Bài viết mới | SONG TỬ LẠC LOÀI . by Ai Hoa Today at 07:36
Chúc Mừng Sinh Nhật Thầy by Ai Hoa Today at 07:23
KÍNH CHÚC THẦY SINH NHẬT VUI, KHOẺ, BÌNH AN!- Phương Nguyên by Ai Hoa Today at 06:49
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 04:33
TÌNH YÊU LAN 3 by buixuanphuong09 Today at 01:43
TÌNH YÊU CÂY CỎ ĐV 11 by buixuanphuong09 Today at 00:36
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 19:57
KỈ NIỆM 70 NĂM LÀM THƠ by buixuanphuong09 Yesterday at 17:25
Tập thơ "Bà & Cháu" by Tú_Yên tv Yesterday at 06:08
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Yesterday at 06:02
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Yesterday at 05:55
8 chữ by Tinh Hoa Yesterday at 02:34
ĐƯỜNG THƠ MÁI ẤM ĐÀO VIÊN by mytutru Sun 05 Feb 2023, 13:14
Lục bát by Tinh Hoa Sun 05 Feb 2023, 00:36
Nó thế thì đã sao! by buixuanphuong09 Sat 04 Feb 2023, 11:40
Đời Chan Hòa Những Tin Yêu by buixuanphuong09 Sat 04 Feb 2023, 10:21
CHUYỆN NGHỀ .. by Phương Nguyên Fri 03 Feb 2023, 17:25
CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) by Phương Nguyên Fri 03 Feb 2023, 17:23
TẾT NGUYÊN ĐÁN: Lịch sử, nguồn gốc, ý nghĩa by Phương Nguyên Thu 02 Feb 2023, 13:43
Nguồn gốc và ý nghĩa phong tục mừng tuổi ngày Tết by Phương Nguyên Thu 02 Feb 2023, 13:39
CHỢ TẾT by Ai Hoa Thu 02 Feb 2023, 10:58
QUA CƠN MÊ by Phương Nguyên Wed 01 Feb 2023, 10:39
Song thất lục bát by Tinh Hoa Wed 01 Feb 2023, 00:24
Chút tâm tư by Trà Mi Mon 30 Jan 2023, 12:50
Đòi lại Tết Âm lịch by Trà Mi Mon 30 Jan 2023, 10:46
Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Mon 30 Jan 2023, 01:37
Ca Dao by bounthanh sirimoungkhoune Sun 29 Jan 2023, 20:04
TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Fri 27 Jan 2023, 14:43
Lịch Âm Dương by mytutru Fri 27 Jan 2023, 05:19
CHÚC TẾT THẦY XUÂN QUÝ MÃO by mytutru Fri 27 Jan 2023, 01:47
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
thichvui78
Tổng số bài gửi : 562 Registration date : 20/12/2012
 | Tiêu đề: Re: GÓC TÂM TƯ thichvui Thu 14 Jan 2016, 09:38 | |
| - Ai Hoa đã viết:
- thichvui78 đã viết:
- VÔ THƯỜNG, VÔ NGÃ (Không bền chắc, không tự chủ)
Cả vũ trụ vô thường tác động Chẳng nơi nào vắng bóng được ngươi Tự tin mây đã mỉm cười Cho mình sẽ mãi màu tươi dịu dàng
Từng mảng trải hiên ngang cao thấp Tưởng tự do nào gặp nắng kia Chiếu ngang, luồng dọc cắt lìa Mây liền tan biến vì tia nắng đào
Núi cũng vậy kề nhau vững chắc Ấy vậy mà bữa mắc bão giông Đổ mưa nước chảy xoáy vòng Đá mòn, đất lở, thịt bong khỏi sườn
Cây nào khác, giáng hương trăm tuổi Gặp hạn khô gió bụi ngổn ngang Lửa thiêng sấm sét đỏ, vàng Thiêu trong chốc lát thành than cả đồi
Và nhà cửa cũng coi như thế Thành Thăng Long bệ vệ thuở xưa Vùi chôn dưới đất bao mùa Ngói cung vỡ vụn, tường chùa dìm sâu
Thân ta ấy nào đâu có khác Mới chớm già tóc bạc, da nhăn Bệnh đau kéo đến xoay vần Mắt mờ, gối nhũn, hàm răng chẳng còn
Tâm thay đổi như con vượn nhảy Cũng vô thường lúc chạy, lúc đi Lúc yêu ghét, lúc so bì Lúc thì giận dỗi, lúc thì mến thương
Muôn vật có, vô thường thiết lập Hạt nảy mầm từ thấp lên cao Có mưa, có nắng sang chào Cây ra quả tốt, lá vào phân xanh
Hài nhi nhỏ tập tành mớm sữa Lớn lên dần dáng tựa thiếu niên Vô thường tác động xoay chuyền Em từ trẻ nhỏ hợp duyên trưởng thành
Tánh vạn vật mang danh vô ngã Không tự mình phải gá cùng nhau Chẳng tự đi, chẳng tự vào Tự mình không chủ làm sao chủ mình?
