Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Yesterday at 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Yesterday at 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Câu đối NGỰA

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 52 ... 100  Next
Tác giảThông điệp
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2556
Registration date : 19/08/2009

Câu đối NGỰA - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA   Câu đối NGỰA - Page 5 I_icon13Thu 02 Oct 2014, 04:24

... trên đoạn đường dài từ Cali qua Mễ, ngủ gà ngủ gật, nhưng sau khi vui đối với Nguyên huynh, đệ chợt nhớ đến câu đối của Bà Đoàn Thị Điểm ra cho cụ Trạng Quỳnh khi còn đi học, muh thầy của đệ lúc đó nói là cụ Trạng túng quá cho con NGAN thêm chữ G ...

Câu cuả Bà Điểm :

CÂY XƯƠNG RỒNG TRỒNG ĐẤT RẮN LONG VẪN HOÀN LONG

và cụ Trạng đã đối :

TRÁI DƯA CHUỘT TUỘT ĐƯỜNG NGANG THỬ CHƠI THÌ THỬ

... thử tưởng voi chút nha Nguyên huynh :


LÁ MÓNG CỌP LỢP HANG CÒNG HỔ THÌ CỨ HỔ  (TH)


(lá lợp che hang không sao kín được phải còng lưng để giấu ... :cuoi1: )
Về Đầu Trang Go down
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

Câu đối NGỰA - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA   Câu đối NGỰA - Page 5 I_icon13Thu 02 Oct 2014, 11:52

Thiên Hùng đã viết:
... trên đoạn đường dài từ Cali qua Mễ, ngủ gà ngủ gật, nhưng sau khi vui đối với Nguyên huynh, đệ chợt nhớ đến câu đối của Bà Đoàn Thị Điểm ra cho cụ Trạng Quỳnh khi còn đi học, muh thầy của đệ lúc đó nói là cụ Trạng túng quá cho con NGAN thêm chữ G ...

Câu cuả Bà Điểm :

CÂY XƯƠNG RỒNG TRỒNG ĐẤT RẮN LONG VẪN HOÀN LONG

và cụ Trạng đã đối :

TRÁI DƯA CHUỘT TUỘT ĐƯỜNG NGANG THỬ CHƠI THÌ THỬ

... thử tưởng voi chút nha Nguyên huynh :


LÁ MÓNG CỌP LỢP HANG CÒNG HỔ THÌ CỨ HỔ  (TH)


(lá lợp che hang không sao kín được phải còng lưng để giấu ... :cuoi1: )
 
 
  :cheers: :biking: :cheers:

Dị bản câu đối của bà ĐIỂM

CÂY XƯƠNG RỒNG, TRỒNG ĐẤT RẮN, LONG LẠI HOÀN LONG
(Khác một chữ LẠI)

Bắt giò cụ TRẠNG

1-RỒNG RẮN trong vế xướng, là 2 con vật, nhưng có tương quan gần gũi với nhau, vế đáp của cụ Trạng CHUỘT NGAN cũng là 2 con, nhưng ăn trét, không có gì gần gũi. Đã vậy dùng NGANG (có G) là dùng ép. Thế là CHƯA ĐƯỢC

2-LONG LẠI HOÀN LONG (hoặc LONG VẪN HOÀN LONG), chữ LẠI, VẪN là trạng từ. Vế đáp THỬ CHƠI, động từ CHƠI dùng như trạng từ cũng được (Thử chơi, ăn thật), nhưng 2 chữ HOÀN LONG vừa có chữ HOÀN nghĩa Nôm vừa là từ Hán Việt HOÀN LONG, nên câu đáp THÌ THỬ coi như CHƯA ĐẠT!

Sửa giùm cụ Trạng

TRÁI DƯA CHUỘT, TUỘT DA CHIM, THỬ CHƠI ĐẠI  THỬ

Câu đáp này, lúc đầu viết là TUỘT DA QUY, quá đã luôn! Nhưng phải bỏ vì QUY là từ Hán Việt, không chỉnh khi đem đối với RẮN là từ Nôm

Câu đáp của đệ Thiên Hùng : Rất hay, nhưng vẫn có thể nâng cấp thêm khúc sau lão đệ ạ

Chúc tất cả luôn vui

HSN

:cheers: :biking: :cheers:


Được sửa bởi HanSiNguyen ngày Fri 03 Oct 2014, 05:17; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

Câu đối NGỰA - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA   Câu đối NGỰA - Page 5 I_icon13Thu 02 Oct 2014, 12:55

Xin được bàn thêm chut' nữa : tôi thiển nghĩ thơi bà oàn thị Điểm thì người ngoài bắc chưa có dùng chữ trồng như ngày nay  Mà người nói là : "giồng " hơn nữa ba tiếng rồng  dồng và giồng đều đọc y như nhau vì thế lại thêm khó cho người muốn đôi cho chỉnh  Đúng ra vế xuất là như sau :

CÂY XƯƠNG RỒNG GIỒNG ĐẤT RẮN ,LONG LẠI HOAN LONG



QUẢ DƯA CHUỘT CHUỘT THẲNG GANG THỬ CHƠI THÌ THỬ

DƯA CHUỘT CÙNG DƯA GANG ĐI ĐÔI VỚI NHAU MỚI XỨNG VƠI RỒNG ĐI CÙNG RẮN

Ngoài ra trạng Quỳnh còn  có ý lỡm bà Điểm là cái ấy dài cả gang tay nữa

còn chữ chuột cũng có nới coi như tuột vậy

LTDDQB
Về Đầu Trang Go down
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

Câu đối NGỰA - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA   Câu đối NGỰA - Page 5 I_icon13Sat 04 Oct 2014, 05:08

:cheers:

CÂY XƯƠNG RỒNG, TRỒNG ĐẤT RẮN, LONG LẠI HOÀN LONG [ĐTĐ]

LÁ MÓNG CỌP, LỢP HANG CÒNG, HỔ THÌ CỨ HỔ [TH]

Tiếp tay đệ Thiên Hùng

LÁ MÓNG CỌP, LỢP HANG CÒNG, HỔ THÊM XÍ HỔ

Trong đó:
-Đã là thông vận thì có thể thay LỢP bằng ỤP, hay ỐP cũng được
-HANG CÒNG cũng có thể thay bằng LƯNG RÙA, MU RÙA
-XÍ HỔ (từ Nôm) cũng như xấu hổ. XÍ HỔ (Hán Việt) nghĩa là con cọp có cánh

Một chút tản mạn mua vui… Mong thức giả miễn trách….

Riêng về ý trùng âm RỒNG, GIỒNg trong vế xướng như anh Manu đã đề cập, thì thực tình là XIN THUA BÀ ĐIỂM!!!

HSN

:cheers:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
Đinh Tà

Đinh Tà

Tổng số bài gửi : 134
Registration date : 03/09/2014

Câu đối NGỰA - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA   Câu đối NGỰA - Page 5 I_icon13Sat 04 Oct 2014, 13:42

HanSiNguyen đã viết:
:cheers:

CÂY XƯƠNG RỒNG, TRỒNG ĐẤT RẮN, LONG LẠI HOÀN LONG [ĐTĐ]

LÁ MÓNG CỌP, LỢP HANG CÒNG, HỔ THÌ CỨ HỔ [TH]

Tiếp tay đệ Thiên Hùng

LÁ MÓNG CỌP, LỢP HANG CÒNG, HỔ THÊM XÍ HỔ

Trong đó:
-Đã là thông vận thì có thể thay LỢP bằng ỤP, hay ỐP cũng được
-HANG CÒNG cũng có thể thay bằng LƯNG RÙA, MU RÙA
-XÍ HỔ (từ Nôm) cũng như xấu hổ. XÍ HỔ (Hán Việt) nghĩa là con cọp có cánh

Một chút tản mạn mua vui… Mong thức giả miễn trách….

Riêng về ý trùng âm RỒNG, GIỒNg trong vế xướng như anh Manu đã đề cập, thì thực tình là XIN THUA BÀ ĐIỂM!!!

HSN

:cheers:
 Huynh đối hay quá, đệ thì không biết đối...nhưng thấy xôm tụ quá cũng vô đối với Bà Điểm 1 câu cho vui, có gì không chuẩn mong các huynh, tỷ chỉ giáo và sửa giùm đệ nha.

CÂY XƯƠNG RỒNG, TRỒNG ĐẤT RẮN, LONG LẠI HOÀN LONG [ĐTĐ]


BỤI HÚNG CHÓ, LÓ CHUỒNG HEO, CẨU THÌ VẪN CẨU [ĐT]
Về Đầu Trang Go down
thichvui78



Tổng số bài gửi : 562
Registration date : 20/12/2012

Câu đối NGỰA - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA   Câu đối NGỰA - Page 5 I_icon13Sat 04 Oct 2014, 14:23

Chữ"" hoàn"" trong trường hộp này là động từ , thì không đối với ""vẫn""là phân từ chỉ trạng thái .
Lại hoàn : là hai động từ 
Thì vẫn :  không phải hai động từ ?
Về Đầu Trang Go down
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

Câu đối NGỰA - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA   Câu đối NGỰA - Page 5 I_icon13Sun 05 Oct 2014, 06:24

Đinh Tà đã viết:


CÂY XƯƠNG RỒNG, TRỒNG ĐẤT RẮN, LONG LẠI HOÀN LONG [ĐTĐ]

BỤI HÚNG CHÓ, LÓ CHUỒNG HEO, CẨU THÌ VẪN CẨU [ĐT]
 
 
:cheers:  :biking:  :cheers:

Nói thêm về vế đối CÂY XƯƠNG RỒNG

CÂY XƯƠNG RỒNG, trồng ĐẤT RẮN, LONG LẠI HOÀN LONG [ĐTĐ]

Đây là một câu đối KHÓ, CỰC KHÓ của bà Điểm. Ngay đến ông Trạng Nguyễn Quỳnh là tay chơi lão luyện thuở ấy cũng chỉ có thể giải đáp tức thời theo cách “đỡ đạn” mà thôi. Suốt mấy trăm năm qua, câu đối này xem như vẫn chưa có lời đáp nào tương xứng

Cái khó này tập trung ở nhiều điểm :

-Một là, phải có một cặp 2 vật, hoặc 2 con vật nào đấy, có tương quan gần gũi với nhau tương tự như RỒNG RẮN. Chẳng hạn như CHIM CHUỘT, MÈO CHUỘT… Nếu lấy 2 con vật bất kỳ nào đó sẽ là không đạt

-Hai là tính chất HỆ QUẢ : Cây xương rồng đem trồng trên đất rắn, nên hậu quả là LONG lại hoàn LONG. 4 chữ sau bắt buộc phải là HỆ QUẢ của mệnh đề đi trước.

-Tính chất 2 ngữ nghĩa Hán Việt của 4 chữ cuối LONG LẠI HOÀN LONG :Nghĩa Nôm “Lung lay vẫn hoàn lung lay”, nghĩa Hán Việt “Rồng lại hiện nguyên hình Rồng”

-Riêng chữ HOÀN : đây là một loại động tử nối (linking verb) trong tiếng Anh, với nghĩa là “Trở lại như lúc đầu” (=Dragon still TURNS BACK into Dragon). Những cụm từ ngữ liên quan như : MÈO LẠI HOÀN MÈO, VĂN MINH CỰC ĐIỂM ĐÁO HOÀN NGU v.v… Trong câu đáp của trạng Quỳnh, THỬ CHƠI THÌ THỬ. Động từ THÌ (BE) cũng là động từ Linking, chọi với HOÀN là chỉnh về từ loại, nhưng không đối thanh, và THÌ THỬ không hình thành từ Hán Việt tương ứng với HOÀN LONG. Cụm từ SỢ ƠI LÀ SỢ cũng y hệt như thế.

Tại đây, cốt vui không cốt hay, cũng chẳng mong gì qua mặt được trạng Quỳnh, nên bạn hữu cứ giải đáp líp ba ga…. ĐINH TÀ tìm được BỤI HÚNG CHÓ là hay lắm. Tôi xin hiến một câu đáp khác, cũng vẫn CHƯA ĐẠT, nhưng chỉ góp vui

QUẢ ÓC CHÓ, BỎ LỖ TRÂU, CẨU CHI ĐẠI CẨU

Chúc tất cả cùng vui

Ngẫu hứng LÃ ĐẦU XƯỜNG chào bạn mới

ĐÌNH TA

ĐÌNH TA ta gõ chiếc ĐINH TÀ
AI HÓA phù vân luyến ÁI HOA
CỦ VẪN tròn xoe chờ CẨN VŨ
HOA ĐỒNG méo xẹo đợi ĐÔNG HÒA
THÍCH VUI chưa thỏa, buồn THUI VÍCH
XANH LÁ chẳng hờn, tủi LÁNH XA
TRĂNG nhứ đầu non đầu như TRẮNG
ĐÌNH TA ta gõ chiếc ĐINH TÀ

Hàn Sĩ Nguyên


LÁ XANH : Thanh Diệp, penname cũ của Thiên Hùng
THUI VÍCH : Nướng con ba ba

:cheers::biking::cheers:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

Câu đối NGỰA - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA   Câu đối NGỰA - Page 5 I_icon13Sun 05 Oct 2014, 11:05

:cheers:

Câu đối THÀY GIÁO… THÁO GIÀY

Cách đây hơn 10 năm trên thi đàn Viet Love, ông bạn Starbucks đã ra vế đối như thế này (không biết của ai) :

THÀY GIÁO THÁO GIÀY, THÁO CẢ ỦNG, THỦNG CẢ ÁO, ĐEM GIÁO ÁN RA … DÁN ÁO [NO NAME]

Thật là một câu đối vô cùng lý thú nhưng cũng không kém phần … quái ác. Năm ấy tôi đã lôi một CÔ ĐẦU (kỹ nữ chuyên hát Ả Đào) ra để chọi tạm với … THÀY GIÁO. Nửa sau vế đáp còn ấm ớ lắm, đến bây giờ mới tạm sửa lại, nhưng vẫn thấy CHƯA THỎA, xin chép ra để các bạn XEM CHƠI mà thôi :

CÔ ĐẦU CÂU ĐỒ, CÂU ÔNG GIÀ, CA ÔNG GIÀU, MƯỢN QUÂN TRƯỜNG ĐỂ … TRƯƠNG QUẦN [HSN]

Và dưới đây là bài thơ LÃ ĐẦU XƯỜNG cảm tác. Cũng xin nói ngay là tôi không hề có ý gì mạo phạm đến các thày giáo cả. Các vị ấy cũng chính là đồng nghiệp của tôi. TỰ TRÀO là chính, các bạn ạ

THÀY GIÁO THÁO GIÀY.
(Lưỡng Đầu Xà Nghịch Thiệt)

THÀY GIÁO thương ôi phải THÁO GIÀY
THÀY QUÂN quẫn quẫn chẳng QUẦN THAY
PHÚ THI ngâm ngợi thôi THU PHÍ
GÀ CÁY nhâm nhi phải GÁ CÀY
GIÁO ÁN tiêu tùng đem DÁN ÁO
MANG CÀY ngẫm lại thấy CÀNG MAY
ĐẠO CẦU không đặng nên ĐẦU CẠO
XAY BẾP(1) chờ thời đợi XẾP BAY

Hàn Sĩ Nguyên


(1)Xay bếp : cách nói dân gian miền Nam, nghĩa là “xoay bếp”, xoay ông Táo sang hướng khác, hy vọng được may mắn hơn !

Chúc tất cả luôn vui

:cheers: :biking: :cheers:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

Câu đối NGỰA - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA   Câu đối NGỰA - Page 5 I_icon13Mon 06 Oct 2014, 10:08

HanSiNguyen đã viết:



ĐÌNH TA

ĐÌNH TA ta gõ chiếc ĐINH TÀ
AI HÓA phù vân luyến ÁI HOA
CỦ VẪN tròn xoe chờ CẨN VŨ
HOA ĐỒNG méo xẹo đợi ĐÔNG HÒA
THÍCH VUI chưa thỏa, buồn THUI VÍCH
XANH LÁ chẳng hờn, tủi LÁNH XA
TRĂNG nhứ đầu non đầu như TRẮNG
ĐÌNH TA ta gõ chiếc ĐINH TÀ

Hàn Sĩ Nguyên


LÁ XANH : Thanh Diệp, penname cũ của Thiên Hùng
THUI VÍCH : Nướng con ba ba

:cheers::biking::cheers:
 
Câu đối ngẫu hứng :

TRĂNG NHỨ ĐẦU NON, ĐẦU NHƯ TRẮNG [HSN]

Xin mời quý hữu nâng ly 

:cheers:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

Câu đối NGỰA - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA   Câu đối NGỰA - Page 5 I_icon13Mon 06 Oct 2014, 11:13

HanSiNguyen đã viết:


   
Câu đối ngẫu hứng :

TRĂNG NHỨ ĐẦU NON, ĐẦU NHƯ TRẮNG [HSN]

Xin mời quý hữu nâng ly 

:cheers:
 
Đáp tạm :

CÁNH SO MÁI BẾP, MÁI CÓ XANH?

Cánh : Cánh diều, hoặc cánh con đại bàng khi phải xuống sân làm gà
Chữ MÁI trước : Mái nhà, chữ MÁI sau : Mái tóc, mái đầu.

:cheers: :biking: :cheers:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
Sponsored content




Câu đối NGỰA - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA   Câu đối NGỰA - Page 5 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Câu đối NGỰA
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 5 trong tổng số 100 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 52 ... 100  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: GIẢI TRÍ :: Câu đối-