Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Yesterday at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Wed 27 Mar 2024, 23:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 27 Mar 2024, 22:49

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Wed 27 Mar 2024, 20:46

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Nhật ký Trương Chi

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 16  Next
Tác giảThông điệp
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4760
Registration date : 23/03/2013

Nhật ký Trương Chi - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhật ký Trương Chi   Nhật ký Trương Chi - Page 10 I_icon13Thu 04 Jul 2019, 22:05

Ai Hoa đã viết:
Nhật ký TC

Cái tiết mục thơ của MN lúc này bỗng có đông người tới viếng. Một trong những người đó là HMH. Anh này mở đầu như sau:

Chào MN,
Tên đẹp, Thơ hay chắc mẻm người cũng đẹp luôn. Cho làm quen nha, có được không ? Tiếc rằng HH còn đang "bì bõm" học làm thơ mà thưởng thức thơ mà thôi, chứ không dám hó hé hay hoạ thơ con cóc với MN.
Cái mục thơ Dáng Xuân này hay lắm. Đọc bài thơ đầu tiên của MN trong mục nầy HH liên tưởng tới dáng tha thướt của MN đó (hi hi hi). HH không biết cua đào cho nên ăn nói thẳng thắn "như ruột ngựa". Xin MN đừng "dzủa" nha (hehehe)
Chào thân ái.


Cha chả, ở đâu lòi ra anh chàng tới đây chọc ghẹo MN trước mũi mình. Mình ấm ức lắm, nhưng cố dằn cơn giận, thử coi bản lãnh anh ta tới mức nào và MN đối đáp anh ta ra làm sao.

MN trả lời ngay thế này:

Chào HMH
Thông thường thì ông trời công bằng lắm, được cái này mất cái kia  ... MN may mắn được HMH khen tên đẹp, thơ hay thì MN cũng mãn nguyện lắm rồi... MN đẹp hay xấu chỉ cần một người thấy, còn ai khen chê sao MN cũng cười trừ.
HMH muốn hoạ thơ hay phá phách gì MN cũng wéo càm :-)... HMH nói thơ MN thâm thuý làm MN ngượng chín người ...HMH bì bõm học làm thơ thì MN cũng đang cắn rụng hết mấy cái móng tay mới được mấy chữ... Sở dĩ MN ít hoạ thơ với mọi người vì biết thơ mình nham nhở lắm, dễ chọc người ta nổi cộc...Nên ngồi riu ríu trong góc , ê a một mình thôi...HMH đừng hiểu lầm MN nữa nha
Mến
MN


Mình trả lời ra kiểu... hờn dỗi:

MN muốn nói là chỉ làm thơ dở như TC thì mới đáng cho MN chọc phá , còn thơ anh và mấy anh chị khác hay quá nên MN nể nang không chọc. TC không buồn đâu, để cho MN quen, lỡ sau này không có người để chọc thì sẽ thấy thiếu thiếu phải không anh HH ?(j/k)

Sau đó HMH lại viết tiếp:

Chào hai người,
Hôm nay rảnh tình cờ đi ngang đây, ghé vô thưởng thức thơ của 2 người. Và tính "theo" người đẹp MN luôn. Ai dè đâu TC đã có mặt tự bao thế kỷ rồi. Ngẫm nghĩ mình tài hèn sức mọn, hơn nữa TC cho HH làm "anh" thì HH nhường người đẹp cho TC vậy. Chúc hai người vui vẻ và hoạ thơ hoài hoài cho đến khi trên thế gian chẳng còn mực cho 2 người viết ...
Thôi bây giờ thì HH xin kiếu. Xin lỗi chủ nhà đã vô làm phiền cái không khí thơ mộng của 2 người ...
Chào thân ái


Anh chàng này thiệt là biết điều! Không biết MN nghĩ gì khi đọc những dòng chữ đó?