NGỌC MINH 11/1/16
Sau khi mình viết bài này xong, qua ngày hôm sau Bác Sĩ gia đình của mình gọi điện báo tin: nào gan, thận,xương có vấn đề . mới thấm thía Vô Thường là gì, vậy mà hồi nào tới giờ mình cứ tưởng mình là mình, mình là của mình ,không ai có thể quyết định thay mình, ấy vậy mà hôm nay thân thể này Vô Thường nó quyết định thay thế mình, nó làm chủ mình , mà mình lại không biết , Vô Thường nó có thể làm ta bệnh tật "" nhưng nó cũng có thể làm ta mạnh khỏe"". Tất cả cá sự vật hiện tượng không thứ nào có thể thoát khỏi tác động của quy luật Vô Thường này.
Đừng đổ lỗi cho Vô Thường, tất cả mọi hậu quả đều có nguyên nhân, sức khoẻ có vấn đề là do chế độ ăn uống, vận động cơ thể, sinh hoạt tinh thần, sự chú ý thường xuyên chăm sóc bản thân ... Dạ em cám ơn Thầy ,em đã sửa lại rồi ạ ! Em cám ơn lời động viên của Thầy thật nhiều ! |
|  | | Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4432 Registration date : 23/03/2013
 | Tiêu đề: Re: GÓC TÂM TƯ thichvui Thu 14 Jan 2016, 11:17 | |
| - thichvui78 đã viết:
- VÔ THƯỜNG, VÔ NGÃ (Không bền chắc, không tự chủ)
Cả vũ trụ vô thường tác động Chẳng nơi nào vắng bóng được ngươi Tự tin mây đã mĩm cười Cho mình sẽ mãi màu tươi dịu dàng
Từng mảng trải hiên ngang cao thấp Tưởng tự do nào gặp nắng kia Chiếu ngang, luồng dọc cắt lìa Mây liền tan biến vì tia nắng đào
Núi cũng vậy kề nhau vững chắc Ấy vậy mà bữa mắc bão giông Đổ mưa nước chảy xoáy vòng Đá mòn, đất lở, thịt bong khỏi sườn
Cây nào khác, giáng hương trăm tuổi Gặp hạn khô gió bụi ngổn ngang Lửa thiêng sấm sét đỏ, vàng Thiêu trong chốc lát thành than cả đồi
Và nhà cửa cũng coi như thế Thành Thăng Long bệ vệ thuở xưa Vùi chôn dưới đất bao mùa Ngói cung vỡ vụn, tường chùa dìm sâu
Thân ta ấy nào đâu có khác Mới chớm già tóc bạc, da nhăn Bệnh đau kéo đến xoay vần Mắt mờ, gối nhũn, hàm răng chẳng còn
Tâm thay đổi như con vượn nhảy Cũng vô thường lúc chạy, lúc đi Lúc yêu ghét, lúc so bì Lúc thì giận dỗi, lúc thì mến thương
Muôn vật có, vô thường thiết lập Hạt nảy mầm từ thấp lên cao Có mưa, có nắng sang chào Cây ra quả tốt, lá vào phân xanh
Hài nhi nhỏ tập tành mớm sữa Lớn lên dần dáng tựa thiếu niên Vô thường tác động xoay chuyền Em từ trẻ nhỏ hợp duyên trưởng thành
Tánh vạn vật mang danh vô ngã Không tự mình phải gá cùng nhau Chẳng tự đi, chẳng tự vào Tự mình không chủ làm sao chủ mình?
