Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Yesterday at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Wed 27 Mar 2024, 23:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 27 Mar 2024, 22:49

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Wed 27 Mar 2024, 20:46

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 DƯ ÂM SAU TRẬN ĐẤU

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

DƯ ÂM SAU TRẬN ĐẤU Empty
Bài gửiTiêu đề: DƯ ÂM SAU TRẬN ĐẤU   DƯ ÂM SAU TRẬN ĐẤU I_icon13Mon 16 Jun 2014, 08:00

 :cheers:  :-bd  :cheers: 

DƯ ÂM SAU TRẬN ĐẤU

 :cheers:  :-bd  :cheers: 

rose rose  rose  rose  rose  rose  rose  rose  rose  rose  rose  rose 

Biến Ramos thành gã hề, Robben nhanh nhất thế giới

Pha bứt tốc của Robben trong trận đấu gặp Tây Ban Nha được xác định là nhanh nhất trong giới cầu thủ.

DƯ ÂM SAU TRẬN ĐẤU Images?q=tbn:ANd9GcRxbNiVULPLTs5bRun3_FiU2B05vQEtpQZfccOmkoJ8wYOAvpRT

Trong chiến thắng 5-1 của Hà Lan trước các nhà ĐKVĐ thế giới Tây Ban Nha, tiền vệ Robben đã thi đấu cực kì xuất sắc với một cú đúp. Đặc biệt, pha bứt tốc của ngôi sao đang khoác Bayern để ấn định tỉ số vượt qua Ramos thực sự là một pha bóng kinh điển.

Nhận đường chọc khe có phần hơi mạnh của Sneijder, Robben dù xuất phát sau Ramos nhưng với tốc độ kinh hoàng, “gã hói” đã vượt qua trung vệ thép của Tây Ban Nha trước khi biến nốt Casillas thành gã hề và ghi bàn. Theo tờ De Telegraaf (Hà Lan), pha bứt tốc này của Robben đã đưa anh trở thành cầu thủ bóng đá chạy nhanh nhất thế giới với vận tốc lên đến 37 km/h, trong khi đó tốc độ của Ramos chỉ là 30,6 km/h.

Được biết, trước đó hồi tháng 4 vừa qua, Fifa đã công bố danh sách 10 cầu thủ chạy nhanh nhất thế giới và tiền vệ người Ecuador của MU, Antonio Valencia là người chạy nhanh nhất với tốc độ là 35,1km/h còn Robben chỉ đứng thứ 9 với vận tốc 30,4km/h. Nhưng giờ, ở tuổi 30 Robben cho thấy anh có thể làm được điều không tưởng khi biến cả hàng thủ của các nhà ĐKVĐ thế giới thành những gã học việc.

 :cheers:


Được sửa bởi HanSiNguyen ngày Wed 18 Jun 2014, 11:39; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

DƯ ÂM SAU TRẬN ĐẤU Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: DƯ ÂM SAU TRẬN ĐẤU   DƯ ÂM SAU TRẬN ĐẤU I_icon13Mon 16 Jun 2014, 13:30

:cheers: 

ROBIN VAN PERSIE (HÀ LAN)

ROBIN ? MỸ NHÂN NGƯ ? BÒ CẠP TINH ?



 :cheers:  :cheers:  :cheers: 
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

DƯ ÂM SAU TRẬN ĐẤU Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: DƯ ÂM SAU TRẬN ĐẤU   DƯ ÂM SAU TRẬN ĐẤU I_icon13Wed 18 Jun 2014, 11:03

Van Persie được tạc tượng ở quê nhà

Thị trấn Rotte River, nơi Robin van Persie sinh ra, đã quyết định tạc một bức tượng mô tả lại hình ảnh anh bay người đánh đầu kỹ thuật đưa bóng vào lưới Tây Ban Nha.

DƯ ÂM SAU TRẬN ĐẤU 1402971927-van-persie-2

Trước trận tái đấu với Tây Ban Nha, cùng với Robben và Sneijder, Van Persie là bộ ba niềm kỳ vọng có thể giúp Hà Lan phục thù kết quả thua tại chung kết World Cup 2010. Mọi thứ diễn ra đúng như mong đợi. Van Persie lập một cú đúp, trong đó có siêu phẩm bằng đầu, giúp “Cơn lốc màu da cam” lội ngược dòng hủy diệt nhà ĐKVĐ Thế giới tới 5-1.

Với cú đúp vào lưới Tây Ban Nha, Robin van Persie không chỉ có một khởi đầu như mơ tại mùa hè Brazil 2014, mà còn đi vào lịch sử bóng đá Hà Lan với tư cách cầu thủ ghi bàn ở 3 kỳ World Cup liên tiếp. Trước đó, anh từng ghi bàn cho "Cơn lốc màu da cam" ở World Cup 2006 và 2010. Ở World Cup 2006 trên đất Đức, Van Persie đá dự bị cho Ruud van Nistelrooy và có 1 bàn thắng. Tới 2010, anh trở thành chủ công chính và có thêm 1 bàn thắng nữa.

Trong lịch sử ĐTQG Hà Lan, Van Persie chính là chân sút tốt nhất. Tính cả hai bàn thắng vào lưới Tây Ban Nha, anh đã có tổng cộng 45 lần lập công sau 86 trận khoác áo đội tuyển quốc gia.

Ở cái tuổi 30, độ tuổi chín của sự nghiệp, có lẽ số bàn thắng của Van Persie chưa thể dừng lại. Giấc mơ vàng của người Hà Lan đặt cả trên đôi chân của tiền đạo M.U.

Người dân ở thị trấn Rotte River, Rotterdam, nơi Van Persie sinh ra, rất tự hào về chân sút 30 tuổi này. Trong một động thái mới nhất, người đứng đầu thị trấn đã nhóm họp tất cả các thành viên và đề nghị tạc một bức tượng mô tả lại hình ảnh anh bay người đánh đầu kỹ thuật đưa bóng vào lưới Tây Ban Nha. Một pha bóng điển hình cho hình tượng “Người Hà Lan bay”.

Lâm Văn (tienphong.vn)

DƯ ÂM SAU TRẬN ĐẤU 1402971978-van-persie-1

 :cheers:  :-bd  :cheers: 
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

DƯ ÂM SAU TRẬN ĐẤU Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: DƯ ÂM SAU TRẬN ĐẤU   DƯ ÂM SAU TRẬN ĐẤU I_icon13Wed 18 Jun 2014, 11:15

Muller: 'Pepe đã đấm tôi' 

Tiền đạo 24 tuổi là tâm điểm của trận đấu giữa Đức và Bồ Đào Nha với một hat-trick và pha bóng khiến Pepe nhận thẻ đỏ.

DƯ ÂM SAU TRẬN ĐẤU Pepe
Pha bóng dẫn tới tấm thẻ đỏ của Pepe.

Thomas Muller ngã xuống sân dễ dàng chỉ sau cú vẩy tay của Pepe. Trong tình huống tiếp theo, cả hai đã cùng ghè đầu nhau một cách căng thẳng. Trọng tài ngay lập tức rút thẻ đỏ trực tiếp với trung vệ Bồ Đào Nha.

“Tôi xem lại tình huống trên truyền hình và tôi hy vọng mọi người không hiểu nhầm. Tôi cảm thấy đã bị đấm và đó là điều thực sự xảy ra”, Muller nói. “Tôi không thể nói chính xác những gì xảy ra sau đó. Tôi không cố tình khiêu khích nhưng cũng không biết mình đi xa như thế nào trong pha bóng này”.

Sau khi Pepe nhận thẻ đỏ rời sân, Bồ Đào Nha gần như buông xuôi và để cho Muller làm thủng lưới hai lần nữa. Tiền đạo tuyển Đức trở thành cầu thủ đầu tiên tại World Cup 2014 lập hat-trick và vươn lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới.

"Ba bàn vào lưới một đối thủ mạnh trong trận mở màn là điều tuyệt vời. Một điều tuyệt vời bên cạnh những điều khác. Tôi đã đặt dấu ấn của mình trong thế giới bóng đá 4 năm qua và tôi không phải là người hay sợ hãi", Vua phá lưới World Cup 2010 tuyên bố.

Chiến thắng trước Bồ Đào Nha ở trận mở màn giúp Đức nắm cơ hội lớn vào vòng 16 đội. Hai đối thủ tiếp theo của họ đều bị đánh giá kém hơn nhiều là Ghana và Mỹ.

Bảo Lam - VnExpress

 :cheers:  :-bd  :cheers:


Được sửa bởi HanSiNguyen ngày Wed 18 Jun 2014, 11:34; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

DƯ ÂM SAU TRẬN ĐẤU Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: DƯ ÂM SAU TRẬN ĐẤU   DƯ ÂM SAU TRẬN ĐẤU I_icon13Wed 18 Jun 2014, 11:20

Mourinho gào thét đòi loại Pepe khỏi ĐT Bồ Đào Nha

Jose Mourinho đã ngồi lặng người khi chứng kiến Bồ Đào Nha thua Đức 0-4. Ông rất tức giận với hành động thiếu kiềm chế của Pepe và ngỏ ý muốn đồng nghiệp Paulo Bento loại trung vệ của Real Madrid khỏi ĐTQG.

DƯ ÂM SAU TRẬN ĐẤU 1403057366-anhnhopepe-01_puix.jpg.ashx

Bồ Đào Nha thua tan tác Đức với tỷ số 0-4 và không một CĐV bóng đá nào của đất nước thuộc bán đảo Iberia có thể vui với điều đó. Jose Mourinho không ngoại lệ. HLV trưởng của Chelsea đã theo dõi toàn bộ diễn biến trận đấu qua màn hình ti vi và ông đã lặng người chứng kiến đội nhà thảm bại trước đối thủ. Rất nhiều điểm yếu đã lộ diện và cả những hành động không đúng mực của các ngôi sao, điển hình là Pepe, đã gián tiếp khiến Bồ Đào Nha không trụ nổi trước sức ép của Đức.

DƯ ÂM SAU TRẬN ĐẤU 1403057168-pepe-01_puix.jpg.ashx
Mourinho rất không hài lòng về hành động thiếu kiềm chế của Pépé

Không rào trước đón sau, Mourinho đổ thẳng lỗi cho Pepe và khẳng định, trung vệ 31 tuổi của Real Madrid đã chơi một trận đấu cực tồi và không xứng đáng khoác lên mình màu áo ĐTQG. Thậm chí ông còn không ngần ngại yêu cầu đồng nghiệp Paulo Bento nên loại bỏ những kẻ không phải gốc gác Bồ Đào Nha như Pepe ra khỏi danh sách đội hình.

“Thật khó tin đó là cách hành xử của một ngôi sao đã 31 tuổi và từng có quá nhiều năm thi đấu đỉnh cao. Anh ta đã gián tiếp khiến đội sụp đổ. Tôi không nghĩ những người đàn ông Bồ Đào Nha chân chính sẽ hành xử như thế. Có lẽ vì Pepe không phải một người Bồ Đào Nha chính gốc nên mọi chuyện mới xảy ra như thế”, Mourinho không ngần ngại nhiếc móc cậu học trò cũ ở Real Madrid.

“Anh ta phải hiểu, mỗi hành động của mình sẽ ảnh hưởng tới đội như thế nào. Đây là một giải đấu quốc tế và nó có ảnh hưởng tới danh dự của cả một quốc gia. Không nên để cả một dân tộc cảm thấy ê chề vì một sự thiếu kiềm chế của mình. Nếu tôi là Bento, tôi đã thẳng tay loại Pepe. Anh ta không xứng đáng để chơi cho ĐTQG của chúng tôi”, nhà cầm quân của Chelsea nói thêm.

Cách đây không lâu, Mourinho từng cho biết, ông có thể dẫn dắt ĐT Bồ Đào Nha trong tương lai. Có lẽ  khi đó, những kẻ không có dòng máu Bồ Đào Nha như Pepe và lại thường xuyên đẩy đổi nhà vào tình thế nguy nan, có thể sẽ chẳng bao giờ có cơ hội góp mặt. Mourinho vốn đề cao yếu tố kỷ luật và những kẻ hành động theo bản năng như Pepe luôn không được lòng của ông.

Theo Lâm Văn (tienphong.vn)

 :cheers:  :-bd  :cheers:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

DƯ ÂM SAU TRẬN ĐẤU Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: DƯ ÂM SAU TRẬN ĐẤU   DƯ ÂM SAU TRẬN ĐẤU I_icon13Wed 18 Jun 2014, 11:30

Mourinho “chửi” thậm tệ trò cũ Pepe

Trước báo giới, HLV Mourinho không ngần ngại mắng nhiếc thậm tệ trung vệ Pepe, người đã lĩnh thẻ đỏ trong trận đấu với Đức mới đây.

Như đã biết, trung vệ Pepe vừa nhận thẻ đỏ trực tiếp trong trận đấu với Đức. Ở tình huống này, không ít người đã bảo vệ cầu thủ của Real Madrid và cho rằng Muller đã cố tình ăn vạ để “bẫy” đối phương.

DƯ ÂM SAU TRẬN ĐẤU Pepe
Mourinho không hài lòng về phản ứng thiếu kiềm chế của Pepe

Tuy nhiên, cá nhân HLV Mourinho đặc biệt không hài lòng về Pepe. Ngày hôm qua, ông đã mắng nhiếc thậm vệ cậu học trò cũ. “Người đặc biệt” nói: “Tôi nghĩ bàn thua thứ 2 của Bồ Đào Nha có lỗi của Pepe. Anh ta đã hoàn toàn bỏ quên trung vệ Hummels, để cầu thủ này thoải mái đánh đầu.

Tiếp nữa, Pepe lại mắc sai lầm nghiêm trọng vì đã không làm chủ được mình và gây gổ với Muller. Có thể pha phạm lỗi với cầu thủ của Đức không xứng đáng nhận thẻ đỏ trực tiếp nhưng rõ ràng, anh ta đã có hàng loạt hành động thiếu kiểm soát sau đó, buộc trọng tài phải đưa ra quyết định như vậy.

Thực tế, Pepe đâu phải người Bồ Đào Nha. Tôi nghĩ rằng nếu mang dòng máu Bồ, anh ta sẽ biết cách kiểm soát hành vi của mình nhưng thực tế thì không”.

Thể thao Việt Nam

 :cheers:  :-bd  :cheers:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

DƯ ÂM SAU TRẬN ĐẤU Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: DƯ ÂM SAU TRẬN ĐẤU   DƯ ÂM SAU TRẬN ĐẤU I_icon13Wed 18 Jun 2014, 11:35

Ochoa hóa siêu nhân với bàn tay 6 ngón

Thủ thành Mexico Ochoa đang gây sốt với màn trình diễn phi thường trong trận hòa Brazil đêm qua.

DƯ ÂM SAU TRẬN ĐẤU 1403056570-ochoa-mexico-0
Guillermo Ochoa (MEXICO)

Ngay sau khi trận đấu Brazil - Mexico kết thúc, trên mạng đã lan truyền những bức ảnh cho thấy thủ thành Ochoa, người đã chơi rất hay trong trận đấu, có bàn tay phải với 6 ngón tay, kèm theo đó là đôi găng đặc biệt cũng có 6 ngón.

Nhiều người đã tỏ ra bán tín bán nghi với những hình ảnh này. Tuy nhiên theo nguồn tin từ một thành viên của ĐT Mexico, thủ thành Ochoa không hề có 6 ngón tay. Đó chỉ là những bức ảnh chế, mang tính ngợi ca thủ thành hiện đang thất nghiệp này, sau một ngày thi đấu lên đồng cản phá rất nhiều pha dứt điểm hiểm hóc của các chân sút bên phía Brazil để mang lại trận hòa 0-0 quý giá cho "El Tri".

Với phong độ xuất sắc như thế này, có lẽ sau World Cup, thủ thành Ochoa sẽ nhanh chóng thoát khỏi cảnh thất nghiệp. Thậm chí cơ hội để khoác áo một CLB lớn là rất sáng sủa.

Cùng xem 1 số ảnh chế hài hước khác về thủ thành có mái tóc xoăn đặc biệt này:

DƯ ÂM SAU TRẬN ĐẤU 1403056484-ochoa-mexico-1

Ochoa bắt như lên đồng nhờ có bàn tay đặc biệt 6 ngón?
 rose 

DƯ ÂM SAU TRẬN ĐẤU 1403056484-ochoa-mexico-2
Ochoa hóa bức tường vững chắc ngăn cản mọi cú bắn phá từ phía đối phương
 rose 
DƯ ÂM SAU TRẬN ĐẤU 1403056484-ochoa-mexico-3
Các chân sút Brazil bất lực trước người khổng lồ Ochoa của Mexico

 rose 

DƯ ÂM SAU TRẬN ĐẤU 1403056484-ochoa-mexico-4
Ochoa hóa siêu nhân, bay lượn trong khung thành

 rose 
DƯ ÂM SAU TRẬN ĐẤU 1403056484-ochoa-mexico-5
Ochoa hóa thân thành người đá trong bộ tứ siêu đẳng

 rose 

DƯ ÂM SAU TRẬN ĐẤU 1403056484-ochoa-mexico-6
Ochoa được ví như vị chúa cứu thế của Mexico sau trận đấu

 rose 
DƯ ÂM SAU TRẬN ĐẤU 1403056484-ochoa-mexico-7
Ochoa trở thành người hùng Neo trong bộ phim kinh điển "Ma trận"
 rose 
DA (Khampha.vn)
 :cheers:  :-bd  :cheers: 
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

DƯ ÂM SAU TRẬN ĐẤU Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: DƯ ÂM SAU TRẬN ĐẤU   DƯ ÂM SAU TRẬN ĐẤU I_icon13Wed 18 Jun 2014, 13:32

Zico chỉ trích David Silva

DƯ ÂM SAU TRẬN ĐẤU 11Brazil%20Spain%20Soccer%20WCup

Huyền thoại người Brazil, Zico nói rằng ông đã nghĩ TBN và Chile sẽ vào vòng sau nhưng không ngờ Hà Lan lại thắng TBN quá đậm. Ông cũng cho rằng pha bỏ lỡ của David Silva ở cuối hiệp 1 trận đấu đó đã làm thay đổi mọi thứ. “Nếu Silva đơn giản hơn trong tình huống ghi bàn rõ ràng ấy, TBN đã có thể thắng. Silva đã cố tìm cách ghi một bàn thắng thật đẹp, và TBN bị thua một phần vì lý do đó”.

Nhận định về Chile, Zico nói ông thích phong cách chơi của Chile nhưng chỉ trích thể hiện của thủ môn Claudio Bravo trước Australia: “Họ đã ghi 2 bàn với tốc độ cao, và thậm chí có thể ghi thêm nữa trong hiệp 1. Thế rồi tốc độ bỗng chậm lại và thủ môn Bravo đã để cho Australia ghi bàn thắng rút ngắn”.

 :cheers: 
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

DƯ ÂM SAU TRẬN ĐẤU Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: DƯ ÂM SAU TRẬN ĐẤU   DƯ ÂM SAU TRẬN ĐẤU I_icon13Mon 23 Jun 2014, 14:08

Van Gaal đã khiến TBN thua thê thảm như thế nào?

Mọi người đều đã biết đến cái tên Louis Van Gaal khi ông cùng Ajax vô địch Champions League, khi ông cùng Barcelona chinh phục La Liga những năm cuối thế kỷ 20 hay khi ông dẫn dắt Bayern Munich đến chung kết châu Âu. Và sau trận Hà Lan-Tây Ban Nha, Van Gaal một lần nữa nhắc cho tất cả biết ông là ai.

Kẻ “học lỏm” trở thành trò giỏi

Khi còn là một cậu nhóc mê bóng đá ở Amsterdam những năm 1960, Van Gaal thường đạp xe đến sân của Ajax để xem các buổi tập được dàn xếp bởi Rinus Michels, HLV vĩ đại nhất thế kỷ 20. Đó là những ngày tháng mà “bóng đá tổng lực” bắt đầu ra đời. Thứ bóng đá một chạm với các cầu thủ hoán chuyển vị trí liên tục và ai cũng là cầu thủ kiến tạo ấy đã nhanh chóng đưa Ajax đến đỉnh cao với 3 chức vô địch châu Âu liên tiếp và đưa Hà Lan 2 lần vào chung kết World Cup.

Van Gaal đã thấm nhuần bóng đá tổng lực ngay khi nó còn ở dạng thù hình ban đầu dù ông chưa bao giờ chơi cho đội 1 Ajax và cũng chẳng đủ trình độ để cạnh tranh vị trí với Johan Cruyff hay Johan Neeskens. Con đường bóng đá của ông cũng giống Michels huyền thoại đến lạ kỳ: dẫn dắt Ajax rồi đến Barcelona trước khi nắm đội tuyển quốc gia.


DƯ ÂM SAU TRẬN ĐẤU 1402731819-van-gaal-4
Van Gaal thắng trong cuộc đấu trí với Del Bosque

Dựa trên tinh hoa của bóng đá Hà Lan do Michels phát minh, Van Gaal đã đưa Ajax, Barcelona, Bayern Munich và cả AZ đi tới thành công ở những cấp độ khác nhau. Nhưng trong lần thứ hai Van Gaal nắm ĐT Hà Lan, người ta lại đặt nghi vấn về “chất Hà Lan” ở Oranje. Sau trận thua Pháp 0-2 hồi tháng 3, HLV 62 tuổi tuyên bố sẽ “đặt xe buýt” trước khung thành. Nói là làm, Van Gaal đã đưa ra đội hình xuất phát với 5 hậu vệ (trong đó có 3 trung vệ) và 2 tiền vệ đánh chặn.

Một HLV từng được xem là đỉnh cao của bóng đá tấn công lại xoay qua phong cách phòng ngự. Và trước trận gặp TBN, người ta bảo rằng chính TBN còn mang “chất Hà Lan” nhiều hơn cả “Hà Lan xịn”.

Van Gaal không bao giờ hết phép màu

Hà Lan hiện nay được xem là đã suy yếu rất nhiều so với World Cup 2010 và lại phụ thuộc vào một nhóm nhỏ các ngôi sao, trong khi TBN dù cũng bộc lộ dấu hiệu suy thoái nhưng vẫn được đánh giá rất cao. Tương quan ấy được số hóa khi máy tính chỉ ra rằng TBN có tỷ lệ đi tiếp 78,6% còn Hà Lan chỉ có 44,2% cơ hội.

Kết quả sau đó thì chúng ta đều đã thấy, Hà Lan thắng 5-1 đầy thuyết phục trong một trận đấu mà Van Gaal hoàn toàn thắng thế trong cuộc đấu trí với đối thủ Del Bosque. Hà Lan xuất phát với sơ đồ 5-3-2 và chủ động lui về phòng ngự chờ thời cơ nhưng ngay khi cần là chuyển sang 3-4-3 và phản công thần tốc. Van Gaal đã nhìn xuyên thấu điểm yếu của TBN, sự yếu ớt của cặp trung vệ Pique - Ramos và khoảng trống mênh mông đối thủ để lộ khi ép sân. Van Gaal hẳn đã nói với học trò rất nhiều điều trong giờ giải lao để rồi họ bùng nổ sau đó với 4 bàn thắng.

DƯ ÂM SAU TRẬN ĐẤU 1402731819-van-gaal-3
Van Gaal là bạn của học trò và đã ôm từng cầu thủ trong đường hầm để động viên

Van Gaal đã chiến thắng là bởi ông là một con người linh hoạt. Dù là một trong những chứng nhân cuối cùng của bóng đá tổng lực nhưng ông không cố bấu víu vào nó như cách thức duy nhất để tiếp cận trận bóng. Kể từ khi quân bài tủ Kevin Strootman chấn thương và không có cơ hội đến Brazil, HLV 62 tuổi đã biết mình cần phải thay đổi. Việc bố trí đội hình gần vòng cấm hơn để giữ thành và vùng lên phản công khi có cơ hội là cần thiết. Và Van Gaal thành công chỉ sau một vài tháng thay đổi.

Nếu Del Bosque vẫn cố bám vào kiểu chơi đã giữ TBN trên đỉnh thế giới trong 6 năm thì Van Gaal đủ tỉnh táo để nhìn nhận rằng phong cách ép sân cao độ ấy đầy rẫy điểm yếu. Hà Lan của ông vẫn chơi tổng lực nhưng là tổng lực biến ảo và không cố gắng giành kiểm soát bóng.

Van Gaal cũng nhắc người ta nhớ đến ông, một HLV luôn có xu hướng trao cơ hội cho những người trẻ. Ngay ở Fonte Nova có Iniesta và Xavi, người vẫn đến sân mỗi ngày bằng tàu điện khi được Van Gaal cho trình làng ở đội 1 Barca. 4/5 thành viên ở hàng phòng ngự Oranje thi đấu với TBN cũng đều là những người trẻ, phát hiện của Van Gaal, và là tương lai của “cơn lốc màu da cam”. Họ là Stefan de Vrij, Bruno Indi, Daryl Janmaat và Daley Blind.

Khi Hà Lan của Bert van Marwijk thua TBN ở chung kết World Cup 2010, Van Gaal đã lên tiếng phê phán: “Họ thua theo cách quá xấu xí. Họ có những cầu thủ tuyệt vời, Van Persie, Sneijder và Robben, TBN cũng không có những cầu thủ tấn công tốt đến vậy”. 4 năm sau, Van Persie, Sneijder và Robben đều đã có thể cất tiếng trước những người TBN.

Nguyễn Đỉnh (khampha.vn)

 :cheers:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

DƯ ÂM SAU TRẬN ĐẤU Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: DƯ ÂM SAU TRẬN ĐẤU   DƯ ÂM SAU TRẬN ĐẤU I_icon13Mon 23 Jun 2014, 14:11

Van Gaal: Ngạo mạn nhưng không bao giờ nói khoác

Người giỏi là người làm được việc, nhưng người nói được và làm được đúng như những gì mình nói mới là xuất sắc. Louis van Gaal là một con người như vậy.

Mùa đông năm ngoái, Van Gaal lên báo tuyên bố rằng ông có thể chọn một hậu vệ bất kỳ từ một CLB yếu của giải VĐQG Hà Lan và nội trong 3 ngày sẽ huấn luyện cho anh ta cách bắt chết Mario Balotelli. Thời điểm ấy, nhiều người cho rằng Van Gaal chỉ nói khoác bởi sự nghiệp của ông đã trở nên trầm lắng từ khá lâu và danh tiếng đã sụt giảm đáng kể sau khi bị Bayern Munich đuổi việc.

Nhưng hóa ra Van Gaal nói thật, đó là khi ông hóa giải hàng công của đội bóng đương kim vô địch thế giới. HLV 62 tuổi sử dụng 5 hậu vệ mà 4 trong đó là những cầu thủ trẻ còn khá vô danh mà ông nhặt nhạnh từ các CLB trong nước. Tất cả đều chơi ổn, nếu không quá xuất sắc thì ít nhất cũng tròn vai.

DƯ ÂM SAU TRẬN ĐẤU 1403456150-van-gaal-2
Nói được là làm được, Van Gaal ngạo mạn nhưng không lố bịch

Khi báo chí loan tin Hà Lan đá với 5 hậu vệ, những người yêu bóng đá đẹp đã e sợ rằng Van Gaal sẽ đi theo thiên hướng thực dụng đang là thời thượng. Nhưng không. Quyết định sắp đặt 5 hậu vệ cùng ở trên sân thoạt nhìn thì có vẻ đi ngược lại với văn hóa bóng đá truyền thống của người Hà Lan, nhưng trên thực tế “Cơn lốc màu cam” không hề chơi tử thủ.

Hai hậu vệ biên của Van Gaal thường xuyên dâng cao tấn công. Hậu vệ phải Darryl Janmaat chính là người chạy nhiều nhất trận Hà Lan - TBN. Trong khi đó, Daley Blind chính là người kiến tạo 2 bàn thắng đầu tiên cho “cơn lốc màu da cam” vào lưới nhà vô địch thế giới.

Khi Hà Lan thua trận chung kết World Cup 2010, Van Gaal đã lên tiếng phê phán: “Họ đá quá xấu xí, dù có những cầu thủ tuyệt vời. Van Persie, Sneijder và Robben, TBN cũng không có những cầu thủ tấn công tốt đến vậy”. Van Gaal một lần nữa không nói dối, ông không đi theo lối đá xấu của Bert van Marwijk.

Chiến thuật của Van Gaal rất linh hoạt. Ông xuất phát trước TBN với 5-3-2 khi phòng ngự, nhưng lập tức chuyển qua 3-4-3 khi tấn công. Cũng ít người biết rằng HLV 62 tuổi chỉ chọn giải pháp 5 hậu vệ từ vài tháng trước World Cup, khi nhạc trưởng Kevin Strootman được xác định là không kịp hồi phục chấn thương. Trước Australia, Daley Blind được kéo lên chơi tiền vệ và Hà Lan trở về sơ đồ 4 hậu vệ thông thường.

Van Gaal biến ảo đến mức bị xem là mất bản sắc. Trước trận gặp TBN, nhiều người cho rằng TBN còn đậm “chất Hà Lan” hơn cả “Hà Lan xịn”. Đó là chuyện lạ với một con người như Van Gaal, vị HLV đã thấm nhuần bóng đá tổng lực ngay khi nó còn ở dạng thù hình ban đầu (khi còn nhỏ thường đạp xe đến sân của Ajax để xem các buổi tập của HLV Rinus Michels). Van Gaal từng đi theo phong cách Hà Lan cổ điển và vô địch châu Âu bằng kiểu chơi ấy nhưng cũng sẵn sàng từ bỏ ngay khi nhận ra nó lỗi thời và có thể dẫn tới thất bại.

Van Gaal thường được xem là kẻ kiêu căng với những tuyên bố kiểu “tôi là người giỏi nhất thế giới”. Trên thực tế Van Gaal không nói ngoa, bởi ông nói được và làm được. Van Gaal đã cho thấy ông giỏi như những gì ông nói và nghĩ về bản thân mình.

Nguyễn Đỉnh (Khampha.vn)

 :cheers:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
Sponsored content




DƯ ÂM SAU TRẬN ĐẤU Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: DƯ ÂM SAU TRẬN ĐẤU   DƯ ÂM SAU TRẬN ĐẤU I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
DƯ ÂM SAU TRẬN ĐẤU
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: GIẢI TRÍ :: Chuyện lạ bốn phương, Khám phá :: WORLD CUP 2014-