Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Nhật ký Trương Chi

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 8 ... 12, 13, 14, 15, 16  Next
Tác giảThông điệp
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11123
Registration date : 08/08/2009

Nhật ký Trương Chi - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhật ký Trương Chi   Nhật ký Trương Chi - Page 13 I_icon13Tue 11 Feb 2020, 20:55

Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Nhật ký TC

ĐÔI CUA ĐÁ (tt)

... Truyền vô hết sân chầu kiến diện
Trước một nàng kiều diễm vô song
Dáng gầy thắt đáy lưng ong
Mày ngài mắt phượng má hồng tóc mây

Giọng thỏ thẻ: _ "Từ ngày bảng dán
Lòng mừng như nắng hạn gặp mưa
Nữ nhi đảm lược có thừa
Cúi xin phụng mạng sớm trưa chẳng nề"

Vua ban kiếm trở về làng cũ
Lấy đầu chồng coi thử dám chăng
Mỹ nhân hớn hở thưa rằng:
_ "Không thành sứ mệnh xin dâng đầu này!"

Đám nữ kiệt cau mày ghen tị
Miệng xầm xì thiên vị bất công
Quan trên cố trấn an lòng
Từ từ đến lượt chớ nôn nóng nhiều

Nàng mỹ nữ rời triều lập tức
Suốt đêm ngày ngựa thúc chân phi
Dọc đường chẳng nghỉ ngơi chi
Tức sao không cánh để về cho mau

Cầm gươm chực nơi đầu hiên vắng
Tiếng nghẹn ngào văng vẳng bên tai
Lời ru trăm đắng ngàn cay:
_ "Con tôi khát sữa, bú tay đã rồi!"

Con nhớ mẹ khóc thôi đã quặn
Cha tủi mình duyên phận long đong
Hè trưa thiêm thiếp giấc nồng
Nàng liền nhẹ bước vào phòng xuống tay

Thui hỏng kể nữa, ghê quá ... !!!

TC



Ghê nhưng mà hay. Kể tiếp đi TC ui :hoa:

TC đã bảo hỏng dám kể nữa rùi mừ!    :so:

Từ ngày xưa Mytt cũng thường nghe kể
Về người đàn bà ai mà có được phẩm hạnh
Thì rất tốt, nhưng kẻ nào cũng đã đánh mất phẩm hạnh thì rất ác.!
Và năm vừa qua chính mắt tai Mytt thấy nhìn
Cái ác vô cùng của người phụ nữ từ trong Gia Đình
Bây giờ Mytt mới tin là thật.. Sợ lắm







Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7112
Registration date : 01/04/2011

Nhật ký Trương Chi - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhật ký Trương Chi   Nhật ký Trương Chi - Page 13 I_icon13Wed 12 Feb 2020, 08:47

Ai Hoa đã viết:
Nhật ký TC


Bài viết quả nhiên gây tác dụng, MN buông một câu... hờn mát:

_ sao cái đầu của TC còn ở đây hén???


Bà chị tcc của mình cũng phàn nàn:

_ "tối độc phụ nhân tâm"

hmm...! thừa tướng nào nói dzạ? Ai nói lòng dạ đàn bà độc... xời... đàn ông wá íu thì đúng hơn...! Ai sáng tác ra câu chuyện này rõ là mún đâm thọt đàn bà muh...!

bé TC, bít câu chiện nào opposite hung? dzít ra cho đọc dí!



Mình trả lời:

_ Chị à

TC chỉ bít toàn chiện đàn bà phụ tình hông hà, mún nghe thì bữa nào kể típ. Còn ai bít opposite thì kể TC nghe.



MN xổ một tràng dài:


_ TC làm ơn kể dùm MN truyện: Hòn Vọng Phu, Thiếu Phụ Nam Xương, Nàng Tô Thị... Truyện Tàu thì nàng Mạnh Khương... Truyện ngắn thì " Anh phải sống" (của ai viết MN nhớ không rõ, chắc của nhóm TLVD)...MN chỉ biết sơ sơ có mấy chục phụ nữ chung thuỷ... Sở dĩ MN không liệt kê ra được  đàn ông đã ăn tươi nuốt sống đàn bà như thế nào, vong ân phụ nghĩa ra sao... Vì MN đoán hồi xưa chỉ toàn đàn ông cầm bút (nói xấu đàn bà)  hay chế ra cái luật... Cái gì "Phu xướng phụ tuỳ" tức là dành nói hết trơn, lấy gì người ta nói nữa?  


ở đời cũng có người vầy kẻ khác, vơ đũa cả nắm đâu có được, TC bị sạt là đúng rùi!!!  dd
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Nhật ký Trương Chi - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhật ký Trương Chi   Nhật ký Trương Chi - Page 13 I_icon13Wed 12 Feb 2020, 10:51

Trà Mi đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Nhật ký TC


Bài viết quả nhiên gây tác dụng, MN buông một câu... hờn mát:

_ sao cái đầu của TC còn ở đây hén???


Bà chị tcc của mình cũng phàn nàn:

_ "tối độc phụ nhân tâm"

hmm...! thừa tướng nào nói dzạ? Ai nói lòng dạ đàn bà độc... xời... đàn ông wá íu thì đúng hơn...! Ai sáng tác ra câu chuyện này rõ là mún đâm thọt đàn bà muh...!

bé TC, bít câu chiện nào opposite hung? dzít ra cho đọc dí!



Mình trả lời:

_ Chị à

TC chỉ bít toàn chiện đàn bà phụ tình hông hà, mún nghe thì bữa nào kể típ. Còn ai bít opposite thì kể TC nghe.



MN xổ một tràng dài:


_ TC làm ơn kể dùm MN truyện: Hòn Vọng Phu, Thiếu Phụ Nam Xương, Nàng Tô Thị... Truyện Tàu thì nàng Mạnh Khương... Truyện ngắn thì " Anh phải sống" (của ai viết MN nhớ không rõ, chắc của nhóm TLVD)...MN chỉ biết sơ sơ có mấy chục phụ nữ chung thuỷ... Sở dĩ MN không liệt kê ra được  đàn ông đã ăn tươi nuốt sống đàn bà như thế nào, vong ân phụ nghĩa ra sao... Vì MN đoán hồi xưa chỉ toàn đàn ông cầm bút (nói xấu đàn bà)  hay chế ra cái luật... Cái gì "Phu xướng phụ tuỳ" tức là dành nói hết trơn, lấy gì người ta nói nữa?  


ở đời cũng có người vầy kẻ khác, vơ đũa cả nắm đâu có được, TC bị sạt là đúng rùi!!!  dd

xạc, hong phải sạt!  bash

_________________________
Nhật ký Trương Chi - Page 13 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Nhật ký Trương Chi - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhật ký Trương Chi   Nhật ký Trương Chi - Page 13 I_icon13Wed 12 Feb 2020, 10:53

mytutru đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Nhật ký TC

ĐÔI CUA ĐÁ (tt)

... Truyền vô hết sân chầu kiến diện
Trước một nàng kiều diễm vô song
Dáng gầy thắt đáy lưng ong
Mày ngài mắt phượng má hồng tóc mây

Giọng thỏ thẻ: _ "Từ ngày bảng dán
Lòng mừng như nắng hạn gặp mưa
Nữ nhi đảm lược có thừa
Cúi xin phụng mạng sớm trưa chẳng nề"

Vua ban kiếm trở về làng cũ
Lấy đầu chồng coi thử dám chăng
Mỹ nhân hớn hở thưa rằng:
_ "Không thành sứ mệnh xin dâng đầu này!"

Đám nữ kiệt cau mày ghen tị
Miệng xầm xì thiên vị bất công
Quan trên cố trấn an lòng
Từ từ đến lượt chớ nôn nóng nhiều

Nàng mỹ nữ rời triều lập tức
Suốt đêm ngày ngựa thúc chân phi
Dọc đường chẳng nghỉ ngơi chi
Tức sao không cánh để về cho mau

Cầm gươm chực nơi đầu hiên vắng
Tiếng nghẹn ngào văng vẳng bên tai
Lời ru trăm đắng ngàn cay:
_ "Con tôi khát sữa, bú tay đã rồi!"

Con nhớ mẹ khóc thôi đã quặn
Cha tủi mình duyên phận long đong
Hè trưa thiêm thiếp giấc nồng
Nàng liền nhẹ bước vào phòng xuống tay

Thui hỏng kể nữa, ghê quá ... !!!

TC



Ghê nhưng mà hay. Kể tiếp đi TC ui :hoa:

TC đã bảo hỏng dám kể nữa rùi mừ!    :so:

Từ ngày xưa Mytt cũng thường nghe kể
Về người đàn bà ai mà có được phẩm hạnh
Thì rất tốt, nhưng kẻ nào cũng đã đánh mất phẩm hạnh thì rất ác.!
Và năm vừa qua chính mắt tai Mytt thấy nhìn
Cái ác vô cùng của người phụ nữ từ trong Gia Đình
Bây giờ Mytt mới tin là thật.. Sợ lắm








Nhưng mà ở ĐV này thì hoa nào cũng đẹp và hiền như ma... da!  lol2

_________________________
Nhật ký Trương Chi - Page 13 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Nhật ký Trương Chi - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhật ký Trương Chi   Nhật ký Trương Chi - Page 13 I_icon13Wed 12 Feb 2020, 11:00

Nhật ký TC

Thấy MN nổi giận mình rét quá, còn một đoạn cuối như vầy mình không dám gởi nữa:


ĐÔI CUA ĐÁ (tt)

Một nhát kiếm đầu bay khỏi cổ
Máu tuôn trào thấm đỏ giường loan
Con thơ chẳng chút ngó ngàng
Xách đầu ra cửa vội vàng lên yên

Đường ngàn dặm đi liền cho kíp
Bao quán hàng chẳng kịp dừng chân
Trên yên giấc ngủ chập chờn
Thân ngà dẫu mỏi tinh thần vẫn an

Vừa tới cửa Ngọ quan phi báo
Võ văn cùng nhốn nháo chờ xem
Giai nhân phủ phục trước thềm
Đầu chồng dâng nạp bề trên cửu trùng

Cả triều nội hãi hùng kinh dị
Trên dưới đều bi luỵ xót xa
Sợ thay tâm địa đàn bà
Tham vàng tham vị hoá ra bạc tình

Truyền quân sĩ gia hình tố nữ
Bốn ngựa rừng buộc giữ chân tay
Phanh thân chết chẳng toàn thây
Xác giao diều quạ mấy ngày mổ ăn

Chàng trai trẻ còn nằm trong ngục
Lệnh thả liền ban chức hồi hương
Lụa tiền tặng thưởng đầy rương
Biển vàng khen ngợi làm gương muôn người

TC



_________________________
Nhật ký Trương Chi - Page 13 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11123
Registration date : 08/08/2009

Nhật ký Trương Chi - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhật ký Trương Chi   Nhật ký Trương Chi - Page 13 I_icon13Wed 12 Feb 2020, 11:52

Ai Hoa đã viết:
Nhật ký TC

Thấy MN nổi giận mình rét quá, còn một đoạn cuối như vầy mình không dám gởi nữa:


ĐÔI CUA ĐÁ (tt)

Một nhát kiếm đầu bay khỏi cổ
Máu tuôn trào thấm đỏ giường loan
Con thơ chẳng chút ngó ngàng
Xách đầu ra cửa vội vàng lên yên

Đường ngàn dặm đi liền cho kíp
Bao quán hàng chẳng kịp dừng chân
Trên yên giấc ngủ chập chờn
Thân ngà dẫu mỏi tinh thần vẫn an

Vừa tới cửa Ngọ quan phi báo
Võ văn cùng nhốn nháo chờ xem
Giai nhân phủ phục trước thềm
Đầu chồng dâng nạp bề trên cửu trùng

Cả triều nội hãi hùng kinh dị
Trên dưới đều bi luỵ xót xa
Sợ thay tâm địa đàn bà
Tham vàng tham vị hoá ra bạc tình

Truyền quân sĩ gia hình tố nữ
Bốn ngựa rừng buộc giữ chân tay
Phanh thân chết chẳng toàn thây
Xác giao diều quạ mấy ngày mổ ăn

Chàng trai trẻ còn nằm trong ngục
Lệnh thả liền ban chức hồi hương
Lụa tiền tặng thưởng đầy rương
Biển vàng khen ngợi làm gương muôn người

TC





À thì ra vua thử để để điều tra
Chứ vua nào lại lấy kẻ ác như vậy
Mô Phật Mytt cảm ơn Thầy

Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Nhật ký Trương Chi - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhật ký Trương Chi   Nhật ký Trương Chi - Page 13 I_icon13Wed 12 Feb 2020, 12:26

Nhật ký TC

Mình lật đật ve vuốt nàng:


Ui TC mới đùa một tí mà MN đã "mày ngài dựng ngược mắt phượng tròn xoe" rồi.
MN đưa 4 cái mặt ngầu đó ra làm TC hồn vía lên mây bao nhiêu ý tưởng trong đầu bay mất hết. Chắc mấy em MN ở nhà sợ MN lắm phải không? Thôi vuốt giận đi nà, để TC kể truyện này chuộc tội nha?



Rồi mình nặn óc  sáng tác ra bài thơ kể về một câu truyện trong cuốn Kim Cổ Kỳ Quan đọc từ thuở bé:

GIẤC MỘNG SANG HÈN

Nơi thành nọ có người hành khất
Nhà thì cao, bạc chất kho đầy
Bởi ông là chúa ăn mày
Cùng gia lớn nhỏ ngày ngày nộp xâu

Của tích góp làm giàu đã đủ
Đêm hằng đêm thầm nhủ với mình
"Phú" thì ta đã thoả tình
Còn thêm chữ " Quý" mới thành trọn đôi

Đường con cái hiếm hoi một nữ
Tuổi trăng rằm đẹp tợ hoa tươi
Nhưng mà ông dạ chẳng vui
Vì không kẻ muốn làm sui ăn mày

Giao quyền lại em trai chấp chưởng
Bỏ nghề Trùm thú hưởng điền viên
Tránh xa khỏi chốn luỵ phiền
Vùi chôn quá khứ vãi tiền mua danh

Trong kẻ chợ có anh trẻ tuổi
Thân mồ côi gặp nỗi gian nan
Nhà nghèo nhưng vẫn bền gan
Dùi mài kinh sử, chép toan hoá rồng

Ông Trùm đã đem lòng mến mộ
Muốn con mình có chỗ dựa thân
Mạc Kê nức tiếng xa gần
Thế nào cũng sẽ vinh thân mai này

Mang tiền của trao tay ước hẹn
Thi đỗ rồi tính chuyện chúc hoa
Đại khoa rồi tới tiểu khoa
Trước là duyên nợ sau là nghĩa ân

Mạc từ đó chuyên cần chăm học
Chuyện áo cơm khỏi nhọc lòng lo
Vũ môn cá vượt tam đồ
Sẽ cùng người ngọc tóc tơ phỉ nguyền

Ngày ứng thí vợ hiền đưa tiễn
Lời tự tình quyến luyến khôn vơi
Dù cho vật đổi sao dời
Tào khang giữ vẹn, đất trời chứng tri

Đường vạn dặm chàng phi tuấn mã
Nàng ở nhà lả chả hạt châu
Ngày đêm hương nguyện khấn cầu
Mong chàng chiếm đặng ngao đầu giải nguyên

TC


_________________________
Nhật ký Trương Chi - Page 13 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Nhật ký Trương Chi - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhật ký Trương Chi   Nhật ký Trương Chi - Page 13 I_icon13Thu 13 Feb 2020, 11:28

Nhật ký TC


GIẤC MỘNG SANG HÈN (tt)

Lòng thành khẩn hoàng thiên cũng độ
Tên bảng vàng bái tổ vinh qui
Ông Trùm vui sướng xiết chi
Vinh qui cùng với vu qui một ngày

Đủ sáu lễ an bài chu tất
Đãi quan viên tiệc thật linh đình
Nhưng ông Trùm lại cố tình
Tránh mời em kẻo trên khinh dưới cười

Em nổi giận ra oai quậy phá
Lệnh truyền cho tất cả về đây
Tụ nhau hàng đám ăn mày
Làm cho chủ khách ngồi ngây sượng sùng

Mạc cảm thấy trong lòng hổ thẹn
Vì nhạc gia hèn kém xuất thân
Suốt đêm ngơ ngẩn bần thần
Làm sao giải quyết một lần cho trôi

Từng cánh én đưa thoi thắm thoắt
Lệnh vua truyền tựu chức lai kinh
Ngọc Nô theo bước đăng trình
Lạy cha ở lại phận mình tòng phu

Thuyền xuôi nước vừa đâu mấy bữa
Nỗi nhớ nhà lệ ứa hoen mi
Chồng trông nét mặt lầm lì
Chừng đang suy tính việc chi chẳng lành

Cơn gió lạnh lay mành phía trước
Liếc nhìn quanh trời nước mênh mông
Mạc Kê đã quyết trong lòng
Xô ngay nàng xuống giữa dòng nước trôi

Đợi thuyền chạy một hồi xa hẳn
Mạc giả vờ hô hoán kinh tâm
Thuê công lặn vớt truy tầm
Người người chắt lưỡi thương thầm đời hoa

Tìm sơ sịa qua loa một tí
Thuyền lại quay trực chỉ kinh kỳ
Tiếc thay cho đoá tường vi
Gặp thằng bội bạc còn gì hồng nhan  

TC


_________________________
Nhật ký Trương Chi - Page 13 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11123
Registration date : 08/08/2009

Nhật ký Trương Chi - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhật ký Trương Chi   Nhật ký Trương Chi - Page 13 I_icon13Thu 13 Feb 2020, 12:04

Ai Hoa đã viết:
Nhật ký TC


GIẤC MỘNG SANG HÈN (tt)

Lòng thành khẩn hoàng thiên cũng độ
Tên bảng vàng bái tổ vinh qui
Ông Trùm vui sướng xiết chi
Vinh qui cùng với vu qui một ngày

Đủ sáu lễ an bài chu tất
Đãi quan viên tiệc thật linh đình
Nhưng ông Trùm lại cố tình
Tránh mời em kẻo trên khinh dưới cười

Em nổi giận ra oai quậy phá
Lệnh truyền cho tất cả về đây
Tụ nhau hàng đám ăn mày
Làm cho chủ khách ngồi ngây sượng sùng

Mạc cảm thấy trong lòng hổ thẹn
Vì nhạc gia hèn kém xuất thân
Suốt đêm ngơ ngẩn bần thần
Làm sao giải quyết một lần cho trôi

Từng cánh én đưa thoi thắm thoắt
Lệnh vua truyền tựu chức lai kinh
Ngọc Nô theo bước đăng trình
Lạy cha ở lại phận mình tòng phu

Thuyền xuôi nước vừa đâu mấy bữa
Nỗi nhớ nhà lệ ứa hoen mi
Chồng trông nét mặt lầm lì
Chừng đang suy tính việc chi chẳng lành

Cơn gió lạnh lay mành phía trước
Liếc nhìn quanh trời nước mênh mông
Mạc Kê đã quyết trong lòng
Xô ngay nàng xuống giữa dòng nước trôi

Đợi thuyền chạy một hồi xa hẳn
Mạc giả vờ hô hoán kinh tâm
Thuê công lặn vớt truy tầm
Người người chắt lưỡi thương thầm đời hoa

Tìm sơ sịa qua loa một tí
Thuyền lại quay trực chỉ kinh kỳ
Tiếc thay cho đoá tường vi
Gặp thằng bội bạc còn gì hồng nhan  

TC




Xem đoạn này đau lòng quá thầy ạ 😥

Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7112
Registration date : 01/04/2011

Nhật ký Trương Chi - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhật ký Trương Chi   Nhật ký Trương Chi - Page 13 I_icon13Fri 14 Feb 2020, 07:42

mytutru đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Nhật ký TC


GIẤC MỘNG SANG HÈN (tt)

Lòng thành khẩn hoàng thiên cũng độ
Tên bảng vàng bái tổ vinh qui
Ông Trùm vui sướng xiết chi
Vinh qui cùng với vu qui một ngày

Đủ sáu lễ an bài chu tất
Đãi quan viên tiệc thật linh đình
Nhưng ông Trùm lại cố tình
Tránh mời em kẻo trên khinh dưới cười

Em nổi giận ra oai quậy phá
Lệnh truyền cho tất cả về đây
Tụ nhau hàng đám ăn mày
Làm cho chủ khách ngồi ngây sượng sùng

Mạc cảm thấy trong lòng hổ thẹn
Vì nhạc gia hèn kém xuất thân
Suốt đêm ngơ ngẩn bần thần
Làm sao giải quyết một lần cho trôi

Từng cánh én đưa thoi thắm thoắt
Lệnh vua truyền tựu chức lai kinh
Ngọc Nô theo bước đăng trình
Lạy cha ở lại phận mình tòng phu

Thuyền xuôi nước vừa đâu mấy bữa
Nỗi nhớ nhà lệ ứa hoen mi
Chồng trông nét mặt lầm lì
Chừng đang suy tính việc chi chẳng lành

Cơn gió lạnh lay mành phía trước
Liếc nhìn quanh trời nước mênh mông
Mạc Kê đã quyết trong lòng
Xô ngay nàng xuống giữa dòng nước trôi

Đợi thuyền chạy một hồi xa hẳn
Mạc giả vờ hô hoán kinh tâm
Thuê công lặn vớt truy tầm
Người người chắt lưỡi thương thầm đời hoa

Tìm sơ sịa qua loa một tí
Thuyền lại quay trực chỉ kinh kỳ
Tiếc thay cho đoá tường vi
Gặp thằng bội bạc còn gì hồng nhan  

TC




Xem đoạn này đau lòng quá thầy ạ 😥


tỷ đừng lo, ở hiền gặp lành mờ :dancing2:
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Nhật ký Trương Chi - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhật ký Trương Chi   Nhật ký Trương Chi - Page 13 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Nhật ký Trương Chi
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 13 trong tổng số 16 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 8 ... 12, 13, 14, 15, 16  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Ái Hoa-