Có thêm đối tượng xuất hiện là thấy hấp dẫn thêm nhìu hihi
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7086
Registration date : 01/04/2011

Nhật ký Trương Chi - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhật ký Trương Chi   Nhật ký Trương Chi - Page 10 I_icon13Fri 05 Jul 2019, 08:01

Ai Hoa đã viết:
Nhật ký TC

Cái tiết mục thơ của MN lúc này bỗng có đông người tới viếng. Một trong những người đó là HMH. Anh này mở đầu như sau:

Chào MN,
Tên đẹp, Thơ hay chắc mẻm người cũng đẹp luôn. Cho làm quen nha, có được không ? Tiếc rằng HH còn đang "bì bõm" học làm thơ mà thưởng thức thơ mà thôi, chứ không dám hó hé hay hoạ thơ con cóc với MN.
Cái mục thơ Dáng Xuân này hay lắm. Đọc bài thơ đầu tiên của MN trong mục nầy HH liên tưởng tới dáng tha thướt của MN đó (hi hi hi). HH không biết cua đào cho nên ăn nói thẳng thắn "như ruột ngựa". Xin MN đừng "dzủa" nha (hehehe)
Chào thân ái.


Cha chả, ở đâu lòi ra anh chàng tới đây chọc ghẹo MN trước mũi mình. Mình ấm ức lắm, nhưng cố dằn cơn giận, thử coi bản lãnh anh ta tới mức nào và MN đối đáp anh ta ra làm sao.

MN trả lời ngay thế này:

Chào HMH
Thông thường thì ông trời công bằng lắm, được cái này mất cái kia  ... MN may mắn được HMH khen tên đẹp, thơ hay thì MN cũng mãn nguyện lắm rồi... MN đẹp hay xấu chỉ cần một người thấy, còn ai khen chê sao MN cũng cười trừ.
HMH muốn hoạ thơ hay phá phách gì MN cũng wéo càm :-)... HMH nói thơ MN thâm thuý làm MN ngượng chín người ...HMH bì bõm học làm thơ thì MN cũng đang cắn rụng hết mấy cái móng tay mới được mấy chữ... Sở dĩ MN ít hoạ thơ với mọi người vì biết thơ mình nham nhở lắm, dễ chọc người ta nổi cộc...Nên ngồi riu ríu trong góc , ê a một mình thôi...HMH đừng hiểu lầm MN nữa nha
Mến
MN


Mình trả lời ra kiểu... hờn dỗi:

MN muốn nói là chỉ làm thơ dở như TC thì mới đáng cho MN chọc phá , còn thơ anh và mấy anh chị khác hay quá nên MN nể nang không chọc. TC không buồn đâu, để cho MN quen, lỡ sau này không có người để chọc thì sẽ thấy thiếu thiếu phải không anh HH ?(j/k)

Sau đó HMH lại viết tiếp:

Chào hai người,
Hôm nay rảnh tình cờ đi ngang đây, ghé vô thưởng thức thơ của 2 người. Và tính "theo" người đẹp MN luôn. Ai dè đâu TC đã có mặt tự bao thế kỷ rồi. Ngẫm nghĩ mình tài hèn sức mọn, hơn nữa TC cho HH làm "anh" thì HH nhường người đẹp cho TC vậy. Chúc hai người vui vẻ và hoạ thơ hoài hoài cho đến khi trên thế gian chẳng còn mực cho 2 người viết ...
Thôi bây giờ thì HH xin kiếu. Xin lỗi chủ nhà đã vô làm phiền cái không khí thơ mộng của 2 người ...
Chào thân ái


Anh chàng này thiệt là biết điều! Không biết MN nghĩ gì khi đọc những dòng chữ đó?

Chắc MN ngoài mặt méc cỡ, mờ trong bụng cũng phái phái... love
Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

Nhật ký Trương Chi - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhật ký Trương Chi   Nhật ký Trương Chi - Page 10 I_icon13Fri 05 Jul 2019, 18:47

Trà Mi đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Nhật ký TC

Cái tiết mục thơ của MN lúc này bỗng có đông người tới viếng. Một trong những người đó là HMH. Anh này mở đầu như sau:

Chào MN,
Tên đẹp, Thơ hay chắc mẻm người cũng đẹp luôn. Cho làm quen nha, có được không ? Tiếc rằng HH còn đang "bì bõm" học làm thơ mà thưởng thức thơ mà thôi, chứ không dám hó hé hay hoạ thơ con cóc với MN.
Cái mục thơ Dáng Xuân này hay lắm. Đọc bài thơ đầu tiên của MN trong mục nầy HH liên tưởng tới dáng tha thướt của MN đó (hi hi hi). HH không biết cua đào cho nên ăn nói thẳng thắn "như ruột ngựa". Xin MN đừng "dzủa" nha (hehehe)
Chào thân ái.


Cha chả, ở đâu lòi ra anh chàng tới đây chọc ghẹo MN trước mũi mình. Mình ấm ức lắm, nhưng cố dằn cơn giận, thử coi bản lãnh anh ta tới mức nào và MN đối đáp anh ta ra làm sao.

MN trả lời ngay thế này:

Chào HMH
Thông thường thì ông trời công bằng lắm, được cái này mất cái kia  ... MN may mắn được HMH khen tên đẹp, thơ hay thì MN cũng mãn nguyện lắm rồi... MN đẹp hay xấu chỉ cần một người thấy, còn ai khen chê sao MN cũng cười trừ.
HMH muốn hoạ thơ hay phá phách gì MN cũng wéo càm :-)... HMH nói thơ MN thâm thuý làm MN ngượng chín người ...HMH bì bõm học làm thơ thì MN cũng đang cắn rụng hết mấy cái móng tay mới được mấy chữ... Sở dĩ MN ít hoạ thơ với mọi người vì biết thơ mình nham nhở lắm, dễ chọc người ta nổi cộc...Nên ngồi riu ríu trong góc , ê a một mình thôi...HMH đừng hiểu lầm MN nữa nha
Mến
MN


Mình trả lời ra kiểu... hờn dỗi:

MN muốn nói là chỉ làm thơ dở như TC thì mới đáng cho MN chọc phá , còn thơ anh và mấy anh chị khác hay quá nên MN nể nang không chọc. TC không buồn đâu, để cho MN quen, lỡ sau này không có người để chọc thì sẽ thấy thiếu thiếu phải không anh HH ?(j/k)

Sau đó HMH lại viết tiếp:

Chào hai người,
Hôm nay rảnh tình cờ đi ngang đây, ghé vô thưởng thức thơ của 2 người. Và tính "theo" người đẹp MN luôn. Ai dè đâu TC đã có mặt tự bao thế kỷ rồi. Ngẫm nghĩ mình tài hèn sức mọn, hơn nữa TC cho HH làm "anh" thì HH nhường người đẹp cho TC vậy. Chúc hai người vui vẻ và hoạ thơ hoài hoài cho đến khi trên thế gian chẳng còn mực cho 2 người viết ...
Thôi bây giờ thì HH xin kiếu. Xin lỗi chủ nhà đã vô làm phiền cái không khí thơ mộng của 2 người ...
Chào thân ái


Anh chàng này thiệt là biết điều! Không biết MN nghĩ gì khi đọc những dòng chữ đó?

Chắc MN ngoài mặt méc cỡ, mờ trong bụng cũng phái phái...   love  
" nhường người đẹp cho TC vậy." xời..làm như mình là trái banh vô tri vô giác mà nhường qua nhường lại , có lẽ MN nghĩ vậy á Thầy
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10552
Registration date : 23/11/2007

Nhật ký Trương Chi - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhật ký Trương Chi   Nhật ký Trương Chi - Page 10 I_icon13Mon 08 Jul 2019, 15:00

Trăng đã viết:
Trà Mi đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Nhật ký TC

Cái tiết mục thơ của MN lúc này bỗng có đông người tới viếng. Một trong những người đó là HMH. Anh này mở đầu như sau:

Chào MN,
Tên đẹp, Thơ hay chắc mẻm người cũng đẹp luôn. Cho làm quen nha, có được không ? Tiếc rằng HH còn đang "bì bõm" học làm thơ mà thưởng thức thơ mà thôi, chứ không dám hó hé hay hoạ thơ con cóc với MN.
Cái mục thơ Dáng Xuân này hay lắm. Đọc bài thơ đầu tiên của MN trong mục nầy HH liên tưởng tới dáng tha thướt của MN đó (hi hi hi). HH không biết cua đào cho nên ăn nói thẳng thắn "như ruột ngựa". Xin MN đừng "dzủa" nha (hehehe)
Chào thân ái.


Cha chả, ở đâu lòi ra anh chàng tới đây chọc ghẹo MN trước mũi mình. Mình ấm ức lắm, nhưng cố dằn cơn giận, thử coi bản lãnh anh ta tới mức nào và MN đối đáp anh ta ra làm sao.

