Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 07:13

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 21:03

Chút tâm tư by Phương Nguyên Yesterday at 18:24

Tên quốc gia by Phương Nguyên Yesterday at 18:22

7 chữ by Tinh Hoa Fri 14 Jun 2024, 22:09

Sự Tích Các Loài Hoa by Trà Mi Fri 14 Jun 2024, 10:29

5-8-8-8 by Tinh Hoa Thu 13 Jun 2024, 17:06

Trang đường luật Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 12 Jun 2024, 05:46

RỒI SẼ QUA (tập danh) by Phương Nguyên Tue 11 Jun 2024, 18:34

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Tue 11 Jun 2024, 00:00

NHỜ GIÚP by Phương Nguyên Mon 10 Jun 2024, 17:02

TRẢ GIÁ (Lí Lắc) by Phương Nguyên Mon 10 Jun 2024, 15:32

MƯA TO by Phương Nguyên Mon 10 Jun 2024, 06:32

NÉT VẼ THỜI GIAN (Chiều Sông Quê) by Phương Nguyên Mon 10 Jun 2024, 06:13

ĐỒ DA NHÀ TRỒNG (Hàn Phong) by Phương Nguyên Sat 08 Jun 2024, 10:24

Tin Thời Sự Và Những Bình Luận “Trái Chiều” by Thiên Hùng Fri 07 Jun 2024, 00:51

Lục bát by Tinh Hoa Thu 06 Jun 2024, 20:02

Thơ Văn Lồng Vạn Vật Đời và Đạo.. by mytutru Wed 05 Jun 2024, 22:41

NỖI LÒNG CHỊ CỦA EM (Lí Lắc) by Phương Nguyên Wed 05 Jun 2024, 17:12

THƯƠNG CHO CHỊ TÔI (Lí Lắc) by Phương Nguyên Wed 05 Jun 2024, 08:13

SƯ Minh Tuệ by mytutru Tue 04 Jun 2024, 19:23

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Tue 04 Jun 2024, 17:19

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Tue 04 Jun 2024, 17:14

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Tue 04 Jun 2024, 12:01

VÍ NHÀ LÀM (Hàn Phong) by Phương Nguyên Tue 04 Jun 2024, 08:53

“Trốn phong ba, em làm dâu nhà người” by Phương Nguyên Tue 04 Jun 2024, 08:50

LỀU THƠ NHẠC by chuoigia Mon 03 Jun 2024, 22:08

SỨC MẠNH NỤ CƯỜI by phambachieu Sun 02 Jun 2024, 22:46

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Sat 01 Jun 2024, 16:58

Lịch Âm Dương by mytutru Sat 01 Jun 2024, 09:00

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

CHÚC MỪNG NĂM MỚI Empty
Bài gửiTiêu đề: CHÚC MỪNG NĂM MỚI   CHÚC MỪNG NĂM MỚI I_icon13Sat 02 Jan 2010, 03:29

Đầu năm dương lịch 2010 chúc mừng quý thành viên ĐÀO VIÊN THI CÁC VẠN SỰ HANH TRUÂN, MUÔN PHẦN AN LẠC . Rảnh xin HỌA ĐẠI ==> ĐẠI HỌA góp vui


CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Năm Cọp chúc huynh mạnh tựa hùm
Gầm vang rừng thẳm tiếng ' cà um "
Cáo chồn khiếp vía chui hầm hố ,
Lang sói teo gan nấp bụi lùm .
Dõng dạc vươn vai ra vẻ chúa ,
Đường hoàng ngẩng mặt lộ oai chùm ( trùm cũng được ) .
Đuổi trâu chậm lụt mau lui gót
Đốt ách cùng nhau bẻ xích cùm

LTĐQB
Về Đầu Trang Go down
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2141
Registration date : 21/08/2009

CHÚC MỪNG NĂM MỚI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHÚC MỪNG NĂM MỚI   CHÚC MỪNG NĂM MỚI I_icon13Tue 05 Jan 2010, 03:02

Đầu năm dương lịch 2010 chúc mừng quý thành viên ĐÀO VIÊN THI CÁC VẠN SỰ HANH TRUÂN, MUÔN PHẦN AN LẠC. Rảnh xin HỌA ĐẠI ==> ĐẠI HỌA góp vui


CHÚC MỪNG NĂM MỚI


Năm Cọp chúc huynh mạnh tựa hùm
Gầm vang rừng thẳm tiếng "cà um"
Cáo chồn khiếp vía chui hầm hố
Lang sói teo gan nấp bụi lùm
Dõng dạc vươn vai ra vẻ chúa
Đường hoàng ngẩng mặt lộ oai trùm
Đuổi trâu chậm lụt mau lui gót
Đốt ách cùng nhau bẻ xích cùm


LTĐQB

CHÚC MỪNG NĂM MỚI ChucMungnamMoi2010

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2010

Tiễn bác ngưu đi rước chúa hùm
Lưng dài, vuốt nhọn, áo vàng um
Ngựa quần vó sải phen dồn hốc
Dê bắt mình thu bận rúc lùm
Dữ cản bìa hang chùn bóng cướp
Oai ngăn mé núi rụt tay trùm
Năm Dần chúc mạnh hơn trâu nước
Dẹp ách xông lên bẻ gẫy cùm


Việt Đường
(04/01/2010)
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

CHÚC MỪNG NĂM MỚI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHÚC MỪNG NĂM MỚI   CHÚC MỪNG NĂM MỚI I_icon13Tue 05 Jan 2010, 06:04

Đầu năm dương lịch 2010 chúc mừng quý thành viên ĐÀO VIÊN THI CÁC VẠN SỰ HANH TRUÂN, MUÔN PHẦN AN LẠC. Rảnh xin HỌA ĐẠI ==> ĐẠI HỌA góp vui


CHÚC MỪNG NĂM MỚI


Năm Cọp chúc huynh mạnh tựa hùm
Gầm vang rừng thẳm tiếng "cà um"
Cáo chồn khiếp vía chui hầm hố
Lang sói teo gan nấp bụi lùm
Dõng dạc vươn vai ra vẻ chúa
Đường hoàng ngẩng mặt lộ oai trùm
Đuổi trâu chậm lụt mau lui gót
Đốt ách cùng nhau bẻ xích cùm


LTĐQB

CHÚC MỪNG NĂM MỚI ChucMungnamMoi2010

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2010

Tiễn bác ngưu đi rước chúa hùm
Lưng dài, vuốt nhọn, áo vàng um
Ngựa quần vó sải phen dồn hốc
Dê bắt mình thu bận rúc lùm
Dữ cản bìa hang chùn bóng cướp
Oai ngăn mé núi rụt tay trùm
Năm Dần chúc mạnh hơn trâu nước
Dẹp ách xông lên bẻ gẫy cùm


Việt Đường
(04/01/2010)


Đầu năm chữ nghĩa của Shiroi bay đâu hết gòy ...
Đã vậy chú Bái còn cho cái vần "um" này nữa... huhu
Shiroi làm vui với chú Bái và anh VĐ nhen...

Canh Dần

Tảng sáng ngoài sân vọng tiếng hùm
Đâu cần phải đến tận rừng um
Tai quen suốt buổi nghe gầm tợn
Mắt thấy nguyên năm đếm bước lùm
Ngó lại trâu già dầm bãi tắm
Nhìn qua mèo nhỏ đắp khăn trùm
Năm nay chúa tể dành lên ngự
Hy vọng oai phong trấn hết cùm

th - Shiroi
04/01/2010

Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10571
Registration date : 23/11/2007

CHÚC MỪNG NĂM MỚI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHÚC MỪNG NĂM MỚI   CHÚC MỪNG NĂM MỚI I_icon13Tue 05 Jan 2010, 14:05

Đầu năm dương lịch 2010 chúc mừng quý thành viên ĐÀO VIÊN THI CÁC VẠN SỰ HANH TRUÂN, MUÔN PHẦN AN LẠC. Rảnh xin HỌA ĐẠI ==> ĐẠI HỌA góp vui


CHÚC MỪNG NĂM MỚI


Năm Cọp chúc huynh mạnh tựa hùm
Gầm vang rừng thẳm tiếng "cà um"
Cáo chồn khiếp vía chui hầm hố
Lang sói teo gan nấp bụi lùm
Dõng dạc vươn vai ra vẻ chúa
Đường hoàng ngẩng mặt lộ oai trùm
Đuổi trâu chậm lụt mau lui gót
Đốt ách cùng nhau bẻ xích cùm


LTĐQB

CHÚC MỪNG NĂM MỚI ChucMungnamMoi2010

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2010

Tiễn bác ngưu đi rước chúa hùm
Lưng dài, vuốt nhọn, áo vàng um
Ngựa quần vó sải phen dồn hốc
Dê bắt mình thu bận rúc lùm
Dữ cản bìa hang chùn bóng cướp
Oai ngăn mé núi rụt tay trùm
Năm Dần chúc mạnh hơn trâu nước
Dẹp ách xông lên bẻ gẫy cùm


Việt Đường
(04/01/2010)


Đầu năm chữ nghĩa của Shiroi bay đâu hết gòy ...
Đã vậy chú Bái còn cho cái vần "um" này nữa... huhu
Shiroi làm vui với chú Bái và anh VĐ nhen...

Canh Dần

Tảng sáng ngoài sân vọng tiếng hùm
Đâu cần phải đến tận rừng um
Tai quen suốt buổi nghe gầm tợn
Mắt thấy nguyên năm đếm bước lùm
Ngó lại trâu già dầm bãi tắm
Nhìn qua mèo nhỏ đắp khăn trùm
Năm nay chúa tể dành lên ngự
Hy vọng oai phong trấn hết cùm

th - Shiroi
04/01/2010



Chúc mừng năm mới

Xuân đến mang theo cả sức hùm
Anh hùng biểu tượng tiếng kêu um
Rồng sa há sợ thua tôm tép
Chó chạy đành tha tránh bẫy lùm
Cóc thử
bày gan râu dám vuốt
Chồn toan mượn lốt áo đem trùm
Đền thân báo quốc thu kình ngạc
Khí khái ngàn năm chẳng bó cùm

Ái Hoa
05/01/2010





_________________________
CHÚC MỪNG NĂM MỚI Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

CHÚC MỪNG NĂM MỚI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHÚC MỪNG NĂM MỚI   CHÚC MỪNG NĂM MỚI I_icon13Tue 05 Jan 2010, 23:12

:448:
bây giờ đi họa bài thơ của anh AH bảo đảm hông còn cọng tóc nào hết í... mà chưa chắc gì kiếm đủ để mà hoạ nổi nữa ...

hic... hic...
:ae_056:


:help:
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

CHÚC MỪNG NĂM MỚI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHÚC MỪNG NĂM MỚI   CHÚC MỪNG NĂM MỚI I_icon13Wed 06 Jan 2010, 00:09

Thấy bài thơ họa của thầy Ái Hoa, tóc tai dựng đứng ... CHÚC MỪNG NĂM MỚI 831184

Tội nghiệp ông thầy, già cả rồi ...thơ ổng đứng không vững, nên xiên xiên vẹo vẹo á Shiroi ui
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

CHÚC MỪNG NĂM MỚI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHÚC MỪNG NĂM MỚI   CHÚC MỪNG NĂM MỚI I_icon13Wed 06 Jan 2010, 06:39

Đầu năm dương lịch 2010 chúc mừng quý thành viên ĐÀO VIÊN THI CÁC VẠN SỰ HANH TRUÂN, MUÔN PHẦN AN LẠC. Rảnh xin HỌA ĐẠI ==> ĐẠI HỌA góp vui


CHÚC MỪNG NĂM MỚI


Năm Cọp chúc huynh mạnh tựa hùm
Gầm vang rừng thẳm tiếng "cà um"
Cáo chồn khiếp vía chui hầm hố
Lang sói teo gan nấp bụi lùm
Dõng dạc vươn vai ra vẻ chúa
Đường hoàng ngẩng mặt lộ oai trùm
Đuổi trâu chậm lụt mau lui gót
Đốt ách cùng nhau bẻ xích cùm


LTĐQB

CHÚC MỪNG NĂM MỚI ChucMungnamMoi2010

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2010

Tiễn bác ngưu đi rước chúa hùm
Lưng dài, vuốt nhọn, áo vàng um
Ngựa quần vó sải phen dồn hốc
Dê bắt mình thu bận rúc lùm
Dữ cản bìa hang chùn bóng cướp
Oai ngăn mé núi rụt tay trùm
Năm Dần chúc mạnh hơn trâu nước
Dẹp ách xông lên bẻ gẫy cùm


Việt Đường
(04/01/2010)


Đầu năm chữ nghĩa của Shiroi bay đâu hết gòy ...
Đã vậy chú Bái còn cho cái vần "um" này nữa... huhu
Shiroi làm vui với chú Bái và anh VĐ nhen...

Canh Dần

Tảng sáng ngoài sân vọng tiếng hùm
Đâu cần phải đến tận rừng um
Tai quen suốt buổi nghe gầm tợn
Mắt thấy nguyên năm đếm bước lùm
Ngó lại trâu già dầm bãi tắm
Nhìn qua mèo nhỏ đắp khăn trùm
Năm nay chúa tể dành lên ngự
Hy vọng oai phong trấn hết cùm

th - Shiroi
04/01/2010



Chúc mừng năm mới

Xuân đến mang theo cả sức hùm
Anh hùng biểu tượng tiếng kêu um
Rồng sa há sợ thua tôm tép
Chó chạy đành tha tránh bẫy lùm
Cóc thử
bày gan râu dám vuốt
Chồn toan mượn lốt áo đem trùm
Đền thân báo quốc thu kình ngạc
Khí khái ngàn năm chẳng bó cùm

Ái Hoa
05/01/2010



QH xin tham gia cùng các bạn cho vui, chứ vần um này ... oải quá !!! Đã vậy, ông thầy còn xỉn xỉn ...xiên xiên ...nên bí ...càng bí thêm !!! Kỳ này trụi đầu dừa thiệt rồi á thầy ơi !!!!! CHÚC MỪNG NĂM MỚI 831184

Xuân vùng dậy

Đàn chim ríu rít khảy tai hùm
Cưỡng nắng xuân về nhảy hát um
Chuột vác nồi khoai trèo tới ngọn
Mèo tha chậu mỡ trốn vô lùm
Bỏ đồng trâu cởi cày lên núi
Đón cọp người quăng pháo đãi trùm
Hợp sức ra công cùng tháo gỡ
Bát cơm manh áo hết gông cùm

QH 06/01/2010

Chúc quý thi hữu và tất cả các bạn trong Đào Viên Thi Các một năm Canh Dần an khang hạnh phúc
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

CHÚC MỪNG NĂM MỚI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHÚC MỪNG NĂM MỚI   CHÚC MỪNG NĂM MỚI I_icon13Wed 06 Jan 2010, 07:36

Đầu năm dương lịch 2010 chúc mừng quý thành viên ĐÀO VIÊN THI CÁC VẠN SỰ HANH TRUÂN, MUÔN PHẦN AN LẠC. Rảnh xin HỌA ĐẠI ==> ĐẠI HỌA góp vui


CHÚC MỪNG NĂM MỚI


Năm Cọp chúc huynh mạnh tựa hùm
Gầm vang rừng thẳm tiếng "cà um"
Cáo chồn khiếp vía chui hầm hố
Lang sói teo gan nấp bụi lùm
Dõng dạc vươn vai ra vẻ chúa
Đường hoàng ngẩng mặt lộ oai trùm
Đuổi trâu chậm lụt mau lui gót
Đốt ách cùng nhau bẻ xích cùm


LTĐQB

CHÚC MỪNG NĂM MỚI ChucMungnamMoi2010

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2010

Tiễn bác ngưu đi rước chúa hùm
Lưng dài, vuốt nhọn, áo vàng um
Ngựa quần vó sải phen dồn hốc
Dê bắt mình thu bận rúc lùm
Dữ cản bìa hang chùn bóng cướp
Oai ngăn mé núi rụt tay trùm
Năm Dần chúc mạnh hơn trâu nước
Dẹp ách xông lên bẻ gẫy cùm


Việt Đường
(04/01/2010)


Đầu năm chữ nghĩa của Shiroi bay đâu hết gòy ...
Đã vậy chú Bái còn cho cái vần "um" này nữa... huhu
Shiroi làm vui với chú Bái và anh VĐ nhen...

Canh Dần

Tảng sáng ngoài sân vọng tiếng hùm
Đâu cần phải đến tận rừng um
Tai quen suốt buổi nghe gầm tợn
Mắt thấy nguyên năm đếm bước lùm
Ngó lại trâu già dầm bãi tắm
Nhìn qua mèo nhỏ đắp khăn trùm
Năm nay chúa tể dành lên ngự
Hy vọng oai phong trấn hết cùm

th - Shiroi
04/01/2010



Chúc mừng năm mới

Xuân đến mang theo cả sức hùm
Anh hùng biểu tượng tiếng kêu um
Rồng sa há sợ thua tôm tép
Chó chạy đành tha tránh bẫy lùm
Cóc thử
bày gan râu dám vuốt
Chồn toan mượn lốt áo đem trùm
Đền thân báo quốc thu kình ngạc
Khí khái ngàn năm chẳng bó cùm

Ái Hoa
05/01/2010



QH xin tham gia cùng các bạn cho vui, chứ vần um này ... oải quá !!! Đã vậy, ông thầy còn xỉn xỉn ...xiên xiên ...nên bí ...càng bí thêm !!! Kỳ này trụi đầu dừa thiệt rồi á thầy ơi !!!!! CHÚC MỪNG NĂM MỚI 831184

Xuân vùng dậy

Đàn chim ríu rít khảy tai hùm
Cưỡng nắng xuân về nhảy hát um
Chuột vác nồi khoai trèo tới ngọn
Mèo tha chậu mỡ trốn vô lùm
Bỏ đồng trâu cởi cày lên núi
Đón cọp người quăng pháo đãi trùm
Hợp sức ra công cùng tháo gỡ
Bát cơm manh áo hết gông cùm

QH 06/01/2010

Chúc quý thi hữu và tất cả các bạn trong Đào Viên Thi Các một năm Canh Dần an khang hạnh phúc


Tỷ Shiroi cùng chế QH năm hết Tết đến em lết thân còm theo chúc Tết nè .... thầy làm chị em mình năm mới ra đường đội nón rùi hì hì ..... CHÚC MỪNG NĂM MỚI 785560

Xuân Canh Dần

Thấp thoáng ngoài sân hiện dấu hùm
Canh Dần dạo bước tiếng đồn um
Lùa trâu ì ạch trèo con dốc
Đuổi cáo gian manh chạy khỏi lùm
Cọp mới làm xong phần tế lễ
Mèo lo sửa soạn đến làm trùm
Xuân về áo mới hoa đầy ngõ
Dấu hiệu sang năm bẻ khóa cùm

Vancali 1.5.10
Thân chúc thầy cùng huynh tỷ , trong ĐVTC năm mới an- khang thịnh- vượng ..... CHÚC MỪNG NĂM MỚI 293856
Về Đầu Trang Go down
khoaitay

khoaitay

Tổng số bài gửi : 65
Registration date : 28/12/2009

CHÚC MỪNG NĂM MỚI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHÚC MỪNG NĂM MỚI   CHÚC MỪNG NĂM MỚI I_icon13Wed 06 Jan 2010, 12:26

hii...hi mấy bài thơ Xuân của vancali ..tuyệt thật.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




CHÚC MỪNG NĂM MỚI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHÚC MỪNG NĂM MỚI   CHÚC MỪNG NĂM MỚI I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
CHÚC MỪNG NĂM MỚI
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» KÍNH CHÚC THẦY, KÍNH CHÚC TỶ 20-11-2022
» CHÚC VŨ MẠNH HÙNG XUÂN NHÂM DẦN
» XUÂN ẤT MÙI CHÚC TẾT ÂN SƯ
» CHÚC NGÀY PHỤ NỮ 8.3.
» LỜI CHÚC NGÀY THỨ BA
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: NGHINH TÂN CÁC :: Chào đón, chúc mừng, phân ưu-