Bài viết mới | GIỮ GIỚI - TẠO THIỆN - HƯỞNG PHÚC by mytutru Today at 01:46
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Yesterday at 15:42
Tranh thơ Tú_Yên by Tú_Yên tv Yesterday at 15:35
CÂY LỤC BÌNH TRỊ KHỎI CHẠY THẬN by mytutru Yesterday at 15:24
Thưa Thầy, thưa tỷ Trà Mi by buixuanphuong09 Yesterday at 13:53
VẮNG THẦY by Phương Nguyên Yesterday at 13:01
Ái tình miếu - Hồ Biểu Chánh by Phương Nguyên Yesterday at 12:52
CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) by Phương Nguyên Yesterday at 12:49
Nghệ thuật cắt tỉa độc đáo by Phương Nguyên Yesterday at 12:45
Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (1) by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 12:14
Vườn Đào mãi nhớ 3 by buixuanphuong09 Yesterday at 11:59
Thơ Nguyên Hữu by Nguyên Hữu Yesterday at 10:46
trang thơ Đường Luật VMH by vu manh hung Yesterday at 09:09
“TỪ ĐIỂN CHÍNH TẢ” SAI CHÍNH TẢ! by Trà Mi Yesterday at 08:50
CHUYỆN NGHỀ .. by Trà Mi Yesterday at 08:47
Những cảm nghĩ riêng mình by Nguyễn Thành Sáng Fri 26 Feb 2021, 21:09
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 26 Feb 2021, 16:29
Thơ Nguyễn Thành Sáng by Nguyễn Thành Sáng Fri 26 Feb 2021, 16:19
THƠ (Hoa Mộc) by Hoa mộc Fri 26 Feb 2021, 11:08
TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU by Lê Hải Châu Fri 26 Feb 2021, 11:03
TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU by Lê Hải Châu Thu 25 Feb 2021, 14:52
TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU by Lê Hải Châu Wed 24 Feb 2021, 19:28
Góc Nhỏ Lệ Tình by Lệ Tình Wed 24 Feb 2021, 16:54
Chút tâm tư by tâm an Wed 24 Feb 2021, 11:25
TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU by Lê Hải Châu Tue 23 Feb 2021, 08:33
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Mon 22 Feb 2021, 16:36
7 chữ by Tinh Hoa Sun 21 Feb 2021, 18:28
CÒN QUẬY NHIỀU by buixuanphuong09 Sun 21 Feb 2021, 17:59
Lục bát by Tinh Hoa Sun 21 Feb 2021, 15:41
Dòng thơ...ThanhVân by Nguyễn Thành Sáng Sun 21 Feb 2021, 11:08
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 3419 Registration date : 23/03/2013
 | Tiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN Sat 30 Aug 2014, 14:28 | |
| Thư Gửi Anh (Cho ngày mình còn trẻ)
Anh có nhớ dòng sông thời thơ ấu Nơi dịu dàng cất giấu những yêu thương Nơi lần đầu hai đôi mắt vấn vương Cứ quấn quít không rời khi chiều xuống
Và một lần bàn tay ai luống cuống Vò cánh hoa trong buổi hẹn đầu tiên Anh gãi đầu, trông khi ấy rất hiền Em giấu mặt thẹn thùng sau chiếc nón
Anh có nhớ chị Ba nhà hàng xóm Vẫn khen anh có cái miệng rất tươi Ngày hôm qua bên ấy rước dâu rồi Chồng chị ấy chẳng phải người trong nước
Mấy đứa bạn của em thì ao ước Được làm dâu xứ lạ giống chị Ba Chỉ có em là không thích xa nhà Bởi em nhớ lời hẹn hò năm đó
Mình chia tay trong một chiều ráng đỏ Anh nói rằng đợi anh nhé em yêu Chắc thời gian xa cách cũng không nhiều Mấy năm học... xong rồi anh về lại
Anh len lén đặt nụ hôn vụng dại Lần đầu tiên lên đôi má chín hồng Một cánh cò chấp chới giữa dòng sông Buồm nâu thẫm trong ráng chiều tím sẫm
Em cố giấu làn mi mềm ướt đẫm Cố vui cười cho anh được an lòng Chia tay về em đóng chặt cửa phòng Đọc đến thuộc bài thơ tình anh tặng
Trời hôm nay rất trong và nhiều nắng Chục sen hồng nằm lặng lẽ nhìn em Có lẽ là sen cũng muốn hỏi xem Thu đã tới... còn anh bao giờ tới?
Phương Nguyên 01/8/2014 |
|  | | thichvui78
Tổng số bài gửi : 561 Registration date : 20/12/2012
 | Tiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN Mon 01 Sep 2014, 10:24 | |
|  Thơ Tỷ PN hay quá ! Đệ chờ đọc tiếp á ! |
|  | | Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 3419 Registration date : 23/03/2013
 | Tiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN Mon 01 Sep 2014, 22:59 | |
| Chuyện Xưa Nhớ Lại
Mưa làm ướt áo em tôi Để dạ bồi hồi nhớ chuyện năm xưa Con đường tới lớp ban trưa Chiếc lá sen vừa che đủ hai ta
Hôm nắng đổ, bữa giông sà Hôm vội vã, bữa nhẩn nha cười đùa Cây bàng lá rụng lưa thưa Tụm năm tụm bảy bán mua thầm thì
Phượng hồng đã giục ngày thi Mắt ai cũng ướt, phân ly tần ngần Tôi, em nhà vẫn ở gần Ngỡ rằng cứ mãi tình thân chẳng rời
Sáng trông mặt, tối nghe lời Nghỉ hè nhưng vẫn có đôi sớm chiều Triền đê cùng thả con diều Xuống mương bắt cá, lên đồi hái rau
Em bước trước, tôi theo sau Lời yêu chưa nói một câu gọi là Gọi người ta, xưng người ta Tiếng "Anh" thèn thẹn chưa ra đến ngoài
Làng trên xóm dưới một hai Con Nhi sẽ lấy thằng Lai làm chồng Mặt em thoáng chốc đỏ hồng Riêng tôi cũng thấy trong lòng xốn xang
Tạm biệt em, tạm xa làng Tôi lên tỉnh học rộn ràng bước chân Nghe lòng có chút phân vân Xa nhau em có dành phần nhớ ta...
Phương Nguyên 01/9/2014
|
|  | | Trăng
Tổng số bài gửi : 1654 Registration date : 23/04/2014
 | Tiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN Tue 02 Sep 2014, 21:29 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- Chuyện Xưa Nhớ Lại
Mưa làm ướt áo em tôi Để dạ bồi hồi nhớ chuyện năm xưa Con đường tới lớp ban trưa Chiếc lá sen vừa che đủ hai ta
Hôm nắng đổ, bữa giông sà Hôm vội vã, bữa nhẩn nha cười đùa Cây bàng lá rụng lưa thưa Tụm năm tụm bảy bán mua thầm thì
Phượng hồng đã giục ngày thi Mắt ai cũng ướt, phân ly tần ngần Tôi, em nhà vẫn ở gần Ngỡ rằng cứ mãi tình thân chẳng rời
Sáng trông mặt, tối nghe lời Nghỉ hè nhưng vẫn có đôi sớm chiều Triền đê cùng thả con diều Xuống mương bắt cá, lên đồi hái rau
Em bước trước, tôi theo sau Lời yêu chưa nói một câu gọi là Gọi người ta, xưng người ta Tiếng "Anh" thèn thẹn chưa ra đến ngoài
Làng trên xóm dưới một hai Con Nhi sẽ lấy thằng Lai làm chồng Mặt em thoáng chốc đỏ hồng Riêng tôi cũng thấy trong lòng xốn xang
Tạm biệt em, tạm xa làng Tôi lên tỉnh học rộn ràng bước chân Nghe lòng có chút phân vân Xa nhau em có dành phần nhớ ta...
