Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Trụ vững duyên thầy by Phương Nguyên Today at 16:03

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 08:40

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Today at 01:41

Thơ Văn Lồng Vạn Vật Đời và Đạo.. by mytutru Yesterday at 21:32

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Yesterday at 12:51

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 07:13

Chút tâm tư by Phương Nguyên Sat 15 Jun 2024, 18:24

Tên quốc gia by Phương Nguyên Sat 15 Jun 2024, 18:22

7 chữ by Tinh Hoa Fri 14 Jun 2024, 22:09

Sự Tích Các Loài Hoa by Trà Mi Fri 14 Jun 2024, 10:29

5-8-8-8 by Tinh Hoa Thu 13 Jun 2024, 17:06

Trang đường luật Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 12 Jun 2024, 05:46

RỒI SẼ QUA (tập danh) by Phương Nguyên Tue 11 Jun 2024, 18:34

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Tue 11 Jun 2024, 00:00

NHỜ GIÚP by Phương Nguyên Mon 10 Jun 2024, 17:02

TRẢ GIÁ (Lí Lắc) by Phương Nguyên Mon 10 Jun 2024, 15:32

MƯA TO by Phương Nguyên Mon 10 Jun 2024, 06:32

NÉT VẼ THỜI GIAN (Chiều Sông Quê) by Phương Nguyên Mon 10 Jun 2024, 06:13

ĐỒ DA NHÀ TRỒNG (Hàn Phong) by Phương Nguyên Sat 08 Jun 2024, 10:24

Tin Thời Sự Và Những Bình Luận “Trái Chiều” by Thiên Hùng Fri 07 Jun 2024, 00:51

Lục bát by Tinh Hoa Thu 06 Jun 2024, 20:02

NỖI LÒNG CHỊ CỦA EM (Lí Lắc) by Phương Nguyên Wed 05 Jun 2024, 17:12

THƯƠNG CHO CHỊ TÔI (Lí Lắc) by Phương Nguyên Wed 05 Jun 2024, 08:13

SƯ Minh Tuệ by mytutru Tue 04 Jun 2024, 19:23

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Tue 04 Jun 2024, 17:19

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Tue 04 Jun 2024, 17:14

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Tue 04 Jun 2024, 12:01

VÍ NHÀ LÀM (Hàn Phong) by Phương Nguyên Tue 04 Jun 2024, 08:53

“Trốn phong ba, em làm dâu nhà người” by Phương Nguyên Tue 04 Jun 2024, 08:50

LỀU THƠ NHẠC by chuoigia Mon 03 Jun 2024, 22:08

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 QUY NHƠN TÔI YÊU

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3
Tác giảThông điệp
phambachieu

phambachieu

Tổng số bài gửi : 1008
Registration date : 09/07/2011

QUY NHƠN TÔI YÊU - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: QUY NHƠN TÔI YÊU   QUY NHƠN TÔI YÊU - Page 3 I_icon13Sun 26 May 2024, 06:47

92

CÔ ĐƠN 
Phạm Bá Chiểu

Em không đến Quy Nhơn, mình sóng đến
Sóng chạnh buồn vỗ bạc trắng hoàng hôn
Em không đến Quy Nhơn, mình mây đến
Mây chạnh buồn bay trốn phía chiều buông

Em không đến Quy Nhơn, mình biển cả
Không có em biển chẳng có linh hồn
Em không đến Quy Nhơn, mình nắng tỏa
Nắng chạnh buồn quên xỏa những chùm hôn

Em là tất những gì anh yêu dấu:
Sóng dậy, mây giăng, nắng đổ, biển triều
Nhưng mây, sóng, nắng, biển triều tất cả
Có nghĩa gì khi không có em yêu!
Về Đầu Trang Go down
phambachieu

phambachieu

Tổng số bài gửi : 1008
Registration date : 09/07/2011

QUY NHƠN TÔI YÊU - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: QUY NHƠN TÔI YÊU   QUY NHƠN TÔI YÊU - Page 3 I_icon13Mon 27 May 2024, 06:52

93
13404
QUY NHƠN CHIỀU CẢ GIÓ
Phạm Bá Chiểu

Em tung áo, biển Quy Nhơn ghen sóng
Sóng áo em vượt hẳn sóng biển triều
Em tung áo, chiều Quy Nhơn thót nắng
Hoàng hôn đi chân hụt bước liêu xiêu

Em tung áo, Ghềnh Ráng quên nhạc khúc
Bản tình ca hòa biển hát, rừng ca
Em tung áo, thơ tình anh bị bắt
Tù chung thân trong vĩnh cửu tình ta
Về Đầu Trang Go down
phambachieu

phambachieu

Tổng số bài gửi : 1008
Registration date : 09/07/2011

QUY NHƠN TÔI YÊU - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: QUY NHƠN TÔI YÊU   QUY NHƠN TÔI YÊU - Page 3 I_icon13Thu 30 May 2024, 06:40

94
THỊ NẠI, TRÁI TIM QUY NHƠN 
Phạm Bá Chiểu 

Thiên đường trần thế tụ cùng nơi:
Núi, biển, đầm, sông, suối, đảo, đồi
Thị Nại cá xoay vầng nguyệt tỏ 
Phương Mai chim khuấy bóng dương ngời
Tình hòa gió cuốn tung tăng hát
Lòng trộn sóng bung rộn rã cười
Thấp thoáng thuyền ai len nắng mới
Vó giăng cất cả mảnh hồn tôi
Về Đầu Trang Go down
phambachieu

phambachieu

Tổng số bài gửi : 1008
Registration date : 09/07/2011

QUY NHƠN TÔI YÊU - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: QUY NHƠN TÔI YÊU   QUY NHƠN TÔI YÊU - Page 3 I_icon13Sat 01 Jun 2024, 16:58

95
EM VÀ QUY NHON
Phạm Bá Chiểu 

Anh ngây ngất trước em và trước biển
Biển cùng em tôn vẻ đẹp diệu kỳ
Không có biển, em không xinh nhường ấy
Chẳng có em, biển chẳng đẹp nhường kia 

Anh chẳng nỡ phân nhất nhì vẻ đẹp
Dáng kiều em với biển cả yêu kiều
Như chẳng thể phân nhất nhì tình ấy
Anh yêu em như yêu chính biển triều 

Bởi dễ hiểu em cũng là biển cả
Cũng thanh bình khi ngọn sóng ru êm
Cũng dữ dội khi sóng thần tung cuốn 
Cũng trường tồn Quy Nhơn- biển tình em!


96
QUY NHƠN, NỤ CƯỜI BIỂN SÓNG 
Phạm Bá Chiểu  

Gương mặt đẹp Quy Nhơn xanh biếc biển 
Đã khuấy trào thi hứng những nhà thơ 
Nhưng biển cả không bao giờ thiếu sóng 
Như nụ cười cho trời đất ngẩn ngơ  

Gương mặt em như nữ thần biển cả 
Khuấy đảo đời cả những giấc anh mơ 
Nhưng không được thiếu nụ cười như sóng 
Vỗ trong anh cuồn cuộn xoáy bến bờ  

Gương mặt đẹp có khác nào biển cả 
Mà sóng xô như những đóa cười xinh 
Đừng để tắt nụ cười như sóng ấy 
Cho tim anh mãi cuộn xoáy thơ tình
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




QUY NHƠN TÔI YÊU - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: QUY NHƠN TÔI YÊU   QUY NHƠN TÔI YÊU - Page 3 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
QUY NHƠN TÔI YÊU
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Thơ PHẠM KHANG
» Thế giới Tình yêu
» VỢ YÊU
» BỖNG DƯNG MUỐN...YÊU!
» NHỚ NGƯỜI YÊU
Trang 3 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-