu hoa ghen thắm
Đứng ngắm phương trời nhạt nắng thu

Cầm sĩ lân la bước tới gần
Đáp chào tên họ: - Trác Văn Quân
(Chẳng phải Chiêu Quân người cống Rợ
Vì thằng hoạ sĩ hại giai nhân )

Vốn nàng thân ở chốn danh gia
Lễ giáo nho phong tự nếp nhà
Tứ đức tam tòng luôn vẹn giữ
Thờ chồng hết mực chẳng điêu ngoa

Tạo hoá gây chi nỗi bất bình
Má hồng phải chịu lắm linh đinh
Trượng phu lạc bước miền âm cảnh
Để lại cô đơn một bóng hình

Xuân đến qua hè thu lại đông
Văn Quân thủ tiết nguyện cùng chồng
"Quạt mồ" (1) gương cũ không màng đến
Một tấm đan tình vẹn thuỷ chung

Nghĩ càng trong dạ thấy thêm thương
Nuối tiếc thay cho đoá hải đường
Tiếng bướm lời ong nàng cự tuyệt
Nào ai liễu ngõ với hoa tường

Chàng lại buồn tình nắn phím loan
Đàn reo lên khúc "Phượng cầu Hoàng" (2)
Âm thanh nức nở dường ai oán
Tiếng nhạc nghe rồi dạ nát tan

Cầm lòng chẳng đặng giữa đêm khuya
Giấy rách không mong giữ lấy lề
Chẳng quản thị phi người tiết phụ
Bỏ nhà theo tiếng gọi tình si

Tôi thấy nàng đang hiu quạnh quá
Chợt thầm ao ước hoá Tương Như
Có tài gảy khúc đàn tinh diệu
Để khiến cho người phải ngẩn ngơ !

09/02/02
(1) tích Trang Tử quạt mồ
(2) chim phượng trống kêu gào gọi chim phượng mái

Mình gởi gắm trọn cả tâm tình trong bốn câu thơ cuối, đó là những lời nhắn nhủ chân thật với MN từ trái tim. Không biết MN có hiểu được tấm lòng của chàng thi sĩ bất đắc dĩ này hay chăng?



_________________________
Nhật ký Trương Chi - Page 4 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10574
Registration date : 23/11/2007

Nhật ký Trương Chi - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhật ký Trương Chi   Nhật ký Trương Chi - Page 4 I_icon13Thu 19 Mar 2015, 14:30



   Nhật ký TC

Quả như người ta nói: "Hoàng thiên bất phụ hảo nhân tâm" (mặc dù mình không phải là hảo nhân), qua ngày hôm sau vô trường mình đã nhận ngay một thông điệp đầy triển vọng, bài thơ của MN đáp lại như vầy:

Nói thật trong lòng thoáng ngẩn ngơ
Cho người khéo viết truyện thành thơ
Đọc đi đọc lại dăm ba bận
Cảm xúc dâng cao chẳng bến bờ

Nghe người đã ví truyện Văn Quân
Hổ mình chẳng phải là Mỹ Nhân
Tam tòng tứ đức nghe xa lạ
Danh tiết trung trinh cũng chẳng cần

Nêú như nàng đã mãn tang chồng
Và "quạt mồ" kia cỏ đậm không
Chỉ thói đời này hay bắt chẹt
Gái ngoan thì giữ kín tường phong

Tư Mã ngươì kia hẳn có tài
Làm cho người đẹp phảỉ một mai
Bỏ đi danh phận ngươì thủ tiết
Nhan sắc chẳng đành để nhạt phai

Thôi thì đó chỉ truyện người xưa
Lễ giáo , phép nghi cũng khó đùa
Thờ phụng tại gia là mâũ phụ
Đến khi xuất giá phảỉ tòng phu...

Anh đối với tôi chẳng buộc ràng
Mối tình có thể chỉ tôi mang
Trong tôi anh đẹp như thần tượng
Mãi mãi cho tôi quý mến chàng...

09/02/02


....

Tôi hỏỉ người nha có một điều
Trầu cau sự tích truyện tình yêu
Ba người sao chẳng hai người nhỉ
Trong lễ cưới xin trân trọng nhiều?


MN

Mình vội vàng trả lời MN như sợ nàng phải trông đợi:

Cưới hỏi dù cho sử dụng nhiều
CAU
TRẦU đâu phải truyện tình yêu
Phu thê nào sánh bằng huynh đệ?
Sắp đặt cơ trời thật trớ trêu!



_________________________
Nhật ký Trương Chi - Page 4 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10574
Registration date : 23/11/2007

Nhật ký Trương Chi - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhật ký Trương Chi   Nhật ký Trương Chi - Page 4 I_icon13Tue 28 Apr 2015, 09:49

Nhật ký TC

MN là người có tài, thông minh, khéo léo và thích vào bếp ... chỉ tay năm ngón nữa. Theo nàng nói thì đi nhà hàng chỉ cần nếm món ăn nào là nàng có thể nghiệm ra cách nấu để về nhà ghi công thức ... cho người khác làm. Gần ngày lễ Valentine, MN bèn viết công thức làm bánh tình nhân cho những người yêu nhau như sau:

Bánh Valentine Tự Làm

2 cup tình bạn
4 cup tình yêu
2 cup tha thú
3 cup thành thật
3 muỗng mềm mại
5 muỗng hy vọng
1000 gallons trìu mến

CACH LÀM
1) Trộn tình bạn với tình yêu rồi dem dánh
cho thật mềm mạị
2) Cho thêm thành thật rồi quậy dều tay cho
dến khi thành thật thắm vào tình bạn và
tình yêụ
3) Đặt hy vọng và sự trìu mến lên trên
rồi rắc lên sự tha thứ. Dùng mỗi ngày
với nụ cuời và ánh mắt

CHÚ Ý
Để món bánh nầy thêm phần đậm đà:
Các bạn gái có thể rắc nửa muỗng HAY DỖI HỜN và một muỗng NHÕNG NHẼỌ
Các bạn trai thì tăng thêm 1 cup RỘNG LUỢNG, 2 cup TẾ NHỊ,và 1 cup TẶNG QUÀ BỰ
Chắc chắn cả 2 nguời làm bánh sẽ có một món bánh vô cùng vừa ý, vui vẻ và hạnh
phúc.

MN

_________________________
Nhật ký Trương Chi - Page 4 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Nhật ký Trương Chi - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhật ký Trương Chi   Nhật ký Trương Chi - Page 4 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Nhật ký Trương Chi
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 4 trong tổng số 16 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5 ... 10 ... 16  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Ái Hoa-