Bài viết mới | Góc Nhỏ Lệ Tình by Lệ Tình Yesterday at 23:51
Một thoáng mây bay - Truyện ngắn by Ai Hoa Yesterday at 19:39
LOA KÈN TRẮNG by Ai Hoa Yesterday at 19:35
Câu đối NGỰA 2 by Việt Đường Yesterday at 17:03
Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội - Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1) by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 11:52
Bộ sưu tập cánh vẩy 6 by buixuanphuong09 Yesterday at 11:50
Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (1) by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 11:49
Vườn Đào mãi nhớ 3 by buixuanphuong09 Yesterday at 08:25
Chị Phương Nguyên by Ai Hoa Yesterday at 06:56
Bài Giảng Của Sư Toại Khanh Thích Giác Nguyên by mytutru Tue 20 Apr 2021, 23:40
Duyên Số Gặp Ma by bounthanh sirimoungkhoune Tue 20 Apr 2021, 22:00
Thơ Nguyên Hữu by Nguyên Hữu Tue 20 Apr 2021, 16:06
TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU by Lê Hải Châu Tue 20 Apr 2021, 10:47
Ca Dao by bounthanh sirimoungkhoune Mon 19 Apr 2021, 20:48
Thơ Nguyễn Thành Sáng by Nguyễn Thành Sáng Mon 19 Apr 2021, 11:49
trang thơ Đường Luật VMH by vu manh hung Mon 19 Apr 2021, 09:37
LÁNG GIỀNG GẦN by Phương Nguyên Sat 17 Apr 2021, 19:04
Bộ sưu tập Côn trùng by Jenny Sat 17 Apr 2021, 18:38
Dòng thơ.TV by Nguyễn Thành Sáng Sat 17 Apr 2021, 13:40
THỨ BẢY BUỒN! by Phương Nguyên Sat 17 Apr 2021, 12:45
ĐỢI CHỜ by Phương Nguyên Sat 17 Apr 2021, 12:37
Ái tình miếu - Hồ Biểu Chánh by Trà Mi Sat 17 Apr 2021, 10:06
Ghi danh tham gia lớp thơ Đường Luật by Trà Mi Sat 17 Apr 2021, 09:54
CỨ CHỜ by Phương Nguyên Fri 16 Apr 2021, 23:59
Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình-Ái Hoa by Phương Nguyên Fri 16 Apr 2021, 23:53
CÒN QUẬY NHIỀU by buixuanphuong09 Fri 16 Apr 2021, 17:01
BÁT VẬN ĐỒNG ÂM by Ai Hoa Fri 16 Apr 2021, 07:40
RIÊNG TỨ TUYỆT by buixuanphuong09 Thu 15 Apr 2021, 09:06
Đường luật by Phương Nguyên Wed 14 Apr 2021, 15:16
Ghi danh học lớp thơ lục bát by ducthinh26121995 Mon 12 Apr 2021, 11:44
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 9796 Registration date : 23/11/2007
 | Tiêu đề: Re: Nhật ký Trương Chi Fri 14 Feb 2020, 09:23 | |
| Nhật ký TC
Bà chị mình thắc mắc:
Bé TC, "Đại khoa rồi tới tiểu khoa"
cho ta hỏi nì`... đại khoa=vinh qui, tiểu khoa=vu qui, hay là ngược lại?
and,
"Ngày ứng thí' vợ hiền đưa tiễn .... Vinh qui cùng với vu qui một ngày"
đầu ta không tỉnh nên hỏi rặn thêm câu nữa nì... ông cụ họ Mạc có vợ trước khi cưới nàng tiểu thư mỹ miều huh? Sao vơ hiền tiễn đi dự thi, rùi rạng danh về mới cưới? Với lại ước hẹn là vinh qui đã mới vu qui, không lẽ hai kẻ dám ăn ở trước hay sao?
Ta 0 có ý bắt bẽ bé đâu nhá. Hỏi bé vì sợ mình hiểu lầm thôi. 0 giận chứ?
Mình trả lời:
Chị iu Cám ơn chị góp ý. Chị hiểu đúng rồi, đại đăng khoa là thi đậu , tiểu đăng khoa là cưới vợ. Còn vợ hiền đây là vợ chưa cưới đó chứ anh chàng này nghèo rớt mồng tơi không tiền cưới vợ nên mới chấp nhận hợp đồng vừa được vợ vừa được tiền. Ông Trùm phải nuôi rể để invest mà. Ngày xưa người ta có tục bắt rể ở đủ ba năm mới cho cưới. Hai người vẫn được coi là vợ chồng, nhưng chưa được ngủ chung. Bởi vậy ca dao mới có câu tả anh chàng ở rể tối lén qua tâm tình với vợ chưa cưới:
Chuột kêu chút chít trong rương Anh đi cho khéo kẻo đụng giường mẹ hay
Không dám trách chị đâu, chỉ tại TC mần thơ dở quá để người đọc hong hỉu. Thui để TC sửa lại nha.
"Ngày ứng thí đường tiền đưa tiễn Lời tự tình quyến luyến khôn vơi"
Đường tiền là trước nhà đó.
TC
_________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
|  | | Bé

Tổng số bài gửi : 345 Registration date : 08/03/2018
 | Tiêu đề: Re: Nhật ký Trương Chi Fri 14 Feb 2020, 09:31 | |
| - Ai Hoa đã viết:
- Nhật ký TC
Bà chị mình thắc mắc:
Bé TC, "Đại khoa rồi tới tiểu khoa"
cho ta hỏi nì`... đại khoa=vinh qui, tiểu khoa=vu qui, hay là ngược lại?
and,
"Ngày ứng thí' vợ hiền đưa tiễn .... Vinh qui cùng với vu qui một ngày"
đầu ta không tỉnh nên hỏi rặn thêm câu nữa nì... ông cụ họ Mạc có vợ trước khi cưới nàng tiểu thư mỹ miều huh? Sao vơ hiền tiễn đi dự thi, rùi rạng danh về mới cưới? Với lại ước hẹn là vinh qui đã mới vu qui, không lẽ hai kẻ dám ăn ở trước hay sao?
Ta 0 có ý bắt bẽ bé đâu nhá. Hỏi bé vì sợ mình hiểu lầm thôi. 0 giận chứ?
Mình trả lời:
Chị iu Cám ơn chị góp ý. Chị hiểu đúng rồi, đại đăng khoa là thi đậu , tiểu đăng khoa là cưới vợ. Còn vợ hiền đây là vợ chưa cưới đó chứ anh chàng này nghèo rớt mồng tơi không tiền cưới vợ nên mới chấp nhận hợp đồng vừa được vợ vừa được tiền. Ông Trùm phải nuôi rể để invest mà. Ngày xưa người ta có tục bắt rể ở đủ ba năm mới cho cưới. Hai người vẫn được coi là vợ chồng, nhưng chưa được ngủ chung. Bởi vậy ca dao mới có câu tả anh chàng ở rể tối lén qua tâm tình với vợ chưa cưới:
Chuột kêu chút chít trong rương Anh đi cho khéo kẻo đụng giường mẹ hay
Không dám trách chị đâu, chỉ tại TC mần thơ dở quá để người đọc hong hỉu. Thui để TC sửa lại nha.
"Ngày ứng thí đường tiền đưa tiễn Lời tự tình quyến luyến khôn vơi"
Đường tiền là trước nhà đó.
TC
TC không giải thích thì Bé hiểu “đường tiền” là con đường rắc tiền đó  |
|  | | Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 9796 Registration date : 23/11/2007
 | Tiêu đề: Re: Nhật ký Trương Chi Fri 14 Feb 2020, 09:37 | |
| - Bé đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Nhật ký TC
Bà chị mình thắc mắc:
Bé TC, "Đại khoa rồi tới tiểu khoa"
cho ta hỏi nì`... đại khoa=vinh qui, tiểu khoa=vu qui, hay là ngược lại?
and,
"Ngày ứng thí' vợ hiền đưa tiễn .... Vinh qui cùng với vu qui một ngày"
đầu ta không tỉnh nên hỏi rặn thêm câu nữa nì... ông cụ họ Mạc có vợ trước khi cưới nàng tiểu thư mỹ miều huh? Sao vơ hiền tiễn đi dự thi, rùi rạng danh về mới cưới? Với lại ước hẹn là vinh qui đã mới vu qui, không lẽ hai kẻ dám ăn ở trước hay sao?
Ta 0 có ý bắt bẽ bé đâu nhá. Hỏi bé vì sợ mình hiểu lầm thôi. 0 giận chứ?
Mình trả lời:
Chị iu Cám ơn chị góp ý. Chị hiểu đúng rồi, đại đăng khoa là thi đậu , tiểu đăng khoa là cưới vợ. Còn vợ hiền đây là vợ chưa cưới đó chứ anh chàng này nghèo rớt mồng tơi không tiền cưới vợ nên mới chấp nhận hợp đồng vừa được vợ vừa được tiền. Ông Trùm phải nuôi rể để invest mà. Ngày xưa người ta có tục bắt rể ở đủ ba năm mới cho cưới. Hai người vẫn được coi là vợ chồng, nhưng chưa được ngủ chung. Bởi vậy ca dao mới có câu tả anh chàng ở rể tối lén qua tâm tình với vợ chưa cưới:
Chuột kêu chút chít trong rương Anh đi cho khéo kẻo đụng giường mẹ hay
Không dám trách chị đâu, chỉ tại TC mần thơ dở quá để người đọc hong hỉu. Thui để TC sửa lại nha.
"Ngày ứng thí đường tiền đưa tiễn Lời tự tình quyến luyến khôn vơi"
Đường tiền là trước nhà đó.
TC
TC không giải thích thì Bé hiểu “đường tiền” là con đường rắc tiền đó  Bé thực tế ghê _________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
|  | | Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 9796 Registration date : 23/11/2007
 | Tiêu đề: Re: Nhật ký Trương Chi Fri 14 Feb 2020, 10:05 | |
| Nhật ký TC
Mình quên chưa ghi chú về bà chị trên trời rơi xuống này. Số là mình mở vài topic trong diễn đàn, có một nick là MT vô tham gia rất nhiệt tình. Đặc biệt là nick này chuyên gọi mình bằng bé, nhưng xem lời lẽ thì mình biết cô ta còn trẻ lắm. Thói thường xấu hay làm tốt, dốt hay nói chữ, trẻ con hay giả người lớn. Thế nên mình chìu ý, nhận cô bé làm chị nuôi. Sau này lộ ra cô bé thật sự chỉ mới... 18 tuổi và đang học năm đầu đại học ở bên Mỹ. Vì trong nick của cô bé có chữ "tím" nên mình làm bài thơ tặng như sau:
Màu tím
Tôi còn nhớ khi học giờ hội hoạ Thầy giảng bài "tím chẳng phải màu đâu Là sắc pha trộn lẫn giữa hai màu Màu xanh biển cộng thêm màu đỏ thẫm"
Màu xanh ngắt của biển trời thăm thẳm Cùng với màu máu thắm của trái tim Đã biến thành màu tim tím hoa sim Thành thương nhớ của mây trôi lờ lững
Màu mực tím vương lên tà áo trắng Tuổi học trò chưa biết đến yêu đương Chưa tím bầm tan nát bởi đau thương Thôi em nhé, cứ yêu màu tim tím ...
TC
Nick cô bé viết không có dấu nên mình thường gọi đùa cô bé là "mấy tim", hoặc "máy tim", ngoài ra cô bé còn có nick khác là tcc, mình cũng tặng cho 1 bài nữa:
tô cơm cháy
lửa củi đun nhiều nên hoá khê khói loang nghi ngút khắp tư bề trắng tươi hạt dẻo đơm ba bát vàng hực mùi thơm cạo một dề thịt cá cao lương so kém ngọt mỡ hành gia vị nếm thêm phê sang hèn chẳng bỏ tô cơm cháy mãi đậm sâu tình của đất quê !
TC _________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
|  | | Bé

Tổng số bài gửi : 345 Registration date : 08/03/2018
 | Tiêu đề: Re: Nhật ký Trương Chi Fri 14 Feb 2020, 10:27 | |
| - Ai Hoa đã viết:
- Bé đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Nhật ký TC
Bà chị mình thắc mắc:
Bé TC, "Đại khoa rồi tới tiểu khoa"
cho ta hỏi nì`... đại khoa=vinh qui, tiểu khoa=vu qui, hay là ngược lại?
and,
"Ngày ứng thí' vợ hiền đưa tiễn .... Vinh qui cùng với vu qui một ngày"
đầu ta không tỉnh nên hỏi rặn thêm câu nữa nì... ông cụ họ Mạc có vợ trước khi cưới nàng tiểu thư mỹ miều huh? Sao vơ hiền tiễn đi dự thi, rùi rạng danh về mới cưới? Với lại ước hẹn là vinh qui đã mới vu qui, không lẽ hai kẻ dám ăn ở trước hay sao?
Ta 0 có ý bắt bẽ bé đâu nhá. Hỏi bé vì sợ mình hiểu lầm thôi. 0 giận chứ?
Mình trả lời:
Chị iu Cám ơn chị góp ý. Chị hiểu đúng rồi, đại đăng khoa là thi đậu , tiểu đăng khoa là cưới vợ. Còn vợ hiền đây là vợ chưa cưới đó chứ anh chàng này nghèo rớt mồng tơi không tiền cưới vợ nên mới chấp nhận hợp đồng vừa được vợ vừa được tiền. Ông Trùm phải nuôi rể để invest mà. Ngày xưa người ta có tục bắt rể ở đủ ba năm mới cho cưới. Hai người vẫn được coi là vợ chồng, nhưng chưa được ngủ chung. Bởi vậy ca dao mới có câu tả anh chàng ở rể tối lén qua tâm tình với vợ chưa cưới:
Chuột kêu chút chít trong rương Anh đi cho khéo kẻo đụng giường mẹ hay
Không dám trách chị đâu, chỉ tại TC mần thơ dở quá để người đọc hong hỉu. Thui để TC sửa lại nha.
"Ngày ứng thí đường tiền đưa tiễn Lời tự tình quyến luyến khôn vơi"
Đường tiền là trước nhà đó.
TC
TC không giải thích thì Bé hiểu “đường tiền” là con đường rắc tiền đó  Bé thực tế ghê Bé con nhà nghèo nên toàn nghĩ đến tiền thôi hihi |
|  | | Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 9796 Registration date : 23/11/2007
 | Tiêu đề: Re: Nhật ký Trương Chi Fri 14 Feb 2020, 10:36 | |
| - Bé đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Bé đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Nhật ký TC
Bà chị mình thắc mắc:
Bé TC, "Đại khoa rồi tới tiểu khoa"
cho ta hỏi nì`... đại khoa=vinh qui, tiểu khoa=vu qui, hay là ngược lại?
and,
"Ngày ứng thí' vợ hiền đưa tiễn .... Vinh qui cùng với vu qui một ngày"
đầu ta không tỉnh nên hỏi rặn thêm câu nữa nì... ông cụ họ Mạc có vợ trước khi cưới nàng tiểu thư mỹ miều huh? Sao vơ hiền tiễn đi dự thi, rùi rạng danh về mới cưới? Với lại ước hẹn là vinh qui đã mới vu qui, không lẽ hai kẻ dám ăn ở trước hay sao?
Ta 0 có ý bắt bẽ bé đâu nhá. Hỏi bé vì sợ mình hiểu lầm thôi. 0 giận chứ?
Mình trả lời:
Chị iu Cám ơn chị góp ý. Chị hiểu đúng rồi, đại đăng khoa là thi đậu , tiểu đăng khoa là cưới vợ. Còn vợ hiền đây là vợ chưa cưới đó chứ anh chàng này nghèo rớt mồng tơi không tiền cưới vợ nên mới chấp nhận hợp đồng vừa được vợ vừa được tiền. Ông Trùm phải nuôi rể để invest mà. Ngày xưa người ta có tục bắt rể ở đủ ba năm mới cho cưới. Hai người vẫn được coi là vợ chồng, nhưng chưa được ngủ chung. Bởi vậy ca dao mới có câu tả anh chàng ở rể tối lén qua tâm tình với vợ chưa cưới:
Chuột kêu chút chít trong rương Anh đi cho khéo kẻo đụng giường mẹ hay
Không dám trách chị đâu, chỉ tại TC mần thơ dở quá để người đọc hong hỉu. Thui để TC sửa lại nha.
"Ngày ứng thí đường tiền đưa tiễn Lời tự tình quyến luyến khôn vơi"
Đường tiền là trước nhà đó.
TC
TC không giải thích thì Bé hiểu “đường tiền” là con đường rắc tiền đó  Bé thực tế ghê Bé con nhà nghèo nên toàn nghĩ đến tiền thôi hihi Dzị phải thêm: "Thói thường xấu hay làm tốt, dốt hay nói chữ, trẻ con hay giả người lớn, triệu phú hay giả nhà nghèo..."
_________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
|  | | Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 9796 Registration date : 23/11/2007
 | Tiêu đề: Re: Nhật ký Trương Chi Wed 19 Feb 2020, 10:50 | |
| Nhật ký TC
MN lại hỏi:
TC, cho MN hỏi sáu lễ mà TC nhắc trong bài thơ kia là gì?( Vấn danh, nạp thái , nạp tệ ,thỉnh kỳ, thân nghinh...?) MN không biết còn cái gì nữa và nhớ đúng hay sai sẵn TC giải thích luôn dùm mấy lễ đó nghĩa là làm gì? MN :-)
Mình thầm nghĩ: Cô bé này cũng biết nhiều nhỉ? Sự thật mình cũng chỉ nhớ ba bốn lễ gì đó thôi nhưng được dịp phô trương trổ tài chinh phục người đẹp mình lật đật tra sách rồi trả lời ngay:
Theo cuốn "Điển cố văn học" thì sáu lễ là: 1. Nạp thái (sau khi quyết định xin cưới, nhà trai mang sang nhà gái một cặp chim nhạn để tỏ ý đã lựa chọn cô dâu và gia đình thông gia ấy) 2. Vấn danh (hỏi tên tuổi, ngày sinh tháng đẻ của người con gái) 3. Nạp cát (đưa nộp điềm lành, báo nhà gái biết là bói được quẻ tốt, nam nữ hợp tuổi) 4. Nạp trưng hay nạp tệ (đưa nộp đồ sính lễ) 5. Thỉnh kỳ (xin hẹn ngày cử hành hôn lễ) 6. Thân nghinh (đón dâu)
Ngày xưa lễ nhiều quá nên mấy anh chàng nghèo không có tiền sắm cho đủ lễ để cưới vợ. Bây giờ tục lệ đơn giản hơn, vì mấy cụ sợ đòi nhiều quá các chàng de luôn thì con gái mình "ống"
TC
MN hóm hỉnh đáp:
Không phải đâu TC, mấy cụ sợ đòi hỏi cho lắm thì con gái mình về nhà chồng cũng phải cong lưng làm ...trả nợ :-))
MN _________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
|  | | Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 9796 Registration date : 23/11/2007
 | Tiêu đề: Re: Nhật ký Trương Chi Wed 19 Feb 2020, 11:00 | |
| Nhật ký TC
GIẤC MỘNG SANG HÈN (tt)
Xác Ngọc Nữ theo làn sóng bạc Từng luồng to xô dạt về xuôi Bềnh bồng con nước nổi trôi Gặp thuyền quan Thượng đang lui mái chèo
Quan Thượng gọi người theo cứu chữa Tỉnh lại rồi lời lựa hỏi han Ròng ròng lệ đổ chứa chan Cảnh tình nàng kể rõ ràng trước sau
Cảm thương kẻ má đào vận bỉ Lại mến người thuỳ mị đoan trang Có duyên gặp gỡ giữa đàng Quan bà ngỏ ý nhận nàng làm con
Nàng từ ở lầu son gác tía Phận yên rồi, buồn nghĩa tào khang Thượng công cũng xót dạ vàng Ông bà bàn kế vẹn toàn cho nhau
Trong triều nội xôn xao đồn chuyện Quan Thượng thư muốn kén rể hiền Tiểu thư người đẹp như tiên Gieo cầu chọn bạn, tơ duyên tác thành
Mạc cũng vội tới dinh ngấp nghé Mong sao mình làm rể Thượng thư Thượng công trong bụng ngần ngừ Gọi nàng ướm thử thực hư thế nào
_ Rằng cha thấy trong trào có kẻ Tướng khôi ngô, tuổi trẻ tài cao Trông ra đáng mặt anh hào Ta tìm rể tốt, con trao duyên lành
Gạt nước mắt cúi mình thưa lại Ngọc Nô xin bày giãi tấm lòng _ Thân con, gái đã có chồng Dù chàng phụ bạc, thuỷ chung vẹn gìn!
TC
_________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
|  | | Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 9796 Registration date : 23/11/2007
 | Tiêu đề: Re: Nhật ký Trương Chi Thu 20 Feb 2020, 13:19 | |
| Nhật ký TC GIẤC MỘNG SANG HÈN (tt)
Cảm phục một tấm tình son sắt Thượng thư liền tỏ thật phân qua Rằng chàng tuổi trẻ tài hoa Chẳng ai xa lạ chính là Mạc sinh
Lòng hờn tủi phận mình duyên hẩm Trách nỗi chàng sao lắm gian ngoa Thưa rằng: _ Bát nước đổ ra Làm sao hốt lại như là lúc xưa?
Quan bà mới sớm trưa phân giải _ Muốn sắt son tiếng gái một chồng Thì con thôi hãy rộng lòng Hải hà mở lượng, thứ dung cho chàng
Còn nhất quyết trừng gian cho thoả Thì phép công đành dạ chẳng tha Đầu chàng ắt sẽ lìa xa Truyền rao thiên hạ muôn nhà làm gương
Ngổn ngang dạ nửa thương nửa giận Nghĩa tình xưa vương vấn hoài mong Chi bằng theo ý Thượng công Làm thân goá phụ cũng không vui gì
Thượng thư bảo Mạc đi sắm sửa Lễ đủ đầy vài bữa nghênh hôn Mạc Kê rạng rỡ cả hồn Đồng liêu kéo đến dập dồn chúc vui
Chọn ngày tốt giao bôi hợp cẩn Yến tiệc tàn lòng vẫn đang mơ Phòng hoa im lặng như tờ Nàng còn ngồi đó ngẩn ngơ nỗi mình
Thấy Mạc tới, làm thinh cúi mặt Tưởng chờ lâu nàng ắt giận ta Dỗ dành, giở mạng che ra Miệng kêu thảng thốt quỷ ma hiện hình
Ngọc Nô mới sự tình phân tỏ Mỗi lời nàng như gõ vào tâm Mạc Kê nghe thấy hổ thầm Quỳ ngay xuống lạy bên chân giường nàng
Lòng nay đã ăn năn hết dạ Cúi xin nàng hỉ xả một phen Suốt đời nguyện sẽ báo đền Chỉ vì giấc mộng sang hèn mà thôi ...!
Hết rồi đó, MN vừa bụng chưa? Còn trách đàn ông chỉ biết trách đàn bà thôi không?
TC Bài thơ gởi xong, nhiều bạn thơ xúm vào khen:"Truyện hay đó TC... TC thật là có tài kể truyện đó ..." Nhưng quan trọng nhất là lời khen của MN: "Ừa, tạm tha cho TC đó... nhờ bài thơ vừa dài vừa hay như vậy...Truyện này MN có đọc qua, nhưng không nhớ rõ lắm. Nay nhờ TC nhắc MN mới nhớ. "Đàn ông ác quá" _________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
|  | | Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 9796 Registration date : 23/11/2007
 | |  | | |
Trang 14 trong tổng số 16 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 8 ... 13, 14, 15, 16  | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |