Bài viết mới | Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59
HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29
Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32
Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43
THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33
Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45
KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46
MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4777 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN Wed 27 Aug 2014, 09:47 | |
| - thichvui78 đã viết:
- Hai bài thơ trên nói lên tâm trạng Tỷ rồi ,sao mà dễ thương đến thế, một tâm trạng hờn giận, trách móc ,ước gì ai đó hiểu được hé Tỷ !
Cám ơn Thichvui nhé. Nhiều khi PN cũng mượn cảm xúc để viết thơ nữa đấy nên đọc thơ của PN là không tin được đâu |
| | | thichvui78
Tổng số bài gửi : 562 Registration date : 20/12/2012
| Tiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN Wed 27 Aug 2014, 10:04 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- thichvui78 đã viết:
- Hai bài thơ trên nói lên tâm trạng Tỷ rồi ,sao mà dễ thương đến thế, một tâm trạng hờn giận, trách móc ,ước gì ai đó hiểu được hé Tỷ !
Cám ơn Thichvui nhé. Nhiều khi PN cũng mượn cảm xúc để viết thơ nữa đấy nên đọc thơ của PN là không tin được đâu Hi hi thì có tâm trạng thì mới có cảm xúc, vậy là cảm xúc thiệt hé Tỷ ! Viết nữa đi Tỷ đang hay mà ! |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4777 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN Wed 27 Aug 2014, 10:20 | |
| - thichvui78 đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- thichvui78 đã viết:
- Hai bài thơ trên nói lên tâm trạng Tỷ rồi ,sao mà dễ thương đến thế, một tâm trạng hờn giận, trách móc ,ước gì ai đó hiểu được hé Tỷ !
Cám ơn Thichvui nhé. Nhiều khi PN cũng mượn cảm xúc để viết thơ nữa đấy nên đọc thơ của PN là không tin được đâu Hi hi thì có tâm trạng thì mới có cảm xúc, vậy là cảm xúc thiệt hé Tỷ ! Viết nữa đi Tỷ đang hay mà ! Hì hì, Thích vui đợi nhen, PN sẽ từ từ gom thơ của PN về đây cho TV đọc |
| | | Thanh Bình
Tổng số bài gửi : 532 Registration date : 20/11/2012
| | | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4777 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN Wed 27 Aug 2014, 15:26 | |
| |
| | | Thanh Bình
Tổng số bài gửi : 532 Registration date : 20/11/2012
| Tiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN Wed 27 Aug 2014, 18:28 | |
| |
| | | Cẩn Vũ
Tổng số bài gửi : 1799 Registration date : 03/09/2012
| Tiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN Wed 27 Aug 2014, 20:32 | |
| |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4777 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN Thu 28 Aug 2014, 22:39 | |
| Tháng Tám
Nắng tháng tám vàng hươm như mật Mây ngát xanh, gió hát dịu dàng Khiến lòng ta nhớ tới nàng Trắng đêm không ngủ võ vàng hư hao
Lời tháng tám ngọt ngào như mật Ru hồn ta dìu dặt thiết tha Ước mong được ở chung nhà Để thôi phải ngóng tin xa tin gần
Trời tháng tám muôn phần quyến rũ Dừng bước chân lữ thứ quay về Ta ngờ đâu nỗi tái tê Người yêu đã lạnh câu thề... sang sông
Gió tháng tám oi nồng khó chịu Chẳng còn ai thấu hiểu lòng ta Thôi đành lần nữa rời xa Tặng người phương ấy lời ca đượm buồn...
Phương Nguyên. 12/8/2014 |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN Fri 29 Aug 2014, 05:07 | |
| |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4777 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN Fri 29 Aug 2014, 16:57 | |
| - Shiroi đã viết:
- Shiroi cũng đang chờ đọc thơ của mọi người đây.
Tỉ shiroi chịu khó đọc thơ cũ của PN nha |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 3 trong tổng số 31 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4 ... 17 ... 31 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |