Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Yesterday at 13:28

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 13:15

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 9:18

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 3:41

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Yesterday at 3:27

Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 0:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Sun 17 Mar - 17:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar - 13:15

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Sat 16 Mar - 3:05

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar - 4:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar - 4:20

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Fri 15 Mar - 4:09

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Fri 15 Mar - 4:07

7 chữ by Tinh Hoa Thu 14 Mar - 20:27

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Thu 14 Mar - 2:55

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar - 13:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar - 0:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar - 16:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar - 15:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar - 4:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar - 1:02

LỀU THƠ NHẠC by Phương Nguyên Sun 10 Mar - 1:39

MỪNG NGÀY 08.03 by Phương Nguyên Sun 10 Mar - 1:21

Chỉn by Trà Mi Sat 9 Mar - 5:30

Lỗi 404 by mytutru Fri 8 Mar - 4:09

Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Tue 5 Mar - 16:44

5-8-8-8 by Tinh Hoa Mon 4 Mar - 20:32

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 4 Mar - 6:37

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sat 2 Mar - 5:09

Hoa Sen Ao Sen by mytutru Sat 2 Mar - 1:27

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 trang thơ Đường Luật VMH

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Next
Tác giảThông điệp
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11067
Registration date : 08/08/2009

trang thơ Đường Luật VMH - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: trang thơ Đường Luật VMH   trang thơ Đường Luật VMH - Page 8 I_icon13Mon 18 Jan - 4:53



trang thơ Đường Luật VMH - Page 8 Receiv38


9.255.đl
MỪNG SN TỶ TUTRU
(17/01-Canh Tý)
-
Sinh nhật mừng SƯ rạng bội phần
Dốc đời mộ PHẬT hưởng hồng ân
Từng khuya niệm chú gieo mầm hạnh
Những sáng cầu kinh lấp nghiệp trần
Nẻo giác trau mình thanh ý hảo
Đường Thiền trụ thế sáng tình chân
Kim Cang phát nguyện vùi mê chấp
Bát Nhã tâm kiên đạo thấm nhuần!
-
Vongvang-17/01/21
9.255.đl
-------------------------
Ảnh Sư Cô
Hung Manh Vu
---------
-

VŨ MẠNH HÙNG
(Tỷ cảm ơn đệ chúc sn)
ĐÔI LỜI CHÚC PHÚC
---
Lời thơ của đệ sáng muôn phần
Cảm niệm ơn người trọng nghĩa ân
Đạo vững sanh thần vui tại thế
Từ chăm dưỡng hạnh sống nơi trần
Cầu cho bá tánh tròn duyên hảo
Nguyện đến môn đồ vẹn lý chân
Sức khỏe luôn dày thêm huệ giác
Hồn nhiên lộc trổ sắc tươi nhuần
----
TKN Đào Liên
18.01.2021
---------
-



Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
vu manh hung

vu manh hung

Tổng số bài gửi : 624
Registration date : 05/05/2012

trang thơ Đường Luật VMH - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: XƯỚNG HỌA/VMH   trang thơ Đường Luật VMH - Page 8 I_icon13Wed 20 Jan - 8:06

9.253.đl
NHỚ VÂN – (*)
(gửi người…-họa)
-
Chờ em thấm thoát đã qua tuần
Én liệng tung trời báo sắc xuân
Dăm đám mưa phùn bay khắp ngõ
Vài bông lan héo rụng  từng phần
Nhìn vầng trăng khuyết thương đời liễu
Ngắm nụ sen hồng gợi dáng VÂN
Hỡi bậu vui vầy nơi xứ lạ
Ta còn khắc khoải mộng tình nhân

(*)-mạ đề
-
Vongvang-14/01/21
9.253.đl-BP
---------------------
VUI LÀ VUI GƯỢNG KẺO LÀ..
AI TRI ÂM ĐÓ MẶN MÀ VỚI AI?

(Nguyển Du – xướng)
.
Bỗng chốc mà nay đúng giữa tuần
Giao mùa rón rén gọi sang xuân
Tình kia ngọt điệu qua bao lúc
Nghĩa ấy thơm hương được mấy phần?
Ủ rũ nhìn đăm vầng lạc nhật*
Bẽ bàng sống tạm kiếp phù vân*
Lời êm chót lưỡi bùi tai nhỉ
Hỏi thước nào dò bụng thế nhân

Lí Lắc
--------
浮雲 phù vân : đám mây nổi
落日 lạc nhật : mặt trời lặn
“Phù vân du tử ý,
Lạc nhật cố nhân tình”
(Lý Bạch)

-----------------------------
Ảnh Google
trang thơ Đường Luật VMH - Page 8 039_2512
Về Đầu Trang Go down
vu manh hung

vu manh hung

Tổng số bài gửi : 624
Registration date : 05/05/2012

trang thơ Đường Luật VMH - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: CHỈ LÀ MƠ   trang thơ Đường Luật VMH - Page 8 I_icon13Fri 22 Jan - 4:12

3.61.đl
     MƠ TÌNH RỖNG

Dõi  cánh hoa tàn thương bóng nhạn
Nâng cành cúc rũ nhớ tình ai
Ân xưa đẫm lạnh rêu đầy phủ
Nghĩa  cũ  mờ  hoen  lệ xót cài
Một mảnh tim hồng đau phận hẩm
Đôi dòng máu đỏ khổ duyên sai
Vòng tay còm cõi mơ tình rỗng
Thổn thức năm canh tiếng thở dài...


            Vongvang-08/11/13)
 3.61.đl-BP
------------------------
Ảnh mạng
trang thơ Đường Luật VMH - Page 8 1213_610[/size]
Về Đầu Trang Go down
vu manh hung

vu manh hung

Tổng số bài gửi : 624
Registration date : 05/05/2012

trang thơ Đường Luật VMH - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: XƯỚNG HỌA   trang thơ Đường Luật VMH - Page 8 I_icon13Sun 31 Jan - 2:04

4.115.đl
          CẢNH NHÀN
        (tôi xin đáp ý  My Thao nhé)
                   (bài họa)
               --------------------
Đời tôi khát vọng được an nhàn
Sánh bước cùng nàng hưởng dịu an
Chẳng luyến lầu son trên thạch nhủ
Nào mơ điện Ngọc giữa sương ngàn
Ngày qua những ước tình sum họp
Tháng lại hằng chờ nghĩa tỏa lan
Cõi thế vô thường bao hệ lụy
Mong duyên sắt đá sẽ không tàn !

     Không Đăng-23/12/16
 4.115.đl-BP - 2b
        -------------------------------
My Thao
GÓP VUI THÔI
        AN NHÀN
                 (bài xướng)
                ---------      
Bên nhau thưởng cảnh thật thanh nhàn
Thả lõng tâm mình dạ thấy an
Cuối ngõ nhìn kìa đôi én nhạn
Đang đùa rượt đuổi dưới mây ngàn
Còn ta vịnh phú vui cùng bạn
Thả chữ trao tình ý tỏ lan
Mặc kệ nhân gian người ngạo mạn
Vương chi mộng ảo sớm phai tàn

           ThaoMy-22/12/16
-----------------
*Ảnh google
trang thơ Đường Luật VMH - Page 8 094_1111
Về Đầu Trang Go down
vu manh hung

vu manh hung

Tổng số bài gửi : 624
Registration date : 05/05/2012

trang thơ Đường Luật VMH - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: XƯỚNG HỌA   trang thơ Đường Luật VMH - Page 8 I_icon13Wed 3 Feb - 6:07

4.118.đl
          TÌNH SẦU
   (Họa bài Lụy Ái của Helen Vic)
               “Gửi người bên ấy!”
               -----------------
Trống gõ hằng canh tiếng thở dài
Sông đời khúc khuỷu lắm trần ai
Từng đêm giữ đạo hồn luôn trải
Mỗi sớm say tình dạ chẳng phai
Giọt lệ nồng nàn tim réo mãi
Câu thơ ấm áp nhịp rung hoài
Người đi sóng vỗ lòng hoang dại
Quay quắt bao điều những buổi mai !
---

                 Không Đăng-01/01/17
4.118.đl-BP-2b+1
-----------------------------
]size=18]EM HỎI[/size]
-
Có phải là anh mất ngủ dài
Nhìn về xứ lạ nhớ thương ai
Đem lòng trách cứ người chưa lại
Níu cảnh than rằng nghĩa đã phai
Dạ đắng hờn duyên sầu đọng mãi
Tình say oán phận tủi vương hoài
Mưa choàng lạnh lẽo hồn tê tái

Nhặt những ưu phiền mỗi sớm mai?

-

Hồ Ly
--------------------------------
Helen Victoria GÓP VUI CÙNG Ạ
         BÁT VẬN ĐỒNG ÂM
           LỤY ÁI
              (bài xướng)
                    ---
Tàn canh thổn thức khóc đêm dài
Mộng đã tan tành bậu đợi ai
Nét mặt yêu kiều giờ nhạt tái
Thân hình diễm lệ cũng dần phai
Tình đầu cách trở hồn vương mãi
Nghĩa cũ lìa xa dạ nhớ hoài
Chót lỡ yêu thầm còn lụy ái
Ngồi buồn ngắm lại giọt sương mai....