NGỌC MINH 11/1/16
Sau khi mình viết bài này xong, qua ngày hôm sau Bác Sĩ gia đình của mình gọi điện báo tin: nào gan, thận,xương có vấn đề . mới thấm thía Vô Thường là gì, vậy mà hồi nào tới giờ mình cứ tưởng mình là mình, mình là của mình ,không ai có thể quyết định thay mình, ấy vậy mà hôm nay thân thể này Vô Thường nó quyết định thay thế mình, nó làm chủ mình , mà mình lại không biết , Vô Thường nó có thể làm ta bệnh tật "" nhưng nó cũng có thể làm ta mạnh khỏe"". Tất cả cá sự vật hiện tượng không thứ nào có thể thoát khỏi tác động của quy luật Vô Thường này. Lâu lâu lắm mới lại được đọc thơ của Thích Vui nè. Hay lắm  Chúc em cùng gia đình luôn vui khỏe nha |
|  | | Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4432 Registration date : 23/03/2013
 | Tiêu đề: Re: GÓC TÂM TƯ thichvui Thu 14 Jan 2016, 11:20 | |
| - Ai Hoa đã viết:
Đừng đổ lỗi cho Vô Thường, tất cả mọi hậu quả đều có nguyên nhân, sức khoẻ có vấn đề là do chế độ ăn uống, vận động cơ thể, sinh hoạt tinh thần, sự chú ý thường xuyên chăm sóc bản thân ... Thầy ui, có người thường xuyên chú ý chăm sóc bản thân mà vẫn bịnh thì nguyên nhân là do đâu ạ, có phải là do thích ăn mì gói nên sức đề kháng kém hông thầy  |
|  | | Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1793 Registration date : 03/09/2012
 | Tiêu đề: Re: GÓC TÂM TƯ thichvui Thu 14 Jan 2016, 17:17 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
Đừng đổ lỗi cho Vô Thường, tất cả mọi hậu quả đều có nguyên nhân, sức khoẻ có vấn đề là do chế độ ăn uống, vận động cơ thể, sinh hoạt tinh thần, sự chú ý thường xuyên chăm sóc bản thân ... Thầy ui, có người thường xuyên chú ý chăm sóc bản thân mà vẫn bịnh thì nguyên nhân là do đâu ạ, có phải là do thích ăn mì gói nên sức đề kháng kém hông thầy  Theo kinh nghiệm của Cẩn Vũ là nên uống nhiều sữa sẽ ít bị ốm hơn. |
|  | | thichvui78
Tổng số bài gửi : 562 Registration date : 20/12/2012
 | Tiêu đề: Re: GÓC TÂM TƯ thichvui Thu 14 Jan 2016, 20:04 | |
| Cám ơn tỷ Phương Nguyên và tỷ Cẩn Vũ vào đọc tâm sự của đệ ! Mờ tỷ Cẩn Vũ ơi ? Lần sau mà có thăm đệ thì mang cho ít sữa nhe !
Chúc hai tỷ vui khỏe ! |
|  | | Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10302 Registration date : 23/11/2007
 | Tiêu đề: Re: GÓC TÂM TƯ thichvui Fri 15 Jan 2016, 08:16 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
Đừng đổ lỗi cho Vô Thường, tất cả mọi hậu quả đều có nguyên nhân, sức khoẻ có vấn đề là do chế độ ăn uống, vận động cơ thể, sinh hoạt tinh thần, sự chú ý thường xuyên chăm sóc bản thân ... Thầy ui, có người thường xuyên chú ý chăm sóc bản thân mà vẫn bịnh thì nguyên nhân là do đâu ạ, có phải là do thích ăn mì gói nên sức đề kháng kém hông thầy  PN thích ăn mì gói lắm hở? Ăn mì gói tốt lắm á, chỉ việc bỏ vào gói mì thêm vài con tôm, hai cái trứng, mấy lát thịt bò, ít thịt heo, dăm miếng chả, sáu bảy cọng cải, một nhúm giá, hai ba cọng hành, ... ui chao, sức đề kháng chắc tăng vùn vụt!_________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
|  | | Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10302 Registration date : 23/11/2007
 | Tiêu đề: Re: GÓC TÂM TƯ thichvui Fri 15 Jan 2016, 08:19 | |
| - Cẩn Vũ đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
Đừng đổ lỗi cho Vô Thường, tất cả mọi hậu quả đều có nguyên nhân, sức khoẻ có vấn đề là do chế độ ăn uống, vận động cơ thể, sinh hoạt tinh thần, sự chú ý thường xuyên chăm sóc bản thân ... Thầy ui, có người thường xuyên chú ý chăm sóc bản thân mà vẫn bịnh thì nguyên nhân là do đâu ạ, có phải là do thích ăn mì gói nên sức đề kháng kém hông thầy  Theo kinh nghiệm của Cẩn Vũ là nên uống nhiều sữa sẽ ít bị ốm hơn. CV nói đúng đấy, đặc biệt là sữa dê! _________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
|  | | Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10302 Registration date : 23/11/2007
 | |  | | thichvui78
Tổng số bài gửi : 562 Registration date : 20/12/2012
 | Tiêu đề: Re: GÓC TÂM TƯ thichvui Sat 16 Jan 2016, 10:20 | |
| - Ai Hoa đã viết:
- thich vui78 đã viết:
- Cám ơn tỷ Phươg Nguyên và tỷ Cẩn Vũ vào đọc tâm sự của đệ !
Mờ tỷ Cẩn Vũ ơi ? Lần sau mà có thăm đệ thì mang cho ít sữa nhe !
Chúc hai tỷ vui khỏe ! Làm như nhà CV nuôi bò! Dạ thưa Thầy không bò thì dê cũng đựơc ạ ! |
|  | | mytutru

Tổng số bài gửi : 10530 Registration date : 08/08/2009
 | Tiêu đề: Re: GÓC TÂM TƯ thichvui Sat 16 Jan 2016, 23:10 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- thichvui78 đã viết:
- VÔ THƯỜNG, VÔ NGÃ (Không bền chắc, không tự chủ)
Cả vũ trụ vô thường tác động Chẳng nơi nào vắng bóng được ngươi Tự tin mây đã mĩm cười Cho mình sẽ mãi màu tươi dịu dàng
Từng mảng trải hiên ngang cao thấp Tưởng tự do nào gặp nắng kia Chiếu ngang, luồng dọc cắt lìa Mây liền tan biến vì tia nắng đào
Núi cũng vậy kề nhau vững chắc Ấy vậy mà bữa mắc bão giông Đổ mưa nước chảy xoáy vòng Đá mòn, đất lở, thịt bong khỏi sườn
Cây nào khác, giáng hương trăm tuổi Gặp hạn khô gió bụi ngổn ngang Lửa thiêng sấm sét đỏ, vàng Thiêu trong chốc lát thành than cả đồi
Và nhà cửa cũng coi như thế Thành Thăng Long bệ vệ thuở xưa Vùi chôn dưới đất bao mùa Ngói cung vỡ vụn, tường chùa dìm sâu
Thân ta ấy nào đâu có khác Mới chớm già tóc bạc, da nhăn Bệnh đau kéo đến xoay vần Mắt mờ, gối nhũn, hàm răng chẳng còn
Tâm thay đổi như con vượn nhảy Cũng vô thường lúc chạy, lúc đi Lúc yêu ghét, lúc so bì Lúc thì giận dỗi, lúc thì mến thương
Muôn vật có, vô thường thiết lập Hạt nảy mầm từ thấp lên cao Có mưa, có nắng sang chào Cây ra quả tốt, lá vào phân xanh
Hài nhi nhỏ tập tành mớm sữa Lớn lên dần dáng tựa thiếu niên Vô thường tác động xoay chuyền Em từ trẻ nhỏ hợp duyên trưởng thành
Tánh vạn vật mang danh vô ngã Không tự mình phải gá cùng nhau Chẳng tự đi, chẳng tự vào Tự mình không chủ làm sao chủ mình?
NGỌC MINH 11/1/16
Sau khi mình viết bài này xong, qua ngày hôm sau Bác Sĩ gia đình của mình gọi điện báo tin: nào gan, thận,xương có vấn đề . mới thấm thía Vô Thường là gì, vậy mà hồi nào tới giờ mình cứ tưởng mình là mình, mình là của mình ,không ai có thể quyết định thay mình, ấy vậy mà hôm nay thân thể này Vô Thường nó quyết định thay thế mình, nó làm chủ mình , mà mình lại không biết , Vô Thường nó có thể làm ta bệnh tật "" nhưng nó cũng có thể làm ta mạnh khỏe"". Tất cả cá sự vật hiện tượng không thứ nào có thể thoát khỏi tác động của quy luật Vô Thường này. Lâu lâu lắm mới lại được đọc thơ của Thích Vui nè. Hay lắm Chúc em cùng gia đình luôn vui khỏe nha Bài Này Quá hay (Ngọc Minh) Thichvui78 .. Sao mà làm thơ Về cách giống các vị sư đã "Giác Ngộ Vô thường quá vậy ?) MP Tỷ bái phục _/l\_ ...  |
|  | | Sponsored content
 | Tiêu đề: Re: GÓC TÂM TƯ thichvui  | |
| |
|  | | |
Trang 5 trong tổng số 9 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |