Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 20:14

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Yesterday at 20:28

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:18

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 10:41

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Yesterday at 10:27

Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Yesterday at 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Sat 16 Mar 2024, 10:05

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:09

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:07

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Thu 14 Mar 2024, 09:55

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

LỀU THƠ NHẠC by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:39

MỪNG NGÀY 08.03 by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:21

Chỉn by Trà Mi Sat 09 Mar 2024, 12:30

Lỗi 404 by mytutru Fri 08 Mar 2024, 11:09

Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Tue 05 Mar 2024, 23:44

5-8-8-8 by Tinh Hoa Tue 05 Mar 2024, 03:32

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 04 Mar 2024, 13:37

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sat 02 Mar 2024, 12:09

Hoa Sen Ao Sen by mytutru Sat 02 Mar 2024, 08:27

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Nhật ký Trương Chi

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 7 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16  Next
Tác giảThông điệp
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10549
Registration date : 23/11/2007

Nhật ký Trương Chi - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhật ký Trương Chi   Nhật ký Trương Chi - Page 12 I_icon13Wed 18 Sep 2019, 10:36

Nhật ký TC


Nhưng cũng có những lúc MN tỏ ra vô cùng lạnh nhạt khiến cho trái tim mình đau nhói! Nỗi uất ức tuôn tràn ra thành những dòng thơ:

ĐIÊN

Tôi giờ như thể kẻ khùng điên
Chất chứa trong tâm lắm muộn phiền
Ngọt vị tình duyên cơn gió thoảng
Đau niềm số kiếp mũi tên xuyên
Thơ cay chửi toáng đời đen bạc
Giọt đắng tuôn tràn chén ngửa nghiêng
Giấc mộng kê vàng vừa chợt tỉnh
Trăng mờ leo lét chiếu ngoài hiên

TC


KHÔNG NGỦ

Thức trắng canh dài ai biết cho
Ngổn ngang trăm mối tựa tơ vò
Rè rè tiếng dế khua đêm lạnh
Xào xạc cành bàng hú gió to
Trí lự ngẩn ngơ đầu nặng trĩu
Tâm tình thắt thỏm dạ buồn xo
Đứng ngồi trăn trở mong trời sáng
Vạch cửa nhìn ra vẫn tối mò !!!

TC


TỰ THÁN

Ta biết yêu nàng chỉ khổ thôi
Nhớ nhung quay quắt chẳng hề nguôi
Trò chơi thả bắt mèo vờn chuột
Tình cảm đầy vơi lũng tiếp đồi
Uất ức dâng cao hờn nghẹn cổ
Đau sầu mang nặng đắng khô môi
Thẫn thờ cúi mặt chân lầm lũi
Hẽm vắng về đâu luống ngậm ngùi


HẠNH PHÚC XA BAY

Tôi trả vườn thơ lại với nàng
Con đường vô định bước lang thang
Mối duyên kỳ ngộ đành lơ lảng
Giấc mộng tam sinh đã bẽ bàng
Tình lỡ cho đi khôn bán chuộc
Nợ chưa đòi dứt phải đeo mang
Ngày đầu gặp gỡ bao mơ ước
Hạnh phúc xa bay chiếc lá vàng

TC



_________________________
Nhật ký Trương Chi - Page 12 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4760
Registration date : 23/03/2013

Nhật ký Trương Chi - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhật ký Trương Chi   Nhật ký Trương Chi - Page 12 I_icon13Wed 18 Sep 2019, 11:35

Ai Hoa đã viết:
Nhật ký TC


Nhưng cũng có những lúc MN tỏ ra vô cùng lạnh nhạt khiến cho trái tim mình đau nhói! Nỗi uất ức tuôn tràn ra thành những dòng thơ:

ĐIÊN

Tôi giờ như thể kẻ khùng điên
Chất chứa trong tâm lắm muộn phiền
Ngọt vị tình duyên cơn gió thoảng
Đau niềm số kiếp mũi tên xuyên
Thơ cay chửi toáng đời đen bạc
Giọt đắng tuôn tràn chén ngửa nghiêng
Giấc mộng kê vàng vừa chợt tỉnh
Trăng mờ leo lét chiếu ngoài hiên

TC


KHÔNG NGỦ

Thức trắng canh dài ai biết cho
Ngổn ngang trăm mối tựa tơ vò
Rè rè tiếng dế khua đêm lạnh
Xào xạc cành bàng hú gió to
Trí lự ngẩn ngơ đầu nặng trĩu
Tâm tình thắt thỏm dạ buồn xo
Đứng ngồi trăn trở mong trời sáng
Vạch cửa nhìn ra vẫn tối mò !!!