MN trả lời ngay thế này:

Chào HMH
Thông thường thì ông trời công bằng lắm, được cái này mất cái kia  ... MN may mắn được HMH khen tên đẹp, thơ hay thì MN cũng mãn nguyện lắm rồi... MN đẹp hay xấu chỉ cần một người thấy, còn ai khen chê sao MN cũng cười trừ.
HMH muốn hoạ thơ hay phá phách gì MN cũng wéo càm :-)... HMH nói thơ MN thâm thuý làm MN ngượng chín người ...HMH bì bõm học làm thơ thì MN cũng đang cắn rụng hết mấy cái móng tay mới được mấy chữ... Sở dĩ MN ít hoạ thơ với mọi người vì biết thơ mình nham nhở lắm, dễ chọc người ta nổi cộc...Nên ngồi riu ríu trong góc , ê a một mình thôi...HMH đừng hiểu lầm MN nữa nha
Mến
MN


Mình trả lời ra kiểu... hờn dỗi:

MN muốn nói là chỉ làm thơ dở như TC thì mới đáng cho MN chọc phá , còn thơ anh và mấy anh chị khác hay quá nên MN nể nang không chọc. TC không buồn đâu, để cho MN quen, lỡ sau này không có người để chọc thì sẽ thấy thiếu thiếu phải không anh HH ?(j/k)

Sau đó HMH lại viết tiếp:

Chào hai người,
Hôm nay rảnh tình cờ đi ngang đây, ghé vô thưởng thức thơ của 2 người. Và tính "theo" người đẹp MN luôn. Ai dè đâu TC đã có mặt tự bao thế kỷ rồi. Ngẫm nghĩ mình tài hèn sức mọn, hơn nữa TC cho HH làm "anh" thì HH nhường người đẹp cho TC vậy. Chúc hai người vui vẻ và hoạ thơ hoài hoài cho đến khi trên thế gian chẳng còn mực cho 2 người viết ...
Thôi bây giờ thì HH xin kiếu. Xin lỗi chủ nhà đã vô làm phiền cái không khí thơ mộng của 2 người ...
Chào thân ái


Anh chàng này thiệt là biết điều! Không biết MN nghĩ gì khi đọc những dòng chữ đó?

Chắc MN ngoài mặt méc cỡ, mờ trong bụng cũng phái phái...   love  
" nhường người đẹp cho TC vậy." xời..làm như mình là trái banh vô tri vô giác mà nhường qua nhường lại , có lẽ MN nghĩ vậy á Thầy


T đi guốc trong bụng MN hay sao á?  :fun1:

_________________________
Nhật ký Trương Chi - Page 10 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10552
Registration date : 23/11/2007

Nhật ký Trương Chi - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhật ký Trương Chi   Nhật ký Trương Chi - Page 10 I_icon13Mon 08 Jul 2019, 15:01

Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Nhật ký TC

Cái tiết mục thơ của MN lúc này bỗng có đông người tới viếng. Một trong những người đó là HMH. Anh này mở đầu như sau:

Chào MN,
Tên đẹp, Thơ hay chắc mẻm người cũng đẹp luôn. Cho làm quen nha, có được không ? Tiếc rằng HH còn đang "bì bõm" học làm thơ mà thưởng thức thơ mà thôi, chứ không dám hó hé hay hoạ thơ con cóc với MN.
Cái mục thơ Dáng Xuân này hay lắm. Đọc bài thơ đầu tiên của MN trong mục nầy HH liên tưởng tới dáng tha thướt của MN đó (hi hi hi). HH không biết cua đào cho nên ăn nói thẳng thắn "như ruột ngựa". Xin MN đừng "dzủa" nha (hehehe)
Chào thân ái.


Cha chả, ở đâu lòi ra anh chàng tới đây chọc ghẹo MN trước mũi mình. Mình ấm ức lắm, nhưng cố dằn cơn giận, thử coi bản lãnh anh ta tới mức nào và MN đối đáp anh ta ra làm sao.

MN trả lời ngay thế này:

Chào HMH
Thông thường thì ông trời công bằng lắm, được cái này mất cái kia  ... MN may mắn được HMH khen tên đẹp, thơ hay thì MN cũng mãn nguyện lắm rồi... MN đẹp hay xấu chỉ cần một người thấy, còn ai khen chê sao MN cũng cười trừ.
HMH muốn hoạ thơ hay phá phách gì MN cũng wéo càm :-)... HMH nói thơ MN thâm thuý làm MN ngượng chín người ...HMH bì bõm học làm thơ thì MN cũng đang cắn rụng hết mấy cái móng tay mới được mấy chữ... Sở dĩ MN ít hoạ thơ với mọi người vì biết thơ mình nham nhở lắm, dễ chọc người ta nổi cộc...Nên ngồi riu ríu trong góc , ê a một mình thôi...HMH đừng hiểu lầm MN nữa nha
Mến
MN


Mình trả lời ra kiểu... hờn dỗi:

MN muốn nói là chỉ làm thơ dở như TC thì mới đáng cho MN chọc phá , còn thơ anh và mấy anh chị khác hay quá nên MN nể nang không chọc. TC không buồn đâu, để cho MN quen, lỡ sau này không có người để chọc thì sẽ thấy thiếu thiếu phải không anh HH ?(j/k)

Sau đó HMH lại viết tiếp:

Chào hai người,
Hôm nay rảnh tình cờ đi ngang đây, ghé vô thưởng thức thơ của 2 người. Và tính "theo" người đẹp MN luôn. Ai dè đâu TC đã có mặt tự bao thế kỷ rồi. Ngẫm nghĩ mình tài hèn sức mọn, hơn nữa TC cho HH làm "anh" thì HH nhường người đẹp cho TC vậy. Chúc hai người vui vẻ và hoạ thơ hoài hoài cho đến khi trên thế gian chẳng còn mực cho 2 người viết ...
Thôi bây giờ thì HH xin kiếu. Xin lỗi chủ nhà đã vô làm phiền cái không khí thơ mộng của 2 người ...
Chào thân ái


Anh chàng này thiệt là biết điều! Không biết MN nghĩ gì khi đọc những dòng chữ đó?

Có thêm đối tượng xuất hiện là thấy hấp dẫn thêm nhìu hihi

chê truyện đọc chán thì nói đại ra đi!  lol2

_________________________
Nhật ký Trương Chi - Page 10 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10552
Registration date : 23/11/2007

Nhật ký Trương Chi - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhật ký Trương Chi   Nhật ký Trương Chi - Page 10 I_icon13Mon 08 Jul 2019, 15:03

Trà Mi đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Nhật ký TC

Cái tiết mục thơ của MN lúc này bỗng có đông người tới viếng. Một trong những người đó là HMH. Anh này mở đầu như sau:

Chào MN,
Tên đẹp, Thơ hay chắc mẻm người cũng đẹp luôn. Cho làm quen nha, có được không ? Tiếc rằng HH còn đang "bì bõm" học làm thơ mà thưởng thức thơ mà thôi, chứ không dám hó hé hay hoạ thơ con cóc với MN.
Cái mục thơ Dáng Xuân này hay lắm. Đọc bài thơ đầu tiên của MN trong mục nầy HH liên tưởng tới dáng tha thướt của MN đó (hi hi hi). HH không biết cua đào cho nên ăn nói thẳng thắn "như ruột ngựa". Xin MN đừng "dzủa" nha (hehehe)
Chào thân ái.


Cha chả, ở đâu lòi ra anh chàng tới đây chọc ghẹo MN trước mũi mình. Mình ấm ức lắm, nhưng cố dằn cơn giận, thử coi bản lãnh anh ta tới mức nào và MN đối đáp anh ta ra làm sao.

MN trả lời ngay thế này:

Chào HMH
Thông thường thì ông trời công bằng lắm, được cái này mất cái kia  ... MN may mắn được HMH khen tên đẹp, thơ hay thì MN cũng mãn nguyện lắm rồi... MN đẹp hay xấu chỉ cần một người thấy, còn ai khen chê sao MN cũng cười trừ.
HMH muốn hoạ thơ hay phá phách gì MN cũng wéo càm :-)... HMH nói thơ MN thâm thuý làm MN ngượng chín người ...HMH bì bõm học làm thơ thì MN cũng đang cắn rụng hết mấy cái móng tay mới được mấy chữ... Sở dĩ MN ít hoạ thơ với mọi người vì biết thơ mình nham nhở lắm, dễ chọc người ta nổi cộc...Nên ngồi riu ríu trong góc , ê a một mình thôi...HMH đừng hiểu lầm MN nữa nha
Mến
MN


Mình trả lời ra kiểu... hờn dỗi:

MN muốn nói là chỉ làm thơ dở như TC thì mới đáng cho MN chọc phá , còn thơ anh và mấy anh chị khác hay quá nên MN nể nang không chọc. TC không buồn đâu, để cho MN quen, lỡ sau này không có người để chọc thì sẽ thấy thiếu thiếu phải không anh HH ?(j/k)

Sau đó HMH lại viết tiếp:

Chào hai người,
Hôm nay rảnh tình cờ đi ngang đây, ghé vô thưởng thức thơ của 2 người. Và tính "theo" người đẹp MN luôn. Ai dè đâu TC đã có mặt tự bao thế kỷ rồi. Ngẫm nghĩ mình tài hèn sức mọn, hơn nữa TC cho HH làm "anh" thì HH nhường người đẹp cho TC vậy. Chúc hai người vui vẻ và hoạ thơ hoài hoài cho đến khi trên thế gian chẳng còn mực cho 2 người viết ...
Thôi bây giờ thì HH xin kiếu. Xin lỗi chủ nhà đã vô làm phiền cái không khí thơ mộng của 2 người ...
Chào thân ái


Anh chàng này thiệt là biết điều! Không biết MN nghĩ gì khi đọc những dòng chữ đó?

Chắc MN ngoài mặt méc cỡ, mờ trong bụng cũng phái phái...   love  

Tiếc là MN hong nghĩ giống TM! :pp:

_________________________
Nhật ký Trương Chi - Page 10 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10552
Registration date : 23/11/2007

Nhật ký Trương Chi - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhật ký Trương Chi   Nhật ký Trương Chi - Page 10 I_icon13Thu 11 Jul 2019, 11:49

Nhật ký TC

Nhớ có lần không biết làm sao để hiểu ý người ta mình đành trút tâm sự vào bài thơ:

Anh đã yêu thương rất thật tình
Dù em rắc rối tự trời sinh
Ngày đêm vẫn cợt mây đùa gió
Sớm tối đành ghen bóng tị hình
Nghịch ngợm cùng đi vui khắp chốn
Thờ ơ chẳng biết tủi riêng mình
Vô tư dường thể người xa lạ
Khó thốt nên lời chỉ lặng thinh !!

TC



Hai hôm sau, mình nhận được bài hoạ:

Rắc rối làm sao một chữ tình
Nghe người ta tỏ chỉ làm thinh
Nhận hay không nhận đành gieo quẻ
Nếu nhận biết đâu để bóng hình???
Không nhận họ rằng mây cợt gió
Nghĩ đi nghĩ lại chỉ buồn mình
Thôi đành chấm bút vào trang giấy
Quệt đại đôi dòng thơ ý sinh

MN



Bài thơ viết lung tung, có lẽ phản ảnh tâm sự cũng rối lung tung của nàng!

Mình viết trả lời ngay:

Quen nhau gởi tặng tấm chân tình
Chẳng nhận cơ mà lại nín thinh 
Biết ý thiệt thà hay giả bộ?
Ngờ tâm son sắt hoặc vô hình?
Tình yêu toan giở trò coi bói
Quyết định sao mang thói bực mình
Quệt đại lời thơ không muốn chấp
Tơ hồng khôn buộc nợ ba sinh

TC



Hai hôm sau nữa, MN mới hồi đáp:

Nhặt đoá hoa rơi chợt thấy buồn
Người ta vì chẳng biết nguồn cơn
Trách sao tôi lại đem gieo quẻ
Tình cảm chao ôi để dỗi hờn
Lời hứa người đà lo rắc rối
Thôi đành đem huỷ thế là hơn
Nay tôi cất lại trang lưu bút
Một cánh hoa khô màu tím buồn

MN



Mình hoạ lại:

Có cuộc tình nao chẳng đượm buồn ?
Chẳng là gan ruột nhói từng cơn ?
Nói cười ngoài mặt như đùa giỡn
Thương nhớ trong tim đến giận hờn
Lời hẹn đổi trao thì sợ mất
Việc đời tính toán để suy hơn
Mấy ai giữ đặng lòng Lương Chúc
Thác xuống cùng chung đáy mô buồn?

TC



_________________________
Nhật ký Trương Chi - Page 10 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

Nhật ký Trương Chi - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhật ký Trương Chi   Nhật ký Trương Chi - Page 10 I_icon13Thu 11 Jul 2019, 13:14

Ai Hoa đã viết:
Nhật ký TC

Nhớ có lần không biết làm sao để hiểu ý người ta mình đành trút tâm sự vào bài thơ:

Anh đã yêu thương rất thật tình
Dù em rắc rối tự trời sinh
Ngày đêm vẫn cợt mây đùa gió
Sớm tối đành ghen bóng tị hình
Nghịch ngợm cùng đi vui khắp chốn
Thờ ơ chẳng biết tủi riêng mình
Vô tư dường thể người xa lạ
Khó thốt nên lời chỉ lặng thinh !!

TC



Hai hôm sau, mình nhận được bài hoạ:

Rắc rối làm sao một chữ tình
Nghe người ta tỏ chỉ làm thinh
Nhận hay không nhận đành gieo quẻ
Nếu nhận biết đâu để bóng hình???
Không nhận họ rằng mây cợt gió
Nghĩ đi nghĩ lại chỉ buồn mình
Thôi đành chấm bút vào trang giấy
Quệt đại đôi dòng thơ ý sinh

MN



Bài thơ viết lung tung, có lẽ phản ảnh tâm sự cũng rối lung tung của nàng!

Mình viết trả lời ngay:

Quen nhau gởi tặng tấm chân tình
Chẳng nhận cơ mà lại nín thinh
Biết ý thiệt thà hay giả bộ?
Ngờ tâm son sắt hoặc vô hình?
Tình yêu toan giở trò coi bói
Quyết định sao mang thói bực mình
Quệt đại lời thơ không muốn chấp
Tơ hồng khôn buộc nợ ba sinh

TC

TC



Hai hôm sau nữa, MN mới hồi đáp:

Nhặt đoá hoa rơi chợt thấy buồn
Người ta vì chẳng biết nguồn cơn
Trách sao tôi lại đem gieo quẻ
Tình cảm chao ôi để dỗi hờn
Lời hứa người đà lo rắc rối
Thôi đành đem huỷ thế là hơn
Nay tôi cất lại trang lưu bút
Một cánh hoa khô màu tím buồn

MN



Mình hoạ lại:

Có cuộc tình nao chẳng đượm buồn ?
Chẳng là gan ruột nhói từng cơn ?
Nói cười ngoài mặt như đùa giỡn
Thương nhớ trong tim đến giận hờn
Lời hẹn đổi trao thì sợ mất
Việc đời tính toán để suy hơn
Mấy ai giữ đặng lòng Lương Chúc
Thác xuống cùng chung đáy mô buồn?

TC


TC ngày xưa chỉ biết  " thẩu " sáo , TC giờ biết mần thơ , ấn tượng nhất là đang cưa cẩm MN mà hăm " Thác xuống cùng chung đáy mô buồn?" applause
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4760
Registration date : 23/03/2013

Nhật ký Trương Chi - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhật ký Trương Chi   Nhật ký Trương Chi - Page 10 I_icon13Thu 11 Jul 2019, 20:57

Trăng đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Nhật ký TC

Nhớ có lần không biết làm sao để hiểu ý người ta mình đành trút tâm sự vào bài thơ:

Anh đã yêu thương rất thật tình
Dù em rắc rối tự trời sinh
Ngày đêm vẫn cợt mây đùa gió
Sớm tối đành ghen bóng tị hình
Nghịch ngợm cùng đi vui khắp chốn
Thờ ơ chẳng biết tủi riêng mình
Vô tư dường thể người xa lạ
Khó thốt nên lời chỉ lặng thinh !!

TC



Hai hôm sau, mình nhận được bài hoạ:

Rắc rối làm sao một chữ tình
Nghe người ta tỏ chỉ làm thinh
Nhận hay không nhận đành gieo quẻ
Nếu nhận biết đâu để bóng hình???
Không nhận họ rằng mây cợt gió
Nghĩ đi nghĩ lại chỉ buồn mình
Thôi đành chấm bút vào trang giấy
Quệt đại đôi dòng thơ ý sinh

MN



Bài thơ viết lung tung, có lẽ phản ảnh tâm sự cũng rối lung tung của nàng!

Mình viết trả lời ngay:

Quen nhau gởi tặng tấm chân tình
Chẳng nhận cơ mà lại nín thinh
Biết ý thiệt thà hay giả bộ?
Ngờ tâm son sắt hoặc vô hình?
Tình yêu toan giở trò coi bói
Quyết định sao mang thói bực mình
Quệt đại lời thơ không muốn chấp
Tơ hồng khôn buộc nợ ba sinh

TC

TC



Hai hôm sau nữa, MN mới hồi đáp:

Nhặt đoá hoa rơi chợt thấy buồn
Người ta vì chẳng biết nguồn cơn
Trách sao tôi lại đem gieo quẻ
Tình cảm chao ôi để dỗi hờn
Lời hứa người đà lo rắc rối
Thôi đành đem huỷ thế là hơn
Nay tôi cất lại trang lưu bút
Một cánh hoa khô màu tím buồn

MN



Mình hoạ lại:

Có cuộc tình nao chẳng đượm buồn ?
Chẳng là gan ruột nhói từng cơn ?
Nói cười ngoài mặt như đùa giỡn
Thương nhớ trong tim đến giận hờn
Lời hẹn đổi trao thì sợ mất
Việc đời tính toán để suy hơn
Mấy ai giữ đặng lòng Lương Chúc
Thác xuống cùng chung đáy mô buồn?

TC


TC ngày xưa chỉ biết  " thẩu " sáo , TC giờ biết mần thơ , ấn tượng nhất là đang cưa cẩm MN mà hăm " Thác xuống cùng chung đáy mô buồn?" applause

Là TC mang chiện tình Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài ra làm ví dụ đó T. Chứ biết đâu anh chàng này cũng hổng dám chết cùng hihi
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10552
Registration date : 23/11/2007

Nhật ký Trương Chi - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhật ký Trương Chi   Nhật ký Trương Chi - Page 10 I_icon13Fri 12 Jul 2019, 12:58

Phương Nguyên đã viết:
Trăng đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Nhật ký TC

Nhớ có lần không biết làm sao để hiểu ý người ta mình đành trút tâm sự vào bài thơ:

Anh đã yêu thương rất thật tình
Dù em rắc rối tự trời sinh
Ngày đêm vẫn cợt mây đùa gió
Sớm tối đành ghen bóng tị hình
Nghịch ngợm cùng đi vui khắp chốn
Thờ ơ chẳng biết tủi riêng mình
Vô tư dường thể người xa lạ
Khó thốt nên lời chỉ lặng thinh !!

TC



Hai hôm sau, mình nhận được bài hoạ:

Rắc rối làm sao một chữ tình
Nghe người ta tỏ chỉ làm thinh
Nhận hay không nhận đành gieo quẻ
Nếu nhận biết đâu để bóng hình???
Không nhận họ rằng mây cợt gió
Nghĩ đi nghĩ lại chỉ buồn mình
Thôi đành chấm bút vào trang giấy
Quệt đại đôi dòng thơ ý sinh

MN



Bài thơ viết lung tung, có lẽ phản ảnh tâm sự cũng rối lung tung của nàng!

Mình viết trả lời ngay:

Quen nhau gởi tặng tấm chân tình
Chẳng nhận cơ mà lại nín thinh
Biết ý thiệt thà hay giả bộ?
Ngờ tâm son sắt hoặc vô hình?
Tình yêu toan giở trò coi bói
Quyết định sao mang thói bực mình
Quệt đại lời thơ không muốn chấp
Tơ hồng khôn buộc nợ ba sinh

TC

TC



Hai hôm sau nữa, MN mới hồi đáp:

Nhặt đoá hoa rơi chợt thấy buồn
Người ta vì chẳng biết nguồn cơn
Trách sao tôi lại đem gieo quẻ
Tình cảm chao ôi để dỗi hờn
Lời hứa người đà lo rắc rối
Thôi đành đem huỷ thế là hơn
Nay tôi cất lại trang lưu bút
Một cánh hoa khô màu tím buồn

MN



Mình hoạ lại:

Có cuộc tình nao chẳng đượm buồn ?
Chẳng là gan ruột nhói từng cơn ?
Nói cười ngoài mặt như đùa giỡn
Thương nhớ trong tim đến giận hờn
Lời hẹn đổi trao thì sợ mất
Việc đời tính toán để suy hơn
Mấy ai giữ đặng lòng Lương Chúc
Thác xuống cùng chung đáy mô buồn?

TC


TC ngày xưa chỉ biết  " thẩu " sáo , TC giờ biết mần thơ , ấn tượng nhất là đang cưa cẩm MN mà hăm " Thác xuống cùng chung đáy mô buồn?" applause

Là TC mang chiện tình Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài ra làm ví dụ đó T. Chứ biết đâu anh chàng này cũng hổng dám chết cùng hihi

PN sai rùi! Trong truyện thì Lương Sơn Bá chết trước, Chúc Anh Đài chui vô mộ theo nên TC mới ngụ ý như vậy mà! :laughing15:

_________________________
Nhật ký Trương Chi - Page 10 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Nhật ký Trương Chi - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhật ký Trương Chi   Nhật ký Trương Chi - Page 10 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Nhật ký Trương Chi
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 10 trong tổng số 16 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 16  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Ái Hoa-