becarot

Tổng số bài gửi : 23 Registration date : 26/05/2011
 | Tiêu đề: Re: Trang thơ bé Anh Thư Mon 02 Apr 2012, 17:14 | |
| [/center]Nhớ cô Sáng nay sương long lanh Đọng lại trên cành lá Lòng tôi lại bồi hồi Nhớ lại cô giáo xưa. Cô dạy rất chu đấo Có gặp bài nào khó Chúng tôi đều hỏi cô Cô luôn luôn tận tình Rồi bây giờ xa cô Nhiều bạn khóc thút thít Đâu muốn rời xa cô. Bao niềm vui đã qua Giờ chỉ còn nổi buồn. Những bài học của cô Chúng tôi luôn ghi nhớ Thấn thía mãi trong lòng Để tiến lên tương lai. CÁM ƠN CÔ, CÔ ƠI Huế,ngày27/5/2012 Anh Thư [center] |
|
becarot

Tổng số bài gửi : 23 Registration date : 26/05/2011
 | Tiêu đề: Re: Trang thơ bé Anh Thư Fri 29 Jun 2012, 08:46 | |
| Ông cố tôi Ông cố tôi đã mất cách đây ba năm rồi, bao nỗi buồn vô hạn lại lại trở về, ngoài trời vẫn trải một dải khăn mau đen u ám... Ngày xưa, khi tôi còn nhỏ,nếu tôi có gì buồn, ông lại chia sẻ với tôi.Khi bà cố ốm đau,dù đã già nhưng ông cũng cố gắng đội mưa gió để mua thuốc cho bà, và những việc tốt khác mà ông đã làm như,một thằng bé ăn mày đi qua, nó van xin ông hãy cho vài đồng, ông liền dốc tất cả số tiền mình có cho thằng bé và một gói xôi gấc....Vì vây nên ai cũng rất quý ông. Có khi tôi ở nhà một mình, tôi sốy mà không ai biết, nghe tôi ho bên nhà, ông cố liền chạy sang lấy thuốc pha sữa cho tôi uống.ông còn mua vài quyển truyện tôi thích cho tôi đọc. Vậy mà giờ ông cố đã mất, ông ơi! Ông mất do một tai nạm giao thông, không ai có thể cứu được ông, khi ông vào bệnh viện, tôi đã làm những việc mà mình có thể làm để ông lành bệnh nhưng vô ích, nhưng thứ đó thì làm được gì chứ! Khi ông chuẩn bị trút hơi thở cuối cùng tôi khóc:"Ông ơi, sao ông nỡ bỏ con mà đi chứ?"Ông thều thào trả lời:"Ngốc,công lí giờ đã thuộc về thần Chết rồi cháu ạ"Tôi thẩn thờ nhìn ông trút hơi thở cuối cùng.Sau khi ông mất tôi ngẩn người ra rồi khóc oà lên.Tôi mong đây chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ thôi, nhưng sự thật vẫn là sự thật thôi, nó vẫn không có thể thay đổi.Tôi thầm trách kẻ nào đã đâm xe vào ông trong khi đó ông đã quá già rồi, lúc đó ông đã 98 tuổi rồi.Lúc đó tôi đi ngang qua, bỗng thấy ai đó nằm bên đường, tôi vội chạy lại xem, thì ra là ông cố đã bị xe đâm.Tôi vội rút chiếc điện thoại ra điện cho bà ngoại tôi. Thế là cả họ hàng của tôi ở gần đấy đổ xô tới.Mọi người chạy tới, vực ông cố vào bện viên.Gìơ ông đã mấy rồi... Hôm đưa tang, mọi người ai nấy đều đỏ hoe cả đôi mắt, thôi vĩnh biệt ông cháu vĩnh biệt ông... |
|
sông hương

Tổng số bài gửi : 118 Registration date : 14/12/2010
 | Tiêu đề: Re: Trang thơ bé Anh Thư Fri 16 Aug 2013, 17:18 | |
| Chuyến Phiêu Lưu Của Veria Minie đến Vương Quốc của Nữ Thần Huyền Thoại Hy Lạp Tignh Yêu& Sắc Đẹp Venuyx. Minie là một cô bé rất yêu quy đất nước Việt Nam xinh đẹp chẳng vì lí do nào cả. Cô bé là một học sinh xuất sắc của Trường Tiểu học Caspha, một ngôi trường nổi tiếng nhất đất nước Miki.(Primary School Caspha). Sau đây là câu chuyện dài về chuyến phiêu lưu của Minie đến lãnh thổ của Thần Tình Yêu & Sắc Đẹp Venuyx. |
|
Sponsored content
 | Tiêu đề: Re: Trang thơ bé Anh Thư  | |
| |
|