Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
5 chữ by Tinh Hoa Yesterday at 22:27

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 16:16

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 11:01

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Câu đối NGỰA

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 28 ... 53, 54, 55 ... 77 ... 100  Next
Tác giảThông điệp
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

Câu đối NGỰA - Page 54 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA   Câu đối NGỰA - Page 54 I_icon13Sun 05 Feb 2017, 07:26

Việt Đường đã viết:
Trích dẫn :
:cheers:

Câu đối RÉ:

BẤT QUẦN NHẠC RÉ, VỘI BẺ CỦ GIONG  [HSN]

ĐỚI TỬ THI LƯU, ĐÀNH TREO MÂM RỤ   [HSN]

:cheers: :biking: :biking: :biking: :cheers:
      
VÔ DIỆM CHUNG FA, LIỀN THA MÂM RỤ [VĐ]

Nghĩ lại mà còn gai mình sởn ốc :biking:
 
Perfert !!! Welldone !!!

CHUNG VÔ DIỆM trong Đông Chu Liệt Quốc chọi với NHẠC BẤT QUẦN trong Tiếu Ngạo Giang Hồ, một cái hay. Chung Fa = Chung Pha = đồng tính, níu được nốt nhạc FA vào là hai điều hay. Ý cả câu liền mạch, đầy ý nghĩa, kể cả nghĩa ẩn, đó là ba điều hay

Một chút băn khoăn: hình như CHUNG (nghĩa là cùng) không phải là danh từ như NHẠC, như THI anh VĐ ạ. Trong chữ CHUNG PHA (cùng PHA) FA này cũng là danh từ, nên chọi với động từ RÉ, cũng thực sự chưa ổn.

KHÔNG THA sẽ hay hơn, dữ dội hơn LIỀN THA. Và chữ phụ như VỘI, không cần đối thanh, nên CHẲNG THA sẽ mạnh hơn, xuất sắc hơn là KHÔNG THA nữa

Riêng MÂM RỤ tuy ác liệt thật, nhưng người ta mới dùng rồi... Nên nếu anh tìm được một ... MÂM KHÁC, ắt sẽ perfect hơn... (Đã nói PERFECT, lại còn nói PERFECT hơn... Xin anh đừng cười nhé)

Cám ơn anh VĐ... Chơi câu đối với anh rất ngẫu hứng và thú vị...

:cheers:

Nói thêm đôi điều về câu QUÁ KHÓ VÌ CHƯA CÓ KHÓA  [VĐ]

Như đã nói ở trên, những câu đối nào có mặt những trạng từ chỉ phạm vi, trạng từ chỉ mức độ v.v... luôn là những câu RẤT KHÓ ĐÁP.

QUÁ KHÓ... Để chọi với trạng từ QUÁ này, chỉ có vài chữ mà thôi:

-THƯỜNG... (Often, Usually)
-HƠI...   (Lightly...), HƠI HƠI...
-GẦN... (Nearly)

Tôi loay hoay với 3 chữ ấy gần 3 tiếng cũng chỉ cho ra được 3 câu đáp dạng chuối... dzú ép (!)... Anh VĐ bung ra câu THƯỜNG LEM (lem luốc, dơ dáy)... THÈM LƯƠN (G) quá hay (!). Bội phục again!

Ngoài 3 chữ THƯỜNG, GẦN, HƠI... ra, còn có chữ KHÁ (Rather...) nữa... nhưng KHÁ trùng thanh với QUÁ nên không dùng được. 

Tìm ra thêm được chữ nào khác để chọi với QUÁ, chắc phải đợi... BMV thôi... BMV đâu gùi???

:cheers: :biking: :biking: :biking: :cheers:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Câu đối NGỰA - Page 54 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA   Câu đối NGỰA - Page 54 I_icon13Sun 05 Feb 2017, 20:24

Việt Đường đã viết:
HanSiNguyen đã viết:
:cheers:

Câu đối RÉ:

BẤT QUẦN NHẠC RÉ, VỘI BẺ CỦ GIONG  [HSN]

Nghĩa: Vừa tắm xong, chưa kịp mặc quần, nhạc đã ré lên, vội vàng mà bẻ...

(Trong câu này có mặt QUÂN TỬ KIẾM NHẠC BẤT QUẦN và nốt nhạc RÉ = RÊ)

:cheers: :biking: :biking: :biking: :cheers:

VÔ DIỆM CHUNG FA, LIỀN THA MÂM RỤ [VĐ]

Nghĩ lại mà còn gai mình sởn ốc :biking:


VÔ KỴ TRƯƠNG ĐỒ, TOAN VỒ CẮC ... TIỀN



_________________________
Câu đối NGỰA - Page 54 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

Câu đối NGỰA - Page 54 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA   Câu đối NGỰA - Page 54 I_icon13Mon 06 Feb 2017, 05:57

Ai Hoa đã viết:
Trích dẫn :
Trích dẫn :
:cheers:

Câu đối RÉ:

BẤT QUẦN NHẠC RÉ, VỘI BẺ CỦ GIONG  [HSN]

ĐỚI TỬ THI LƯU, ĐÀNH TREO MÂM RỤ  [HSN]
  
VÔ DIỆM CHUNG FA, LIỀN THA MÂM RỤ [VĐ]
 
VÔ KỴ TRƯƠNG ĐỒ, TOAN VỒ CẮC ... TIỀN  [AH]
  :cheers:

1-Về câu đáp CHUNG FA của anh VĐ: Xin được nói thêm một chút

Ở đoạn trên, khi đọc câu đáp CHUNG FA, 4 chữ sau LIỀN THA MÂM RỤ, khiến tôi hiểu CHUNG PHA là CÙNG PHA (đồng tính) và chữ PHA ấy đương nhiên là danh từ, CHUNG (cùng, giống như...) không phải là danh từ... Nhưng có lẽ tôi đã hơi vội vàng... Xin lỗi anh VĐ... Khi đọc kỹ hơn, sẽ nhận thấy 2 chữ CHUNG PHA này có thể hiểu là TIẾNG CHUÔNG PHA LẪN vào những thứ tiếng khác... Do đó chữ CHUNG (tiếng chuông) là VERY GOOD. Chỉ còn MÂM RỤ tôi đã dùng rồi, là kg nên lặp lại mà thôi

Chui vào trong cái lu, hũ nhỏ, nghe tiếng chuông pha, liền tha mâm rụ (thôi không khui ra uống nữa... Hê hê)

2-Về câu đáp THI ĐỚI TỬ của tôi, 2 chữ ĐỚI và BẤT trùng thanh, nên đáp xong, tôi vẫn băn khoăn mãi... May mà tìm được THƯ THỤ đời Tam Quốc thay thế:

CÔNG DỮ THƯ LƯU, ĐÀNH TREO MÂM RỤ  [HSN]

THƯ THỤ: THƯ CÔNG DỮ, 1 trong 4 mưu thần trọng yếu của Viên Thiệu thời Tam Quốc (Thư Thụ, Điền Phong, Quách Đồ, Thẩm Phối)

Công kích cho dữ vào, sách bị lưu kho, đành treo ... mâm rụ (Trong đó LƯU là trùng âm của cung LIU, LÍU trong ngũ cung)

3-Về câu đáp của trang chủ Ái Hoa:

Lâu nay tôi nghe anh em bạn hữu nói lão đệ thân thể không được khang ninh, HSN xin gửi lời vấn an... Mừng khi được gặp lại lão đệ ở câu đối này... 

CẮC TIỀN thì tôi hiểu đây là cách nói "TRÁNH ĐI", như cách tránh né độc đáo của BÙI GIÁNG, có lẽ lão đệ muốn nói ... CẮC BẠC chăng (?). CẮC BẠC ấy đối với CỦ GIONG rất hay... Nhưng tiếc là CẮC và CỦ trùng thanh lão đệ ạ.

Chữ ĐỒ, động từ, tiếng Hán Việt là giết, mổ... Tiếng Nôm là in đậm
Chữ TRƯƠNG, danh từ là TRANG, trang sách
Cả 2 chữ TRƯƠNG ĐỒ đều tốt cả

Cám ơn lão đệ đã tham gia

Hì hì, câu đối này chỉ còn thiếu THIÊN HÙNG nữa thôi là sẽ đủ mắt cả tứ lão...

Chúc quý hữu luôn vui

:cheers: :biking: :biking: :biking: :cheers:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2556
Registration date : 19/08/2009

Câu đối NGỰA - Page 54 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA   Câu đối NGỰA - Page 54 I_icon13Tue 07 Feb 2017, 04:42

HanSiNguyen đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Trích dẫn :
Trích dẫn :
:cheers:

Câu đối RÉ:

BẤT QUẦN NHẠC RÉ, VỘI BẺ CỦ GIONG  [HSN]

ĐỚI TỬ THI LƯU, ĐÀNH TREO MÂM RỤ  [HSN]
    
VÔ DIỆM CHUNG FA, LIỀN THA MÂM RỤ [VĐ]
   
VÔ KỴ TRƯƠNG ĐỒ, TOAN VỒ CẮC ... TIỀN  [AH]

Hì hì, câu đối này chỉ còn thiếu THIÊN HÙNG nữa thôi là sẽ đủ mắt cả tứ lão...

Chúc quý hữu luôn vui

:cheers: :biking: :biking: :biking: :cheers:
 
... dạ, đệ mấy hôm nay cắn hột bí vì không tìm được tên 1 người nào để chọi lại lão Nhạc Bất Quần của Nguyên huynh, cho dùng tên những vật khác được không ...  :cache3:


ĐÌNH ẤN LÔI CỒNG, XOAY VÒNG LU CÁT  (TH)

hay như ông thầy bói, bói cho 1 nam thân chủ :

HOÀN(G) ĐẠO CUNG HÒ, SAU VÒ ME HỦ (TH)

- ăn gian chữ (G) & chữ Me Hủ chôm của Nguyên huynh hihiihii


:cheers: :cheers:
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Câu đối NGỰA - Page 54 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA   Câu đối NGỰA - Page 54 I_icon13Tue 07 Feb 2017, 08:22

Việt Đường đã viết:
HanSiNguyen đã viết:
Việt Đường đã viết:
Trích dẫn :

XUÂN ĐẾN, XUÂN ĐI, ĐÁO LẠI HOÀN  [HSN]
                   
TẾT RONG, TẾT NGẮM, DU RỒI MỤC [VĐ]
              
 
 
:cheers: lol2 lol2 lol2 :cheers:

QUÁ ĐÃ, DU RỒI MỤC...
Nhưng vẫn có thể nâng cấp chút xíu anh VĐ ạ:

TẾT ĐU, TẾT CƯỠI  ... hoặc TẾT PHI, TẾT CỠI... sẽ dễ DU và dễ MỤC hơn là chỉ RONG CHƠI và NGẮM... Nói chơi vậy thôi chứ ĐI RONG, ĐI NGẮM, DU, MỤC mới là chặt chẽ... ĐU, PHI, CƯỠI, CỠI chỉ thỏa mục đích vui đùa mà thôi

lol2 lol2 lol2
Về câu đối mới của anh, câu nào mới ra như vế xuất, phiền anh em tô màu đỏ giùm nhé

QUÁ KHÓ VÌ CHƯA CÓ KHÓA  [VĐ]

Câu này thuộc loại câu đối quái ác vì có trạng từ QUÁ chỉ định mức độ cho tính từ KHÓ đi kèm... Những câu có ADVERB như thế này thường rất khó đáp. 

BỎ QUA PHẦN ĐỐI VỀ TỪ LOẠI, CỐT VUI, KHÔNG CỐT HAY, tôi có thể đưa ra 2 câu đáp tạm để ... cười chơi như sau:

1-ĂN GIAN một dấu sắc, và bỏ qua từ loại của chữ KHÓA:

THƯỜNG ĐOI BỞI CHẲNG ĐÒI THƯƠNG  [HSN]

ĐOI sắc ĐÓI đó mà... Muốn ăn phải lăn vào bếp... Chẳng đòi thương, cứ ở đó chờ được thương thì ĐOI là phải rồi. 

2-Bỏ qua phần từ loại của QUÁ KHÓ:

KỀ HƯƠNG SAO CHẲNG HỀ CƯƠNG  [HSN] ... 

(Chít chưa!)... Chúc anh vui.

:biking: :biking: :biking:

Câu này thì đối tốt về từ loại, nhưng ý nghĩa thì lại ... đâm bang (!)

GẦN CƯƠNG NÊN CHẲNG CẦN GƯƠNG  [HSN]

GẦN CƯƠNG (Nearly hard) chọi với QUÁ KHÓ (Too difficult) là RẤT TỐT
GƯƠNG (Mirror) chọi với KHÓA (Lock) cũng tốt

Chỉ riêng ý nghĩa cả câu là KHÔNG GOOD mà thôi...

Tàm tạm vậy... Tôi loay hoay 2,3 tiếng mà BÍ VẪN HOÀN BÍ, thì câu này e rằng khó nhá lắm.
Khó nhá lắm anh VĐ ạ...

:cheers: :biking: :biking: :biking: :cheers:
         
Tạm đối : THƯỜNG LEM TẠI CỨ THÈM LƯƠN [VĐ]  Basketball
 
LƠI BUỒN BỞI ĐÃ BUÔN (G) LỜI  

LUÔN NGHÈO LẠI CHẲNG LEO NGUỒN  Basketball

_________________________
Câu đối NGỰA - Page 54 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

Câu đối NGỰA - Page 54 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA   Câu đối NGỰA - Page 54 I_icon13Tue 07 Feb 2017, 11:53

Thiên Hùng đã viết:
Trích dẫn :
Trích dẫn :
Trích dẫn :
Trích dẫn :
:cheers:

Câu đối RÉ:

BẤT QUẦN NHẠC RÉ, VỘI BẺ CỦ GIONG  [HSN]

ĐỚI TỬ THI LƯU, ĐÀNH TREO MÂM RỤ  [HSN]

CÔNG DỮ THƯ LƯU, ĐÀNH TREO MÂM RỤ  [HSN]
      
VÔ DIỆM CHUNG FA, LIỀN THA MÂM RỤ [VĐ]
     
VÔ KỴ TRƯƠNG ĐỒ, TOAN VỒ CẮC ... TIỀN  [AH]

ĐÌNH ẤN LÔI CỒNG, XOAY VÒNG LU CÁT  (TH)


HOÀN(G) ĐẠO CUNG HÒ, SAU VÒ ME HỦ (TH)

- ăn gian chữ (G) & chữ Me Hủ chôm của Nguyên huynh hihiihii

 
lol2 lol2 lol2 lol2 lol2 lol2 lol2

Đệ Thiên Hùng thân mến,

Hết Tết rồi, sáng phải "đi mần" sớm, nên thấy 2 câu đáp QUÁ ĐÃ của đệ mà không có thời gian đáp... Xin trao đổi vài ý:

-Câu đáp hoàn toàn có thể mở rộng, không nhất thiết phải là tên người. Do đó LÔI ĐÌNH ẤN và CUNG HOÀNG ĐẠO đều GOOD cả

-CUNG HOÀNG ĐẠO có G, kg cần phải ăn gian đâu... Về việc ăn gian HỎI-NGÃ, CH-TR, D-GI-R kg sao cả, vì LÁI ÂM chứ không phải LÁI CHỮ. Ăn gian việc C hay T cuối chữ, có G hay không có G ở đuôi cũng không sao... Ăn gian thoải mái... Nhưng lưu ý có một chữ KHÔNG ĂN GIAN ĐƯỢC ĐÂU... Đó là chữ chỉ cái vật được đan lại để nuôi chim... Chữ đó mà ăn gian thì ... hỏng bét ngay đó

-LU CÁT, ME HỦ đều hay ... và ... chết cười vì nó

-Về bản quyền chữ: Không có bản quyền... Chữ nào bạn hữu sáng tạo ra, anh em cứ dùng thoải mái... Chỉ tránh câu trước vừa dùng, thì câu sau không nên lặp lại. Vậy thôi

Câu đối CỦ GIONG này thật hân hạnh, được cả TỨ LÃO ngẫu hứng vì nó... Tôi rất cám ơn

:cheers: lol2 lol2 lol2 :cheers:

Cám ơn đệ Ái Hoa đã đáp câu QUÁ KHÓ của anh Việt Đường... Câu ấy tôi ... bí rị... Cám ơn nhiều

:biking: :biking: :biking:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

Câu đối NGỰA - Page 54 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA   Câu đối NGỰA - Page 54 I_icon13Tue 07 Feb 2017, 12:07

:biking: :biking: :biking:

Nhân nói đến việc có G hay không có G, tôi lại ngẫu hứng thêm về việc có NG hay không có NG (NGỜ)

Câu đối KHÔNG NGỜ:

Một anh nọ, bất ngờ bị tai nạn xe cộ, cú va chạm bất ngờ đến nỗi nằm trong bệnh viện rồi anh ta vẫn hoang mang không biết mình đụng người ta hay người ta đâm va vào mình... Anh ta cứ thảng thốt tự hỏi, và tự mơ màng:

ĐỤNG XE? XE ĐỤNG? - ĐỤNG KHÔNG NGỜ !  [HSN]

Mời quý hữu

:cheers: :biking: :biking: :biking: :cheers:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2556
Registration date : 19/08/2009

Câu đối NGỰA - Page 54 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA   Câu đối NGỰA - Page 54 I_icon13Tue 07 Feb 2017, 14:15

HanSiNguyen đã viết:
:biking: :biking: :biking:

Nhân nói đến việc có G hay không có G, tôi lại ngẫu hứng thêm về việc có NG hay không có NG (NGỜ)

Câu đối KHÔNG NGỜ:

Một anh nọ, bất ngờ bị tai nạn xe cộ, cú va chạm bất ngờ đến nỗi nằm trong bệnh viện rồi anh ta vẫn hoang mang không biết mình đụng người ta hay người ta đâm va vào mình... Anh ta cứ thảng thốt tự hỏi, và tự mơ màng:

ĐỤNG XE? XE ĐỤNG? - ĐỤNG KHÔNG NGỜ !  [HSN]

Mời quý hữu

:cheers: :biking: :biking: :biking: :cheers:
 
 ... làm biên bản vụ đụng xe chỗ Nguyên huynh xong, thì Ông Cò lại được báo có 1 tai nạn đu dây tại đoàn xiếc kế bên ... sau khi đến hiện trường xem xét thì Ông Cò viết báo cáo :

ĐU CẶP - CẶP ĐU - ĐU QUÁ NẶNG  ... nên đứt dây (TH)



:cheers: :cheers: :cache3:


Được sửa bởi Thiên Hùng ngày Wed 08 Feb 2017, 00:51; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

Câu đối NGỰA - Page 54 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA   Câu đối NGỰA - Page 54 I_icon13Tue 07 Feb 2017, 20:25

Thiên Hùng đã viết:
Trích dẫn :
:biking: :biking: :biking:

Nhân nói đến việc có G hay không có G, tôi lại ngẫu hứng thêm về việc có NG hay không có NG (NGỜ)

Câu đối KHÔNG NGỜ:

Một anh nọ, bất ngờ bị tai nạn xe cộ, cú va chạm bất ngờ đến nỗi nằm trong bệnh viện rồi anh ta vẫn hoang mang không biết mình đụng người ta hay người ta đâm va vào mình... Anh ta cứ thảng thốt tự hỏi, và tự mơ màng:

ĐỤNG XE? XE ĐỤNG? - ĐỤNG KHÔNG NGỜ !  [HSN]

Mời quý hữu

:cheers: :biking: :biking: :biking: :cheers:
     

 ... làm biên bản vụ đụng xe chỗ Nguyên huynh xong, thì Ông Cò lại được báo có 1 tai nạn đu giây tại đoàn xiếc kế bên ... sau khi đến hiện trường xem xét thì Ông Cò viết báo cáo :

ĐU CẶP - CẶP ĐU - ĐU QUÁ NẶNG  ... nên đứt dây (TH)



:cheers: :cheers: :cache3:

lol2 lol2 lol2 Ặc ặc... Hê hê hê ... Ặc ặc...  lol2 lol2 lol2 


:cheers: :biking: :biking: :biking: :cheers:


Được sửa bởi HanSiNguyen ngày Wed 08 Feb 2017, 08:04; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2556
Registration date : 19/08/2009

Câu đối NGỰA - Page 54 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA   Câu đối NGỰA - Page 54 I_icon13Wed 08 Feb 2017, 00:27

HanSiNguyen đã viết:
Thiên Hùng đã viết:
Trích dẫn :
:biking: :biking: :biking:

Nhân nói đến việc có G hay không có G, tôi lại ngẫu hứng thêm về việc có NG hay không có NG (NGỜ)

Câu đối KHÔNG NGỜ:

Một anh nọ, bất ngờ bị tai nạn xe cộ, cú va chạm bất ngờ đến nỗi nằm trong bệnh viện rồi anh ta vẫn hoang mang không biết mình đụng người ta hay người ta đâm va vào mình... Anh ta cứ thảng thốt tự hỏi, và tự mơ màng:

ĐỤNG XE? XE ĐỤNG? - ĐỤNG KHÔNG NGỜ !  [HSN]

Mời quý hữu

:cheers: :biking: :biking: :biking: :cheers:
                   
 
 ... làm biên bản vụ đụng xe chỗ Nguyên huynh xong, thì Ông Cò lại được báo có 1 tai nạn đu dây tại đoàn xiếc kế bên ... sau khi đến hiện trường xem xét thì Ông Cò viết báo cáo :

ĐU CẶP - CẶP ĐU - ĐU QUÁ NẶNG  ... nên đứt dây (TH)



:cheers: :cheers: :cache3:
                 

lol2 lol2 lol2 Ặc ặc... Hê hê hê ... Ặc ặc...  lol2 lol2 lol2 


:cheers: :biking: :biking: :biking: :cheers:
 
 
 
 
 
 
 
 ... Nguyên huynh sửa dùm đệ chữ "dây" thay vì "giây" nha :cheers:


 QUÁ KHÓ VÌ CHƯA CÓ KHÓA  [VĐ]
 
KỀ HƯƠNG SAO CHẲNG HỀ CƯƠNG  [HSN]


GẦN CƯƠNG NÊN CHẲNG CẦN GƯƠNG  [HSN]

THƯỜNG LEM TẠI CỨ THÈM LƯƠN [VĐ]


THƯỜNG ĐOI BỞI CHẲNG ĐÒI THƯƠNG  [HSN]

LƠI BUỒN BỞI ĐÃ BUÔN (G) LỜI  (AH)

LUÔN NGHÈO LẠI CHẲNG LEO NGUỒN (AH)

... giới bình dân có chữ "song tàng" để chỉ mấy tay anh chị nhí, giỏi ăn hiếp người yếu thế, nhưng gặp người mạnh hơn thì xếp de ...

SONG TÀNG CHỈ LÚC TAN SÒNG  (TH)



:cheers:


Được sửa bởi Thiên Hùng ngày Wed 08 Feb 2017, 09:21; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Câu đối NGỰA - Page 54 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA   Câu đối NGỰA - Page 54 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Câu đối NGỰA
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 54 trong tổng số 100 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 28 ... 53, 54, 55 ... 77 ... 100  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: GIẢI TRÍ :: Câu đối-