Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 23:55

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:22

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 11:15

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Yesterday at 10:00

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Tue 07 May 2024, 23:54

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 02 May 2024, 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thơ Tàn Thu

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 7 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16  Next
Tác giảThông điệp
Tàn Thu



Tổng số bài gửi : 179
Registration date : 01/10/2014

Thơ Tàn Thu  - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tàn Thu    Thơ Tàn Thu  - Page 12 I_icon13Sat 27 Feb 2016, 02:47



Thơ Tàn Thu  - Page 12 Txt


Tình xa tình ...


Yêu lắm cái thưở ngây ngô
Thưa anh ... e thẹn hồng đôi má đào


Ấp úng chẳng được câu nào
Vân vê tà áo ... ui chao ngại ngùng


Gần nhau môi mắt run run
Tay đan tay ấm tưởng chừng đất quây


Bây giờ muốn nói muốn gần
Đại dương ngăn cách còn đâu ngỏ lời


Hai phương chẻ giấc đôi bờ
Nơi em tối xuống bên đồi quạnh hiu ...


Bên anh nắng đổ liêu riêu
Bốn mùa gió thổi quạt mềm nhớ nhung


Tình xa tình ... lỡ mộng chung
Chỉ còn kỷ niệm vẫy vùng trong tim




Tàn Thu - 5/3/2014 
Về Đầu Trang Go down
Tàn Thu



Tổng số bài gửi : 179
Registration date : 01/10/2014

Thơ Tàn Thu  - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tàn Thu    Thơ Tàn Thu  - Page 12 I_icon13Fri 04 Mar 2016, 02:28

Thơ Tàn Thu  - Page 12 TLTA


Trả Lời Thơ Anh


Thật ... từ lâu trong tim em đã có
 Anh là hoàng tử của trong mơ
Huyền thoại những đêm trăng hai đứa
Bên nhau ân ái ru tình lên ngôi


Ừ ... tim em đã nói yêu anh rồi
 Chập chờn hình bóng anh trong mộng
 Thầm gọi tên nữa giấc đêm nồng
Tim lòng run động ... ôi xuyến xao


Nhưng ... ngập ngừng chẳng dám hé môi
Sợ tình đôi ta còn mới ,
 Biển động sóng nhẹ xóa tan mau
Một ngày anh dã tràng em se cát


 Sợ ... sợ lắm tim yêu tan vỡ
 Thuyền tình đổi neo sang bờ bến lạ
Sông tương liễu rũ càng hiu quạnh
Và  em sẽ như nắng chiều lạnh lẽo tím hoàng hôn ...



Tàn Thu – mùa thu 2009
Về Đầu Trang Go down
Tàn Thu



Tổng số bài gửi : 179
Registration date : 01/10/2014

Thơ Tàn Thu  - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tàn Thu    Thơ Tàn Thu  - Page 12 I_icon13Tue 08 Mar 2016, 02:20

Thơ Tàn Thu  - Page 12 YTA


Yêu thơ anh


Anh chợt đến rồi đi như mưa nắng
Bỏ cả hồn thơ trống vắng nhện giăng
Em muốn gữi đôi dòng ... nhưng ngần ngại

Thôi cũng đành chờ ngày anh ghé qua

Anh trở về với vần thơ lãng mạn
Mổi câu thơ chứa biết bao nhiêu tình
Dành cho người yêu và bạn thân thương

Cũng làm tim em ... mộng thường run động

Anh thi sỹ ơi ... thơ anh hay lắm
Có một người ... quí mến anh từ lâu
Cho dù em chưa biết đó tên gì ?
Tim em đã lỡ yêu thơ anh rồi



Tàn Thu -  April 9, 2014
Về Đầu Trang Go down
Tàn Thu



Tổng số bài gửi : 179
Registration date : 01/10/2014

Thơ Tàn Thu  - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tàn Thu    Thơ Tàn Thu  - Page 12 I_icon13Sat 19 Mar 2016, 02:09

Thơ Tàn Thu  - Page 12 NDTR


Nhớ đêm tóc rối


Chỉ còn lại dư âm thôi
 Vấn vương nhiều lắm để rồi ước mong
 Tàn tro … bừng ánh lửa hồng
 Tình yêu băng giá … ấm nồng như xưa


Chỉ còn đọng chút hương thừa
 Những đêm tóc rối cho người tình nhân
 Nhớ quá giây phút ái ân
 Thu đi thu đến ân cần muốn trao

Chỉ còn tha thứ cho nhau

 Nhân tình yêu củ … không cần rủ rê
 Gọi tên sẽ tới kề bên
 Cho em tóc rối …cho tình lên ngôi



Tan-Thu on April 6, 2014
Về Đầu Trang Go down
Tàn Thu



Tổng số bài gửi : 179
Registration date : 01/10/2014

Thơ Tàn Thu  - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tàn Thu    Thơ Tàn Thu  - Page 12 I_icon13Sat 26 Mar 2016, 02:26

Thơ Tàn Thu  - Page 12 Tinh-co


Tình cờ …


Tình cờ … bốn mắt nhìn nhau
 Lần tình cờ đó đêm nào cũng mơ


Hẹn hò se sợi duyên tơ
Trăm năm chung mối tình ngơ … bạc đầu


Ai ngờ duyên chẳng bền lâu
 Em đi em bỏ lại câu hẹn thề


Lổi lầm nầy bởi do em
 Tiếc chi bút mực con tem … thư hồng


Còn yêu không chịu tỏ lòng
 Vài dòng cũng tiếc … thầm mong đợi gì !


Đôi bờ đôi ngã phân ly
 Muốn đêm tóc rối chỉ tìm trong mơ


Éo le chi buổi tình cờ …
Kiếp nầy se sợi nhện tơ tình buồn


 Tàn Thu on April 19, 2014
Về Đầu Trang Go down
Tàn Thu



Tổng số bài gửi : 179
Registration date : 01/10/2014

Thơ Tàn Thu  - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tàn Thu    Thơ Tàn Thu  - Page 12 I_icon13Sat 16 Apr 2016, 01:57

Thơ Tàn Thu  - Page 12 TanThu


Yêu anh … yêu cả màu hoa phượng tím


Tuổi trẻ biết yêu mà không dám nói
Bên nhau lặng thinh ... dấu kín trong lòng
Thay lời tỏ tình qua lá thư xinh
Vần thơ trìu mến ... màu hoa chung thủy 


Tay cầm lá thư ... nhìn hoa phượng tím
Ngỡ như tình chiều tắt lịm hoàng hôn
Tại đó lỡ quên ... hay tại thiếu mực
Sao không chịu dầm trái chín mồng tơi ...
 
Viết thêm cho em ... ba chử xinh xinh
Để em nghĩ thầm ... tình chỉ vu vơ
Bài thơ anh tặng ... chưa tỏ hết lòng
Nhỏ vẫn yêu anh ... và màu hoa phượng ...


Tàn Thu 
Về Đầu Trang Go down
thichvui78



Tổng số bài gửi : 562
Registration date : 20/12/2012

Thơ Tàn Thu  - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tàn Thu    Thơ Tàn Thu  - Page 12 I_icon13Mon 18 Apr 2016, 08:59

Trích dẫn :


Thơ Tàn Thu  - Page 12 Tanthu13


Anh về ngã tư xóm gà


Thắm thoát hai mươi mùa thu
Còn nhớ lò nem ... Ngã tư xóm gà
Khó mà quên được người ta
Dù tình đã lỡ ... vỡ tan lâu rồi


Xóm gà ơi ! cố nhân ơi
Đường xưa lối củ bây giờ ra sao
Có em trong giấc chiêm bao
Hay thả tình ta bay cao ngút ngàn


Nơi đây đông đến thu tàn
Tim bừng sống lại những ngày xa xưa
Đường khuya phố thị vắng thưa
Có anh và ánh trăng đưa em về


Công viên ghế đá ... hẹn thề
Hứa yêu nhau mãi không quên kiếp nầy
Dĩ vãng đừng úa hao gầy
Vần thơ mộng đẹp viết đầy tình ta


Hai mươi xuân hạ trôi qua
Tim em giữ lại ... xóm gà và anh
Bao nhiêu kỹ niệm ngày xanh
Vẩn còn nguyên vẹn chưa hanh nhạt màu


Anh về ngã tư xóm gà
Nếu nhặt lại thưở ... thời vàng dấu yêu
Nhớ gữi cho em ít nhiều
Đừng tham giữ hết những chiều dể thương


Một mình qua mấy con đường
Liêu trai tình sữ ... lúc vừa mới quen
Mang theo em nhé người yêu
Có thêm bóng nhỏ cùng đi chung đường



Tàn Thu

Xin hỏi Tàn Thu ngã ba xóm gà có phải ở gần chợ cây quéo , Nguyễn Văn Đậu  ,Bình Thạnh Không ?
Về Đầu Trang Go down
Tàn Thu



Tổng số bài gửi : 179
Registration date : 01/10/2014

Thơ Tàn Thu  - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tàn Thu    Thơ Tàn Thu  - Page 12 I_icon13Wed 20 Apr 2016, 01:20

Vâng ! đúng như vậy , Ngã tư xóm gà , đường Lê Quang Định , và Nguyễn Văn Đậu
Về Đầu Trang Go down
Tàn Thu



Tổng số bài gửi : 179
Registration date : 01/10/2014

Thơ Tàn Thu  - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tàn Thu    Thơ Tàn Thu  - Page 12 I_icon13Wed 20 Apr 2016, 01:26

Thơ Tàn Thu  - Page 12 Tuoi-16


Tuổi mười sáu ...


Tuổi mười sáu em thích xõa tóc dài
 Muốn nói ! lời thề của người con gái
 Khi đã yêu ai … yêu mãi một đời
Biển cạn đá mòn cũng không đổi thay


Bài thơ anh gữi em đã đọc rồi
Đọc rất nhiều lần … và thuộc nằm lòng
 Cất ở trong tim nè ! chưa mất đâu
 Họa xong vần thơ ... hõng thèm đối đáp


Tại giận ! giận Đó … cứ trêu em mãi
” Nầy cô bé có mái tóc đuôi gà
 Nắm đuôi tóc lại hỏi nhà em đâu ?”
Nhà em ở cạnh nhà anh đó mà !


Tình chưa đổi ngôi … biển rộng ngăn đôi
 Nhớ ơi là nhớ … vùng trời bỏ lại
 Trường cũ tình xưa … hoa phượng hồng thắm
Tiếng ve sầu gọi ! rũ hạ yêu về …



Tàn Thu - 23 April 2014
Về Đầu Trang Go down
Tàn Thu



Tổng số bài gửi : 179
Registration date : 01/10/2014

Thơ Tàn Thu  - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tàn Thu    Thơ Tàn Thu  - Page 12 I_icon13Sat 30 Apr 2016, 01:48

Thơ Tàn Thu  - Page 12 Tuoi-16a


Tuổi mười sáu (2)


Một chút hiểu lầm … tí teo hờn giận
Ngỏ nhà anh … ghét ! không thèm đi qua
Bài thơ đầu … em chẳng ngó tới đâu
Thì làm sao để trả lời thơ anh


Ừ ! miệng nói vậy trong dạ bồi hồi
Đọc thơ Đó … tim nhảy bổng ra ngoài
Lời tỏ tình ... sao mà dể thương quá
Hai má em hồng ... tại vần thơ anh


Ra ngẩn vào ngơ như kẽ mất hồn
Khi đứng tựa cửa nhìn trời mây bay
Rồi mơ ước ... một ngày tròn duyên nợ
Đôi lúc thầm lo ... tình đó cợt đùa


Tuổi mười sáu ... tim còn e thẹn lắm
Yêu thầm kín ... lưu vào quyển nhật ký
Ghép chung tên ... hai đứa lên trang đầu
Câu trả lời ... Nhỏ muốn nói yêu anh ...

 
Tàn Thu April 28, 2014
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Thơ Tàn Thu  - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tàn Thu    Thơ Tàn Thu  - Page 12 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Thơ Tàn Thu
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 12 trong tổng số 16 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 7 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-