TC


TỰ THÁN

Ta biết yêu nàng chỉ khổ thôi
Nhớ nhung quay quắt chẳng hề nguôi
Trò chơi thả bắt mèo vờn chuột
Tình cảm đầy vơi lũng tiếp đồi
Uất ức dâng cao hờn nghẹn cổ
Đau sầu mang nặng đắng khô môi
Thẫn thờ cúi mặt chân lầm lũi
Hẽm vắng về đâu luống ngậm ngùi


HẠNH PHÚC XA BAY

Tôi trả vườn thơ lại với nàng
Con đường vô định bước lang thang
Mối duyên kỳ ngộ đành lơ lảng
Giấc mộng tam sinh đã bẽ bàng
Tình lỡ cho đi khôn bán chuộc
Nợ chưa đòi dứt phải đeo mang
Ngày đầu gặp gỡ bao mơ ước
Hạnh phúc xa bay chiếc lá vàng

TC



Oa TC làm nhiều thơ hay quá. Như này mờ MN còn chưa rung rinh mí lạ nha :tongue:
Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

Nhật ký Trương Chi - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhật ký Trương Chi   Nhật ký Trương Chi - Page 12 I_icon13Thu 19 Sep 2019, 12:12

Ai Hoa đã viết:
Nhật ký TC


Nhưng cũng có những lúc MN tỏ ra vô cùng lạnh nhạt khiến cho trái tim mình đau nhói! Nỗi uất ức tuôn tràn ra thành những dòng thơ:

ĐIÊN

Tôi giờ như thể kẻ khùng điên
Chất chứa trong tâm lắm muộn phiền
Ngọt vị tình duyên cơn gió thoảng
Đau niềm số kiếp mũi tên xuyên
Thơ cay chửi toáng đời đen bạc
Giọt đắng tuôn tràn chén ngửa nghiêng
Giấc mộng kê vàng vừa chợt tỉnh
Trăng mờ leo lét chiếu ngoài hiên

TC


KHÔNG NGỦ

Thức trắng canh dài ai biết cho
Ngổn ngang trăm mối tựa tơ vò
Rè rè tiếng dế khua đêm lạnh
Xào xạc cành bàng hú gió to
Trí lự ngẩn ngơ đầu nặng trĩu
Tâm tình thắt thỏm dạ buồn xo
Đứng ngồi trăn trở mong trời sáng
Vạch cửa nhìn ra vẫn tối mò !!!

TC


TỰ THÁN

Ta biết yêu nàng chỉ khổ thôi
Nhớ nhung quay quắt chẳng hề nguôi
Trò chơi thả bắt mèo vờn chuột
Tình cảm đầy vơi lũng tiếp đồi
Uất ức dâng cao hờn nghẹn cổ
Đau sầu mang nặng đắng khô môi
Thẫn thờ cúi mặt chân lầm lũi
Hẽm vắng về đâu luống ngậm ngùi


HẠNH PHÚC XA BAY

Tôi trả vườn thơ lại với nàng
Con đường vô định bước lang thang
Mối duyên kỳ ngộ đành lơ lảng
Giấc mộng tam sinh đã bẽ bàng
Tình lỡ cho đi khôn bán chuộc
Nợ chưa đòi dứt phải đeo mang
Ngày đầu gặp gỡ bao mơ ước
Hạnh phúc xa bay chiếc lá vàng

TC



MN lạnh nhạt có thể vì giận đó ạ, như MN mần thơ mà TC hong vào họa mà lại họa thơ người khác hay mặc áo mới mà TC hong khen..nên phụ nữ có khó hiểu đâu nà lol2
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10549
Registration date : 23/11/2007

Nhật ký Trương Chi - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhật ký Trương Chi   Nhật ký Trương Chi - Page 12 I_icon13Fri 18 Oct 2019, 11:30

Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Nhật ký TC


Nhưng cũng có những lúc MN tỏ ra vô cùng lạnh nhạt khiến cho trái tim mình đau nhói! Nỗi uất ức tuôn tràn ra thành những dòng thơ:

ĐIÊN

Tôi giờ như thể kẻ khùng điên
Chất chứa trong tâm lắm muộn phiền
Ngọt vị tình duyên cơn gió thoảng
Đau niềm số kiếp mũi tên xuyên
Thơ cay chửi toáng đời đen bạc
Giọt đắng tuôn tràn chén ngửa nghiêng
Giấc mộng kê vàng vừa chợt tỉnh
Trăng mờ leo lét chiếu ngoài hiên

TC


KHÔNG NGỦ

Thức trắng canh dài ai biết cho
Ngổn ngang trăm mối tựa tơ vò
Rè rè tiếng dế khua đêm lạnh
Xào xạc cành bàng hú gió to
Trí lự ngẩn ngơ đầu nặng trĩu
Tâm tình thắt thỏm dạ buồn xo
Đứng ngồi trăn trở mong trời sáng
Vạch cửa nhìn ra vẫn tối mò !!!

TC


TỰ THÁN

Ta biết yêu nàng chỉ khổ thôi
Nhớ nhung quay quắt chẳng hề nguôi
Trò chơi thả bắt mèo vờn chuột
Tình cảm đầy vơi lũng tiếp đồi
Uất ức dâng cao hờn nghẹn cổ
Đau sầu mang nặng đắng khô môi
Thẫn thờ cúi mặt chân lầm lũi
Hẽm vắng về đâu luống ngậm ngùi


HẠNH PHÚC XA BAY

Tôi trả vườn thơ lại với nàng
Con đường vô định bước lang thang
Mối duyên kỳ ngộ đành lơ lảng
Giấc mộng tam sinh đã bẽ bàng
Tình lỡ cho đi khôn bán chuộc
Nợ chưa đòi dứt phải đeo mang
Ngày đầu gặp gỡ bao mơ ước
Hạnh phúc xa bay chiếc lá vàng

TC



Oa TC làm nhiều thơ hay quá. Như này mờ MN còn chưa rung rinh mí lạ nha :tongue:

Phụ nữ sớm nắng chiều mưa, trưa trưa giông gió, ai mà hiểu đặng?  :bitchitlin:

_________________________
Nhật ký Trương Chi - Page 12 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10549
Registration date : 23/11/2007

Nhật ký Trương Chi - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhật ký Trương Chi   Nhật ký Trương Chi - Page 12 I_icon13Fri 18 Oct 2019, 11:32

Trăng đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Nhật ký TC


Nhưng cũng có những lúc MN tỏ ra vô cùng lạnh nhạt khiến cho trái tim mình đau nhói! Nỗi uất ức tuôn tràn ra thành những dòng thơ:

ĐIÊN

Tôi giờ như thể kẻ khùng điên
Chất chứa trong tâm lắm muộn phiền
Ngọt vị tình duyên cơn gió thoảng
Đau niềm số kiếp mũi tên xuyên
Thơ cay chửi toáng đời đen bạc
Giọt đắng tuôn tràn chén ngửa nghiêng
Giấc mộng kê vàng vừa chợt tỉnh
Trăng mờ leo lét chiếu ngoài hiên

TC


KHÔNG NGỦ

Thức trắng canh dài ai biết cho
Ngổn ngang trăm mối tựa tơ vò
Rè rè tiếng dế khua đêm lạnh
Xào xạc cành bàng hú gió to
Trí lự ngẩn ngơ đầu nặng trĩu
Tâm tình thắt thỏm dạ buồn xo
Đứng ngồi trăn trở mong trời sáng
Vạch cửa nhìn ra vẫn tối mò !!!

TC


TỰ THÁN

Ta biết yêu nàng chỉ khổ thôi
Nhớ nhung quay quắt chẳng hề nguôi
Trò chơi thả bắt mèo vờn chuột
Tình cảm đầy vơi lũng tiếp đồi
Uất ức dâng cao hờn nghẹn cổ
Đau sầu mang nặng đắng khô môi
Thẫn thờ cúi mặt chân lầm lũi
Hẽm vắng về đâu luống ngậm ngùi


HẠNH PHÚC XA BAY

Tôi trả vườn thơ lại với nàng
Con đường vô định bước lang thang
Mối duyên kỳ ngộ đành lơ lảng
Giấc mộng tam sinh đã bẽ bàng
Tình lỡ cho đi khôn bán chuộc
Nợ chưa đòi dứt phải đeo mang
Ngày đầu gặp gỡ bao mơ ước
Hạnh phúc xa bay chiếc lá vàng

TC



MN lạnh nhạt có thể vì giận đó ạ, như MN mần thơ mà TC hong vào họa mà lại họa thơ người khác hay mặc áo mới mà TC hong khen..nên phụ nữ có khó hiểu đâu nà lol2

Phải hùi đó có T làm cố vấn cho TC thì được rùi lol2

_________________________
Nhật ký Trương Chi - Page 12 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10549
Registration date : 23/11/2007

Nhật ký Trương Chi - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhật ký Trương Chi   Nhật ký Trương Chi - Page 12 I_icon13Tue 11 Feb 2020, 08:20

Nhật ký TC


Mình cảm thấy hơi... hận đàn bà, bèn viết luôn bài thơ để trút giận:

ĐÔI CUA ĐÁ

Dưới khe nọ có đôi cua đá
Kết tình thâm cũng đã dài lâu
Cua chồng tình nặng nghĩa sâu
Hết lòng thương vợ dám đâu quản nài

Ngày đến tối kiếm mồi nuôi vợ
Thời khó khăn há sợ gian lao
Đến kỳ vợ lột đớn đau
Thân dường con trẻ xanh xao yếu mềm

Cua chồng phải ngày đêm canh giữ
Sợ kẻ thù chiếm cứ động hang
Nhất tâm bảo vệ cô nàng
Giương đôi càng cứng chống đàng phong ba

Rồi khi vợ săn da, cứng cốt
Tới lượt chồng phải lột vỏ ra
Vợ đi bỏ cửa bỏ nhà
Theo chàng cua trẻ nhẩn nha vui đùa

Hoàng hôn xuống cơ hồ đói lả
Dẫn nhân tình đột phá phòng trung
Cắt da xẻ thịt cua chồng
Tội thay thất thế mạng vong anh hào

Trên minh chúa ngự cao chín bệ
Nghe truyện kỳ bất nghĩa bất nhân
Phán truyền hỏi khắp quần thần:
_ "Loài cua chẳng biết đức ân như người?"

Quan thừa tướng chỉ cười khuyên nhủ
_ "Tối độc là chữ phụ nhân tâm
Thánh quân xin chớ có lầm
Đàn bà lòng dạ hiểm thâm khó lường"

Thánh quân muốn coi tường chân giả
Thử nghĩa tình của cả đôi bên
Đàn ông có phụ vợ hiền
Đàn bà có nỡ vì tiền bất lương

Chiếu truyền dụ bốn phương thiên hạ
Đấng râu mày quyết dạ cầu phong
Cắt đầu thê hiến bệ rồng
Vua ban chức lớn quận công rỡ ràng

Lệnh vua xuống muôn làng đều tỏ
Cả năm đầy chẳng có hồi âm
Dù cho bạc vạn vàng trăm
Đàn ông nào muốn sắt cầm dở dang

Một buổi nọ có chàng trai tỉnh
Dập đầu xin lãnh lịnh sát thê
Gia tư khốn khó trăm bề
Cũng mong kiếm chút lộc về nuôi thân

Cầm gươm báu bần thần trở lại
Thấy vợ nhà kinh hãi thương thay
Ba lần đã quyết ra tay
Ba lần hạ kiếm thở dài chẳng xong

Giết không nỡ kẻ cùng chăn gối
Thà nộp mình chịu tội khi quân
Điện vàng cầu khẩn van lơn
Nộp đầu thế vợ mong ơn cửu trùng

Nghe câu nói mặt rồng hớn hở
Sai tạm giam vào chỗ, tính sau
Tào khang đạo trọng tình sâu
Dẫu tham quyền chức cũng đâu dễ dàng

Lại ban chiếu các hàng nữ kiệt
Có tâm hùng dám giết chồng son
Sắc phong quận chúa hoàng tôn
Vinh hoa phú quý hưởng luôn một đời

Lệnh vua mới truyền lời mấy bữa
Đã thấy quỳ ngoài cửa xôn xao
Xếp hàng chật hết cổng trào
Nàng nào cũng bậc anh hào nữ lưu ...