---

             Thao My-31/12/16
-------------------------
ảnh internet
trang thơ Đường Luật VMH - Page 8 1215_111
Về Đầu Trang Go down
vu manh hung

vu manh hung

Tổng số bài gửi : 624
Registration date : 05/05/2012

trang thơ Đường Luật VMH - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: XƯỚNG HỌA   trang thơ Đường Luật VMH - Page 8 I_icon13Thu 4 Feb - 2:32

TRỒNG CÂY ĂN QUẢ
(Thầy AH họa)
-
Cảm động nhân tình vẫn đẹp sao
Dù cho núi của chẳng tơ hào
Yêu thơ chắp mộng tung trời thẳm
Mến đạo chèo thuyền vượt sóng cao
Ngọc các tưng bừng mời khách lại
Đào viên háo hức vẫy tay chào
Cây trồng những đợi ngày ăn quả  
Bỏ chút công trình thử đáng bao

-

AH
-----------------------------------
9.256.đl
KÍNH SINH NHẬT THẦY
(05.02.21-Canh Tý - Xướng)
-
Sinh nhật mừng Thầy giỏ đỏ sao (*)
Văn chương tỏa sáng bậc anh hào
Năm dài tháng rộng yêu trăng tỏ
Thước ngọc khuôn vàng nẩy trí cao
Hạ đổ oi nồng vui tiếng học
Đông sang giá lạnh quý câu chào
Mong Người quyến thuộc an khang hỷ
Chăm sĩ đưa đò mệt xiết bao !

-

(*)-Hoa sao đỏ tượng trưng hạnh phúc, may mắn,thành công
trong sự ghiệp và sự mãnh liệt cháy bỏng trong TY.

-
Vongvang-04/02/21
9.256.đl-BP >+2b
----------------------
CHÚC MỪNG SINH NHẬT
(Thầy tôi: Ái Hoa sn 05.02)
---
[color=#0000cc]Mừng thầy sinh nhật thắm ngàn sao
Luật cú nền gương đáng tự hào
Dắt kẻ thân khờ sinh thức rộng
Trao người ý giỏi được phần cao
Bốn mùa vẫn đợi trò thăm hỏi
Vạn buổi hằng mong bạn đón chào
Nghĩa đẹp chư thần ban lực khỏe
Chúc tài lộc hưởng sáng hồ bao
----

TKN Đào Liên[/color]
05.02.2021
---------


Ảnh mạng
trang thơ Đường Luật VMH - Page 8 9_256_10


Được sửa bởi vu manh hung ngày Wed 14 Apr - 2:15; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
vu manh hung

vu manh hung

Tổng số bài gửi : 624
Registration date : 05/05/2012

trang thơ Đường Luật VMH - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: MỪNG SINH NHẬT,CHÚC TẾT THẦY VÀ CÁC BẠN   trang thơ Đường Luật VMH - Page 8 I_icon13Tue 9 Feb - 2:57

9.257.đl
KÍNH CHÚC THẦY
(Tân Sửu)
---
Mừng Thầy Tân Sửu vạn điều may
Bút ngọc ươm duyên mệt những ngày
Tháng dến năm qua - tằm nhả sợi
Đông tàn hạ chuyển - nợ thương đay (*)
Trồng cây nghiệp giáo tâm nào mỏi
Chở sĩ đò nan dạ chẳng trầy
Lộc nước sang giàu ai cũng chuộng
Yêu Người cầm phấn viết mòn tay


(*)-Cây đay tước vỏ làm sợi
Vongvang-
09/02/21 - (28 12.C tý)
9.257.đl-BP

----------------------------
Kính Mừng Thầy Năm Mới
(Năm Tân Sửu 2021- họa)
---
]color=#0033ff]Hai ngàn hai mốt chúc người may
Phước trổ như hoa đẹp mỗi ngày
Sức khỏe sinh tài hên trở lại
Cơ thần hưởng lộc khó liền đay
Đưa lời định nghĩa an phần rách
Nắm ý truyền chiêu định chỗ trầy
Rực rỡ ân tình nơi cõi thế
Chúc Thầy ngữ diệu thắm lòng tay

----
[/color]
TKN Đào Liên
11.02.2021
-------------------------
Ảnh Gg
trang thơ Đường Luật VMH - Page 8 289_2513


Được sửa bởi vu manh hung ngày Fri 12 Feb - 3:15; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
vu manh hung

vu manh hung

Tổng số bài gửi : 624
Registration date : 05/05/2012

trang thơ Đường Luật VMH - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: ĐƯỜNG LUẬT VU MANH HUNG   trang thơ Đường Luật VMH - Page 8 I_icon13Wed 10 Feb - 3:09

9.258.đl
=18]ANH SỬU ĐÓN XUÂN[/size][/
---

Anh Sửu xuân nay sướng vạn lần
Bao người phấn khởi đón hồng ân
Cây vườn sung sức cho nhiều quả
Cháu chắt xôn xao chọn ít phần
Gái lịch mua quà khen bánh dẻo
Trai hiền đợi khách kết tình thân
Nêu cao phướn đỏ đung đưa vẫy
Cửa rộng nhà to phúc lộc nhuần !

-
Vongvang-10/02/21-(29.12.C tý)
9.258.đl-BP
------------------------
Ảnh Google
trang thơ Đường Luật VMH - Page 8 04192_10
Về Đầu Trang Go down
vu manh hung

vu manh hung

Tổng số bài gửi : 624
Registration date : 05/05/2012

trang thơ Đường Luật VMH - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: TIẾT XUÂN   trang thơ Đường Luật VMH - Page 8 I_icon13Wed 24 Feb - 2:44

9.259.đl
TRÀ XUÂN
(Tân Sửu)
-

Đầu năm đệ bút ước chung trà
Trà nghĩa trà tình khách với ta
Xuân đến xuân đi xuân bội trẻ
Bạn yêu bạn ghét bạn mau già
Ba sinh mấy nỗi vèo song cửa
Bốn đại bao thời tủi dáng hoa
Dạ tĩnh ôm vòng tay độ lượng
Gieo duyên trí thiện cõi ta bà !
-

Vongvang-23/02/21
9.259.đl-BP
-------------------------------
Lí Lắc
TẾT NÀY QUYẾT CAI RƯỢU.

Xuân nay bỏ rượu đổi sang trà
Sức khoẻ là vàng tự nhủ ta
Vẫn biết thời gian càng hết trẻ
Vừa hay bệnh tật cũng theo già
Chè lài bổ phổi còn thơm miệng
Men đế hư tì lại rỗ hoa
Tết nhất chào nhau đua mấy xị
Coi như lấy cớ tiễn ông bà

Lí Lắc 24/02/2021
------------------------------
Bài họa
TRÀ ĐẦU NĂM
---
Tân Sửu đầu năm mượn chén trà
Khai vần chúc bạn hãy cùng ta
* Chào xuân vững ý chào xuân trẻ
* Hưởng tết bền gan hưởng tết già
Lộc biếc tình sâu ngời bốn biển
Trăng vàng nghĩa rộng sáng ngàn hoa
Bao thời vẫn đẹp lời êm ấm
* Lễ trọng hành hương kỉnh Phật bà

----
TKN Đào Liên
24.02.2021

---------
* câu 3 mùa xuân biểu tượng tuổi trẻ
* câu 4 sống tốt hưởng thụ đến già
* Câu cuối Mẹ Quan Âm luôn cứu khổ
---------

Ảnh Google
trang thơ Đường Luật VMH - Page 8 0539_210
Về Đầu Trang Go down
vu manh hung

vu manh hung

Tổng số bài gửi : 624
Registration date : 05/05/2012

trang thơ Đường Luật VMH - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: XƯỚNG HỌA-VUI NGÀY TẾT   trang thơ Đường Luật VMH - Page 8 I_icon13Sat 27 Feb - 2:09

6.174.đl
KHAI BÚT
(Mậu Tuất)

Mậu Tuất dung dăng ghé hội già
Tinh kỳ phất phới rợp gần xa
Bên chùa ngoạn cảnh người cầu phúc
Giữa phố du xuân khách sắm quà
Ấm cảnh ân đầy lưu nỗi nhớ
Thơm nguồn nghĩa rạng trỗi lời ca
Ước mong vạn thuở thanh bình trị
Hoan hỷ đoàn viên đến mọi nhà !

Vongvang-31/01/18
6.174.đl-BP
----------------
++Ảnh Google
trang thơ Đường Luật VMH - Page 8 136_1710
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




trang thơ Đường Luật VMH - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: trang thơ Đường Luật VMH   trang thơ Đường Luật VMH - Page 8 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
trang thơ Đường Luật VMH
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Mẹo trang điểm khi đeo khẩu trang chống dịch Covid-19
» NHỮNG TRANG WEB HIỆU ỨNG TỪ ẢNH CỦA BẠN
» Sám Hối bài giảng của HT Thích Lệ Trang
» TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU
» Trang viết cuối đời
Trang 8 trong tổng số 9 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Vũ Mạnh Hùng-