Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:54

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02

Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14

"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09

7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Câu đối NGỰA

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 27 ... 51, 52, 53 ... 76 ... 100  Next
Tác giảThông điệp
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

Câu đối NGỰA - Page 52 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA   Câu đối NGỰA - Page 52 I_icon13Thu 02 Feb 2017, 13:17

Thiên Hùng đã viết:
HanSiNguyen đã viết:
:cheers:

Một câu đối Xuân, 15 năm trước (Năm 2002 trên thi đàn TTVNOL)

XUÂN ĐI XUÂN ĐẾN MÃI CÒN XUÂN - XỈN TỚI XỈN LUI CHƯA HẾT XỈN  [HSN]

Một số câu đáp:

NỢ QUẨN NỢ QUANH ĐEO MÃI NỢ - YÊU RỒI YÊU NỮA NGÁN GÌ YÊU  [Ngu Phu]


CÁ LẶN CÁ NGOI KHÔNG CÓ CÁ - CÂU CHÌM CÂU NỔI VẪN CÒN CÂU  [Tâm Đạo]

:cheers: :biking: :biking: :biking: :cheers:
   
... đã Xuân thì phải có Rượu chứ ... PK Nguyên huynh :cache3:

RƯỢU CHUỐC RƯỢU KHUI CÙNG UỐNG RƯỢU - RA SAU RA TRƯỚC CŨNG LÀ RA  (TH)

:cheers: :cheers:
 
Chữ RA này là Á ROI, PK TH? Hay là RA KÍ RÌ???

:biking: :biking: :biking:

Câu đối RÉ:

BẤT QUẦN NHẠC RÉ, VỘI BẺ CỦ GIONG  [HSN]

Nghĩa: Vừa tắm xong, chưa kịp mặc quần, nhạc đã ré lên, vội vàng mà bẻ...

(Trong câu này có mặt QUÂN TỬ KIẾM NHẠC BẤT QUẦN và nốt nhạc RÉ = RÊ)

:cheers: :biking: :biking: :biking: :cheers:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2554
Registration date : 19/08/2009

Câu đối NGỰA - Page 52 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA   Câu đối NGỰA - Page 52 I_icon13Fri 03 Feb 2017, 08:28

HanSiNguyen đã viết:

   
Chữ RA này là Á ROI, PK TH? Hay là RA KÍ RÌ???

:cheers: :biking: :biking: :biking: :cheers:
 hihihi dạ, đúng 100% ... chuyện tất yếu cho mấy tay như TH khi vô cuộc nhậu á Nguyên huynh :cache3: dzot
Về Đầu Trang Go down
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

Câu đối NGỰA - Page 52 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA   Câu đối NGỰA - Page 52 I_icon13Fri 03 Feb 2017, 08:57

Thiên Hùng đã viết:
HanSiNguyen đã viết:

   
Chữ RA này là Á ROI, PK TH? Hay là RA KÍ RÌ???

:cheers: :biking: :biking: :biking: :cheers:
     hihihi dạ, đúng 100% ... chuyện tất yếu cho mấy tay như TH khi vô cuộc nhậu á Nguyên huynh :cache3: dzot
 
lol2 lol2 lol2

Đúng RA là Á ROI, thì tôi tức cảnh sinh tình, tức mình sinh đối nữa đây nè:

NỢ ĐỜI CHƯA TRẢ HẾT, CỤ TIẾC: MỤ Á ROi  [HSN]

Cái gì cũng Á ROI được hết, huống chi là cái... NỢ ĐỜI! Khà khà...


-CHƯA TRẢ, Á ROI: nói lái
-NỢ ĐỜI, CỤ, MỤ: chung một chủng loại...

:biking: lol2 lol2 lol2 :biking:


Được sửa bởi HanSiNguyen ngày Fri 03 Feb 2017, 09:16; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

Câu đối NGỰA - Page 52 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA   Câu đối NGỰA - Page 52 I_icon13Fri 03 Feb 2017, 09:13

:biking: :biking: :biking:

Câu đối RÉ:

BẤT QUẦN NHẠC RÉ, VỘI BẺ CỦ GIONG  [HSN]

Nghĩa: Vừa tắm xong, chưa kịp mặc quần, nhạc đã ré lên, vội vàng mà bẻ...

(Trong câu này có mặt QUÂN TỬ KIẾM NHẠC BẤT QUẦN và nốt nhạc RÉ = RÊ)

Đáp:

ĐỚI TỬ THI LƯU, ĐÀNH TREO MÂM RỤ  [HSN]

Nghĩa: Mang bệnh nặng, đợi chết, thơ lưu lại, đành treo mâm rụ, kg dùng đến nữa

Giải thích:

-ĐỚI TỬ: (ĐỚI = đội, mang trên đầu, mang trong mình... Cũng trùng âm với ĐÃI = đợi)
-LƯU: lưu lại, cất giữ lại, chơi chữ trùng âm với LIU, một trong ngũ cung: HÒ-XỪ-XANG-XÊ-LÍU (Ú-CỐNG)
-TREO: treo lên vách, cất trong kho, bỏ trong xó, không dùng đến nữa. Những từ thường dùng trong nhân gian là TREO NIÊU (cất nồi đi, khỏi nấu: kg có gì ăn), TREO MỎ (treo miệng lên vách, khỏi nhai: kg có gì ăn)
-MÂM RỤ: không thể cắt nghĩa, chỉ có thể he hé một chút rằng MÂM RỤ này tất nhiên không phải là CÁI KHAY ĐỰNG RƯỢU. Là gì thì ... không bít!
-THI ĐỚI TỬ: Tên một nhân vật trong TIẾU NGẠO GIANG HỒ
-THI đối với NHẠC. MÂM RỤ chọi với CỦ GIONG có lẽ ... cũng ổn !

:biking: lol2 lol2 lol2 :biking:  

Xin hỏi đệ Thiên Hùng: Tôi thường nghe nói ngũ cung Đông Phương là: CUNG-THƯƠNG-GIỐC-CHỦY-VŨ. Ngũ cung Việt Nam là HÒ-XỪ-XANG-XÊ-CỐNG. Có chỗ lại thấy ghi là HÒ-XỪ-XANG-XÊ-LÍU. Thỉnh thoảng còn có thêm Ú nữa... Nên tôi cũng phân vân không biết rõ như thế nào. Phải chăng ngũ cung VN cũng có 7 nốt : HÒ-XỪ-XANG-XÊ-CỐNG-Ú-LÍU ? Nếu 7, sao lại gọi là ngũ cung (ngũ=5). Đệ có thể giúp giải thích điều này được không?

:cheers:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2554
Registration date : 19/08/2009

Câu đối NGỰA - Page 52 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA   Câu đối NGỰA - Page 52 I_icon13Fri 03 Feb 2017, 13:02

HanSiNguyen đã viết:


Xin hỏi đệ Thiên Hùng: Tôi thường nghe nói ngũ cung Đông Phương là: CUNG-THƯƠNG-GIỐC-CHỦY-VŨ. Ngũ cung Việt Nam là HÒ-XỪ-XANG-XÊ-CỐNG. Có chỗ lại thấy ghi là HÒ-XỪ-XANG-XÊ-LÍU. Thỉnh thoảng còn có thêm Ú nữa... Nên tôi cũng phân vân không biết rõ như thế nào. Phải chăng ngũ cung VN cũng có 7 nốt : HÒ-XỪ-XANG-XÊ-CỐNG-Ú-LÍU ? Nếu 7, sao lại gọi là ngũ cung (ngũ=5). Đệ có thể giúp giải thích điều này được không?

:cheers:
 
 
 ... thưa Nguyên huynh, ngũ cung của nhạc cổ là HÒ, XỰ (dấu nặng), XANG, XÊ, CỐNG ... nhưng tùy theo làn điệu nó khác ở cung CỐNG ...
- nếu bài nhạc điệu BẮC thì là : HÒ, XỰ, XANG, XÊ, CỐNG
- nếu bài nhạc điệu Nam thì là : HÒ, XỰ, XANG, XÊ, FAN
- nếu bài nhạc điệu OÁN thì là : HÒ, XỰ, XANG, XÊ, OAN

và nốt nhạc cũng tùy theo nhạc cụ (Tranh, Kìm, Cò, Guitar, Sến ...) sẽ được ký âm những nốt trầm và cao khác nhau khi cùng 1 nốt chuẩn ... như :
- Hò cũng là LIU, LÍU, LỊU ở những âm vực cao thấp khác vv vv
- XỰ cũng là XỪ, U, Ú ở những âm vực thấp cao khác vv vv ...
... vì thế nhạc cổ cùng 1 bài nhạc (thí dụ bài vọng cổ hay bất cứ bài nào khác) không 1 nhạc sĩ nào đờn giống nhạc sĩ nào trong lòng câu ...


:cheers:
Về Đầu Trang Go down
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

Câu đối NGỰA - Page 52 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA   Câu đối NGỰA - Page 52 I_icon13Fri 03 Feb 2017, 20:52

:cheers:

Cám ơn đệ Thiên Hùng đã giải thích cặn kẽ
Thì ra LÍU là HÒ, và Ú là XỰ...
Tôi yêu mến CỔ NHẠC lắm... Nhưng cũng chỉ dừng ở mức KHOÁI NGHE ĐÀN CỔ thôi, chứ chơi thì không chơi được, mà kiến thức về CỔ NHẠC cũng i tờ lắm


Thanks again...

:biking:

NGẪU HỨNG TRA CHỬA HẾT:

NỢ ĐỜI CHƯA TRẢ HẾT, CÓ CHẾT CŨNG CHƯA HẢ  [HSN]

-CHƯA TRẢ HẾT : Lái ngầm
-TRẢ HẾT... CHẾT HẢ: ăn gian TR và CH

Mời quý hữu

:biking: :cheers: :biking:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
bmv



Tổng số bài gửi : 519
Registration date : 06/04/2011

Câu đối NGỰA - Page 52 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA   Câu đối NGỰA - Page 52 I_icon13Fri 03 Feb 2017, 23:33

Câu đối nào của Đại ca cũng khó dàn trời luôn :-bd


Sáng nay bmv vội vàng đi làm, loay hoay mang vớ xỏ giày, bực mình vì trễ giờ. Miệng lầm bầm, ngày nào cũng trễ. Xong, quen miệng lầm bầm tiếp, nghề nào cũng trải ...hi hi

NGÀY NÀO CŨNG TRỄ, NGHỀ NÀO CŨNG TRẢI
Về Đầu Trang Go down
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

Câu đối NGỰA - Page 52 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA   Câu đối NGỰA - Page 52 I_icon13Sat 04 Feb 2017, 07:04

bmv đã viết:
:-bd

Sáng nay bmv vội vàng đi làm, loay hoay mang vớ xỏ giày, bực mình vì trễ giờ. Miệng lầm bầm, ngày nào cũng trễ. Xong, quen miệng lầm bầm tiếp, nghề nào cũng trải ...hi hi

NGÀY NÀO CŨNG TRỄ, NGHỀ NÀO CŨNG TRẢI  [BMV]
 
:cheers:

Câu này là câu đáp cho câu đối cũ:

MẮC CỞ VÌ THAM, MẮC CẢM VÌ THƠ  [HSN}

Hay là ra câu đối mới vậy BMV?

:cheers:

Câu đối XUÂN năm cũ:

XUÂN ĐẾN, XUÂN ĐI, ĐÁO LẠI HOÀN  [HSN]

Mời quý hữu cạn chung

:biking: :biking: :biking: :biking: :biking:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2134
Registration date : 21/08/2009

Câu đối NGỰA - Page 52 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA   Câu đối NGỰA - Page 52 I_icon13Sat 04 Feb 2017, 12:51

HanSiNguyen đã viết:


MẮC CỞ VÌ THAM, MẮC CẢM VÌ THƠ  [HSN]

:biking: :biking: :biking: :biking: :biking:
 
SUY TÀN BỞI NHỊN, SI TÌNH BỞI NHẠN [VĐ]
hoặc
TIÊU TÀN TẠI BỊNH, TIÊU TÌNH TẠI BẠN [VĐ]
Về Đầu Trang Go down
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

Câu đối NGỰA - Page 52 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA   Câu đối NGỰA - Page 52 I_icon13Sat 04 Feb 2017, 13:30

Việt Đường đã viết:
HanSiNguyen đã viết:


MẮC CỞ VÌ THAM, MẮC CẢM VÌ THƠ  [HSN]

:biking: :biking: :biking: :biking: :biking:
   
SUY TÀN BỞI NHỊN, SI TÌNH BỞI NHẠN [VĐ]
hoặc
TIÊU TÀN TẠI BỊNH, TIÊU TÌNH TẠI BẠN [VĐ]
 
:cheers: lol2 lol2 lol2 :cheers:

Bravo anh Việt Đường...
Các câu đáp của anh luôn khơi gợi cảm hứng...

SUY TÀN BỞI NHỊN, SI TÌNH BỞI NHẠN [VĐ]

Con NHẠN là đà khiến ngừ ta si tình là phải rồi... Còn Suy tàn bởi NHỊN là NHỊN KÍ RÌ thế??? (Hí hí, chắc không phải là nhịn ăn, nhịn mặc đâu nhỉ...)

TIÊU TÀN TẠI BỊNH, TIÊU TÌNH TẠI BẠN [VĐ]

Tiêu tình tại bạn (LÝ THÔNG) khiến tôi nhớ đến bài hát này, mời anh nghe nhé:



Chúc anh vui... CỦ GIONG, MÂM RỤ lủ khủ chờ anh giải phá đó

:biking: :biking: :biking:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
Sponsored content




Câu đối NGỰA - Page 52 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA   Câu đối NGỰA - Page 52 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Câu đối NGỰA
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 52 trong tổng số 100 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 27 ... 51, 52, 53 ... 76 ... 100  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: GIẢI TRÍ :: Câu đối-