Phương Nguyên 01/9/2014
Chị Phương Nguyên hầu như giỏi hết các thể thơ ,bài này hay lắm chị à,T thích hình ảnh chiếc lá sen che vừa đôi trẻ trong bài và ngậm ngùi lắm ở câu cuối"xa nhau em có dành phần nhớ ta.." Nhưng tại sao "con Nhi" lấy "thằng Lai" mà "em" đỏ hồng má" và "ta ' lại xốn xang.uhm..loạ rựa chưa tề? |
|  | | Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 3419 Registration date : 23/03/2013
 | Tiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN Tue 02 Sep 2014, 21:58 | |
| - Trăng đã viết:
Chị Phương Nguyên hầu như giỏi hết các thể thơ ,bài này hay lắm chị à,T thích hình ảnh chiếc lá sen che vừa đôi trẻ trong bài và ngậm ngùi lắm ở câu cuối"xa nhau em có dành phần nhớ ta.." Nhưng tại sao "con Nhi" lấy "thằng Lai" mà "em" đỏ hồng má" và "ta ' lại xốn xang.uhm..loạ rựa chưa tề? Con Nhi ở đây là "em", còn thằng Lai là "ta" đó Trăng |
|  | | Trăng
Tổng số bài gửi : 1654 Registration date : 23/04/2014
 | Tiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN Tue 02 Sep 2014, 22:01 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- Trăng đã viết:
Chị Phương Nguyên hầu như giỏi hết các thể thơ ,bài này hay lắm chị à,T thích hình ảnh chiếc lá sen che vừa đôi trẻ trong bài và ngậm ngùi lắm ở câu cuối"xa nhau em có dành phần nhớ ta.." Nhưng tại sao "con Nhi" lấy "thằng Lai" mà "em" đỏ hồng má" và "ta ' lại xốn xang.uhm..loạ rựa chưa tề? Con Nhi ở đây là "em", còn thằng Lai là "ta" đó Trăng Vậy mà T cứ tưởng thấy người ta đám cưới mà "em" với "ta" cũng muốn.  .hiểu theo ý chị PN giải thích thì càng tuyệt vời |
|  | | Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 3419 Registration date : 23/03/2013
 | Tiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN Wed 03 Sep 2014, 00:22 | |
| Lâu Đài Tình Ái (xướng)
Em còn nhớ những ngày mình mới gặp Cầm bàn tay, anh lắp bắp: - Em yêu ! Má ửng hồng, em chẳng có nói nhiều Hơi thở gấp trong ráng chiều chạng vạng
Rồi từ ấy là những năm cùng tháng Mình xa nhau trong muôn vạn nhớ thương Anh mải mê trên khắp mọi nẻo đường Em ở lại với ruộng vườn, cây, trái...
Anh vẫn hứa sẽ có ngày trở lại Cầm bàn tay, ôi tay ải, tay ai Hôn làn môi rồi hôn cả bờ vai Cho hơi thở dồn lên thành tiếng khóc
Ôi hạnh phúc tìm ngươi sao khó nhọc Chỉ mơ thôi, chỉ là ước mơ thôi Hết cơn mơ lại chua xót, ngậm ngùi Bởi hai nửa vẫn suốt đời... hai nửa.
LCT - 07.08.2014
Em Vẫn Nhớ (Họa)
Em vẫn nhớ nên thường ra tựa cửa Đợi chờ anh như đã đợi nhiều năm Hết mười tư rồi lại đến hôm rằm Em giống hệt Thị Mầu say chú tiểu
Em khao khát những gì em vẫn thiếu Giống như là gái dở kiếm đồ chua Nhưng tình yêu không phải để bán mua Em gom lại để dành anh tất cả
Thu vừa chớm, nắng vẫn còn xối xả Sen tàn rồi cho hương cốm lên ngôi Thị nồng nàn thơm ngọt cả đôi môi Trái bưởi chín đợi trung thu sẽ hái
Anh yêu quí... bao giờ anh trở lại Đã hứa rồi sao đi mãi không về Em đợi chờ mòn vẹt một góc quê Phải từ chối khoảng mười nơi hỏi cưới
Bước ra sân nhìn lên trời cao vợi Những vì sao lấp lánh ở trên đầu Cứ nhìn hoài chưa thấy sao anh đâu Và cũng chửa thấy lâu đài tình ái
Em sợ nhất khi quay về... anh ngại Nắm bàn tay... ôi tay ẻm tay em Vất vả nhiều nên nó đã lem nhem Nhiều vết sẹo vì băm bèo nuôi lợn
Cái gốc vải ngày xưa giờ đã lớn Năm được mùa, năm lại chẳng ra hoa Còn nhành lan anh giắt ở sau nhà Em chăm mãi mà mỗi ngày mỗi bé
Ồ còn nữa bên thềm hoang cây khế Đã hết rồi vị ngọt. Quạ thôi ăn Mùa trái nào em cũng cứ lăn tăn Chim không đến, túi ba gang sẽ ế
Anh yêu quí sao anh đi lâu thế Con bé Hồng nhà thím Bưởi đầu thôn (Cả làng đều nhận xét em xinh hơn) Vài hôm nữa sẽ lấy chồng xóm dưới
Nó giao hẹn vào cái ngày nó cưới Em phải làm dâu phụ mới nghe cơ Em nhận lời mà cứ nghĩ vẩn vơ Sợ như vậy không còn duyên con gái
Nhưng từ chối thì e rằng lại ngại Hai đứa em thân thiết tự ngày xưa Đã cùng chung khi nắng lại khi mưa Giờ mà lắc... nó bảo ghen... thì chết
Muốn viết tiếp... mà thời gian sắp hết Mẹ em về mua một mớ rau lang Với rất nhiều bông hoa bí màu vàng Em xuống bếp phụ làm cơm giúp mẹ
Nhận được thư, nhớ hồi âm anh nhé Đừng để em phải sốt ruột chờ mong Chiều hôm qua con chim khách bên song Cứ hót mãi khiến lòng em hớn hở
Em chạy cuống, mệt nhoài, ôm ngực thở Bọn trẻ con cũng vội vã lao theo Tưởng anh về, ba lô nặng lưng đeo Nhưng chả phải... là anh con chú Sáu
Đón anh hụt cho nên em hơi cáu Khi quay vào chân đá thúng đụng nia Mẹ cầm roi quát lớn "Cái con kia Mấy thứ đó trêu chòng gì mi hả?"
Tất cả đó, tính nợ anh đấy nhá Bao giờ về phải trả hết biết không ....
Em soi gương, thấy đôi má ửng hồng Nghe thèn thẹn niềm khát khao thiếu nữ.
Phương Nguyên - 07/8/2014
Hồi Âm
Em cứ việc đi phù dâu đám cưới Chỉ có điều không cười nói với ai Phải tránh xa mấy cái gã Ẹp Chai Anh sẽ gọi nhờ con Lài theo dõi
Còn với mẹ, anh gửi lời xin lỗi Thằng rể này không phải Cuội mẹ ơi Dù chúng con hai đứa ở đôi nơi Nhưng xin mẹ cứ tin con, mẹ nhé...
Nghe tiếng gió lay hàng cây nhè nhẹ Anh bần thần nhớ cây khế nhà em Vẳng từ xa một bài hát thân quen Ngọc Sơn hát Chiều Chia Tay Bến Cảng.
LCT - 07.08.2014 |
|  | | Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 3419 Registration date : 23/03/2013
 | Tiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN Wed 03 Sep 2014, 14:57 | |
| Đường Xưa Lối Cũ
Em ơi! Sài Gòn hôm nay trời đẹp lắm Tiết mùa thu nên nắng cũng vàng ươm Gió nhè nhẹ lay những cây cối bên đường Chim ríu rít khi anh dừng chân bên quán nhỏ
Cô chủ quán bước ra chào niềm nở - Anh Năm dùng gì, ăn phở hay cơm? (Tính cô nàng cứ hay thích bờm xơm) - Cô Út cho tui ly cà phê đá!
Giở láp tóp ra mà lòng anh buồn quá Gửi về em với tất cả nhớ thương Vậy mà em vẫn cứ rất... bình thường Coi nhiêu đó cũng chỉ là chuyện vặt
Chắc nỗi nhớ đã trào lên khóe mắt Nên cô nàng chủ quán mới đùa vui - Mèn đét ơi! Năm lại nhớ ai rồi Để cho Út đến bên ngồi, Năm nhá?
Anh liền vội cạn ly cà phê đá Rồi đứng lên và vội vã đi luôn Nói làm chi thêm nữa để càng buồn Nghe văng vẳng bài Đường Xưa Lối Cũ...
LCT - 12.08.2014
Anh Xa Nhớ...
Anh ơi! Hải Phòng hôm nay trời cũng đẹp Mây xanh xanh và nắng rực màu vàng Xòe bàn tay em thấy rất ngỡ ngàng Nắng nhảy nhót cười trên tay hiền dịu
Bất chợt thấy thèm một tô hủ tíu Và ngồi ăn ở quán cóc ven đường Giữa Sài Gòn bên cạnh người em thương (Món ăn đó chưa bao giờ nếm thử)
Chỉ ước thế nhưng lòng em biết chứ Không bao giờ hạnh phúc ấy sẽ thành Anh hứa là anh sẽ trở về nhanh Mà lần lữa bây giờ đầu đã bạc
Em cố giữ cho tình không phai nhạt Khó vô cùng anh có biết hay không Thuyền hoa ai vẫn đợi bến rìa sông Từ chối mãi em thành người khó tính
Em nhớ anh quá nhiều nên lâm bịnh Gầy xanh xao, đôi mắt hõm sâu vào Anh đã không thăm hỏi được câu nào Còn trách móc nói cái gì "Chuyện vặt"
Hàng phượng vĩ lá không còn xanh ngắt Hoa rụng rồi những chùm quả đong đưa Anh có còn nhớ cái thuở ngày xưa Dùng cục gạch ghè lấy nhân nhấm nháp
Anh có nhớ những trưa hè nắng táp Ta cùng nhau cất vó tép ngoài mương Đôi dép em bỏ lại ở trên đường Bị lũ trẻ ngoài thôn rình trộm mất
Cái lần ấy em bị đòn đau thật Kể với anh anh nhăn mặt xuýt xoa Rồi cứ kêu ôi thương quá em à Còn em lại toe cười vì vui sướng
Anh cốc nhẹ, mắng yêu "Ai bảo bướng Cha quất roi thì hãy chạy cho xa Nếu không thì phải kêu khóc ầm nhà Để mẹ xót mẹ vào bênh cản lại..."
Không nhắc nữa chuyện ngày xưa thơ dại Chỉ biết rằng em đang nhớ anh đây Gửi thư này vào nắng gió, vào mây Mong chóng đến với anh... người yêu dấu!
Phương Nguyên 12/8/2014
|
|  | | Trăng
Tổng số bài gửi : 1654 Registration date : 23/04/2014
 | Tiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN Wed 03 Sep 2014, 20:49 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- Đường Xưa Lối Cũ
Em ơi! Sài Gòn hôm nay trời đẹp lắm Tiết mùa thu nên nắng cũng vàng ươm Gió nhè nhẹ lay những cây cối bên đường Chim ríu rít khi anh dừng chân bên quán nhỏ
Cô chủ quán bước ra chào niềm nở - Anh Năm dùng gì, ăn phở hay cơm? (Tính cô nàng cứ hay thích bờm xơm) - Cô Út cho tui ly cà phê đá!
Giở láp tóp ra mà lòng anh buồn quá Gửi về em với tất cả nhớ thương Vậy mà em vẫn cứ rất... bình thường Coi nhiêu đó cũng chỉ là chuyện vặt
Chắc nỗi nhớ đã trào lên khóe mắt Nên cô nàng chủ quán mới đùa vui - Mèn đét ơi! Năm lại nhớ ai rồi Để cho Út đến bên ngồi, Năm nhá?
Anh liền vội cạn ly cà phê đá Rồi đứng lên và vội vã đi luôn Nói làm chi thêm nữa để càng buồn Nghe văng vẳng bài Đường Xưa Lối Cũ...
LCT - 12.08.2014
Anh Xa Nhớ...
Anh ơi! Hải Phòng hôm nay trời cũng đẹp Mây xanh xanh và nắng rực màu vàng Xòe bàn tay em thấy rất ngỡ ngàng Nắng nhảy nhót cười trên tay hiền dịu
Bất chợt thấy thèm một tô hủ tíu Và ngồi ăn ở quán cóc ven đường Giữa Sài Gòn bên cạnh người em thương (Món ăn đó chưa bao giờ nếm thử)
Chỉ ước thế nhưng lòng em biết chứ Không bao giờ hạnh phúc ấy sẽ thành Anh hứa là anh sẽ trở về nhanh Mà lần lữa bây giờ đầu đã bạc
Em cố giữ cho tình không phai nhạt Khó vô cùng anh có biết hay không Thuyền hoa ai vẫn đợi bến rìa sông Từ chối mãi em thành người khó tính
Em nhớ anh quá nhiều nên lâm bịnh Gầy xanh xao, đôi mắt hõm sâu vào Anh đã không thăm hỏi được câu nào Còn trách móc nói cái gì "Chuyện vặt"
Hàng phượng vĩ lá không còn xanh ngắt Hoa rụng rồi những chùm quả đong đưa Anh có còn nhớ cái thuở ngày xưa Dùng cục gạch ghè lấy nhân nhấm nháp
Anh có nhớ những trưa hè nắng táp Ta cùng nhau cất vó tép ngoài mương Đôi dép em bỏ lại ở trên đường Bị lũ trẻ ngoài thôn rình trộm mất
Cái lần ấy em bị đòn đau thật Kể với anh anh nhăn mặt xuýt xoa Rồi cứ kêu ôi thương quá em à Còn em lại toe cười vì vui sướng
Anh cốc nhẹ, mắng yêu "Ai bảo bướng Cha quất roi thì hãy chạy cho xa Nếu không thì phải kêu khóc ầm nhà Để mẹ xót mẹ vào bênh cản lại..."
Không nhắc nữa chuyện ngày xưa thơ dại Chỉ biết rằng em đang nhớ anh đây Gửi thư này vào nắng gió, vào mây Mong chóng đến với anh... người yêu dấu!
Phương Nguyên 12/8/2014
Mèn ui,chị PN,nếu so sánh thì khập khiễng nhưng nếu nói nhạc Trịnh chỉ có Khánh Ly trình diễn mới hay thì "Thơ Phương Nguyên"chỉ có "LCT" Thật là' hoà hợp dân tộc" Có phải "LCT" là "thằng Lài" ko chị ơi  |
|  | | Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 3419 Registration date : 23/03/2013
 | Tiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN Thu 04 Sep 2014, 16:54 | |
| |
|  | | |
Trang 4 trong tổng số 30 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5 ... 17 ... 30  | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |