Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Mái Nhà Chung by mytutru Today at 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Yesterday at 21:49

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Yesterday at 10:25

Chết rồi! by Ai Hoa Yesterday at 08:11

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Tue 30 Apr 2024, 20:25

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 29 Apr 2024, 08:52

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Sun 28 Apr 2024, 11:01

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 ĐƯỜNG LUẬT-CHÚT NGHỊCH NGỢM

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, ... 9, 10, 11  Next
Tác giảThông điệp
thietduongvan



Tổng số bài gửi : 124
Registration date : 13/11/2013

ĐƯỜNG LUẬT-CHÚT NGHỊCH NGỢM - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐƯỜNG LUẬT-CHÚT NGHỊCH NGỢM   ĐƯỜNG LUẬT-CHÚT NGHỊCH NGỢM - Page 2 I_icon13Fri 15 Nov 2013, 15:21

ĐƯỜNG LUẬT-CHÚT NGHỊCH NGỢM - Page 2 73913591222325416402

TRỜI ƠI ĐỜI CHƠI VƠI 
(dĩ đề vi vận, ngũ độ thanh) 

Trào dâng mắt lệ dỗi ông TRỜI
Những lúc đong sầu gọi chẳng ƠI
Mộng vữa trăng tàn đau mấy thuở 
Tình bay khói vỡ lạnh bao ĐỜI
Cho từng hạ vẫy thêm lần nhớ 
Để mỗi thu về tiếc cuộc CHƠI
Vỗ giấc ru lòng quên kỷ niệm 
Sao hoài nức nở giọt đầy VƠI. 

26/10/2013
ThietDuongVan
Về Đầu Trang Go down
thietduongvan



Tổng số bài gửi : 124
Registration date : 13/11/2013

ĐƯỜNG LUẬT-CHÚT NGHỊCH NGỢM - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐƯỜNG LUẬT-CHÚT NGHỊCH NGỢM   ĐƯỜNG LUẬT-CHÚT NGHỊCH NGỢM - Page 2 I_icon13Fri 15 Nov 2013, 15:24

ĐƯỜNG LUẬT-CHÚT NGHỊCH NGỢM - Page 2 54444640047342905929

TRĂNG 
Trăng vàng diễm lệ phủ trùng khơi 
Trăng tỏa hương xinh nét tuyệt vời 
Trăng lụa giăng tơ ngời vạn chốn 
Trăng ngà dát bạc rạng muôn nơi 
Trăng tươi óng ánh tô màu biển 
Trăng đẹp lung linh điểm sắc trời 
Trăng tặng cho đời bao nỗi nhớ 
Trăng nguồn cảm xúc não phiền vơi 
Bảo Minh Trang 

TRĂNG LANG THANG 
(thủ nhất thanh, họa nguyên vận, đối luật) 

Trăng đến gieo tình ngụp giữa khơi 
Trăng thương Mặc Tử đã xa vời 
Trăng nhòe tháng bão tìm sai hướng 
Trăng sáng đêm rằm tỏa khắp nơi 
Trăng sóng nỉ non từ góc biển 
Trăng mây mơn trớn tới chân trời 
Trăng vào gió nước thơ bay bổng 
Trăng lướt cung đàn giọt đắng vơi. 

23/10/2013
Thietduongvan
Về Đầu Trang Go down
thietduongvan



Tổng số bài gửi : 124
Registration date : 13/11/2013

ĐƯỜNG LUẬT-CHÚT NGHỊCH NGỢM - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐƯỜNG LUẬT-CHÚT NGHỊCH NGỢM   ĐƯỜNG LUẬT-CHÚT NGHỊCH NGỢM - Page 2 I_icon13Fri 15 Nov 2013, 15:31

ĐƯỜNG LUẬT-CHÚT NGHỊCH NGỢM - Page 2 88658100168774437949

ĐỢI CHỜ 

Quên người lỗi hẹn thả hồn phiêu 
Ngắm giọt sương rơi lại nhớ nhiều 
Có phải mưa hoài không thể đến 
Hay vì anh đã chẳng còn yêu 
Làm thu tĩnh mịch hoen màu nắng 
Để hạ cô đơn tím sắc chiều 
Nức nở từng canh dòng lệ túa 
Đêm dài vắng nguyệt cảnh hoang liêu. 


