Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Yesterday at 20:28

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:18

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 10:41

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Yesterday at 10:27

Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Yesterday at 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Sat 16 Mar 2024, 10:05

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:09

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:07

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Thu 14 Mar 2024, 09:55

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

LỀU THƠ NHẠC by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:39

MỪNG NGÀY 08.03 by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:21

Chỉn by Trà Mi Sat 09 Mar 2024, 12:30

Lỗi 404 by mytutru Fri 08 Mar 2024, 11:09

Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Tue 05 Mar 2024, 23:44

5-8-8-8 by Tinh Hoa Tue 05 Mar 2024, 03:32

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 04 Mar 2024, 13:37

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sat 02 Mar 2024, 12:09

Hoa Sen Ao Sen by mytutru Sat 02 Mar 2024, 08:27

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Nhật ký Trương Chi

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4 ... 9 ... 16  Next
Tác giảThông điệp
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10549
Registration date : 23/11/2007

Nhật ký Trương Chi - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhật ký Trương Chi   Nhật ký Trương Chi - Page 3 I_icon13Fri 05 Dec 2014, 14:17



NK của TC (ngày thứ 3)

Ngày ....

5 giờ chiều. Đứng trước căn nhà xinh xắn nằm ở con đường yên tĩnh thuộc khu ngoại ô thành phố mình cảm thấy hồi hộp như là một cậu học trò sắp sửa bước vào phòng thi gặp giám khảo. Khẽ vuốt lại mái tóc, sửa lại nếp quần áo hơi xộc xệch do ngồi xe taxi tới, mình chuẩn bị tinh thần là phải ... cắn răng chịu đựng đôi làn thu ba xinh đẹp kia sẽ kín đáo soi mói cái dung nhan ve sầu mùa hạ và cái tướng tá thô kệch quê mùa của anh lái đò quanh năm trên sông nước. Kinh thành Sydney hoa lệ, người nào cũng sang trọng bảnh bao, khác hẳn cái thành phố tỉnh lẻ với những con người ngẩn ngơ cục mịch như mình. Sau đó là một màn vấn đáp để phán xét trình độ ăn nói cũng như mức độ thông minh của mình có đủ điểm làm bạn với một tiểu thư con nhà khuê các học rộng biết nhiều hay không. Mình lo lắm ! Ba mẹ thường chê là mình ăn nói cộc lốc vụng về, sợ rằng mình sẽ làm tuyệt tông tuyệt dòng vì không có cô gái nào thèm ưng mình. Họ ngày đêm khấn Trời khấn Phật mãi, hy vọng nhờ phép mầu mà có người bị "mà tai" "mà mắt" mà chịu về làm dâu nhà họ Trương.

Qua cái sân nhỏ, bước lên bậc thềm, mình run run tay nhấn vào nút chuông, trống ngực đập thình thịch ! Chờ hơn một phút không thấy động tĩnh, mình nhấn chuông lần nữa. Vẫn không nghe tiếng bước chân, tiếng kẹt cửa ! Mình đâm hoảng bước trở ra cổng nhìn kỹ con số nhà, đúng rồi, đâu có nhầm !

Chợt cánh cửa xịch mở, một giọng nói trong trẻo vang ra làm mình giật mình:
_ TC vô nhà đi.

MN đứng ngay cửa, xinh đẹp dịu dàng. Giọng nàng như mật ngọt rót vào tai, êm ái:
_ TC đi xe gì tới? kiếm nhà có khó không?

Mình lúng búng trả lời, chân bước theo MN vô phòng khách, đặt gói quà lên bàn và ngồi xuống, lặng ngắm nhìn nàng, xúc động. Khuôn mặt trắng mịn, đầy đặn, mái tóc chải bồng ra sau, MN trông đẹp hơn trong hình rất nhiều. Nàng nhìn mình, mắt cười cười ẩn chứa nét tinh nghịch, đôi môi hồng hơi hé để lộ hàm răng trắng đều như ngọc.
_ TC uống nước gì?

_ Nước gì cũng được. Mà thôi MN cho TC ly nước lạnh đi ! TC ở bên nhà uống nước sông quen rồi.

MN cười, chớp chớp đôi mi dài đen mượt. Mình cảm thấy quê quê. Nàng lấy album gia đình ra chỉ cho mình coi hình. Mình chỉ coi lấy lệ vì mục đích mình tới đây là nhìn người thật chớ ai nhìn hình, mà hình người khác nữa, để làm gì?



_________________________
Nhật ký Trương Chi - Page 3 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4760
Registration date : 23/03/2013

Nhật ký Trương Chi - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhật ký Trương Chi   Nhật ký Trương Chi - Page 3 I_icon13Mon 08 Dec 2014, 16:07

Ai Hoa đã viết:


  NK của TC (ngày thứ 3)

   Ngày ....

   5 giờ chiều. Đứng trước căn nhà xinh xắn nằm ở con đường yên tĩnh thuộc khu ngoại ô thành phố mình cảm thấy hồi hộp như là một cậu học trò sắp sửa bước vào phòng thi gặp giám khảo. Khẽ vuốt lại mái tóc, sửa lại nếp quần áo hơi xộc xệch do ngồi xe taxi tới, mình chuẩn bị tinh thần là phải ... cắn răng chịu đựng đôi làn thu ba xinh đẹp kia sẽ kín đáo soi mói cái dung nhan ve sầu mùa hạ và cái tướng tá thô kệch quê mùa của anh lái đò quanh năm trên sông nước. Kinh thành Sydney hoa lệ, người nào cũng sang trọng bảnh bao, khác hẳn cái thành phố tỉnh lẻ với những con người ngẩn ngơ cục mịch như mình. Sau đó là một màn vấn đáp để phán xét trình độ ăn nói cũng như mức độ thông minh của mình có đủ điểm làm bạn với một tiểu thư con nhà khuê các học rộng biết nhiều hay không. Mình lo lắm ! Ba mẹ thường chê là mình ăn nói cộc lốc vụng về, sợ rằng mình sẽ làm tuyệt tông tuyệt dòng vì không có cô gái nào thèm ưng mình. Họ ngày đêm khấn Trời khấn Phật mãi, hy vọng nhờ phép mầu mà có người bị "mà tai" "mà mắt" mà chịu về làm dâu nhà họ Trương.

   Qua cái sân nhỏ, bước lên bậc thềm, mình run run tay nhấn vào nút chuông, trống ngực đập thình thịch ! Chờ hơn một phút không thấy động tĩnh, mình nhấn chuông lần nữa. Vẫn không nghe tiếng bước chân, tiếng kẹt cửa ! Mình đâm hoảng bước trở ra cổng nhìn kỹ con số nhà, đúng rồi, đâu có nhầm !

   Chợt cánh cửa xịch mở, một giọng nói trong trẻo vang ra làm mình giật mình:
   _ TC vô nhà đi.

   MN đứng ngay cửa, xinh đẹp dịu dàng. Giọng nàng như mật ngọt rót vào tai, êm ái:
   _ TC đi xe gì tới? kiếm nhà có khó không?

   Mình lúng búng trả lời, chân bước theo MN vô phòng khách, đặt gói quà lên bàn và ngồi xuống, lặng ngắm nhìn nàng, xúc động. Khuôn mặt trắng mịn, đầy đặn, mái tóc chải bồng ra sau, MN trông đẹp hơn trong hình rất nhiều. Nàng nhìn mình, mắt cười cười ẩn chứa nét tinh nghịch, đôi môi hồng hơi hé để lộ hàm răng trắng đều như ngọc.
   _ TC uống nước gì?

   _ Nước gì cũng được. Mà thôi MN cho TC ly nước lạnh đi ! TC ở bên nhà uống nước sông quen rồi.

   MN cười, chớp chớp đôi mi dài đen mượt. Mình cảm thấy quê quê. Nàng lấy album gia đình ra chỉ cho mình coi hình. Mình chỉ coi lấy lệ vì mục đích mình tới đây là nhìn người thật chớ ai nhìn hình, mà hình người khác nữa, để làm gì?


 

Hai người này viết nhật ký lâu quá thầy ui :singi: đợi mãi hông được xem phần tiếp theo Sad
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10549
Registration date : 23/11/2007

Nhật ký Trương Chi - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhật ký Trương Chi   Nhật ký Trương Chi - Page 3 I_icon13Tue 09 Dec 2014, 07:21

Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:


  NK của TC (ngày thứ 3)

   Ngày ....

   5 giờ chiều. Đứng trước căn nhà xinh xắn nằm ở con đường yên tĩnh thuộc khu ngoại ô thành phố mình cảm thấy hồi hộp như là một cậu học trò sắp sửa bước vào phòng thi gặp giám khảo. Khẽ vuốt lại mái tóc, sửa lại nếp quần áo hơi xộc xệch do ngồi xe taxi tới, mình chuẩn bị tinh thần là phải ... cắn răng chịu đựng đôi làn thu ba xinh đẹp kia sẽ kín đáo soi mói cái dung nhan ve sầu mùa hạ và cái tướng tá thô kệch quê mùa của anh lái đò quanh năm trên sông nước. Kinh thành Sydney hoa lệ, người nào cũng sang trọng bảnh bao, khác hẳn cái thành phố tỉnh lẻ với những con người ngẩn ngơ cục mịch như mình. Sau đó là một màn vấn đáp để phán xét trình độ ăn nói cũng như mức độ thông minh của mình có đủ điểm làm bạn với một tiểu thư con nhà khuê các học rộng biết nhiều hay không. Mình lo lắm ! Ba mẹ thường chê là mình ăn nói cộc lốc vụng về, sợ rằng mình sẽ làm tuyệt tông tuyệt dòng vì không có cô gái nào thèm ưng mình. Họ ngày đêm khấn Trời khấn Phật mãi, hy vọng nhờ phép mầu mà có người bị "mà tai" "mà mắt" mà chịu về làm dâu nhà họ Trương.

   Qua cái sân nhỏ, bước lên bậc thềm, mình run run tay nhấn vào nút chuông, trống ngực đập thình thịch ! Chờ hơn một phút không thấy động tĩnh, mình nhấn chuông lần nữa. Vẫn không nghe tiếng bước chân, tiếng kẹt cửa ! Mình đâm hoảng bước trở ra cổng nhìn kỹ con số nhà, đúng rồi, đâu có nhầm !

   Chợt cánh cửa xịch mở, một giọng nói trong trẻo vang ra làm mình giật mình:
   _ TC vô nhà đi.

   MN đứng ngay cửa, xinh đẹp dịu dàng. Giọng nàng như mật ngọt rót vào tai, êm ái:
   _ TC đi xe gì tới? kiếm nhà có khó không?

   Mình lúng búng trả lời, chân bước theo MN vô phòng khách, đặt gói quà lên bàn và ngồi xuống, lặng ngắm nhìn nàng, xúc động. Khuôn mặt trắng mịn, đầy đặn, mái tóc chải bồng ra sau, MN trông đẹp hơn trong hình rất nhiều. Nàng nhìn mình, mắt cười cười ẩn chứa nét tinh nghịch, đôi môi hồng hơi hé để lộ hàm răng trắng đều như ngọc.
   _ TC uống nước gì?

   _ Nước gì cũng được. Mà thôi MN cho TC ly nước lạnh đi ! TC ở bên nhà uống nước sông quen rồi.

   MN cười, chớp chớp đôi mi dài đen mượt. Mình cảm thấy quê quê. Nàng lấy album gia đình ra chỉ cho mình coi hình. Mình chỉ coi lấy lệ vì mục đích mình tới đây là nhìn người thật chớ ai nhìn hình, mà hình người khác nữa, để làm gì?


   

Hai người này viết nhật ký lâu quá thầy ui :singi: đợi mãi hông được xem phần tiếp theo Sad
 
Viết lâu rùi mà chưa copy lại!  lol!

_________________________
Nhật ký Trương Chi - Page 3 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10549
Registration date : 23/11/2007

Nhật ký Trương Chi - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhật ký Trương Chi   Nhật ký Trương Chi - Page 3 I_icon13Tue 09 Dec 2014, 07:26

  Nhật ký của MN

Cuối cùng rồi TC cũng đã hội ngộ với MN !.

MN sợ thấy mặt TC xong sẽ té đùng ra xỉu đúng theo film bộ hay cổ tích . Nhưng không , nhờ MN cũng biết ăn gian , trong khi TC còn đứng lù khù bấm chuông thì MN đã chạy ra cửa sổ nhìn lén sau tấm màn để đỡ hồi hộp , rồi chạy vào nhà trong uống ngụm nước và soi kiếng coi có vì run mà rơi rớt bớt cọng lông mi giả nào không . May quá , dù có chớp mắt ra dáng yểu điệu thục nữ vẫn không bị tổ trác như Hoa Hậu Hoàn Vũ 2004 Jennifer lỡ chân đạp tà váy chính mình và khán giả được chiêm ngưỡng tòa thiên nhiên của nữ thần Venus một cách bất ngờ . Cho tới khi mặt chữ được xếp lên trang báo , thì MN đã nhận được phone cũa TC . Nếu không , chắc MN cũng tin theo đúng lời nguyền là TC đang ốm tương tư nằm thoi thóp trên giường chờ ngày cho MN trái tim hột xoàn . Và rồi MN sẽ khóc lóc thảm thiết để rửa hột xoàn cho bóng , í cho hột xoàn vỡ ra làm đôi ...


_________________________
Nhật ký Trương Chi - Page 3 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10549
Registration date : 23/11/2007

Nhật ký Trương Chi - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhật ký Trương Chi   Nhật ký Trương Chi - Page 3 I_icon13Thu 11 Dec 2014, 08:06



  NK của TC

   Mình đăm đắm nhìn khuôn mặt đầy đặn, với chút phấn hồng trang điểm trên làn da trắng mịn, rạng rỡ như trăng rằm. Nàng chớp mắt e thẹn:
   _ TC làm gì cười hoài vậy?

   Mình trả lời:
   _ Gặp MN, TC vui lắm ...!

   Bồi hồi nhớ lại ngày đầu năm học còn ngơ ngáo bước vào trường, trình diện thầy xong mình trở về phòng làm việc, hí hoáy mở computer ra vọc. Phòng mình có hai người, mỗi người một bàn giấy ở cách nhau cũng mấy thước. Bàn tên kia ở ngoài xoay lưng ra cửa còn bàn mình ở phía trong góc khá kín đáo. Mình kéo cái monitor nghiêng vào trong để cho bên ngoài không nhìn thấy được. Sau đó mình search net tìm chữ viet và bắt gặp một lô những web tiếng Việt, phần nhiều là chatroom. Mình không thích chat. Cuối cùng mình chọn VF và bắt đầu đọc vài topic về thơ.

   Những bài thơ lãng mạn trữ tình của MD, NN, AT, LVH ... lướt nhanh qua nhưng không gây mảy may ấn tượng gì trong lòng mình. Có những bài khá hay, nghệ thuật cũng khá điêu luyện. Tuy nhiên, trái tim mình thuộc loại khô cằn sỏi đá hay sao ấy, mà nó vẫn dửng dưng không chút đồng cảm với những dòng chữ tình tự ướt át của bài thơ. Ở nhà vẫn chê mình là người khô khan như sa mạc, lời nói mặn chát và cay như muối ớt còn văn chương cứ như dùi đục chấm mắm nêm!

   Thình lình đôi mắt mình dừng lại ở một bài thơ với cái tựa đề khá sáng tạo: "Vô tựa"! Thường thì mình chỉ thấy những bài thơ với nhan đề "Vô đề", "Không đề" chớ chưa bao giờ thấy cái từ kỳ dị như vậy! Bài thơ ký tên nick MN, bỗng nhiên mình thấy hồi hộp, trống ngực đập mạnh, một cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng, có lẽ trái tim bằng đá sắp sửa chảy tan và dòng dung nham như thể đang cuồn cuộn tuôn trào ra khỏi miệng núi lửa!

   Vô tựa

   Buồn bã vào đây để kiếm thơ
   Vườn thì ngập nước cỏ chơ vơ
   Bên này cóc nhái kêu òm ọp
   Đằng đó cây nghiêng ngã chổng chơ
   Gió bấc chẳng ngừng phùng thổi mạnh
   Nghe cơn giá lạnh phủ hơi mờ
   Ngậm ngùi quay gót về nơi cũ
   Một phút ưu tư dạ thẫn thờ

   MN




_________________________
Nhật ký Trương Chi - Page 3 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10549
Registration date : 23/11/2007

Nhật ký Trương Chi - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhật ký Trương Chi   Nhật ký Trương Chi - Page 3 I_icon13Thu 08 Jan 2015, 10:44



  NK của TC

   Hôm ấy là ngày 4/2, cái ngày định mệnh mà mình không bao giờ quên được! Mình cứ đọc đi đọc lại mãi bài thơ, trong trí mình hiện ra hình ảnh nàng thiếu nữ với cặp mắt u sầu thơ thẩn bước đi trong khu vườn ngập nước. Cơn mưa dầm hôm trước đã để lại dấu ấn tàn phá trên từng thân cây nghiêng ngã, từng ngọn cỏ chơ vơ. Nàng co ro trong manh áo lụa không đủ sức chống ngăn cái giá rét của những cơn gió giao mùa mà thần phong bá đang phùng mang thổi tới. Tiếng cóc nhái kêu não nuột càng điểm xuyết thêm cho nỗi cô đơn trống trải trong lòng. Mình chợt thấy niềm đồng cảm tương lân, khi nghĩ lại cảnh tình cô độc của mình, với một vết thương lòng nhiều năm chưa hàn gắn ...


_________________________
Nhật ký Trương Chi - Page 3 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10549
Registration date : 23/11/2007

Nhật ký Trương Chi - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhật ký Trương Chi   Nhật ký Trương Chi - Page 3 I_icon13Thu 08 Jan 2015, 10:53



  NK của TC

Qua ngày hôm sau mình vào lại trang mạng cũ, bất chợt bắt gặp bài thơ mới của MN

Anh ạ ... Xuân này đã đến chưa?
Bên naỳ trơì vẫn cứ hay mưa
Tràn ngập hồn em là nỗi nhớ
Gió lay nhè nhẹ cánh rèm thưa

Ơ hay ... đã mâý muà qua nhỉ
Trở lại ngày xưa đón Tết về
Sên mứt canh đường chờ kéo chỉ
Lửa hồng liếm má đỏ gần kề

Dưa kiệu đâỳ mâm phơi nắng gắt
Chậu hoa chăm chút nở theo ngày
Rượu , bánh , trà thơm đi biếu tết
Chùi bụi lư đồng sáng loáng ngay

Thịt kho dưa giá cùng bánh tét
Hoa quả cùng đưa đón ông bà
Dây pháo đỏ hồng cùng đôi liễng
Màu mai vàng rực sáng cả nhà

Xúng xính bộ đồ em gái nhỏ
Lì xì đỏ chói em trai mang
Câu chúc tụng vang nhà đến ngõ
Ngươì ngươì hớn hở đón Xuân sang

Anh à nơi này không có Tết
Chăng cần sắm sửa cho đàng hoàng
Mứt kẹo quanh năm không đụng tới
Thịt cá ê hề chẳng phải sang

Nhưng sao em nhớ quê ghê gớm
Mùi nhang thoang thoảng khá dịu dàng
Một chút gì là không khí Tết
Chỉ còn là nỗi nhớ miên mang

Thôi nhé đên đây em dừng bút
Thẫn thờ em viết dại đôi hàng...

Không biết MN có thẫn thờ thiệt không, nhưng đọc xong bài thơ thì quả là mình có thẫn thờ suốt buổi! Từng lời từng chữ trong bài thơ không cầu kỳ bóng bảy, không trau chuốt văn hoa mà lại như chứa đựng một tâm tình mộc mạc ngây thơ, một nỗi quyến rũ lạ lùng ...!

Mình chưa bao giờ làm thơ tình! Thật ra trong đời mình đã từng làm hai bài thơ, trong đó bài đầu tiên mình làm vào năm 12 tuổi là một bài thơ Đường luật thất ngôn bát cú! Lúc đó thầy giáo dạy văn ra bài kiểm tra bắt mỗi học sinh phải làm một bài thơ áp dụng luật thơ Đường luật vừa mới học. Mình thấy làm thơ loại này cực kỳ dễ, chỉ lấy chữ trắc, chữ bằng thay vô bảng luật cho đúng thôi, dễ như trở bàn chân (!) ... Kết quả là bài thơ con cóc của mình được thầy khen vì đạt yêu cầu, trong khi bài thơ của hầu hết các bạn trong lớp sai niêm luật tứ tung, mình cũng không hiểu vì sao nữa!

Lần thứ hai mình làm thơ là vào năm lớp 10. Đó là vào dịp tất niên cả lớp muốn dành cho thầy chủ nhiệm một món quà bất ngờ. Lớp trưởng mang vô một cái hộp to tướng và mỗi học sinh lấy một mảnh giấy ghi vào lời chúc Tết thầy. Bởi vì không giống ai, mình liền sáng tác luôn một bài thơ ... con cóc khác, thể tự do, mà bây giờ mình chỉ nhớ mang máng hai câu là:

"Trăm năm mến đức ơn sư phụ
Một chữ ghi tâm nghĩa học trò ..."

Mà mình học lóm từ câu: "Nhất tự vi sư, bán tự vi sư" không biết ai nói cho nghe từ hồi nào! Ở phía dưới mình còn cẩn thận ghi thêm dòng chữ:

"Kính mong thầy đọc hết bài thơ trước khi bỏ vào sọt rác!"

Sau Tết thầy chủ nhiệm vào lớp nói là thầy rất cảm động khi nhận những lời chúc của mỗi người trong lớp và nói riêng với mình là bài thơ rất hay, thầy sẽ giữ làm kỷ niệm chứ không bỏ vào sọt rác đâu, làm mặt mày mình cứ đỏ như là gấc chín! Tiếc là thầy chủ nhiệm dạy toán, chứ còn thầy dạy văn thì luôn phê bình bài văn của mình là "nghèo ý", và thường thì điểm cao nhất môn văn của mình là 5/10!

_________________________
Nhật ký Trương Chi - Page 3 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10549
Registration date : 23/11/2007

Nhật ký Trương Chi - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhật ký Trương Chi   Nhật ký Trương Chi - Page 3 I_icon13Tue 03 Feb 2015, 11:43



  NK của TC

Mình chợt nảy ra ý muốn làm quen người con gái đã viết nên bài thơ làm rung động trái tim đá cục của mình. Nắn nót, bôi xoá mãi cuối cùng cũng ra được bài thơ con cóc thứ ba, bài thơ tình đầu tiên gởi cho người khác phái ...

Đằng kia nhác gặp bóng nàng thơ
Trong dạ bồi hồi nghĩ vẩn vơ
Gió lạnh vườn hoang thương dáng nhỏ
Bút cùn giấy rách thẹn mình trơ
Phím đàn Tư Mã mong người đẹp
Giọt lệ Văn Quân phủ nguyệt mờ
Len lén nhìn ai lòng bỗng nhủ
Trăm năm tình ấy mãi tôn thờ!

05/02/02

Trong bài thơ mình cố ý dùng điển tích Tư Mã Tương Như khảy đàn ... dụ Trác Văn Quân để gợi trí tò mò của MN, hi vọng nàng sẽ hỏi lại và thế là lời làm quen sẽ được bắt đầu bằng câu truyện tình thơ mộng của chàng văn nhân tài ba và nàng thiếu phụ tuyệt sắc.

Sau một lúc mình lại nặn óc ra thêm bài thơ khác hoạ lại bài thứ hai của MN cho đủ bộ.

Hỡi này cô bé biết hay chưa ?
Biết bâng khuâng dạ lúc trời mưa ?
Biết buồn nghĩ ngợi bên rèm vắng
Đôi bướm bay vờn ngọn cỏ thưa ?

Đã mấy mùa trăng mình chẳng gặp
Có thầm mong tiếng bước chân về ?
Đường xa vạn dặm muôn thương nhớ
Có muốn cùng nhau tựa má kề?

Có muốn nhìn nghe anh kể chuyện
Bao mong bao nhớ suốt bao ngày ?
Có còn nũng nịu hay hờn dỗi
Anh có quà chi hối lộ ngay ?

Mắt biếc vẫn còn hay chớp nhẹ
Khiến hồn anh lạc cõi ta bà ?
Đôi môi hồng thắm còn hay trễ
Ngơ ngẩn thân anh đứng giữa nhà

Chắc hẳn là không cô bé nhỉ ?
Mối tình câm lặng chỉ anh mang
Rồi mai này có người tới hỏi
Rượu bánh cau trầu họ thật sang

Pháo cưới dòn tan rơi trước ngõ
Cô dâu ăn mặc như bà hoàng
Lòng anh nặng trĩu bao tâm sự
Nửa muốn ngồi nhà nửa muốn sang

Nhạc buồn quán lạnh nghe tê tái
Vị đắng cà phê quá dịu dàng
Tết lại muôn nhà thêm náo nức
Giọt lòng chỉ có một người mang

Nước cạn thơ tình thôi cũng cạn
Nhớ em mắt lệ nhỏ hai hàng!!!

05/02/02

_________________________
Nhật ký Trương Chi - Page 3 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10549
Registration date : 23/11/2007

Nhật ký Trương Chi - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhật ký Trương Chi   Nhật ký Trương Chi - Page 3 I_icon13Thu 05 Feb 2015, 11:37



Nhật ký TC

Làm thơ rồi mình mò mẫm đăng ký nick vô diễn đàn. Vấn đề nick cũng khiến mình băn khoăn suy nghĩ cả tiếng đồng hồ. Phải chọn một cái nick thật độc đáo, vừa biểu lộ được bản tính mình, vừa bí mật không cho ai biết, vừa gây ấn tượng sâu sắc cho người sẽ đọc là ... MN. Sau rốt mình cũng chọn được một cái nick khá mỹ miều mà ngoài mình ra sẽ không ai ngờ tới cái ý nghĩa của nó!

Post hai bài thơ rồi mình nôn nóng chờ đợi hồi âm. Không thấy trả lời. Đêm hôm đó trằn trọc mãi không yên, mình tự hỏi không biết bài thơ mình có quá sỗ sàng để khiến người ta giận hay không?

Sáng hôm sau mình lật đật phóng như bay tới trường, mở máy lên mạng đăng nhập vô diễn đàn, cẩn thận dò tới dò lui. Cũng không thấy bài mới! Mình chăm bẳm nhìn màn hình, bụng nôn nóng, bứt rứt. Nguyên ngày mình như người mất hồn, thẫn thờ nghĩ ngợi không làm được việc gì. Cuối cùng không chịu nổi, mình viết thêm bài thơ nữa post vào thread của MN.

Trở lại vườn thơ chẳng thấy nàng
Chỉ toàn cỏ úa mọc lang bang
Gió lùa manh áo chao ôi lạnh
Người đẹp đi đâu quá vội vàng

Ngậm ngùi trở gót bước lui ra
Khéo vô duyên bấy mình với ta
Băn khoăn lòng dạ tìm nguyên cớ
Nàng bận nàng đau hay đã xa ?

Thẫn thờ ta đứng ngước nhìn trăng
Chú Cuội cây đa với chị Hằng
Lòng tốt hỡi ơi ai mách bảo
Tình này biết có trọn hay chăng ?

Chú Cuội mơ màng cạnh gốc đa
Chị Hằng chải chuốt ở cung ngà
Ai đâu rỗi rảnh mà tâm sự
Ngoảnh mặt nhìn quanh ta với ta ...!

06/02/02



_________________________
Nhật ký Trương Chi - Page 3 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11067
Registration date : 08/08/2009

Nhật ký Trương Chi - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhật ký Trương Chi   Nhật ký Trương Chi - Page 3 I_icon13Thu 05 Feb 2015, 15:09

MP sao đoạn này giống Mytt vậy bạch Thầy ...

Những bài thơ lãng mạn trữ tình của MD, NN, AT, LVH ... lướt nhanh qua nhưng không gây mảy may ấn tượng gì trong lòng mình. Có những bài khá hay, nghệ thuật cũng khá điêu luyện. 
Tuy nhiên, trái tim mình thuộc loại khô cằn sỏi đá hay sao ấy, mà nó vẫn dửng dưng không chút đồng cảm với những dòng chữ tình tự ướt át của bài thơ. Ở nhà vẫn chê mình là người khô khan như sa mạc, lời nói mặn chát và cay như muối ớt còn văn chương cứ như dùi đục chấm mắm nêm!


Câu chuyện này viết hay quá 
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Sponsored content




Nhật ký Trương Chi - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhật ký Trương Chi   Nhật ký Trương Chi - Page 3 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Nhật ký Trương Chi
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 3 trong tổng số 16 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4 ... 9 ... 16  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Ái Hoa-