Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Today at 07:54

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:22

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 17:48

Tiển Bác Bí Thư NPT by mytutru Yesterday at 09:24

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Jul 2024, 17:17

7 chữ by Tinh Hoa Thu 25 Jul 2024, 17:03

CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Thu 25 Jul 2024, 11:03

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by buixuanphuong09 Wed 24 Jul 2024, 16:28

NỖI NIỀM by buixuanphuong09 Tue 23 Jul 2024, 17:52

4 chữ by Tinh Hoa Tue 23 Jul 2024, 17:13

LẠI RỬA by Phương Nguyên Tue 23 Jul 2024, 09:30

NGƯỜI ƠI… by Phương Nguyên Tue 23 Jul 2024, 09:09

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Tue 23 Jul 2024, 05:41

Cuộc đấu trí 75 ngày ở hội nghị Geneve by buixuanphuong09 Sun 21 Jul 2024, 11:37

NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên) by Phương Nguyên Sun 21 Jul 2024, 09:48

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Thu 18 Jul 2024, 23:24

GIÀU CŨNG KHỔ (Lí Lắc) by Phương Nguyên Thu 18 Jul 2024, 22:56

Đường luật by Phương Nguyên Thu 18 Jul 2024, 07:31

Tin Thời Sự Và Những Bình Luận “Trái Chiều” by buixuanphuong09 Wed 17 Jul 2024, 10:56

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:48

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:42

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:38

Một thoáng mây bay 13 by Phương Nguyên Fri 12 Jul 2024, 09:39

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Phương Nguyên Thu 11 Jul 2024, 08:26

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Jul 2024, 01:33

LẠI KIẾN by Phương Nguyên Wed 10 Jul 2024, 08:52

NHỜ GIÚP by Phương Nguyên Sat 06 Jul 2024, 10:03

Tu sĩ nhân dân by Trà Mi Fri 05 Jul 2024, 14:39

KIẾN by Phương Nguyên Fri 05 Jul 2024, 10:54

TỨC ẢNH… ĐỀ THƠ by Phương Nguyên Fri 05 Jul 2024, 10:12

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Nhật ký Trương Chi

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 12 ... 16  Next
Tác giảThông điệp
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10574
Registration date : 23/11/2007

Nhật ký Trương Chi - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhật ký Trương Chi   Nhật ký Trương Chi - Page 9 I_icon13Wed 05 Jun 2019, 09:35

Trăng đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Mình liền viết ra đoạn cuối, hong phải là happy endings như MN muốn!

Cánh buồm đỏ thắm (2)

Tôi kể tiếp chuyện tình yêu cô bé
Ngày mong chờ chàng thuỷ thủ hào hoa
Đêm từng đêm đôi mắt đẫm lệ nhoà
Ôm gối lạnh năm canh sầu khắc khoải

Chàng thuỷ thủ sống cuộc đời hồ hải
Nên quên rồi người đẹp ở phương xa
Dòng thời gian ngày tháng cứ dần qua
Tim cô bé héo sầu vì hận tủi

Từ sớm mai cho đến khi chiều tối
Cô bé ngồi trên dốc đá bờ cao
Hồn lắng nghe các đợt sóng thì thào
Mắt dõi hướng về chân trời thăm thẳm

Vẫn mong đợi một cánh buồm đỏ thắm
Để cùng chàng hoàng tử mộng yêu đương
Như lời xưa của đạo sĩ qua đường
Mà tăm cá bóng chim sao biền biệt

Cô bé nọ nào đâu ngờ đâu biết
Có một người vẫn đứng trộm nhìn theo
Lòng quặn đau khi tim đã yêu nhiều
Mơ vô vọng trong cuộc tình đuổi bắt

Thấy cô bé mỏi mòn thân héo hắt
Chàng trai - người dũng cảm nhất làng chài
Tự dong thuyền ra lướt sóng trùng khơi
Mà kiếm mãi cho ra chàng hoàng tử

Mặt bể lớn bao la đầy sóng dữ
Biết tìm đâu ra bóng chiếc thuyền son
Tiếng bên tai cô bé vẫn như còn
Người không gặp thì cô không về nữa

Chàng đánh cá ra khơi vừa mấy bữa
Mặt bể đà cuồn cuộn nổi phong ba
Ngọn sóng to cao hơn cả mái nhà
Chiếc thuyền nhỏ đắm chìm trong bão tố

Kể từ đó dân làng hay sự ngộ
Cứ mỗi chiều mây nhuộm tím trời hôm
Nhìn khơi xa thấp thoáng một con buồm
Màu đỏ thắm như màu tim rỉ máu ....

TC


Thơ của TC hay quá applause

Nói dư thừa!  :laughing15:

Thầy khó tính thật :pp:

Khó sao?  Rolling Eyes

Khen cũng hổng được :potay:
Người tốt cứ hay gặp trắc trở ,,thiệt là tội, hay là cho 1 happy endings nha Thầy, như thuyền sắp chìm, bỗng đâu có nàng tiên cá xuất hiện, đẩy thuyền vào bờ .. :mim: :mim:

Làm gì có chiện đó? Mí cô gái, dù là tiên cá đi nữa, cô nào cũng chỉ mê hoàng tử thui! :potay:

_________________________
Nhật ký Trương Chi - Page 9 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10574
Registration date : 23/11/2007

Nhật ký Trương Chi - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhật ký Trương Chi   Nhật ký Trương Chi - Page 9 I_icon13Wed 05 Jun 2019, 09:36

Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Mình liền viết ra đoạn cuối, hong phải là happy endings như MN muốn!

Cánh buồm đỏ thắm (2)

Tôi kể tiếp chuyện tình yêu cô bé
Ngày mong chờ chàng thuỷ thủ hào hoa
Đêm từng đêm đôi mắt đẫm lệ nhoà
Ôm gối lạnh năm canh sầu khắc khoải

Chàng thuỷ thủ sống cuộc đời hồ hải
Nên quên rồi người đẹp ở phương xa
Dòng thời gian ngày tháng cứ dần qua
Tim cô bé héo sầu vì hận tủi

Từ sớm mai cho đến khi chiều tối
Cô bé ngồi trên dốc đá bờ cao
Hồn lắng nghe các đợt sóng thì thào
Mắt dõi hướng về chân trời thăm thẳm

Vẫn mong đợi một cánh buồm đỏ thắm
Để cùng chàng hoàng tử mộng yêu đương
Như lời xưa của đạo sĩ qua đường
Mà tăm cá bóng chim sao biền biệt

Cô bé nọ nào đâu ngờ đâu biết
Có một người vẫn đứng trộm nhìn theo
Lòng quặn đau khi tim đã yêu nhiều
Mơ vô vọng trong cuộc tình đuổi bắt

Thấy cô bé mỏi mòn thân héo hắt
Chàng trai - người dũng cảm nhất làng chài
Tự dong thuyền ra lướt sóng trùng khơi
Mà kiếm mãi cho ra chàng hoàng tử

Mặt bể lớn bao la đầy sóng dữ
Biết tìm đâu ra bóng chiếc thuyền son
Tiếng bên tai cô bé vẫn như còn
Người không gặp thì cô không về nữa

Chàng đánh cá ra khơi vừa mấy bữa
Mặt bể đà cuồn cuộn nổi phong ba
Ngọn sóng to cao hơn cả mái nhà
Chiếc thuyền nhỏ đắm chìm trong bão tố

Kể từ đó dân làng hay sự ngộ
Cứ mỗi chiều mây nhuộm tím trời hôm
Nhìn khơi xa thấp thoáng một con buồm
Màu đỏ thắm như màu tim rỉ máu ....

TC


Thơ của TC hay quá applause

Nói dư thừa!  :laughing15:

Thầy khó tính thật :pp:

Khó sao?  Rolling Eyes

Khen cũng hổng được :potay:

Khen phải trả tiền á! lol2

_________________________
Nhật ký Trương Chi - Page 9 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10574
Registration date : 23/11/2007

Nhật ký Trương Chi - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhật ký Trương Chi   Nhật ký Trương Chi - Page 9 I_icon13Wed 05 Jun 2019, 09:38

Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Mình liền viết ra đoạn cuối, hong phải là happy endings như MN muốn!

Cánh buồm đỏ thắm (2)

Tôi kể tiếp chuyện tình yêu cô bé
Ngày mong chờ chàng thuỷ thủ hào hoa
Đêm từng đêm đôi mắt đẫm lệ nhoà
Ôm gối lạnh năm canh sầu khắc khoải

Chàng thuỷ thủ sống cuộc đời hồ hải
Nên quên rồi người đẹp ở phương xa
Dòng thời gian ngày tháng cứ dần qua
Tim cô bé héo sầu vì hận tủi

Từ sớm mai cho đến khi chiều tối
Cô bé ngồi trên dốc đá bờ cao
Hồn lắng nghe các đợt sóng thì thào
Mắt dõi hướng về chân trời thăm thẳm

Vẫn mong đợi một cánh buồm đỏ thắm
Để cùng chàng hoàng tử mộng yêu đương
Như lời xưa của đạo sĩ qua đường
Mà tăm cá bóng chim sao biền biệt

Cô bé nọ nào đâu ngờ đâu biết
Có một người vẫn đứng trộm nhìn theo
Lòng quặn đau khi tim đã yêu nhiều
Mơ vô vọng trong cuộc tình đuổi bắt

Thấy cô bé mỏi mòn thân héo hắt
Chàng trai - người dũng cảm nhất làng chài
Tự dong thuyền ra lướt sóng trùng khơi
Mà kiếm mãi cho ra chàng hoàng tử

Mặt bể lớn bao la đầy sóng dữ
Biết tìm đâu ra bóng chiếc thuyền son
Tiếng bên tai cô bé vẫn như còn
Người không gặp thì cô không về nữa

Chàng đánh cá ra khơi vừa mấy bữa
Mặt bể đà cuồn cuộn nổi phong ba
Ngọn sóng to cao hơn cả mái nhà
Chiếc thuyền nhỏ đắm chìm trong bão tố

Kể từ đó dân làng hay sự ngộ
Cứ mỗi chiều mây nhuộm tím trời hôm
Nhìn khơi xa thấp thoáng một con buồm
Màu đỏ thắm như màu tim rỉ máu ....

TC


Thơ của TC hay quá applause

Nói dư thừa!  :laughing15:

Thầy khó tính thật :pp:

Khó sao?  Rolling Eyes

Khen cũng hổng được :potay:

chắc Thầy ganh dzí TC!   :cache3:

TC xấu như ma lem, ai thèm ganh? :pp:

_________________________
Nhật ký Trương Chi - Page 9 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10574
Registration date : 23/11/2007

Nhật ký Trương Chi - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhật ký Trương Chi   Nhật ký Trương Chi - Page 9 I_icon13Thu 06 Jun 2019, 08:13

Một số bạn bè bắt đầu vào giao lưu với MN và mình. Trong số ấy có một cô bé tên là TTN. Cô ấy viết như sau:

TC ui

Bao năm viết lá thư tình
Gửi người ngàn dặm vạn câu mong chờ
Từng hàng từng chữ dệt mơ
Thương thương nét chữ “em ơi” ngày nào
Cùng ngày ta hẹn gặp nhau
Suy tư hồi hộp chẳng may không thành
Ngày mai anh triệu thiệp hồng
Tôi mang niềm nhớ thư tình đôi ta
Vết mực hết nét kiêu sa
Tôi về ôm ấp tình thư ngày nào

TTN


Cô bé này làm thơ mà chẳng đúng vần điệu gì cả. Dựa vào ý cô bé mình đáp lại tức khắc:

TTN

Bao năm vụng dại viết thư tình
Ngàn dặm trao người giấy trắng tinh
Từng chữ từng hàng đem ý dệt
Mỗi đêm mỗi sáng ước duyên thành
Thiệp hồng anh nhận vừa tươi sắc
Mực tím em ghi đã nhạt hình
Ấp ủ tình thư ngồi luyến tiếc
Trách người chi nữa chỉ làm thinh

TC



Cô bé trả lời:

TC làm thơ hay quá!
Topic này là cho thơ Tình Nhân, thực sự T không có làm được vì ngày mai đây người ta đi dạm hỏi rồi. T không có cái hứng để làm thơ Tình Nhân đâu. Nhưng nếu còn Bánh Tình Nhân thì T xin 2 miếng để tặng cho người ta trăm năm bách lão.  huhu huhu

Thiệp hồng chưa đến sao anh?
Ngày mai dạm hỏi trầu cau khăn hồng
Thẩn thơ cầm viết mấy dòng
Mực xanh giấy trắng lệ mi nhạt nhoà

Dĩ vãng khơi lại lòng ta
Ngày nào viết mực trao duyên chuyện trò
Những dòng nét đẹp hoà nhoà
Tâm đầu luôn kết chung cùng vần văn

Mai đây em đã vắng anh
Còn đâu thư mực để cho em hoà
Chúc anh trăm năm với câu hò
Lão đầu nan bạch suốt đời yêu nhau

TTN



Thật đáng thương cho cô bé yêu người ta mà người ta lại phụ tình. Mình chạnh lòng nhớ lại mối tình đầu dang dở vì người ấy sang ngang. Mình nhớ câu cuối cùng mình viết cho nàng là: "Anh không chúc cho em hạnh phúc!"

TTN tốt bụng quá dzị? Nếu người yêu TC mà lên xe bông thì TC sẽ chúc họ tối ngày đập bát dĩa, 3 ngày sau ra toà ly dị chứ không chúc trăm năm hạnh phúc như TTN đâu  dd  (j/k) Lúc đó buồn quá TC sẽ ăn hết bánh Tình Nhân một mình, khỏi chia ai cho mệt (TC hảo ngọt mà  :nhay: )(j/k). Thôi TTN đừng buồn nữa, vào đây làm thơ với MN và các bạn cho quên buồn đi. 
Chúc TTN vui vẻ!



MN đọc thấy dòng này bèn phê ngay một câu:

Tội nghiệp cho ai làm người yêu của TC!!!   (j/k)
MN  Razz  Razz




_________________________
Nhật ký Trương Chi - Page 9 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4841
Registration date : 23/03/2013

Nhật ký Trương Chi - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhật ký Trương Chi   Nhật ký Trương Chi - Page 9 I_icon13Thu 06 Jun 2019, 12:53

Ai Hoa đã viết:
Một số bạn bè bắt đầu vào giao lưu với MN và mình. Trong số ấy có một cô bé tên là TTN. Cô ấy viết như sau:

TC ui

Bao năm viết lá thư tình
Gửi người ngàn dặm vạn câu mong chờ
Từng hàng từng chữ dệt mơ
Thương thương nét chữ “em ơi” ngày nào
Cùng ngày ta hẹn gặp nhau
Suy tư hồi hộp chẳng may không thành
Ngày mai anh triệu thiệp hồng
Tôi mang niềm nhớ thư tình đôi ta
Vết mực hết nét kiêu sa
Tôi về ôm ấp tình thư ngày nào

TTN


Cô bé này làm thơ mà chẳng đúng vần điệu gì cả. Dựa vào ý cô bé mình đáp lại tức khắc:

TTN

Bao năm vụng dại viết thư tình
Ngàn dặm trao người giấy trắng tinh
Từng chữ từng hàng đem ý dệt
Mỗi đêm mỗi sáng ước duyên thành
Thiệp hồng anh nhận vừa tươi sắc
Mực tím em ghi đã nhạt hình
Ấp ủ tình thư ngồi luyến tiếc
Trách người chi nữa chỉ làm thinh

TC



Cô bé trả lời:

TC làm thơ hay quá!
Topic này là cho thơ Tình Nhân, thực sự T không có làm được vì ngày mai đây người ta đi dạm hỏi rồi. T không có cái hứng để làm thơ Tình Nhân đâu. Nhưng nếu còn Bánh Tình Nhân thì T xin 2 miếng để tặng cho người ta trăm năm bách lão.  huhu huhu

Thiệp hồng chưa đến sao anh?
Ngày mai dạm hỏi trầu cau khăn hồng
Thẩn thơ cầm viết mấy dòng
Mực xanh giấy trắng lệ mi nhạt nhoà

Dĩ vãng khơi lại lòng ta
Ngày nào viết mực trao duyên chuyện trò
Những dòng nét đẹp hoà nhoà
Tâm đầu luôn kết chung cùng vần văn

Mai đây em đã vắng anh
Còn đâu thư mực để cho em hoà
Chúc anh trăm năm với câu hò
Lão đầu nan bạch suốt đời yêu nhau

TTN



Thật đáng thương cho cô bé yêu người ta mà người ta lại phụ tình. Mình chạnh lòng nhớ lại mối tình đầu dang dở vì người ấy sang ngang. Mình nhớ câu cuối cùng mình viết cho nàng là: "Anh không chúc cho em hạnh phúc!"

TTN tốt bụng quá dzị? Nếu người yêu TC mà lên xe bông thì TC sẽ chúc họ tối ngày đập bát dĩa, 3 ngày sau ra toà ly dị chứ không chúc trăm năm hạnh phúc như TTN đâu  dd  (j/k) Lúc đó buồn quá TC sẽ ăn hết bánh Tình Nhân một mình, khỏi chia ai cho mệt (TC hảo ngọt mà  :nhay: )(j/k). Thôi TTN đừng buồn nữa, vào đây làm thơ với MN và các bạn cho quên buồn đi. 
Chúc TTN vui vẻ!



MN đọc thấy dòng này bèn phê ngay một câu:

Tội nghiệp cho ai làm người yêu của TC!!!   (j/k)
MN  Razz  Razz




MN này vô tình quá vậy. Hông bít là TC đang thích mình sao?
PN cũng giống tính TC nữa đó. Ngừi iu mà đi ví ngừi khác là hong có chúc hạnh phúc gì hết. Ghét lun Rolling Eyes
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7143
Registration date : 01/04/2011

Nhật ký Trương Chi - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhật ký Trương Chi   Nhật ký Trương Chi - Page 9 I_icon13Fri 07 Jun 2019, 08:11

Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Một số bạn bè bắt đầu vào giao lưu với MN và mình. Trong số ấy có một cô bé tên là TTN. Cô ấy viết như sau:

TC ui

Bao năm viết lá thư tình
Gửi người ngàn dặm vạn câu mong chờ
Từng hàng từng chữ dệt mơ
Thương thương nét chữ “em ơi” ngày nào
Cùng ngày ta hẹn gặp nhau
Suy tư hồi hộp chẳng may không thành
Ngày mai anh triệu thiệp hồng
Tôi mang niềm nhớ thư tình đôi ta
Vết mực hết nét kiêu sa
Tôi về ôm ấp tình thư ngày nào

TTN


Cô bé này làm thơ mà chẳng đúng vần điệu gì cả. Dựa vào ý cô bé mình đáp lại tức khắc:

TTN

Bao năm vụng dại viết thư tình
Ngàn dặm trao người giấy trắng tinh
Từng chữ từng hàng đem ý dệt
Mỗi đêm mỗi sáng ước duyên thành
Thiệp hồng anh nhận vừa tươi sắc
Mực tím em ghi đã nhạt hình
Ấp ủ tình thư ngồi luyến tiếc
Trách người chi nữa chỉ làm thinh

TC



Cô bé trả lời:

TC làm thơ hay quá!
Topic này là cho thơ Tình Nhân, thực sự T không có làm được vì ngày mai đây người ta đi dạm hỏi rồi. T không có cái hứng để làm thơ Tình Nhân đâu. Nhưng nếu còn Bánh Tình Nhân thì T xin 2 miếng để tặng cho người ta trăm năm bách lão.  huhu huhu

Thiệp hồng chưa đến sao anh?
Ngày mai dạm hỏi trầu cau khăn hồng
Thẩn thơ cầm viết mấy dòng
Mực xanh giấy trắng lệ mi nhạt nhoà

Dĩ vãng khơi lại lòng ta
Ngày nào viết mực trao duyên chuyện trò
Những dòng nét đẹp hoà nhoà
Tâm đầu luôn kết chung cùng vần văn

Mai đây em đã vắng anh
Còn đâu thư mực để cho em hoà
Chúc anh trăm năm với câu hò
Lão đầu nan bạch suốt đời yêu nhau

TTN



Thật đáng thương cho cô bé yêu người ta mà người ta lại phụ tình. Mình chạnh lòng nhớ lại mối tình đầu dang dở vì người ấy sang ngang. Mình nhớ câu cuối cùng mình viết cho nàng là: "Anh không chúc cho em hạnh phúc!"

TTN tốt bụng quá dzị? Nếu người yêu TC mà lên xe bông thì TC sẽ chúc họ tối ngày đập bát dĩa, 3 ngày sau ra toà ly dị chứ không chúc trăm năm hạnh phúc như TTN đâu  dd  (j/k) Lúc đó buồn quá TC sẽ ăn hết bánh Tình Nhân một mình, khỏi chia ai cho mệt (TC hảo ngọt mà  :nhay: )(j/k). Thôi TTN đừng buồn nữa, vào đây làm thơ với MN và các bạn cho quên buồn đi. 
Chúc TTN vui vẻ!



MN đọc thấy dòng này bèn phê ngay một câu:

Tội nghiệp cho ai làm người yêu của TC!!!   (j/k)
MN  Razz  Razz




MN này vô tình quá vậy. Hông bít là TC đang thích mình sao?
PN cũng giống tính TC nữa đó. Ngừi iu mà đi ví ngừi khác là hong có chúc hạnh phúc gì hết. Ghét lun Rolling Eyes


giả nai thui tỷ ui, dễ gì hổng bít   :tongue:
Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

Nhật ký Trương Chi - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhật ký Trương Chi   Nhật ký Trương Chi - Page 9 I_icon13Fri 07 Jun 2019, 11:47

Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Một số bạn bè bắt đầu vào giao lưu với MN và mình. Trong số ấy có một cô bé tên là TTN. Cô ấy viết như sau:

TC ui

Bao năm viết lá thư tình
Gửi người ngàn dặm vạn câu mong chờ
Từng hàng từng chữ dệt mơ
Thương thương nét chữ “em ơi” ngày nào
Cùng ngày ta hẹn gặp nhau
Suy tư hồi hộp chẳng may không thành
Ngày mai anh triệu thiệp hồng
Tôi mang niềm nhớ thư tình đôi ta
Vết mực hết nét kiêu sa
Tôi về ôm ấp tình thư ngày nào

TTN


Cô bé này làm thơ mà chẳng đúng vần điệu gì cả. Dựa vào ý cô bé mình đáp lại tức khắc:

TTN

Bao năm vụng dại viết thư tình
Ngàn dặm trao người giấy trắng tinh
Từng chữ từng hàng đem ý dệt
Mỗi đêm mỗi sáng ước duyên thành
Thiệp hồng anh nhận vừa tươi sắc
Mực tím em ghi đã nhạt hình
Ấp ủ tình thư ngồi luyến tiếc
Trách người chi nữa chỉ làm thinh

TC



Cô bé trả lời:

TC làm thơ hay quá!
Topic này là cho thơ Tình Nhân, thực sự T không có làm được vì ngày mai đây người ta đi dạm hỏi rồi. T không có cái hứng để làm thơ Tình Nhân đâu. Nhưng nếu còn Bánh Tình Nhân thì T xin 2 miếng để tặng cho người ta trăm năm bách lão.  huhu huhu

Thiệp hồng chưa đến sao anh?
Ngày mai dạm hỏi trầu cau khăn hồng
Thẩn thơ cầm viết mấy dòng
Mực xanh giấy trắng lệ mi nhạt nhoà

Dĩ vãng khơi lại lòng ta
Ngày nào viết mực trao duyên chuyện trò
Những dòng nét đẹp hoà nhoà
Tâm đầu luôn kết chung cùng vần văn

Mai đây em đã vắng anh
Còn đâu thư mực để cho em hoà
Chúc anh trăm năm với câu hò
Lão đầu nan bạch suốt đời yêu nhau

TTN



Thật đáng thương cho cô bé yêu người ta mà người ta lại phụ tình. Mình chạnh lòng nhớ lại mối tình đầu dang dở vì người ấy sang ngang. Mình nhớ câu cuối cùng mình viết cho nàng là: "Anh không chúc cho em hạnh phúc!"

TTN tốt bụng quá dzị? Nếu người yêu TC mà lên xe bông thì TC sẽ chúc họ tối ngày đập bát dĩa, 3 ngày sau ra toà ly dị chứ không chúc trăm năm hạnh phúc như TTN đâu  dd  (j/k) Lúc đó buồn quá TC sẽ ăn hết bánh Tình Nhân một mình, khỏi chia ai cho mệt (TC hảo ngọt mà  :nhay: )(j/k). Thôi TTN đừng buồn nữa, vào đây làm thơ với MN và các bạn cho quên buồn đi. 
Chúc TTN vui vẻ!



MN đọc thấy dòng này bèn phê ngay một câu:

Tội nghiệp cho ai làm người yêu của TC!!!   (j/k)
MN  Razz  Razz




MN này vô tình quá vậy. Hông bít là TC đang thích mình sao?
PN cũng giống tính TC nữa đó. Ngừi iu mà đi ví ngừi khác là hong có chúc hạnh phúc gì hết. Ghét lun Rolling Eyes


giả nai thui tỷ ui, dễ gì hổng bít   :tongue:
Hai tỷ ui ..T nghĩ nếu mình iu người ta thiệt nhiều,thì dù hong còn gì với mình nữa , mình cũng nên chúc người ta hạnh phúc ha tỷ, rồi khi biết người ta hong hạnh phúc, mình cũng chia buồn vs người ta đi ,dù sao cũng có 1 thời gian dài tình nghĩa , dù trong bụng mình dzui như mở cờ , thầm nghĩ : đáng đời lol2
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4841
Registration date : 23/03/2013

Nhật ký Trương Chi - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhật ký Trương Chi   Nhật ký Trương Chi - Page 9 I_icon13Fri 07 Jun 2019, 11:53

Trăng đã viết:
Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Một số bạn bè bắt đầu vào giao lưu với MN và mình. Trong số ấy có một cô bé tên là TTN. Cô ấy viết như sau:

TC ui

Bao năm viết lá thư tình
Gửi người ngàn dặm vạn câu mong chờ
Từng hàng từng chữ dệt mơ
Thương thương nét chữ “em ơi” ngày nào
Cùng ngày ta hẹn gặp nhau
Suy tư hồi hộp chẳng may không thành
Ngày mai anh triệu thiệp hồng
Tôi mang niềm nhớ thư tình đôi ta
Vết mực hết nét kiêu sa
Tôi về ôm ấp tình thư ngày nào

TTN


Cô bé này làm thơ mà chẳng đúng vần điệu gì cả. Dựa vào ý cô bé mình đáp lại tức khắc:

TTN

Bao năm vụng dại viết thư tình
Ngàn dặm trao người giấy trắng tinh
Từng chữ từng hàng đem ý dệt
Mỗi đêm mỗi sáng ước duyên thành
Thiệp hồng anh nhận vừa tươi sắc
Mực tím em ghi đã nhạt hình
Ấp ủ tình thư ngồi luyến tiếc
Trách người chi nữa chỉ làm thinh

TC



Cô bé trả lời:

TC làm thơ hay quá!
Topic này là cho thơ Tình Nhân, thực sự T không có làm được vì ngày mai đây người ta đi dạm hỏi rồi. T không có cái hứng để làm thơ Tình Nhân đâu. Nhưng nếu còn Bánh Tình Nhân thì T xin 2 miếng để tặng cho người ta trăm năm bách lão.  huhu huhu

Thiệp hồng chưa đến sao anh?
Ngày mai dạm hỏi trầu cau khăn hồng
Thẩn thơ cầm viết mấy dòng
Mực xanh giấy trắng lệ mi nhạt nhoà

Dĩ vãng khơi lại lòng ta
Ngày nào viết mực trao duyên chuyện trò
Những dòng nét đẹp hoà nhoà
Tâm đầu luôn kết chung cùng vần văn

Mai đây em đã vắng anh
Còn đâu thư mực để cho em hoà
Chúc anh trăm năm với câu hò
Lão đầu nan bạch suốt đời yêu nhau

TTN



Thật đáng thương cho cô bé yêu người ta mà người ta lại phụ tình. Mình chạnh lòng nhớ lại mối tình đầu dang dở vì người ấy sang ngang. Mình nhớ câu cuối cùng mình viết cho nàng là: "Anh không chúc cho em hạnh phúc!"

TTN tốt bụng quá dzị? Nếu người yêu TC mà lên xe bông thì TC sẽ chúc họ tối ngày đập bát dĩa, 3 ngày sau ra toà ly dị chứ không chúc trăm năm hạnh phúc như TTN đâu  dd  (j/k) Lúc đó buồn quá TC sẽ ăn hết bánh Tình Nhân một mình, khỏi chia ai cho mệt (TC hảo ngọt mà  :nhay: )(j/k). Thôi TTN đừng buồn nữa, vào đây làm thơ với MN và các bạn cho quên buồn đi. 
Chúc TTN vui vẻ!



MN đọc thấy dòng này bèn phê ngay một câu:

Tội nghiệp cho ai làm người yêu của TC!!!   (j/k)
MN  Razz  Razz




MN này vô tình quá vậy. Hông bít là TC đang thích mình sao?
PN cũng giống tính TC nữa đó. Ngừi iu mà đi ví ngừi khác là hong có chúc hạnh phúc gì hết. Ghét lun Rolling Eyes


giả nai thui tỷ ui, dễ gì hổng bít   :tongue:
Hai tỷ ui ..T nghĩ nếu mình iu người ta thiệt nhiều,thì dù hong còn gì với mình nữa , mình cũng nên chúc người ta hạnh phúc ha tỷ, rồi khi biết người ta hong hạnh phúc, mình cũng chia buồn vs người ta đi ,dù sao cũng có 1 thời gian dài tình nghĩa , dù trong bụng mình dzui như mở cờ , thầm nghĩ : đáng đời lol2

Ngoài miệng thì chúc còn trong bụng thì trù ẻo đúng hông lol2
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10574
Registration date : 23/11/2007

Nhật ký Trương Chi - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhật ký Trương Chi   Nhật ký Trương Chi - Page 9 I_icon13Thu 04 Jul 2019, 11:58

Phương Nguyên đã viết:
Trăng đã viết:
Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Một số bạn bè bắt đầu vào giao lưu với MN và mình. Trong số ấy có một cô bé tên là TTN. Cô ấy viết như sau:

TC ui

Bao năm viết lá thư tình
Gửi người ngàn dặm vạn câu mong chờ
Từng hàng từng chữ dệt mơ
Thương thương nét chữ “em ơi” ngày nào
Cùng ngày ta hẹn gặp nhau
Suy tư hồi hộp chẳng may không thành
Ngày mai anh triệu thiệp hồng
Tôi mang niềm nhớ thư tình đôi ta
Vết mực hết nét kiêu sa
Tôi về ôm ấp tình thư ngày nào

TTN


Cô bé này làm thơ mà chẳng đúng vần điệu gì cả. Dựa vào ý cô bé mình đáp lại tức khắc:

TTN

Bao năm vụng dại viết thư tình
Ngàn dặm trao người giấy trắng tinh
Từng chữ từng hàng đem ý dệt
Mỗi đêm mỗi sáng ước duyên thành
Thiệp hồng anh nhận vừa tươi sắc
Mực tím em ghi đã nhạt hình
Ấp ủ tình thư ngồi luyến tiếc
Trách người chi nữa chỉ làm thinh

TC



Cô bé trả lời:

TC làm thơ hay quá!
Topic này là cho thơ Tình Nhân, thực sự T không có làm được vì ngày mai đây người ta đi dạm hỏi rồi. T không có cái hứng để làm thơ Tình Nhân đâu. Nhưng nếu còn Bánh Tình Nhân thì T xin 2 miếng để tặng cho người ta trăm năm bách lão.  huhu huhu

Thiệp hồng chưa đến sao anh?
Ngày mai dạm hỏi trầu cau khăn hồng
Thẩn thơ cầm viết mấy dòng
Mực xanh giấy trắng lệ mi nhạt nhoà

Dĩ vãng khơi lại lòng ta
Ngày nào viết mực trao duyên chuyện trò
Những dòng nét đẹp hoà nhoà
Tâm đầu luôn kết chung cùng vần văn

Mai đây em đã vắng anh
Còn đâu thư mực để cho em hoà
Chúc anh trăm năm với câu hò
Lão đầu nan bạch suốt đời yêu nhau

TTN



Thật đáng thương cho cô bé yêu người ta mà người ta lại phụ tình. Mình chạnh lòng nhớ lại mối tình đầu dang dở vì người ấy sang ngang. Mình nhớ câu cuối cùng mình viết cho nàng là: "Anh không chúc cho em hạnh phúc!"

TTN tốt bụng quá dzị? Nếu người yêu TC mà lên xe bông thì TC sẽ chúc họ tối ngày đập bát dĩa, 3 ngày sau ra toà ly dị chứ không chúc trăm năm hạnh phúc như TTN đâu  dd  (j/k) Lúc đó buồn quá TC sẽ ăn hết bánh Tình Nhân một mình, khỏi chia ai cho mệt (TC hảo ngọt mà  :nhay: )(j/k). Thôi TTN đừng buồn nữa, vào đây làm thơ với MN và các bạn cho quên buồn đi. 
Chúc TTN vui vẻ!



MN đọc thấy dòng này bèn phê ngay một câu:

Tội nghiệp cho ai làm người yêu của TC!!!   (j/k)
MN  Razz  Razz




MN này vô tình quá vậy. Hông bít là TC đang thích mình sao?
PN cũng giống tính TC nữa đó. Ngừi iu mà đi ví ngừi khác là hong có chúc hạnh phúc gì hết. Ghét lun Rolling Eyes


giả nai thui tỷ ui, dễ gì hổng bít   :tongue:
Hai tỷ ui ..T nghĩ nếu mình iu người ta thiệt nhiều,thì dù hong còn gì với mình nữa , mình cũng nên chúc người ta hạnh phúc ha tỷ, rồi khi biết người ta hong hạnh phúc, mình cũng chia buồn vs người ta đi ,dù sao cũng có 1 thời gian dài tình nghĩa , dù trong bụng mình dzui như mở cờ , thầm nghĩ : đáng đời lol2

Ngoài miệng thì chúc còn trong bụng thì trù ẻo đúng hông lol2

dzị là miệng nam mô bụng bồ dao găm! Hông giống như TC thật thà trung hậu, nghĩ sao nói vậy lol2

_________________________
Nhật ký Trương Chi - Page 9 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10574
Registration date : 23/11/2007

Nhật ký Trương Chi - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhật ký Trương Chi   Nhật ký Trương Chi - Page 9 I_icon13Thu 04 Jul 2019, 12:47

Nhật ký TC

Cái tiết mục thơ của MN lúc này bỗng có đông người tới viếng. Một trong những người đó là HMH. Anh này mở đầu như sau:

Chào MN,
Tên đẹp, Thơ hay chắc mẻm người cũng đẹp luôn. Cho làm quen nha, có được không ? Tiếc rằng HH còn đang "bì bõm" học làm thơ mà thưởng thức thơ mà thôi, chứ không dám hó hé hay hoạ thơ con cóc với MN.
Cái mục thơ Dáng Xuân này hay lắm. Đọc bài thơ đầu tiên của MN trong mục nầy HH liên tưởng tới dáng tha thướt của MN đó (hi hi hi). HH không biết cua đào cho nên ăn nói thẳng thắn "như ruột ngựa". Xin MN đừng "dzủa" nha (hehehe)
Chào thân ái.


Cha chả, ở đâu lòi ra anh chàng tới đây chọc ghẹo MN trước mũi mình. Mình ấm ức lắm, nhưng cố dằn cơn giận, thử coi bản lãnh anh ta tới mức nào và MN đối đáp anh ta ra làm sao.

MN trả lời ngay thế này:

Chào HMH
Thông thường thì ông trời công bằng lắm, được cái này mất cái kia ... MN may mắn được HMH khen tên đẹp, thơ hay thì MN cũng mãn nguyện lắm rồi... MN đẹp hay xấu chỉ cần một người thấy, còn ai khen chê sao MN cũng cười trừ.
HMH muốn hoạ thơ hay phá phách gì MN cũng wéo càm :-)... HMH nói thơ MN thâm thuý làm MN ngượng chín người ...HMH bì bõm học làm thơ thì MN cũng đang cắn rụng hết mấy cái móng tay mới được mấy chữ... Sở dĩ MN ít hoạ thơ với mọi người vì biết thơ mình nham nhở lắm, dễ chọc người ta nổi cộc...Nên ngồi riu ríu trong góc , ê a một mình thôi...HMH đừng hiểu lầm MN nữa nha
Mến
MN


Mình trả lời ra kiểu... hờn dỗi:

MN muốn nói là chỉ làm thơ dở như TC thì mới đáng cho MN chọc phá , còn thơ anh và mấy anh chị khác hay quá nên MN nể nang không chọc. TC không buồn đâu, để cho MN quen, lỡ sau này không có người để chọc thì sẽ thấy thiếu thiếu phải không anh HH ?(j/k)

Sau đó HMH lại viết tiếp:

Chào hai người,
Hôm nay rảnh tình cờ đi ngang đây, ghé vô thưởng thức thơ của 2 người. Và tính "theo" người đẹp MN luôn. Ai dè đâu TC đã có mặt tự bao thế kỷ rồi. Ngẫm nghĩ mình tài hèn sức mọn, hơn nữa TC cho HH làm "anh" thì HH nhường người đẹp cho TC vậy. Chúc hai người vui vẻ và hoạ thơ hoài hoài cho đến khi trên thế gian chẳng còn mực cho 2 người viết ...
Thôi bây giờ thì HH xin kiếu. Xin lỗi chủ nhà đã vô làm phiền cái không khí thơ mộng của 2 người ...
Chào thân ái


Anh chàng này thiệt là biết điều! Không biết MN nghĩ gì khi đọc những dòng chữ đó?

_________________________
Nhật ký Trương Chi - Page 9 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Nhật ký Trương Chi - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhật ký Trương Chi   Nhật ký Trương Chi - Page 9 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Nhật ký Trương Chi
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 9 trong tổng số 16 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 12 ... 16  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Ái Hoa-