24/10/2013

ThietDuongVan
Về Đầu Trang Go down
song_than



Tổng số bài gửi : 6
Registration date : 11/11/2013

ĐƯỜNG LUẬT-CHÚT NGHỊCH NGỢM - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐƯỜNG LUẬT-CHÚT NGHỊCH NGỢM   ĐƯỜNG LUẬT-CHÚT NGHỊCH NGỢM - Page 2 I_icon13Sat 16 Nov 2013, 08:49

Trích dẫn :

Có phải mưa hoài không thể đến 
Hay vì anh đã chẳng còn yêu 
Làm thu tĩnh mịch hoen màu nắng 
Để hạ cô đơn tím sắc chiều 

Tuyệt! Một cách đối chảy tràn cả 4 câu. Tuyệt!
Về Đầu Trang Go down
thietduongvan



Tổng số bài gửi : 124
Registration date : 13/11/2013

ĐƯỜNG LUẬT-CHÚT NGHỊCH NGỢM - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐƯỜNG LUẬT-CHÚT NGHỊCH NGỢM   ĐƯỜNG LUẬT-CHÚT NGHỊCH NGỢM - Page 2 I_icon13Sat 16 Nov 2013, 10:08

song_than đã viết:
Trích dẫn :

Có phải mưa hoài không thể đến 
Hay vì anh đã chẳng còn yêu 
Làm thu tĩnh mịch hoen màu nắng 
Để hạ cô đơn tím sắc chiều 

Tuyệt! Một cách đối chảy tràn cả 4 câu. Tuyệt!
Cảm ơn song_than động viên. 
Về Đầu Trang Go down
thietduongvan



Tổng số bài gửi : 124
Registration date : 13/11/2013

ĐƯỜNG LUẬT-CHÚT NGHỊCH NGỢM - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐƯỜNG LUẬT-CHÚT NGHỊCH NGỢM   ĐƯỜNG LUẬT-CHÚT NGHỊCH NGỢM - Page 2 I_icon13Sat 16 Nov 2013, 15:40

ĐƯỜNG LUẬT-CHÚT NGHỊCH NGỢM - Page 2 83456113734099865403

KHÓ PHAI
(Thuận nghịch) 

THUẬN (thất ngôn)
Dây hoài ý nhạc gửi lòng thương
Nguyệt trách hoa phai sắc tím hường
Đày đọa xác tan hồn lẫm gió 
Ngại ngần đài rã lệ hòa sương
Gầy hao để hận tình nghiêng ngả 
Lạnh tủi thêm sầu mộng vấn vương 
Mây nước nhạt màu phơi héo phận 
Đầy vơi cảm nhớ luống theo đường. 

(Đọc năm chữ)
Ý nhạc gửi lòng thương
Hoa phai sắc tím hường
Xác tan hồn lẫm gió 
Đài rã lệ hòa sương
Để hận tình nghiêng ngả 
Thêm sầu mộng vấn vương 
Nhạt màu phơi héo phận 
Cảm nhớ luống theo đường.

(Đọc bốn chữ)
Nhạc gửi lòng thương
Phai sắc tím hường
Tan hồn lẫm gió 
Rã lệ hòa sương
Hận tình nghiêng ngả 
Sầu mộng vấn vương 
Màu phơi héo phận 
Nhớ luống theo đường.


NGHỊCH (thất ngôn)
Đường theo luống nhớ cảm vơi đầy
Phận héo phơi màu nhạt nước mây
Vương vấn mộng sầu thêm tủi lạnh
Ngả nghiêng tình hận để hao gầy
Sương hòa lệ rã đài ngần ngại
Gió lẫm hồn tan xác đọa đày
Hường tím sắc phai hoa trách nguyệt
Thương lòng gửi nhạc ý hoài dây./. 

(Đọc 5 chữ)
Luống nhớ cảm vơi đầy
Phơi màu nhạt nước mây
Mộng sầu thêm tủi lạnh
Tình hận để hao gầy
Lệ rã đài ngần ngại
Hồn tan xác đọa đày
Sắc phai hoa trách nguyệt
Gửi nhạc ý hoài dây./. 

(Đọc 4 chữ) 
Nhớ cảm vơi đầy
Màu nhạt nước mây
Sầu thêm tủi lạnh
Hận để hao gầy
Rã đài ngần ngại
Tan xác đọa đày
Phai hoa trách nguyệt
Nhạc ý hoài dây./. 

16/11/2013
ThietDuongVan


Được sửa bởi thietduongvan ngày Mon 18 Nov 2013, 10:39; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
pumanew

pumanew

Tổng số bài gửi : 136
Registration date : 06/06/2011

ĐƯỜNG LUẬT-CHÚT NGHỊCH NGỢM - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐƯỜNG LUẬT-CHÚT NGHỊCH NGỢM   ĐƯỜNG LUẬT-CHÚT NGHỊCH NGỢM - Page 2 I_icon13Sat 16 Nov 2013, 16:47

thietduongvan đã viết:
ĐƯỜNG LUẬT-CHÚT NGHỊCH NGỢM - Page 2 83456113734099865403

KHÓ PHAI
(Thuận nghịch) 

THUẬN (thất ngôn)
Dây hoài ý nhạc gửi lòng thương
Nguyệt trách hoa phai sắc tím hường
Đày đọa xác tan hồn lẫm gió 
Ngại ngần môi rã lệ hòa sương
Gầy hao để hận tình nghiêng ngả 
Lạnh tủi thêm sầu mộng vấn vương 
Mây nước nhạt màu phơi héo phận 
Đầy vơi cảm nhớ luống theo đường. 

................
NGHỊCH (thất ngôn)
Đường theo luống nhớ cảm vơi đầy
Phận héo phơi màu nhạt nước mây
Vương vấn mộng sầu thêm tủi lạnh
Ngả nghiêng tình hận để hao gầy
Sương hòa lệ rã môi ngần ngại
Gió lẫm hồn tan xác đọa đày
Hường
tìm sắc phai hoa trách nguyệt
Thương lòng gửi nhạc ý hoài dây./. 

......................
16/11/2013
ThietDuongVan
Copy nhầm chữ TÍM rồi Bạn ơi! Bài trên là tím cơ mà!
Về Đầu Trang Go down
thietduongvan



Tổng số bài gửi : 124
Registration date : 13/11/2013

ĐƯỜNG LUẬT-CHÚT NGHỊCH NGỢM - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐƯỜNG LUẬT-CHÚT NGHỊCH NGỢM   ĐƯỜNG LUẬT-CHÚT NGHỊCH NGỢM - Page 2 I_icon13Sat 16 Nov 2013, 21:09

Đúng rồi. Đánh máy nhầm. Thx pumanew
Về Đầu Trang Go down
thietduongvan



Tổng số bài gửi : 124
Registration date : 13/11/2013

ĐƯỜNG LUẬT-CHÚT NGHỊCH NGỢM - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐƯỜNG LUẬT-CHÚT NGHỊCH NGỢM   ĐƯỜNG LUẬT-CHÚT NGHỊCH NGỢM - Page 2 I_icon13Sun 17 Nov 2013, 11:15

ĐƯỜNG LUẬT-CHÚT NGHỊCH NGỢM - Page 2 16190181051823381438

QUÊ TÔI BÂY GIỜ 

Giờ không bụi trúc vướng con diều 
Giếng đục tre vàng cũng mất tiêu 
Rẫy rộng vườn to càng vợi hiếm 
Nhà xinh quán đẹp cứ thêm nhiều 
Cày bừa vất vả đâu người bám 
Trộm cắp hoang đàng lắm kẻ xiêu 
Dậu đổ bìm leo sầu tím ruột 
Nằm mơ cánh vạc khói lam chiều. 

Tháng 9/2013
ThietDuongVan
Về Đầu Trang Go down
thietduongvan



Tổng số bài gửi : 124
Registration date : 13/11/2013

ĐƯỜNG LUẬT-CHÚT NGHỊCH NGỢM - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐƯỜNG LUẬT-CHÚT NGHỊCH NGỢM   ĐƯỜNG LUẬT-CHÚT NGHỊCH NGỢM - Page 2 I_icon13Sun 17 Nov 2013, 11:19

ĐƯỜNG LUẬT-CHÚT NGHỊCH NGỢM - Page 2 63966290840019808383

KỸ NỮ
(Tựu cú đối)

Đời nhiều cạm bẫy lắm phong ba
Cuộc sống đôi phen chẳng mặn mà 
Khách nắm tay thon hòa nhạc điệu
Người nhìn mắt sáng diễn tình ca
Nghiêng thành đổ nước thời xuân trẻ
Nhạt phấn phai hương buổi vãn già 
Mộng đến rồi bay đành bỏ ngỏ
Mơ làn nắng nhẹ cuối trời xa. 


Tháng 10/2013
ThietDuongVan
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




ĐƯỜNG LUẬT-CHÚT NGHỊCH NGỢM - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐƯỜNG LUẬT-CHÚT NGHỊCH NGỢM   ĐƯỜNG LUẬT-CHÚT NGHỊCH NGỢM - Page 2 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
ĐƯỜNG LUẬT-CHÚT NGHỊCH NGỢM
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....
» TẾU CHÚT CHƠI
» CHÚT NHỚ CUỐI NĂM (BẢO LỄ)
» MỘT CHÚT BUỒN
» CHO HỎI MỘT CHÚT
Trang 2 trong tổng số 11 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, ... 9, 10, 11  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ :: Quán trà-