Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 trang thơ Đường Luật VMH

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Next
Tác giảThông điệp
vu manh hung

vu manh hung

Tổng số bài gửi : 624
Registration date : 05/05/2012

trang thơ Đường Luật VMH Empty
Bài gửiTiêu đề: trang thơ Đường Luật VMH   trang thơ Đường Luật VMH I_icon13Wed 19 Feb 2014, 21:42

        Mở  Bút

Giáp Ngọ đầu năm mở bút tà
Hỏi còn mực nhạt chúc gần xa?
Thi nhân bầu cạn thơ đầy túi
Tố nữ duyên nồng mộng trĩu hoa
Rạng rỡ tình quê luôn thắm thiết
Thân thương nghĩa bạn mãi chan hòa
Trần gian  trọn hưởng mùa xuân mới
Thịnh vượng an khang đến vạn nhà

                  VMH – 07/02/14


Được sửa bởi vu manh hung ngày Wed 14 Aug 2019, 09:16; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
vu manh hung

vu manh hung

Tổng số bài gửi : 624
Registration date : 05/05/2012

trang thơ Đường Luật VMH Empty
Bài gửiTiêu đề: VẬY CŨNG THÀ (họa)   trang thơ Đường Luật VMH I_icon13Tue 09 Dec 2014, 14:42

Vậy cũng thà !
(đáp họa bài TÂM ĐỨC của PH)
------------------

!
Ngoại lục tuần thôi kể đã già
Yêu hồn nghệ sĩ thích vui ca
Đời trôi ròng rã theo con nước
Kiếp nổi lênh đênh cậy khắp nhà
Lạc lõng mây bay ngàn nẻo vắng
Âm thầm bèo dạt vạn nơi xa
Lưu tâm khắc cốt lòng trung nghĩa
Túng quẫn thanh cao - vậy cũng thà!


[/color]Vongvang
ChonThanh-BinhPhuoc 03/12/13



Được sửa bởi vu manh hung ngày Thu 07 Jan 2021, 09:45; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
vu manh hung

vu manh hung

Tổng số bài gửi : 624
Registration date : 05/05/2012

trang thơ Đường Luật VMH Empty
Bài gửiTiêu đề: Trang tho DL VMH   trang thơ Đường Luật VMH I_icon13Tue 09 Dec 2014, 15:09

Phận gái

             Quyến luyến chi nhau để mai này cách biệt
                           Chưa kịp nhìn ai  - lệ đã tràn
                                 ---------------------
                                                                         (Đáp họa bài LỜI BUỒN CHƯA NÓI của duongvanthiet)
                                              -------------------------------
                Thục nữ phần em vạn khổ nàn
                 U buồn nửa kiếp lệ nhòa chan
              Thân côi một bóng - người xiên xỏ
                 Phận lẻ đôi tình – kẻ dối gian
                Tứ đức bền lòng vui tuế nguyệt
             Tam cương vẹn nghĩa phủ non ngàn
              Bèo trôi muôn hướng đời lang bạt
             Mây dạt trăm đường mộng dễ tan !
                                       
                                            Vongvang=HoaiThuong
                                      ChonThanh BinhPhuoc-12/02/14
Về Đầu Trang Go down
vu manh hung

vu manh hung

Tổng số bài gửi : 624
Registration date : 05/05/2012

trang thơ Đường Luật VMH Empty
Bài gửiTiêu đề: mùa tiễn biẹt   trang thơ Đường Luật VMH I_icon13Sun 21 Dec 2014, 14:38

           Giả dối  
Biết nhau mấy chốc lụy tuôn đầy
Hỏi cánh tim hồng đậu cuối mây
Kỷ niệm bao phen nồng thắm đó
Ân tình những thuở nhạt phai đây
E dè chữ đợi trên môi héo
Ngượng ngập câu thương phủ má gầy
Liếc mắt đưa duyên lời giả tạo
Đau lòng uất hận cõi hồn ngây !


                     Vongvang
       ChonThanh-BinhPhuoc-18/01/13
---------------------------------------------

3.66.dl
 Bước vô hồn
 (bài xướng)

Nắng thả tơ vàng bện cuối thôn
Liêu xiêu một kẻ bước vô hồn
Nghe tim nức nở đau tình phụ
Tủi phận bồng bềnh xót nụ hôn
Thoáng nhớ dư hương lòng rạo rực
Lúc yêu kỷ niệm ý bồn chồn
Xưa ai thỏ thẻ lời nguyền ước
Giờ vội chôn vùi chữ sắt son !

     Vongvang-12/04/13
 3.66.dl-BP - 2b


            Tiễn Biệt
       (Ngũ độ thanh – nhât vận)

Mai rồi tiễn biệt có buồn không ?
Giữa lúc tình yêu dậy lửa nồng
Dõi kẻ bên trời cay mắt vọng…
Thương người cuối nẻo lặng hồn trông
Mưa buồn khắc khoải nương bờ mộng
Gió nhẹ đìu hiu vẳng chữ đồng
Lạnh lẽo xuân tàn neo cảnh trống
Âm thầm giấc ngủ những ngày đông !
---

                     Vongvang-18/12/14
                           ChTh - BP


Được sửa bởi vu manh hung ngày Sun 03 Jan 2021, 11:24; sửa lần 9. (Reason for editing : TIỄN BIỆT)
Về Đầu Trang Go down
vu manh hung

vu manh hung

Tổng số bài gửi : 624
Registration date : 05/05/2012

trang thơ Đường Luật VMH Empty
Bài gửiTiêu đề: Ngóng chồng   trang thơ Đường Luật VMH I_icon13Mon 29 Dec 2014, 11:18

      Ngóng chồng 1

Chồng đi chiến đấu tự hôm nào
Thiếp bế con khờ đợi núi cao
Ngất ngưởng thân phơi cùng gió bụi
Âm thầm phận trải với trăng sao
Trăm phen nắng gội phai màu liễu
Vạn thuở mưa xuyên tủi yếm đào
Mệnh hẩm trung kiên lòng sắt đá
Nghìn thu lệ ái vẫn tuôn trào !

               Vongvang
      ChonThanh-BinhPhuoc –15/02/13
        -----------------
      Ngóng chồng 2

Nhớ Chàng thiếp ngóng giữa chơ vơ
Bế trẻ đầu non mãi đứng chờ
Gió phủ bao Xuân dồi má hóp
Mưa dầm lắm Hạ nát đời thơ
Đau thương nghĩa cả cao sừng sững
Quạnh vắng ân thâm lộng mịt mờ
Hỡi bạn chung tình sao biệt xứ ?
Trinh hồn tuế nguyệt vẫn trơ trơ !

                                  Vongvang
          ChonThanh-BinhPhuoc  –  20/02/13
        -----------------
       Ngóng chồng 3

Thu đông khắc khoải xót tin chồng
Vật đổi sao dời mãi ước mong...
Tóc rối phong sương sầu mắt biếc
Thân xiêu cát bụi rũ quần hồng
Hồn trinh đã tạc vào bia đá
Phận bạc đang hằn với núi sông

Bão quật mây rừng bay lớp lớp...
Muôn thời quặn thắt chốn hư không!

             Vongvang
            ChonThanh-BinhPhuoc - 26/02/13


Được sửa bởi vu manh hung ngày Fri 16 Aug 2019, 14:10; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
vu manh hung

vu manh hung

Tổng số bài gửi : 624
Registration date : 05/05/2012

trang thơ Đường Luật VMH Empty
Bài gửiTiêu đề: Nỗi buồn xa cách   trang thơ Đường Luật VMH I_icon13Wed 28 Jan 2015, 14:50

        Giọt Buồn
Giọt buồn tháng sáu tủi lòng ai
Tựa nỗi đau thương rả rích hoài
Nhớ bạn phong sương cằn mái tóc
Yêu người tuế nguyệt trĩu bờ vai
Não nề phận đục lầu hoa vắng
Rệu rã xuân xanh lệ ngấn dài
Hận kiếp tha phương tìm ảo vọng
Giang hồ mấy kẻ dựng tương lai ?!
                        Vongvang
         Chonthanh-Binhphuoc-06/03/13
Về Đầu Trang Go down
vu manh hung

vu manh hung

Tổng số bài gửi : 624
Registration date : 05/05/2012

trang thơ Đường Luật VMH Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: trang thơ Đường Luật VMH   trang thơ Đường Luật VMH I_icon13Thu 29 Jan 2015, 11:22

3.67.đl         
 Buồn thay


Trời mưa bóng nước nổi tràn đồng
Mẹ đã theo tình lạc cuối sông
Lắm dạo xuân tàn con vất vưởng
Bao mùa hạ trổi bố lông bông

Đầu xanh thất thểu khi vừa tối
Tóc bạc bơ phờ lúc rạng đông
Hận kẻ lang tâm tìm ảo vọng
Buồn thay phú quý đoạn lìa chồng !

            
                 Vongvang
3.67.đl

         ChonThanh,BinhPhuoc-18/01/13


Được sửa bởi vu manh hung ngày Tue 01 Dec 2020, 15:26; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
vu manh hung

vu manh hung

Tổng số bài gửi : 624
Registration date : 05/05/2012

trang thơ Đường Luật VMH Empty
Bài gửiTiêu đề: Xuân Ất Mùi   trang thơ Đường Luật VMH I_icon13Thu 12 Feb 2015, 16:01

Tết  Quê
       (Ất Mùi)

Mai vừa hé nụ đón xuân sang
Gái trẻ trai thanh nhộn khắp làng
Phất phới liễn xanh câu đối đỏ
Rung rinh lọng bạc giấy tiền vàng
Quả hoa mẹ chị nhanh tay xếp
Bánh kẹo cô dì mạnh bước mang
Háo hức cháu nghe bà kể chuyện
Xa xa pháo lẻ…nổ đùng đoàng
                    Vongvang
Chonthanh-Binhphuoc=10/02/15
Về Đầu Trang Go down
vu manh hung

vu manh hung

Tổng số bài gửi : 624
Registration date : 05/05/2012

trang thơ Đường Luật VMH Empty
Bài gửiTiêu đề: XUÂN ẤT MÙI   trang thơ Đường Luật VMH I_icon13Mon 16 Feb 2015, 12:18

         (Xuân Ất Mùi)
    Kính Thầy
Mừng Xuân quà mọn kính dâng Thầy
Một chữ chân thành dạ thảo ngay
Không bánh không trà không rượu nhạt
Ít  tình  ít  lễ  ít  hương  may
Duyên thơ dẫn nghĩa nguồn tâm sáng
Nợ chữ trao văn mạch trí đầy
Thịnh vượng an khang gia quyến hỷ
Cầu Người thiên tuế rạng đông tây


                    Vongvang
     Chonthanh–binhphuoc=15/02/15
         -------------------------------------------
            Nghĩa Tỷ
Xuân về chúc Tỷ vạn điều may
Sự nghiệp công danh sáng phận này
Dịu ngọt Sư trò duyên cá nước
Nồng nàn huynh muội nghĩa rồng mây
Chưng xanh mấy cặp tình tha thiết
Đối đỏ dăm vần ý ngât ngây
Lão đệ phương xa lòng mãi nhớ
Shi Roi giúp sức học bao ngày
              Vongvang
Chonthanh-binhphuoc-16/02/15


Được sửa bởi vu manh hung ngày Wed 06 Jan 2021, 09:33; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Ng.Ánh

Ng.Ánh

Tổng số bài gửi : 233
Registration date : 23/05/2012

trang thơ Đường Luật VMH Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: trang thơ Đường Luật VMH   trang thơ Đường Luật VMH I_icon13Sun 05 Apr 2015, 13:28

Giọt Buồn
Giọt buồn tháng sáu tủi lòng ai
Tựa nỗi đau thương rả rích hoài
Nhớ bạn phong sương cằn mái tóc
Yêu người tuế nguyệt trĩu bờ vai
Não nề phận đục lầu hoa vắng
Rệu rã xuân xanh lệ ngấn dài
Hận kiếp tha phương tìm ảo vọng
Giang hồ mấy kẻ dựng tương lai ?!
                        Vongvang
         Chonthanh-Binhphuoc-06/03/13


Chào huynh VMH,từ lúc huynh xuống núi tới giờ chưa có dịp ghé thăm huynh,xin họa làm quen với huynh một bài,chúc huynh luôn vui,khỏe,

MONG !

Nặng lòng tưởng nhớ bóng hình ai
Lầu vắng canh khuya lệ đổ hoài
Trăng rọi bờ xa trăng ngắm liễu
Gió luôn cửa hẹp gió hôn vai
Ngập ngừng lối cũ thương tràn khắp
Quạnh quẽ vườn xưa nhớ trải dài
Mộng vỡ mơ tàn đau đớn dạ
Mãi hằng ước nguyện sơm trùng lai

Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Sponsored content




trang thơ Đường Luật VMH Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: trang thơ Đường Luật VMH   trang thơ Đường Luật VMH I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
trang thơ Đường Luật VMH
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Mẹo trang điểm khi đeo khẩu trang chống dịch Covid-19
» CỨU (Lê Thu Trang)
» Trang thơ Tú_Yên (P2)
» Thời trang dưa hấu
» Trang Thơ Tự Do - Bạch Tiểu Phụng
Trang 1 trong tổng số 9 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Vũ Mạnh Hùng-