Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Trang thơ bé Anh Thư

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3  Next
Tác giảThông điệp
becarot

becarot

Tổng số bài gửi : 23
Registration date : 26/05/2011

Trang thơ bé Anh Thư Empty
Bài gửiTiêu đề: Trang thơ bé Anh Thư   Trang thơ bé Anh Thư I_icon13Thu 26 May 2011, 09:08

GIA ĐÌNH ẮM ÁP
một ngày nọ...
tôi đi qua phòng ba mẹ...
tôi thấy ba và mẹ...
đang nói chuyện ...
về gia đình...
và việc làm...
và ngọn lửa trong đêm...
trong những giấc mơ...
tôi từ đấy...
đã hiểu ý nghĩa của gia đình..
ối gia đình thân yêu...
một kỉ niệm khắc sâu ...
trong tôi...
rồi một ngày nọ...
tôi lớn lên...
sẽ không bao giờ...
quên ngọn lửa...
trong đêm tối...
hãy biết quý...
những ngọn lửa...
bạn nhé...
một ngày nọ...
những ngọn lửa...
sẽ làm tan...
hết nổi đau...
của gia đình bạn đấy...

huế 5/2011
Anh thư


.


Được sửa bởi becarot ngày Wed 01 Jun 2011, 15:32; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
becarot

becarot

Tổng số bài gửi : 23
Registration date : 26/05/2011

Trang thơ bé Anh Thư Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ bé Anh Thư   Trang thơ bé Anh Thư I_icon13Thu 26 May 2011, 21:40

QUÊ HƯƠNG THÂN YÊU
một quê hương nho nhỏ
đó là quê nội tôi
bao nhiêu năm gắn bó
tôi yêu mãi không rời
từng ngày tôi gắn bó
với bao kỉ niệm xưa
khi tôi còn thơ bé
ông nội hay ra thăm
bao nhiêu người thân yêu
như cô 5,cô 6
ngày nay mãi không rời
ôi quê hương thân yêu

huế,26/5/2011
Anh Thư


Được sửa bởi becarot ngày Wed 01 Jun 2011, 15:31; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
becarot

becarot

Tổng số bài gửi : 23
Registration date : 26/05/2011

Trang thơ bé Anh Thư Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ bé Anh Thư   Trang thơ bé Anh Thư I_icon13Thu 26 May 2011, 21:41

MẸ YÊU CỦA TÔI
Sinh con ra trong bao nhiêu khó nhọc
Mẹ thương yêu con như yêu cuộc sống
Mong cho con luôn luôn ngoan hiền , giấc no say.
Tình yêu bao la cho con biết mấy
Những đêm ôm con trong tay khóc ướt vai con
Mẹ có biết con yêu mẹ nhiều dù câm nín nhưng con thật lòng muốn nói
Ánh sao khuya sáng soi trong giấc mơ con là mẹ yêu
Dắt con đi qua bao nỗi đau là mẹ yêu
Mẹ đừng mãi ra đi cho con mồ côi
Ôi mẹ yêu!
Huế,ngày 07 tháng 11năm 2011.
Anh Thư


Được sửa bởi becarot ngày Mon 07 Nov 2011, 08:12; sửa lần 4.
Về Đầu Trang Go down
becarot

becarot

Tổng số bài gửi : 23
Registration date : 26/05/2011

Trang thơ bé Anh Thư Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ bé Anh Thư   Trang thơ bé Anh Thư I_icon13Sat 28 May 2011, 10:04

: hi BÀI THƠ EM VIẾT NGÀY HÈ
mùa hè hoa phượng đỏ
rực rỡ cả phố phường
và có những tiếng ve
làm ngày hè vui nhộn
lại đến mùa thu xanh
em lại được lên lớp
bài thơ em viết vội
và những ngày hè
tôi yêu quý biết bao
mái trường tôi đã học
và nay mai khôn lớn
lại phải rời xa trường
em yêu mãi trường em

huế 28/5/2011
Anh Thư
Về Đầu Trang Go down
becarot

becarot

Tổng số bài gửi : 23
Registration date : 26/05/2011

Trang thơ bé Anh Thư Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ bé Anh Thư   Trang thơ bé Anh Thư I_icon13Sat 28 May 2011, 10:48

EM YÊU BÁC HỒ
về nơi nhà Bác ở
thấy cây đa cây hoa
sao mà thương Bác vậy
ôi !Bác ơi sống đi
đó là một lời nói
trước khi Bác ra đi
em thấy thương Bác quá
nên đôi mắt trào lệ huhu
ôi ! Bác Hồ Chí Minh
vẫn sống trong tâm ta
em yêu Bác Hồ
Huế,29/5/2011
Anh Thư


Được sửa bởi becarot ngày Sun 29 May 2011, 21:32; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
becarot

becarot

Tổng số bài gửi : 23
Registration date : 26/05/2011

Trang thơ bé Anh Thư Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ bé Anh Thư   Trang thơ bé Anh Thư I_icon13Sat 28 May 2011, 10:48

applause MÙA HÈ ĐẾN
một mùa hè lại đến
hoa phượng như lửa hồng
đỏ rực cả phố em
làm xôn xao mọi người
mùa hè như đám lửa
nóng nực nhưng lại vui
ra biển bơi lội mãi
rồi lại được về quê
tung tăng khắp cánh đồng
màu lúa vàng chín đượm
chạy nhảy khắp xóm làng
tiếng ve hè râm ran
Huế,28/5/2011
Anh Thư
Về Đầu Trang Go down
becarot

becarot

Tổng số bài gửi : 23
Registration date : 26/05/2011

Trang thơ bé Anh Thư Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ bé Anh Thư   Trang thơ bé Anh Thư I_icon13Wed 01 Jun 2011, 16:55

:nhay: Mùa hè đã đến rồi ! Hoa phượng đã hé nở từng chùm đỏ chói.Mùa hè thật là thích ! Em được ra biển chơi,về quê thăm ông bà ...Nhưng em thích nhất là về quê thăm ông bà.Về đó ,sẽ được đi chơi trên cánh đồng vàng óng.Vào đêm có trăng sao thì những lũy tre đẹp như tranh vẽ.Buổi sáng ,đi trên những con đường có tre ,trúc.nghe tiếng ve kêu thật là thích.Kì nghỉ hè này thật tuyệt.Em rất yêu mùa hè.
Huế,ngày 1 tháng 6 năm 2011

Anh Thư applause
Về Đầu Trang Go down
becarot

becarot

Tổng số bài gửi : 23
Registration date : 26/05/2011

Trang thơ bé Anh Thư Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ bé Anh Thư   Trang thơ bé Anh Thư I_icon13Sat 25 Jun 2011, 09:47

:bong: rose :hoa: QUÊ HƯƠNG
những chùm khế ngọt
những bông hồng nhỏ
nhũng bông hoa sứ
những luông rau xanh
đều có ở quê
nhất là quê em
đồng xanh bát ngát
luá rợn chân trời
óng muợt tuyêt vời
lưỡi liềm cắt qua
cái ăn có đủ
nhờ những cây lúa
kì diệu tuyệt vời
cảm ơn cây lúa
và quê hương nha
Huế,25/62011
Anh Thư


Được sửa bởi becarot ngày Mon 07 Nov 2011, 08:32; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
becarot

becarot

Tổng số bài gửi : 23
Registration date : 26/05/2011

Trang thơ bé Anh Thư Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ bé Anh Thư   Trang thơ bé Anh Thư I_icon13Sat 10 Sep 2011, 20:51

Tạm biệt lớp 2b huhu
Một năm đã trôi qua :clapp:
Trên con đường hoc tập :musician:
Bây giờ đã chia tay albino
Nhưng vẫn luôn nhớ mãi santa
Lớp 2b thân yêu study
Tạm biệt chiếc bảng đen Crying or Very sad
Nơi cô giáo giảng bài dzot
Tạm biệt bàn ghế gỗ hocbai
Crying or Very sad Nơi chúng em ngồi học
Cô giáo như mẹ hiền lol2
Chúng em không quên cô study
Cả những lời cô dạy hearts
Chúng em luôn ghi nhớ :qq:
Để thi đua học hành :qq:
Thành cháu ngoan Bác Hồ huhu
Về Đầu Trang Go down
becarot

becarot

Tổng số bài gửi : 23
Registration date : 26/05/2011

Trang thơ bé Anh Thư Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ bé Anh Thư   Trang thơ bé Anh Thư I_icon13Sat 24 Sep 2011, 10:26

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ LỢI CỦA EM
Đây trường của em ngợp mát bóng cây ngát xanh :spf:
Đây trường của em tràn ngập tiếng ca rộn ràng :cuoi3:
Đây trường của em ngày nào em cũng yêu cũng quý :ilu:
Nghe những lời cô thầy dắt dìu chúng em nên người :doc:
Tự hào thay trường của em đó :battay:
Ngập niềm vui đầy niềm tin hi
Mang tên người anh hùng dũng cảm Lam Sơn
Tự hào thay trường của em đó Very Happy
Gần trăm năm tìm lại vinh quang
Mang danh vàng sáng ngời Lê Lợi anh minh
Nhớ tới ngài Lê Lợi , chúng em chăm ngoan học hành
Huế thứ bảy/24/9/2011
Nguyễn Thị Anh Thư
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Trang thơ bé Anh Thư Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ bé Anh Thư   Trang thơ bé Anh Thư I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Trang thơ bé Anh Thư
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Mẹo trang điểm khi đeo khẩu trang chống dịch Covid-19
» TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU
» TRANG THƠ THI HAO
» Siêu mẫu Vịt trình diễn thời trang.
» Trang thơ Phạm Văn Tá
Trang 1 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC :: Trang tuổi thơ-