TC nghe truyện này đã lâu nay viết vào đây tặng MN và các bạn đọc cho vui

TC



_________________________
Nhật ký Trương Chi - Page 12 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10549
Registration date : 23/11/2007

Nhật ký Trương Chi - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhật ký Trương Chi   Nhật ký Trương Chi - Page 12 I_icon13Tue 11 Feb 2020, 08:22

Nhật ký TC

ĐÔI CUA ĐÁ (tt)

... Truyền vô hết sân chầu kiến diện
Trước một nàng kiều diễm vô song
Dáng gầy thắt đáy lưng ong
Mày ngài mắt phượng má hồng tóc mây

Giọng thỏ thẻ: _ "Từ ngày bảng dán
Lòng mừng như nắng hạn gặp mưa
Nữ nhi đảm lược có thừa
Cúi xin phụng mạng sớm trưa chẳng nề"

Vua ban kiếm trở về làng cũ
Lấy đầu chồng coi thử dám chăng
Mỹ nhân hớn hở thưa rằng:
_ "Không thành sứ mệnh xin dâng đầu này!"

Đám nữ kiệt cau mày ghen tị
Miệng xầm xì thiên vị bất công
Quan trên cố trấn an lòng
Từ từ đến lượt chớ nôn nóng nhiều

Nàng mỹ nữ rời triều lập tức
Suốt đêm ngày ngựa thúc chân phi
Dọc đường chẳng nghỉ ngơi chi
Tức sao không cánh để về cho mau

Cầm gươm chực nơi đầu hiên vắng
Tiếng nghẹn ngào văng vẳng bên tai
Lời ru trăm đắng ngàn cay:
_ "Con tôi khát sữa, bú tay đã rồi!"

Con nhớ mẹ khóc thôi đã quặn
Cha tủi mình duyên phận long đong
Hè trưa thiêm thiếp giấc nồng
Nàng liền nhẹ bước vào phòng xuống tay

Thui hỏng kể nữa, ghê quá ... !!!

TC



_________________________
Nhật ký Trương Chi - Page 12 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4760
Registration date : 23/03/2013

Nhật ký Trương Chi - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhật ký Trương Chi   Nhật ký Trương Chi - Page 12 I_icon13Tue 11 Feb 2020, 09:15

Ai Hoa đã viết:
Nhật ký TC

ĐÔI CUA ĐÁ (tt)

... Truyền vô hết sân chầu kiến diện
Trước một nàng kiều diễm vô song
Dáng gầy thắt đáy lưng ong
Mày ngài mắt phượng má hồng tóc mây

Giọng thỏ thẻ: _ "Từ ngày bảng dán
Lòng mừng như nắng hạn gặp mưa
Nữ nhi đảm lược có thừa
Cúi xin phụng mạng sớm trưa chẳng nề"

Vua ban kiếm trở về làng cũ
Lấy đầu chồng coi thử dám chăng
Mỹ nhân hớn hở thưa rằng:
_ "Không thành sứ mệnh xin dâng đầu này!"

Đám nữ kiệt cau mày ghen tị
Miệng xầm xì thiên vị bất công
Quan trên cố trấn an lòng
Từ từ đến lượt chớ nôn nóng nhiều

Nàng mỹ nữ rời triều lập tức
Suốt đêm ngày ngựa thúc chân phi
Dọc đường chẳng nghỉ ngơi chi
Tức sao không cánh để về cho mau

Cầm gươm chực nơi đầu hiên vắng
Tiếng nghẹn ngào văng vẳng bên tai
Lời ru trăm đắng ngàn cay:
_ "Con tôi khát sữa, bú tay đã rồi!"

Con nhớ mẹ khóc thôi đã quặn
Cha tủi mình duyên phận long đong
Hè trưa thiêm thiếp giấc nồng
Nàng liền nhẹ bước vào phòng xuống tay

Thui hỏng kể nữa, ghê quá ... !!!

TC



Ghê nhưng mà hay. Kể tiếp đi TC ui :hoa:
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10549
Registration date : 23/11/2007

Nhật ký Trương Chi - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhật ký Trương Chi   Nhật ký Trương Chi - Page 12 I_icon13Tue 11 Feb 2020, 09:17

Nhật ký TC


Bài viết quả nhiên gây tác dụng, MN buông một câu... hờn mát:

_ sao cái đầu của TC còn ở đây hén???


Bà chị tcc của mình cũng phàn nàn:

_ "tối độc phụ nhân tâm"

hmm...! thừa tướng nào nói dzạ? Ai nói lòng dạ đàn bà độc... xời... đàn ông wá íu thì đúng hơn...! Ai sáng tác ra câu chuyện này rõ là mún đâm thọt đàn bà muh...!

bé TC, bít câu chiện nào opposite hung? dzít ra cho đọc dí!



Mình trả lời:

_ Chị à

TC chỉ bít toàn chiện đàn bà phụ tình hông hà, mún nghe thì bữa nào kể típ. Còn ai bít opposite thì kể TC nghe.



MN xổ một tràng dài:


_ TC làm ơn kể dùm MN truyện: Hòn Vọng Phu, Thiếu Phụ Nam Xương, Nàng Tô Thị... Truyện Tàu thì nàng Mạnh Khương... Truyện ngắn thì " Anh phải sống" (của ai viết MN nhớ không rõ, chắc của nhóm TLVD)...MN chỉ biết sơ sơ có mấy chục phụ nữ chung thuỷ... Sở dĩ MN không liệt kê ra được  đàn ông đã ăn tươi nuốt sống đàn bà như thế nào, vong ân phụ nghĩa ra sao... Vì MN đoán hồi xưa chỉ toàn đàn ông cầm bút (nói xấu đàn bà)  hay chế ra cái luật... Cái gì "Phu xướng phụ tuỳ" tức là dành nói hết trơn, lấy gì người ta nói nữa?  


_________________________
Nhật ký Trương Chi - Page 12 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10549
Registration date : 23/11/2007

Nhật ký Trương Chi - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhật ký Trương Chi   Nhật ký Trương Chi - Page 12 I_icon13Tue 11 Feb 2020, 09:22

Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Nhật ký TC

ĐÔI CUA ĐÁ (tt)

... Truyền vô hết sân chầu kiến diện
Trước một nàng kiều diễm vô song
Dáng gầy thắt đáy lưng ong
Mày ngài mắt phượng má hồng tóc mây

Giọng thỏ thẻ: _ "Từ ngày bảng dán
Lòng mừng như nắng hạn gặp mưa
Nữ nhi đảm lược có thừa
Cúi xin phụng mạng sớm trưa chẳng nề"

Vua ban kiếm trở về làng cũ
Lấy đầu chồng coi thử dám chăng
Mỹ nhân hớn hở thưa rằng:
_ "Không thành sứ mệnh xin dâng đầu này!"

Đám nữ kiệt cau mày ghen tị
Miệng xầm xì thiên vị bất công
Quan trên cố trấn an lòng
Từ từ đến lượt chớ nôn nóng nhiều

Nàng mỹ nữ rời triều lập tức
Suốt đêm ngày ngựa thúc chân phi
Dọc đường chẳng nghỉ ngơi chi
Tức sao không cánh để về cho mau

Cầm gươm chực nơi đầu hiên vắng
Tiếng nghẹn ngào văng vẳng bên tai
Lời ru trăm đắng ngàn cay:
_ "Con tôi khát sữa, bú tay đã rồi!"

Con nhớ mẹ khóc thôi đã quặn
Cha tủi mình duyên phận long đong
Hè trưa thiêm thiếp giấc nồng
Nàng liền nhẹ bước vào phòng xuống tay

Thui hỏng kể nữa, ghê quá ... !!!

TC



Ghê nhưng mà hay. Kể tiếp đi TC ui :hoa:

TC đã bảo hỏng dám kể nữa rùi mừ!    :so:

_________________________
Nhật ký Trương Chi - Page 12 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Nhật ký Trương Chi - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhật ký Trương Chi   Nhật ký Trương Chi - Page 12 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Nhật ký Trương Chi
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 12 trong tổng số 16 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 7 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Ái Hoa-